Như Mây Xuống Phố..
Sunday, July 9, 2006 3:16:42 AM
Artist Name : Tang Thanh Ha
Real Name : Tang Thi Thanh Ha
Occupation : actress
Date of Birth : October 24, 1986
Place of Birth : Go Cong, Tien Giang (Vietnam)
Height : 1m68 (5'6)
Weight : 47 kg (98 lbs.)
Family members : Parents, and 2 older brothers. Thanh Ha is the youngest.
Most respected person : Mother
Favorite Actor(s) : Thành Lộc ,Tom Hanks
Interest : listening to music (instrumental)
Commercials : Yomost ,Refree ,Kleenex,Tiến Đạt ,Mead Johnson....
Experience : joined IDECAF acting class at age 9.
Most Unforgettable : when she was chosen to be main in a movie. At that time she was in 10th grade.
Education background : - Cap 1 : Cau Kieu (Elementary School)
- Cap 2 : Gia Dinh (Middle School)
- Hung Dao High School (she's currently in 11th grade)
Filmography : Doc Tinh (2004)
Han Mac Tu (2004)
Special Appearance : Ung Hoang Phuc's Vol.3 video Vi Sao Trong Long Toi and Ky Niem Bo Quen.
Họ và tên: Tăng Thanh Hà
Quê gốc: gốc Hoa ở Gò Công, Tiền Giang.
Công việc hiện tại: Người mẫu, diễn viên thuộc công ty PROFESSIONAL LOOK- Model Agency (319A Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 2, Q. Tân Bình Tp.HCM. Tel: 9970806, Fax: 9974013)
Những bộ phim đã tham gia: Dốc tình, Hàn Mạc Tử
Quảng cáo cho các thương hiệu: Kotex, Refee, Tiến Đạt, Mead Jonhson, Yo Most, Diana...
Góc buồn của Tăng Thanh Hà
Tăng Thanh Hà là người Việt gốc Hoa, quê ở Gò Công, Tiền Giang - Ảnh: Hải Đông
TTO - “Một con bé 12 tuổi đầu, gầy gò, nước da đen nhẻm, luôn thức dậy từ 4 giờ sáng để phụ mẹ bán hàng. Chạy chiếc xe đạp cọc cạch đi giao cơm giữa trời trưa nắng hừng hực. Mong mẹ bán đắt hàng, xong sớm nên tôi đi giao thật nhanh, để kịp giờ đến trường với chúng bạn...".
Đó là những lời chân thật từ đáy lòng của nữ diễn viên xinh đẹp Tăng Thanh Hà, vai Út Nhỏ trong bộ phim Hương phù sa đang phát sóng lại lần thứ hai (từ 3-7 trên kênh HTV7 lúc 9 giờ 30). Dịp này, Hà cũng vừa về VN nghỉ hè sau hơn một năm du học ở Singapore.
Chững chạc, tự tin, mấy ai biết đằng sau nụ cười thật tươi của cô diễn viên 20 tuổi xinh đẹp này là một tuổi thơ cơ cực, trong đôi mắt trong veo luôn ẩn chứa những góc buồn về cuộc sống, nghề nghiệp…
"Nhà nghèo, ba mẹ tôi mở một xe bán nước mía kiếm thêm thu nhập cho ba anh em ăn học. Có những hôm, ngồi trong góc hẻm, bỏ từng viên đá lạnh vào bịch ny-lon, tôi suy nghĩ mông lung, ước gì nhà mình… bớt nghèo, ba mẹ sẽ bớt khổ, tôi sẽ có nhiều đồ đẹp như bạn bè, được đi chơi... Trời nắng, bán được nhiều nước mía, ba mẹ tôi cười. Trời mưa, không ai mua ba mẹ tôi khóc. Nhưng tôi lại cười vì như vậy thì tôi được uống nước mía dài dài, bây giờ nghĩ lại, thấy mình lúc ấy vô tư quá!”.
Ai cũng bảo Hà may mắn, Hà không phủ nhận điều đó nhưng cô thêm vào: “Sự may mắn đi kèm với sự nỗ lực của tôi”. Hà vẫn nhớ như in lần đầu tiên cô bé nhận cát-sê trong cuộc đời làm nghệ thuật. Lúc ấy Hà 13 tuổi, tham gia trong đội kịch múa rối Nụ cười. Sau một thời gian học việc, tay chân mỏi nhừ với những con rối thì cô bé đã kiếm được những đồng tiền đầu tiên.
Tăng THanh Hà cùng bạn học ở Singapore (ảnh tư liệu)
Hớn hở cầm thật chặt 20.000 đồng về khoe, đưa cho mẹ với nụ cười đầy kiêu hãnh: “Con có thể giúp mẹ được rồi”. Mỗi khi nhắc lại quãng thời gian đã qua cô rất tự hào: “Tôi không xấu hổ, không giấu giếm bởi trong cái nghèo ấy, tôi vẫn cảm nhận được hạnh phúc của gia đình”.
Vai Trang trong phim Dốc tình của Hà, lúc ấy mới 16 tuổi, không phải là vai diễn nặng ký nhưng khuôn mặt xinh tươi, sáng ngời của cô đã được nghệ thuật ngắm nghía. Nhiều hợp đồng quảng cáo, làm người mẫu ảnh đến với Hà tới tấp.
Con đường nghệ thuật mở ra thênh thang trước mắt Hà khi nhân vật thi sĩ Mộng Cầm trong bộ phim truyền hình dài tập Hàn Mặc Tử do Hà thủ diễn rất thành công. Để đạt được như thế, không chỉ là do tài năng thiên phú như vài đạo diễn nhận xét mà còn do tính cách của Hà là không nề hà, câu nệ việc khó. Cô sẵn sàng ngâm mình hàng giờ dưới nước, trong ao hôi rình. Đôi chân dài của Hà bây giờ vẫn còn lưu hàng chục vết sẹo "kỷ niệm" do lội nước, muỗi cắn khi tham gia phim Hương phù sa.
Đạo diễn Võ Tấn Bình thì trêu cô: "Hà khóc dễ lắm, cứ như vặn vòi nước là chảy vậy!". Hà cười: "Có lẽ tôi quá nhạy cảm với những gì thua thiệt trong cuộc sống, đã thấm với những gì mình trải qua"...

Bất ngờ khi con đường Hà đi đang mở rộng thì cô quyết định rẽ sang lối khác: “đi du học”.
“Người ta thường nói, người đẹp thường gắn với lời đồn, tôi cũng bị như thế. Chuyện tôi đi học, cũng là nhiều lời đồn bảo tôi đánh bóng tên tuổi? Một thời gian dài mê đóng phim tôi đã xao nhãng việc học hành. Bây giờ khi mọi thứ ổn định tôi quyết đi học để còn lo cho tương lai của mình. Tôi biết con đường tôi đi không phải lúc nào cũng suôn sẻ, sẽ có lúc tôi thất bại, sẽ bị chê bai nhưng tôi sẵn sàng đón nhận nó”.
Điều quan trọng nhất với Hà là 2 năm tới, cô phải lấy được tấm bằng Cao đẳng Quản lý khách sạn ở Singapore. Hỏi Hà có mê học quá quên nghề, cô cười khúc khích rất trẻ con, giọng điệu tinh nghịch khoe là vừa dựng một vở kịch cho lớp học của cô tại trường và đoạt giải nhất. Đầu tháng 7 này, vừa về đến VN, Hà đã tranh thủ "chạy show" chụp hình để đỡ nhớ nghề, vừa kiếm tiền đi học tiếp.
20 tuổi, góc buồn ngày nào đã xa. Hà giờ có trong tay nhiều thứ mà những cô gái đồng trang lứa mong muốn: sắc đẹp, tiền bạc và cả sự nổi tiếng. Nhưng hạnh phúc với cô đơn giản lắm: "Bây giờ em đã đã có đủ tiền để mua vé đưa mẹ đi xem phim ở Diamond Plaza" - điều mà cách đây mấy năm đối với Hà là cả một giấc mơ...
"Như mây xuống phố" - Kiều Việt Liên
14:34' 12/08/2004 (GMT+7)
Nhà thiết kế Kiều Việt Liên chưa bao giờ hài lòng với những mẫu thiết kế của mình đến thế. Chị dồn mọi tâm huyết cho bộ sưu tập này và khi chúng ra mắt, điều duy nhất chị có thể làm là ngắm nhìn chúng mê say và cảm ơn nhiếp ảnh gia Hải Đông - người đã chụp những mẫu trang phục của chị "trên cả tuyệt vời".
Với phong cách biểu diễn hồn nhiên và khuôn mặt rạng ngời, người mẫu Tăng Thanh Hà đã thể hiện "như mây xuông phố" rất đáng yêu. Cô như đang bay lượn trên những đám may trắng mỏng manh trên bầu trời mùa hạ đầy nắng. Nếu có một đôi cánh, người ta sẽ có cảm giác như đang nhìn ngắm một thiên thần và trái tim sẵn sàng chờ đón một mũi tên tình yêu xuyên qua!

Những gam màu dịu mát, chiếc váy ngắn xoè xuống đôi chân trần yêu kiều hay những nét uốn lượn mềm mại trên bờ vai mảnh dẻ - "Như mây xuống phố" thêm một lần nhấn mạnh thêm phong cách thiết kế cực kỳ nữ tính của Kiều Việt Liên. Chị là một trong những người có bằng cấp cao nhất trong giới thời trang Việt Nam, đã tốt nghiệp 2 trường nước ngoài: Richard Robinson’s Fashion School (Canada) và Haute Couture - ESMOD (Pháp). nhưng không bởi đi học ở "Tây" mà những mẫu thiết kế của chị không "mặc" được vào người Việt Nam. Hãy ngắm nhìn "Như mây xuống phố" cảm nhận một mùa hè mát dịu!









1 2 Next »
TangThanhHa # Sunday, July 9, 2006 3:18:07 AM
http://my.opera.com/TangThanhHa/homes/albums/96733/thumbs/Tang%20Thanh%20Ha%2019.jpg_thumb.jpg -
Tăng Thanh Hà trong BST Như mây xuống phố
Sang lĩnh vực điện ảnh, Hà lập tức toả sáng với bộ môn nghệ thuật thứ bảy. Được biết, ngoài Dốc tình, Hà còn vào vai khá thành công trong bộ phim về cuộc đời thi sĩ bạc mệnh Hàn Mặc Tử. Sắp tới, cô người mẫu, diễn viên này sẽ rời Việt Nam để đi du học ở tận... trời Tây.
http://my.opera.com/TangThanhHa/homes/albums/96733/thumbs/Tang%20Thanh%20Ha%2013.jpg_thumb.jpg -
- Đang có một sự nghiệp tạm gọi là ổn, vậy mà Hà lại quyết định xa xứ 5 năm trời chỉ để đi học, việc ấy có "xa xỉ" quá không
Sớm hay muộn em cũng phải đi học, càng trì hoãn thì càng mất thời gian. Vì "Hương phù sa" mà em đã phải hoãn lại 6 tháng rồi. Nếu cứ tham công tiếc việc thì sẽ chẳng bao giờ học được cả.
- Tháng 7 này, Hà sẽ sang Singapore, rồi sang Thuỵ Sĩ ở đó học 4 năm về ngành quản lý khách sạn. Có nghĩa là 5 năm tới sẽ vắng bóng Hà?
Không hẳn như vậy. Khi em nghỉ "Hương phù sa" sẽ làm hậu kỳ và trình chiếu, lúc đó em đã không còn ở Việt Nam. Sau đó, trong thời gian vắng mặt, các clip quảng cáo của em vẫn còn xuất hiện, phim vẫn chiếu, đâu ai biết em... biến mất. Đến hè, mọi người hơi quên quên, khi ấy em lại quay về, nếu có công việc sẽ nhận chụp hình, quay quảng cáo tiếp.
- Đi du học nhiều năm liền, liệu chuyện tình cảm của Hà có dễ tan vỡ không, vì anh ấy cũng rất... phong lưu?
Anh ấy ủng hộ em hết mình mà.
- Khi đóng phim nhìn Hà rất lam lũ và lăn xả. Các đạo diễn đều thích tính cách này của Hà. Hà có phải cố để đạt được điều này không?
Em xuất thân có phải từ tầng lớp quý tộc đâu. Chẳng qua vóc dáng em có vẻ liễu yếu nên mọi người tưởng vậy. Hơn nữa khi đóng phim, chẳng ai thấy cực hay vất vả gì, tinh thần ở hết cả vai diễn rồi.
- Nếu cho quay ngược lại thời gian, Hà sẽ làm lại việc gì?
Sẽ thay đổi cách diễn, cách ăn mặc trong phim Dốc tình. Đó là phim đầu tiên nên xử lý tình huống, tạo điểm nhấn còn dở ẹc. Mặc đồ thì xấu ơi là xấu. Xem phim xong cứ thấy tiếc hùi hụi
TangThanhHa # Sunday, July 9, 2006 3:19:30 AM
Tăng Thanh Hà vẫn nhớ phim trường
http://my.opera.com/TangThanhHa/homes/albums/96733/thumbs/Tang%20Thanh%20Ha%2049.jpg_thumb.jpg -
"Nghệ thuật lạ lắm, đã theo thì khó bỏ. Dù rất hài lòng với công việc hiện tại nhưng tôi vẫn không quên được nỗi nhớ phim trường. Thế là đành tự an ủi: Trước mắt, cứ học tốt, biết đâu sau này về nước lại có cơ hội làm phim lần nữa", Tăng Thanh Hà bộc bạch.
Kế hoạch “góp nhặt kiến thức” ở nước ngoài của cô gái 19 tuổi này sẽ kéo dài không dưới 5 năm. Chọn con đường du học, Hà đành ngậm ngùi tạm khép lại con đường nghệ thuật đang rộng mở trước mắt...
Trước khi trở thành gương mặt quảng cáo cho nhiều sản phẩm, trước khi nụ cười rạng rỡ của cô liên tục xuất hiện trên bìa các tạp chí trong nước, Hà từng trải qua một tuổi thơ đầy khốn khó nhưng hạnh phúc dưới mái ấm gia đình, bên những vai diễn trẻ thơ trên sân khấu thiếu nhi Idecaf. Những nhọc nhằn tuổi thơ khi ấy không làm vơi đi khát khao nghệ thuật nơi cô bé lọ lem. Ngay cả khi đang giúp mẹ bưng bê, chỉ nghĩ đến giây phút được khoác chiếc áo công chúa lấp lánh trên vai, Hà đã cảm thấy lâng lâng bay bổng.
http://my.opera.com/TangThanhHa/homes/albums/96733/thumbs/Tang%20Thanh%20Ha%2050.jpg_thumb.jpg -
Diễn viên Tăng Thanh Hà. Ảnh: Phạm Hoài Nam
Nét hồn nhiên và nụ cười trong vắt của tuổi 15 đã đưa Hà đến với phim ảnh. Sau vai Trang trong Dốc tình của đạo diễn Lưu Trọng Ninh, Hà tiếp tục nhận được một vai khá nặng ký trong phim Hàn Mặc Tử của đạo diễn Trần Mỹ Hà: Mộng Huyền (nguyên mẫu của Mộng Cầm) - một trong những người tình có ảnh hưởng đến cuộc đời và tác phẩm của thi sĩ. Cô nàng Út Nhỏ chính gốc miền Tây chân thành, giàu nghị lực, luôn yêu và sống hết mình trong 29 tập phim Hương phù sa của đạo diễn Võ Tấn Bình là vai thứ ba của Hà - cũng là vai chính dài hơi nhất cô từng nhận.
“Có lẽ khó có ai được may mắn như tôi, luôn nhận được các vai diễn từ thứ chính trở lên trong những bộ phim truyền hình nhiều tập của các đạo diễn tên tuổi ngay từ khi chập chững vào nghề”, Hà tâm sự. Thế nhưng bạn bè, người thân, đồng nghiệp đều biết rằng nếu thiếu lòng đam mê, khả năng diễn xuất cùng gương mặt biểu cảm, bao nhiêu may mắn cũng không đủ để làm nên một Tăng Thanh Hà hôm nay. Nếu Trang trong bộ phim Dốc tình chỉ là vai để cô làm quen với khán giả thì đến Hàn Mặc Tử, Hà bắt đầu được xem như một trong các gương mặt triển vọng của màn ảnh. Bước sang Hương phù sa, Hà đã thật sự đổi khác. Dường như Hà không diễn nữa mà đã hóa thân vào đó. Út Nhỏ khóc, Út Nhỏ cười, Út Nhỏ giận dữ, Út Nhỏ ghen, Út Nhỏ bao dung... Cầm kịch bản trên tay, Hà bần thần suốt một thời gian bởi không ngờ tính cách Út Nhỏ và mình lại giống nhau đến thế: chững chạc trong sự trẻ con, thẳng tính, bướng bỉnh, hơi nóng nảy nhưng giàu lòng vị tha.
http://my.opera.com/TangThanhHa/homes/albums/96733/thumbs/Tang%20Thanh%20Ha%2056.jpg_thumb.jpg -
Những ngày rong ruổi khắp nơi cùng các đoàn phim đã giúp cô diễn viên trẻ quen dần với cuộc sống xa nhà. Vì thế, cô không mất nhiều thời gian để bắt nhịp với cuộc sống ở Singapore. Tin tức ở quê nhà được cập nhật đều đặn hằng ngày nhưng nỗi nhớ nhà, nhớ bạn bè vẫn cồn cào nơi cô gái trẻ. “Ở đây buồn lắm. Singapore quá nhỏ, chẳng mấy chốc tôi đã đi hết một vòng thành phố. Ban ngày đi học, chiều về nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa rồi ôn bài. Ngày nào mọi thứ cũng lặp lại đều đều như thế. Dù sao cũng không đáng sợ bằng những ngày cuối tuần, nghỉ học nên chỉ biết ở nhà. Khi đó, lại nhớ về những cuối tuần ở quê nhà: dù có đi ngược về xuôi cũng không ai vắng mặt trong những bữa cơm gia đình ngày chủ nhật”, Hà tâm sự.
Ngày xưa, Hà rất ghét trò lang thang tán gẫu trên mạng vì cho rằng điều đó có vẻ vô bổ, thế mà từ lúc qua Singapore, người bạn thân nhất với Hà lại là chiếc laptop, bởi từ đây cô có thể biết được hôm nay mẹ và mọi thành viên trong gia đình có khỏe không; Út Ráng (tên nhân vật của diễn viên Kim Hiền trong phim Hương phù sa) đang vui hay buồn; cả tin tức về "người ấy" nữa. Vai Út Nhỏ đã ngấm sâu vào cô gái lãng mạn này nên không ít lần, Hà vẫn mơ màng như có ai vừa gọi cô bằng cái tên đáng yêu đó.
http://my.opera.com/TangThanhHa/picture.pl?xscale=220 -
TangThanhHa # Sunday, July 9, 2006 3:20:53 AM
22:43' 21/06/2005 (GMT+7)
Trong khi mọi người đang ồn ào chuyện ca sĩ Quang Vinh "yêu" Tăng Thanh Hà - nhân vật chính, lại tỏ ra "bình chân như vại". Cô còn cho biết, mình đang sửa soạn cho một chuyến đi xa...
- Nghe nói Hà sắp sửa đi xa?
- Đúng vậy! Hà đang lo hoàn tất mọi thủ tục giấy tờ để đi Singapore du học vào tháng 7 tới.
- Đang là khuôn mặt được nhiều đạo diễn chú ý, sự ra đị của Hà trong thời điểm này có phải là một điều đáng tiếc?
http://my.opera.com/TangThanhHa/homes/albums/96733/thumbs/Tang%20Thanh%20Ha%2062.jpg_thumb.jpg -
- Cũng hơi tiếc, nhưng Hà phải lựa chọn thôi vì một mình không thể nào ôm đồm được nhiều việc, càng trì hoãn thì càng mất thời gian. Lúc trước, Hà cũng có ý định sẽ thi vào khoa Ngữ Văn, đại học KHXH&NV nhưng do tham công tiếc việc nên đành bỏ lỡ.
- Chưa một lần bước lên sân khấu thời trang mặc dù khá thành công với các vai diễn, clip quảng cáo. Hà có thể cho biết lý do?
- Khi quyết định bước vào lĩnh vực nào đó, Hà phải cảm thấy tự tin thì mời làm tốt được công việc của mình. Tự nhận thấy chiều cao của mình hơi "khiêm tốn", không hợp với sân khấu thời trang nên Hà đã từ chối mặc dù có nhiều lời mời. Kể cả sau này, Hà cũng chỉ thích đóng phim và làm người mẫu quảng cáo.
- Theo kinh nghiệm của riêng Hà, đóng phim và quảng cáo, cái nào khó hơn và thích hơn?
http://my.opera.com/TangThanhHa/homes/albums/96733/thumbs/Tang%20Thanh%20Ha%2052.jpg_thumb.jpg -
- Hà thích cả hai mặc dù mỗi lĩnh vực đều có cái khó riêng. Khi đóng quảng cáo, cần phải thay đổi cảm xúc liên tục, cảnh trước nhăn nhó, khổ sở nhưng cảnh sau đã thấy cười rất vui, vì tất cả chỉ diễn ra trong vòng mười mấy giây. Còn lúc đóng phim, cảm xúc phải được nuôi dưỡng một cách từ từ và bùng phát trong từng thời điểm.
- Ai đã dẫn dắt Hà đến với nghệ thuật thứ bảy?
- Hà diễn kịch ở Idecaf khoảng ba, bốn năm, sau đó được đạo diễn Bá Vũ giới thiệu thử vai Trang trong phim "Dốc tình". Đó là bước ngoặt lớn trong cuộc đời hoạt động nghệ thuật của Hà.
- Chuyển từ thể loại kịch sang phim có khiến Hà bị "khớp" khi hoá thân vào vai diễn đầu tiên?
- "Dốc tình" là vai diễn người lớn đầu tiên của Hà. Do quen diễn kịch thiếu nhi nên lúc vào thử vai, Hà diễn "Cô bé quàng khăn đỏ", khi đạo diễn kêu đọc thơ, Hà chọn bài "Nam quốc sơn hà", vừa đọc vừa run... Rồi sau đó, Quốc Cường, Duy Khánh, Thành Được... lần lượt "mượn" Hà để thử vai, nên cuối cùng Hà trở thành người được thử vai nhiều nhất. Đến khi họp báo ra mắt "Dốc tình" ở phòng trà Đồng Dao, Hà lại thấy... run vì lần đầu tiên tiếp xúc với nhiều nhà báo.
- Thử vai đã ấn tượng như thế, chắc là lúc đóng phim, Hà phải có nhiều kỷ niệm "nhớ đời" hơn?
- Đa số các diễn viên tham gia bộ phim này như Kim Hiền, Nguyệt Ánh, Bảo Hoà... và Hà đều là "lính mới", trẻ trung, vui tính, hơn nữa được làm việc cùng nhau trong một khoảng thời gian dài 7 tháng trời, nên tất cả đều thân thiết, gắn bó. Nhớ nhất là lần quay một cảnh trên đồi Đà Lạt, Hà và Kim Hiền bị cả một đàn bò rượt đuổi, chạy đến nỗi mệt đứt hơi vhỉ vị Hà đội mũ đỏ, còn Kim Hiền mặc áo đỏ. Vô tình, chú Lưu Trọng Ninh, là đạo diễn phim, đứng ở gần cũng bị rượt luôn.
- Còn chuyện tình cảm! Đi xa như thế, Hà không sợ sẽ "xa mặt cách lòng" sao?
- Anh ấy luôn ủng hộ Hà. Hơn nữa, Hà đi học cũng là vì tương lai của hai đứa. Dù khó nói trước mọi chuyện, nhưng Hà tin vào cảm giác của mình, bởi đã yêu nhau phải tính đến chuyện lâu dài.
- Xin được tò mò một chút! Hà gặp "người ấy" trước hay sau khi nổi tiếng?
- Bọn mình quen nhau trước khi Hà bắt đầu sự nghiệp. Giữa hai đứa cũng có nhiều kỷ niệm thú vị lắm! Mặc dù cả hai đều sống ở Sài Gòn nhưng lại tình cờ gặp đầu tiên ở Hà Nội, đúng như người ta nói: "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ".
- Nhưng nghe nói, "người ấy" của Hà rất "nổi" trong giới ăn chơi. Nếu lấy một người như vậy, Hà có cảm giác an toàn không?
- Cách đây một năm Hà cũng cảm thấy phân vân bởi nghe nói anh ấy thế này, thế nọ, nhưng bây giờ Hà tin đó là quyết định đúng đắn của Hà. Chưa bao giờ anh ấy làm điều gì khiến Hà phải phiền lòng, mà trái lại, luôn quan tâm, lo lắng cho Hà. Nhớ lúc Hà đi đóng phim ở Bến Tre, Long Xuyên, liên tục suốt mấy tháng trời, thứ 7 nào anh ấy cũng chạy xe xuống thăm Hà dù cách xa mấy trăm cây số.
- Vậy điều gì ở "người ấy" khiến Hà dễ xiêu lòng?
- Tính cách mạnh mẽ và ý chí.
- Gia đình "người ấy" có tiếng tăm về những hoạt động kinh tế. Nếu lấy "người ấy", Hà có gặp áp lực gì không, chẳng hạn như việc không được xuất hiện trên báo chí hay đi học để cân bằng sự chênh lệch giữa hai bên?
- Không hề có chuyện đó, bởi mọi người trong gia đình anh ấy rất dễ thương, sống giản dị và đầm ấm. Chính điều đó khiến Hà thấy cần phải làm một điều gì đó để đáp lại sự dễ thương ấy và cũng là tự khẳng định mình. Bởi tính Hà không thích sau này phải phụ thuộc vào chồng hay bất cứ ai. Quyết định đi học không phải để lấy tấm chồng "xứng danh xưng giá" mà là ý định từ trước của Hà, còn chưa bước chân vào con đường nghệ thuật
- Trong xã hội hiện đại thường xuất hiện khuynh hướng phụ nữ lấy chồng trễ. Hà nghĩ sao về điều này? Hai chữ "gia đình" đối với Hà có ý nghĩa như thế nào?
- Theo Hà, lấy chồng sớm hay muộn tuỳ thuộc vào rất nhiều yếu tố như công việc đã ổn định chưa, tình cảm đã đi đến giai đoạn chín muồi hay chỉ mới bắt đầu. Tất nhiên, trong xã hội hiện đại, người phụ nữ sống bình đẳng hơn, không bị lệ thuộc vào các quy ước cũ nên họ trở nên bận rộn, "ngại" lấy chồng. Nhưng với Hà, dù bận rộn cỡ nào, Hà cũng dành thời gian cho gia đình, coi gia đình là trên hết, bởi khi vui buồn, khi thất bại, thành công, gia đình luôn là nguồn động viện, chia sẻ, giúp Hà vượt qua tất cả và tiến lên.
- Hà nghĩ sao khi ca sĩ Quang Vinh bật mí rằng, rất "thích thích" và "mến" Hà vì Hà là cô gái dễ thương về cả ngoại hình lẫn tính cách. Nhưng Vinh cũng biết Hà đã có bạn trai rồi nên nếy có xảy ra chuyênh tình cảm cũng chỉ là xuất phát từ một phía?
- Hà có dịp làm việc chung với anh Vinh nhiều lần nên nhận thấy anh Vinh là người bạn tốt. Anh Vinh cũng đã biết Hà có bạn trai rồi mà, nên có nói ra thì mọi chuyện cũng chỉ như vậy thôi!
http://my.opera.com/TangThanhHa/homes/albums/96733/thumbs/Tang%20Thanh%20Ha%2051.jpg_thumb.jpg -
- Khi biết chuyện Quang Vinh thích Hà, Hà có tự nhiên như trước được không?
- Trước sau, Hà vẫn luôn coi anh là bạn. Thực sự Hà không nghĩ nhiều đến chuyện này bởi Hà muốn tập trung vào việc học trước mắt.
- Được biết, Hà có ý định học về ngành quản lý khách sạn?
- Lúc đầu Hà có ý định như thế nhưng chưa quyết định cụ thể sẽ học ngành gì, chỉ biết chắc chắn sẽ theo ngành kinh doanh.
- Còn những vai diễn - niềm đam mê lớn của Hà?
- Đi học thì Hà phải dừng lại tất cả. Khi nào quay về nước, Hà sẽ nghiêng về công việc nhiều hơn ngưng nếu có cơ hội, Hà vẫn muốn được tiếp tục tham gia đóng phim.
- Có lẽ khi bộ phim "Hương phù sa" được trình chiếu, Hà sẽ không còn ở Việt Nam nữa. Hãy bật mí một chút về vai diễn mới này?
- "Hương phù sa" dài 24 tập, do hãng TFS, đài truyền hình TP HCM sản xuất, đạo diễn là chú Võ Tấn Bình. Lúc đầu, phim có tựa đề là "Út Nhỏ", cùng tên với nhân vật chính trong phim, sau đó được đổi thành "Sóng tình" và cuối cùng đặt là "Hương phù sa", kể về cuộc đời gặp nhiều sóng gió của Út nhỏ - cô gái miền Tây với tình yêu quê hương xứ sở đã hoà vào máu thịt: "Sông nước là mẹ, ghe xuồng là cha". Chính nhờ tình yêu ấy mà Út nhỏ đã vượt qua những biến cố, thử thách trong cuộc sống để không ngừng vươn lên, tạo dựng một cuộc sống tốt đẹp, ý nghĩa hơn.
- Hãy tiết lộ bí quyết làm đẹp của Hà với độc giả Mỹ Thuật?
- Hằng ngày, Hà uống rất nhiều nước, đặc biệt là nước trái cây bưởi. Buổi tối sau khi tẩy trang xong, Hà dùng sữa rửa mặt và thoa nước hoa hồng, giúp da mịn màng, tươi sáng.
- Coi gia đình là trên hết, chắc Hà phải biết "nữ công da chánh" chứ?
http://my.opera.com/TangThanhHa/homes/albums/96733/thumbs/Tang%20Thanh%20Ha%2034.jpg_thumb.jpg -
- Hà rất thích nấu ăn. Lúc rảnh rỗi Hà thường học nấy ăn với mẹ vị mẹ Hà làm món ăn ngon lắm. Bật mí nha, món khoai tây chiên là món sở trường của Hà!(Cười)
TangThanhHa # Sunday, July 9, 2006 3:23:00 AM
11:53' 03/04/2006 (GMT+7)
“Nghệ thuật lạ lắm, đã theo thì khó bỏ. Dù rất hài lòng với công việc hiện tại của mình nhưng em vẫn không quên được nỗi nhớ phim trường. Thế là đành tự an ủi: Trước mắt, cứ học tốt; biết đâu sau này về nước lại có cơ hội làm phim lần nữa”, Hà bộc bạch.
http://my.opera.com/TangThanhHa/homes/albums/96733/thumbs/Tang%20Thanh%20Ha%2029.jpg_thumb.jpg -
Kế hoạch “góp nhặt kiến thức” ở nước ngoài của cô gái 19 tuổi này sẽ kéo dài không dưới 5 năm. Chọn con đường du học, Hà đành ngậm ngùi tạm khép lại con đường nghệ thuật đang rộng mở trước mắt...
Trước khi trở thành gương mặt quảng cáo cho nhiều sản phẩm, trước khi nụ cười rạng rỡ của cô liên tục xuất hiện trên bìa các tạp chí trong nước, Hà từng trải qua một tuổi thơ đầy khốn khó nhưng cũng vô cùng hạnh phúc dưới mái ấm gia đình, bên những vai diễn trẻ thơ trên sân khấu thiếu nhi IDECAF.
Những nhọc nhằn tuổi thơ khi ấy vẫn không làm vơi đi khát khao nghệ thuật nơi cô bé lọ lem. Ngay cả khi đang giúp mẹ bưng bê, chỉ nghĩ đến giây phút được khoác chiếc áo công chúa lấp lánh trên vai, Hà đã cảm thấy lâng lâng bay bổng.
Nét hồn nhiên và nụ cười trong vắt của tuổi 15 đã đưa Hà đến với phim ảnh. Sau vai Trang trong Dốc tình của đạo diễn Lưu Trọng Ninh, Hà tiếp tục nhận được một vai khá nặng ký trong phim Hàn Mặc Tử của đạo diễn Trần Mỹ Hà: Mộng Huyền (nguyên mẫu của Mộng Cầm) - một trong những người tình có ảnh hưởng đến cuộc đời và tác phẩm của thi sĩ. Cô nàng Út Nhỏ chính gốc miền Tây chân thành, giàu nghị lực, luôn yêu và sống hết mình trong 29 tập phim Hương phù sa của đạo diễn Võ Tấn Bình là vai thứ ba của Hà - cũng là vai chính dài hơi nhất cô từng nhận.
http://my.opera.com/TangThanhHa/homes/albums/96733/thumbs/Tang%20Thanh%20Ha%2031.jpg_thumb.jpg -
“Có lẽ khó có ai được may mắn như tôi khi luôn nhận được các vai diễn từ thứ chính trở lên trong những bộ phim truyền hình nhiều tập của các đạo diễn tên tuổi ngay từ khi chập chững vào nghề”, Hà tâm sự. Thế nhưng bạn bè, người thân, đồng nghiệp đều biết rằng nếu thiếu lòng đam mê, khả năng diễn xuất cùng gương mặt biểu cảm, bao nhiêu may mắn cũng không đủ để làm nên một Tăng Thanh Hà hôm nay.
Nếu Trang trong bộ phim Dốc tình chỉ là vai để cô làm quen với khán giả thì đến Hàn Mặc Tử, Hà bắt đầu được xem như một trong các gương mặt triển vọng của màn ảnh. Bước sang Hương phù sa, Hà đã thật sự đổi khác. Dường như Hà không diễn nữa mà đã hóa thân vào đó. Út Nhỏ khóc, Út Nhỏ cười, Út Nhỏ giận dữ, Út Nhỏ ghen, Út Nhỏ bao dung... Cầm kịch bản trên tay, Hà bần thần suốt một thời gian bởi không ngờ tính cách Út Nhỏ và mình lại giống nhau đến thế: chững chạc trong sự trẻ con, thẳng tính, bướng bỉnh, hơi nóng nảy nhưng giàu lòng vị tha.
Những ngày rong ruổi khắp nơi cùng các đoàn phim đã giúp cô diễn viên trẻ quen dần với cuộc sống xa nhà. Vì thế, cô không mất nhiều thời gian để bắt nhịp với cuộc sống ở Singapore. Tin tức ở quê nhà được cập nhật đều đặn hằng ngày nhưng nỗi nhớ nhà, nhớ bạn bè vẫn cồn cào nơi cô gái trẻ. “Ở đây buồn lắm! Singapore quá nhỏ, chẳng mấy chốc tôi đã đi hết một vòng thành phố.
Ban ngày đi học, chiều về nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa rồi ôn bài. Ngày nào mọi thứ cũng lặp lại đều đều như thế. Dù sao cũng không đáng sợ bằng những ngày cuối tuần, nghỉ học nên chỉ biết ở nhà. Khi đó, lại nhớ về những cuối tuần ở quê nhà: dù có đi ngược về xuôi cũng không ai vắng mặt trong những bữa cơm gia đình ngày chủ nhật.”, Hà tâm sự.
http://my.opera.com/TangThanhHa/homes/albums/96733/thumbs/Tang%20Thanh%20Ha%2032.jpg_thumb.jpg -
Ngày xưa, Hà rất ghét trò lang thang tán gẫu trên mạng vì cho rằng điều đó có vẻ vô bổ. Thế mà từ lúc qua Singapore, người bạn thân nhất với Hà lại là chiếc laptop, bởi từ đây cô có thể biết được hôm nay mẹ và mọi thành viên trong gia đình có khỏe không; Út Ráng (tên nhân vật của diễn viên Kim Hiền trong phim Hương phù sa) đang vui hay buồn; cả tin tức về “người ấy” nữa. Vai Út Nhỏ đã ngấm sâu vào cô gái lãng mạn này nên không ít lần, Hà vẫn mơ màng như có ai vừa gọi cô bằng cái tên đáng yêu đó.
zhangyunfeng # Sunday, July 9, 2006 4:15:15 AM
why not write in English?
nghiemvo # Friday, July 14, 2006 4:05:03 PM
kiroppi # Saturday, August 12, 2006 3:27:49 AM
I almost followed all her roles. I like her not because of her beauty, famousness or anything outside but because of the deep of her soul.
zhangyunfeng # Saturday, August 12, 2006 3:39:59 AM
blush, my poor english.
Chung Xàbaochungit # Saturday, October 7, 2006 5:05:36 AM
Yeah, Tang Thanh Ha is a very cool girl. She is a famous film actor.
Đỗ Nam Khánhnamkhanh # Saturday, October 21, 2006 2:57:19 PM
Hồ Nguyễn Việt Thưxikechua # Sunday, October 29, 2006 1:41:35 PM
Fan của Tăng Thanh Hà đấy ah?
Nhảm quá. Blog rởm đây
Ljnkljnktran # Tuesday, December 12, 2006 10:49:20 AM
but I think this is not Tang Thanh Ha's blog
Đỗ Nam Khánhnamkhanh # Wednesday, December 27, 2006 2:16:05 AM
hoang huy minh tungdream_and_love # Tuesday, February 13, 2007 1:35:58 PM
lung tung quá trời quá đất
mlit # Sunday, May 20, 2007 11:52:30 PM
TrinhThanhTam # Thursday, July 26, 2007 4:59:50 AM
quetoidalat # Sunday, August 12, 2007 4:40:21 AM
khanhandsomeuningacon # Thursday, August 16, 2007 4:49:39 AM
minhkhue_8888 # Friday, August 17, 2007 6:15:13 AM
saigon58 # Friday, August 17, 2007 11:48:21 PM
Thank you very much
hoangson3 # Sunday, September 9, 2007 7:28:39 PM
Anh đã xem hết "Hương phù sa", và ngạc nhiên rằng: Chưa có một bộ phim nào, nhân vật nữ nào, nói được, thể hiện được tình yêu sâu lắng, đậm đà như em trong phim Út nhỏ. Chưa một bộ phim nào của VN lại có thể diễn tả hết được tình yêu sâu như vậy. Khi xem nổi hết cả da gà, rúng động thật sâu trong tận con tim. Chắc là nó xảy ra cho những người đã trải qua, và chiêm nghiệm tình yêu thật cũng đã có lần đi hết chiều dài của tình yêu rồi, nồng nàn và mãnh liệt như vậy.
Chưa nói là khóc nhiều từ đầu đến cuối như suối. Nhưng không phải là thừa, vì rất thật, và dễ hiểu, vì con người của Út nhỏ là con người đa mang, nhiều tình cảm, và hay lo cho mọi người.
Nhờ em diễn bằng nét mặt, nên thay thế được cho trăm ngàn lời nói, và làm cho con người em đi vào trái tim mọi người rất nhanh.
Cám ơn Võ Tấn Bình, đã làm được một bộ phim tuyệt vời.
Từ trước đến nay, anh chỉ chấm cho phim "Đường đời", thứ hai là "Hương phù sa".
Anh rất tán thành đi học.
Mong gặp lại em trong nhiều phim khác.
Mong được trò chuyện cùng em.
phusa # Wednesday, October 17, 2007 12:28:18 PM
Oh oh! Ko biết đây có phải là Blog xịn của Tăng Thanh Hà ko nhỉ?
Nếu là thật thì hay quá!
Mình cũng học ở RMIT nhưng mà ở Việt Nam mới đau chứ!
Ko ở Singapore để có cơ hội di học cùng Hà rồi!
Van Duc Phuongphuongvdd # Saturday, November 3, 2007 3:14:38 PM
AnNam_girl # Sunday, November 11, 2007 8:08:51 AM
hoangy2603 # Sunday, November 25, 2007 12:10:01 PM
pevoi # Sunday, December 16, 2007 2:28:48 AM
LE CHIEU LOC # Thursday, January 10, 2008 5:54:37 AM
solongo e # Thursday, January 10, 2008 1:54:52 PM
dolly85 # Monday, January 21, 2008 2:38:38 AM
watchoobuartis_watchoobu # Monday, January 21, 2008 2:49:11 AM
vietpublic # Tuesday, March 4, 2008 9:59:00 AM
TCM4776noinhotinhtoimt # Thursday, April 10, 2008 3:45:28 AM
Hân hạnh làm quen với chị. Tìm hoài nay mới thấy đó .....
ongdo2004 # Thursday, April 17, 2008 3:56:54 PM
junli # Saturday, May 10, 2008 5:00:24 AM
veitnam first beautiful beauty are you
happy life to you
Nguyễn thị Thu Huyềnbo.cong.anh # Sunday, May 25, 2008 7:27:51 AM
Ha Thaihathai_nb # Tuesday, July 15, 2008 9:53:17 AM
Nguyễn thị Thu Huyềnbo.cong.anh # Tuesday, July 15, 2008 2:20:44 PM
http://360.yahoo.com/tangthanhha_becky86
Ngoc Traingoctrai # Friday, August 22, 2008 6:07:44 AM
Nguyễn thị Thu Huyềnbo.cong.anh # Sunday, August 24, 2008 7:40:37 AM
Lê Anh Đứclexuandiem # Monday, September 29, 2008 8:41:43 AM
john lejohnleh2 # Monday, September 29, 2008 11:30:22 PM
lam toi rat say me phim nay, cu trong cho de xem,
huy vong co mot ngay se duoc tro chuyen voi ha
johnleh2@yahoo.com
dohonghung # Thursday, October 9, 2008 9:18:19 AM
dohonghung86@yahoo.com.vn
^^
Trương Nguyễn Khải Phongmisterapple # Thursday, October 23, 2008 10:14:34 AM
manfriends # Wednesday, November 12, 2008 8:37:40 AM
Chuc may man voi bo phim tiep theo,hinh nhu ra dot tet 2009 ha,thay moi nguoi bao van dong cap voi anh j dong vai Nam thi fai,cho minh biet nha
LAN LANfriendshipq3 # Thursday, November 13, 2008 8:12:43 AM
bui xuan hoaphongF7 # Friday, November 21, 2008 4:35:37 AM
chuongbaolam # Sunday, November 30, 2008 3:35:52 AM
Nhung toi van chuc co ay thanh cong trong cong viec tuong lai :
"
chuongbaolam # Sunday, November 30, 2008 3:40:16 AM
chuc mot ngay tot lanh
duydaniel # Monday, December 15, 2008 7:39:37 AM
Sorry, no proofread, outline
Well, after left Vietnam for 3 years, I heard a friend talked about the drama Bong Dung Muon Khoc. According to her [the friend], it is probably the only Vietnamese drama enjoyable LOL. I started watching it... and I, in fact, crammed the whole 35 episodes in 3 days. Here are some of my thoughts about this drama.
First, my congratulation to Vietnamese cinematic industries. What a compelling story about a prodigal son (Hai) with a sidewalk-book-seller [perhaps?] girl (Ha). They came from 2 total different worlds, the top spendthrift class and the hard-working, homeless, orphan class. Personally, I wouldn't think of such people could ever get along with in life, yet it is still possible. However, by some chances, fate put these 2 people together for an experiment, and it sent out great messages about life. Here are some of them:
Love. The drama built around a central word, love, in a very Vietnamese way. I accepted you not because you are rich but because I love you. I come to the hospital to visit you and bring some foods for you not because you were nice to me, in fact, you weren't. I teach you how to work and earn hard money by your own hands not because of the 25,000,000 vnd. I let you in my house in a rainy day and sleep in my bed for nothing in return... yes, those elements reflect the proud of being a Vietnamese. Wherever I go, I am still a Vietnamese, not letting others look down on us anything else rather than a great nation.
Second, the movie pointed out that money can't buy happiness. Through out the whole drama, the main male character started to realize that he is better off than he used to. He is fighting with life yet he now has a brain willing to work. Encounter again with his old prodigal friends, he feels sorry and couldn't even believe that he used to be like one of them. Looking up to the sky, he doesn't notice that his tears is rolling down ever since.
Lastly, the casts have done a great job. I used to have bad experiences with Vietnamese movie before as these actors performed so poorly. Not with this one, I could give Truc 8/10, Nam 7/10, the parents 9/10 for the performance though I am not working in this profession, just my 2 cents ^_^".
In conclusion, however, I find that the story line of this drama is kinda identical from that of the Korean drama - Full House or Ngoi Nha Hanh Phuc (2004). I don't know if the production of Bong Dung Muon Khoc had any influences by the Korean one or not but they are identical in some parts. On the other hand, there are so much creative, fun moments in the drama that could never been found in any other places but Vietnam. I appreciate the works of the whole casts, scripting, marketing... I am thinking of subtitling the drama in English to expand the market, but wait a second, it will be a pain in the neck for those who would do the translating. To me, it is impossible to convey those slang, joke into English as well as language tricks... LOL
Yeah... add me friend if you would. You have a fan here from USA, Tang Thanh Ha. We are the same age, I am older than you a few months
doivohan # Tuesday, December 30, 2008 12:09:08 PM