
Tân Sang

- Age: 2
- Sex: Male
-
Location:
Viet Nam
- Occupation: Sinh viên trường nói, đang thực tập môn bi bô
- Status: Con là tất cả tình yêu, niềm vui, hạnh phúc của bố mẹ
- Member since: Mar 2007
- Forum posts: 358
- Web site: http://ttkh.110mb.com
About me
Từ khi cháu chưa ra đời, Bố mẹ cháu đã gọi cháu là Bốp. Có lẽ bố Tân và mẹ Sang mong muốn cháu mau ăn, chóng lớn và luôn luôn mạnh mẽ.Bố cháu đang đi học ở xa ơi là xa. Mẹ cháu bảo là bố Tân đang đi Nga. Cháu cũng rất thích đi Nga. Ai hỏi cháu đi đâu, cháu trả lời tuốt là đi Nga. Ơ mà Nga là ở đâu ạ?
Mẹ cháu thì vất vả lắm, vừa phải nuôi cháu này, vừa phải đi làm này, lại còn phải đi học nữa. Cháu yêu mẹ vô cùng, lúc nào mẹ về đến nhà cháu cũng muốn được mẹ bế thôi. Vì vậy cháu nói 2 từ "mẹ bế" sớm nhất.
Cháu cũng hơi đẹp zai một tí, cháu có cô bạn bên hàng xóm xinh ơi là xinh. Hôm nào về nhà cháu cũng phải ngó qua cửa sổ xem bạn í ngủ chưa. hì hì, cháu sẽ cố gắng ăn ngoan, ngủ ngoan, chóng lớn để... lấy vợ :D
Đúng rồi, cháu tên Bốp!
Links
- Chuyện của Bốp
- Chuyện nhà Bốp
- Câu lạc bộ gia đình
- Trang nội trợ
- Máy tính và Internet
- Thư nhà màu xanh
- Tài liệu học CSS- 16 bài
- Nhập môn CSS
- Bài 1: CSS là gì?
- Nhớ hai mẹ con không ngủ được- Ngôi sao
- Bố nhớ con nhiều- Việt Nam NET
- Cuộc đời là những chuyến đi xa- Radio online
- Tuyết rơi đầu mùa-Việt Nam NET
- Tết nơi xứ lạnh- Radio tết 2008 (Việt Nam Net)
- Mùa đông có lạnh không con- Ngôi Sao
- Yahoo!360 Plus
- Danh bạ Website
- Mặt cười yahoo
- 800 mẹo vặt trong cuộc sống
- Yahoo!360 Plus
- Danh bạ Website
- Mặt cười yahoo
- 800 mẹo vặt trong cuộc sống




















