Skip navigation.

Nghiện xem Xuân Hinh!

Dạo này Bốp thích xem Xuân Hinh một cách kinh khủng. Cứ đi học về đến nhà là con đòi mở đĩa "Doanh nhân Bờm" cho con xem. Cô giúp việc thì tích cực bật cho cháu xem rồi đi làm việc khác. Con trai say mê tivi đến mức không còn biết trời trăng gì cả.

Biết là trẻ con xem nhiều là không tốt, nhưng không mở đĩa thì không chịu ăn, không chịu làm gì cả. Thế mới đau chứ lị.

Quả thật là rất nan giải, có lẽ bố mẹ sẽ mua một vài đồ chơi khác để phân tán sự tập trung của con vào tivi xem thế nào. Hy vọng là con sẽ thích đồ chơi mới và quên đi cái màn hình tivi.

Tin nóng hổi, vừa thổi vừa đọcBài thơ "Sáng dậy sớm"

Comments

Nguyen Anh Duc 19. August 2009, 04:07

Hị...Hị...em Tròn mê Xuân Hinh từ lúc bắt đầu phải ăn dặm cơ. Không thì không nhét nổi 1 thìa, vẫn biết là không tốt nhưng mà bótay.:cry: Xem đến mức bố mẹ cứ thuộc lòng hết cả lời thoại của tất cả các đĩa Xuân Hinh.

Tân Sang 19. August 2009, 04:17

Mình xem mãi thấy chán đến cổ thế mà nó vẫn thích. Chiều nay quyết đi mua cái đàn Organ 230K ở Thái Hà. Cái đó có cả micro hát Karaoke, hy vọng là Bốp sẽ thích.

Thỏ- Sóc 19. August 2009, 06:13

Nó mê cũng kêu mà không mê cũng kêu! Sóc từ bé đến giờ chỉ có 1 giai đoạn mê Quảng cáo và tải nhạc chuông, còn chả mê gì nữa cả. Mong cho nó mê, nó ngồi cho mình xúc nhưng đó là mơ giữa ban ngày.

Bây giờ anh Sóc còn có trò, nếu không thíchăn cháo thì xin bố mẹ miếng thịt. Anh nhai cho bã ra thì thôi, chứ không nuốt. Đường nhiên như thế thì cũng chả nhét được thìa cháo nào vào mồm rồi. Bó tay với hội lười ăn!

Nguyen Phuong Linh 19. August 2009, 06:40

Originally posted by Socconhonganh:

Mong cho nó mê, nó ngồi cho mình xúc nhưng đó là mơ giữa ban ngày.


:D :D :D
Tạm chấp nhận vậy thôi BB ợ, còn hơn là nhong nhong theo nó đút cháo, mẹt lắm!
Bông đây đựợc cái là mêm sách vở lúc ăn chứ ko mê QC hay gì khác. Mỗi anh một kiểu,nên con me kiể gì cha mẹ phải chiều theo kiểu đấy thoai :D
p/s: Cứ tình hình này thì chả mấy chốc mà Bốp diễn lại đĩa XH đấy cho bố mẹ xem đâu :D

Nguyen Anh Duc 19. August 2009, 07:08

Originally posted by Socconhonganh:

Nó mê cũng kêu mà không mê cũng kêu! Sóc từ bé đến giờ chỉ có 1 giai đoạn mê Quảng cáo và tải nhạc chuông, còn chả mê gì nữa cả. Mong cho nó mê, nó ngồi cho mình xúc


Sao càng ngày càng thấy thằng Sóc với thằng Tròn nó giống nhau thế. Tròn cũng thế đấy, không muốn ăn thì cầm miếng thịt gặm (hay nói cách khác là liếm) hoặc với lấy cái bánh nhâm nhi, theo kiểu: Đố thằng nào đút cháo được vào mồm ông đấy. :lol:

Mr Ốc 19. August 2009, 08:18

Xời, từ lúc đẻ ra đến giờ Ốc nhà em đã mê xem ti vi rồi, mẹ thì đau đầu vì biết là phản khoa học và hại mắt nhưng cũng đành bó tay, bé thì thích quảng cáo, lớn tí thì thích ca nhạc, hoạt hình, giờ nó mê Mr Bean, Tom&Jerry và báo hồng như điếu đổ, ko có mấy thứ đó giời cho ăn được...hic

LinhMoon 19. August 2009, 08:29

Hụ hụ, cho ít ti vi thôi các bác ơi. May quá Mun nhà em giờ lại sợ bật đầu đĩa, nhất định k xem tí nào :D

Tân Sang 20. August 2009, 02:41

@Mẹ Sóc, mẹ Tròn, Mẹ Ốc, mẹ Bông, mẹ Linhmoon: Không ngờ mọi người cũng đau đầu vụ xem tivi nhỉ. Người thì muốn con xem, người thì sợ con xem nhiều. :D :D

Bốp cũng thích xem Tom&Jerry với xem Xuân mai, nhưng mấy cái đó thì chỉ thích thích thôi, không chăm chú, không tập trung lắm. mà cho xem mấy cái đó để dụ cho hắn ăn thì còn được. Đằng này hắn ta lại rất chăm chú không còn biết cái gì diễn ra xung quanh nữa. Khi trẻ tập trung vào xem quá thì không tiết nước bọt, có ăn cũng như không, thậm chí còn đau dạ dày nữa í chứ.

Vả lại cái đĩa doanh nhân bờm đấy tòan là người giả mù, người giả điên, lại còn mấy cô cave vào tán tỉnh xuân hinh nữa chứ. Chả có tý giáo dục nào.

Thanh Huyền 24. August 2009, 02:39

Cho em gia nhập cái hội đau đầu vì con nghiền TV với. Bông nhà em từ nhỏ ở nhà với ông nội, ông lúc nào cũng nằm vừa trông cháu vừa xem Tv nên lúc nào cũng dán mắt vào cái TV, khổ ơi là khổ

Mr Ốc 24. August 2009, 07:22

Giống y nhà Ốc, ông nội xem tivi 24/24 nên cháu chơi với ông cũng 24/24 dán mắt vào tivi...hic

Mr Ốc 24. August 2009, 07:23

"

Originally posted by Tansang:

Khi trẻ tập trung vào xem quá thì không tiết nước bọt, có ăn cũng như không, thậm chí còn đau dạ dày nữa í chứ.


cái này là nỗi lo lắng nhất của mẹ cháu từ bấy lâu nay mà chưa khắc phục được

Thanh Huyền 24. August 2009, 08:23

Vẫn biết như thế là phản khoa học, là ko tốt cho các con nhưng thử ko chiều các cô cậu này mà xem :yikes:

Tân Sang 25. August 2009, 08:12

@Mẹ Chích Bông, mẹ Ốc: Chả hiểu ở lớp các cô giáo có phép lạ gì mà bọn này đến lớp ngồi ngay ngắn trên ghế để cô đút cho ăn, còn về nhà thì đòi hỏi đủ thứ. Hôm vừa rồi Bốp về tuyên bố 1 câu xanh rờn làm mẹ Bốp quát cho 1 trận:
"Bốp ở lớp ngoan, còn về nhà hư đấy!"

Mr Ốc 25. August 2009, 08:35

hihihi, phép lạ gì, chúng nó sợ cô nên mới thế, còn ở nhà ông bà bố mẹ chiều quá mới sinh hư đấy :D

huytun 25. August 2009, 13:58

Anh Tũn từ chào buổi sáng đến chúc các bạn ngủ ngon đây Bốp ơi :D, nhưng nhất quyết mẹ anh không cho xem Xuân Hinh p:, cho đói :ko:, vì đến lúc biết một tẹo là nhại giọng, mệt lắm p: :smile:

Tân Sang 25. August 2009, 14:21

@Mẹ Ốc; Các cô cứ nói là không dùng biện pháp quân sự động đến xác thịt, nhưng Bốp về lấy 1 cái roi rât to và khoe với mẹ là Bốp giống cô. Bó tay.

@Mẹ Tũn: BB ghét nhất là có công lý, nói năng như chợ đen.

huytun 25. August 2009, 14:50

Hí hí..ghét mà vẫn phải chịu thằng con à :D :whistle:

Mr Ốc 26. August 2009, 01:38

Đúng roài, nhưng thế có khi chúng nó mới sợ, chứ ở nhà mẹ có vác roi ra mặt vẫn cứ nhơn nhơn, tức cực.

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.