Skip navigation.

Thư gửi em yêu

Em thân yêu!

Vậy là chúng mình vĩnh viễn phải xa nhau rồi em nhỉ. Anh nhớ quá những ngày anh và em gắn bó với nhau. Từ khi anh còn bỡ ngỡ nơi nước Nga xa xôi, anh đã yêu em và đã đưa em về sống với anh. Anh và em như hình với bóng, khi anh thức thì em cũng thức, khi anh ngủ thì em cũng mới chịu đi ngủ.

Em yêu, bao nhiêu những khó khăn của anh, em đều giúp anh giải quyết hết. Bao nhiêu tâm sự của anh, anh đều nói cùng em. Nhiều khi lang thang một mình trên đường vắng anh cũng nhớ đến em và muốn ngay tức khắc được trở về với em. Em lúc nào cũng đợi anh ở nhà. Chỉ cần anh về đến nhà là em reo vui và làm cho anh khó có thể rời em nửa bước.

Anh còn nhớ những đêm không ngủ được, anh nhớ tới em và anh đã thức thâu đêm ở bên em cho đến khi trời hửng sáng. Bao nhiêu người ghen tị khi thấy anh sở hữu em. Mấy đứa bạn rủ đi đá bóng anh cũng không muốn đi, vì anh đang ở bên em mà. Nhớ lần em bị nhiễm bệnh độc, anh cuống cuồng lo lắng. Anh không ăn, không ngủ lo trị bệnh cho em. Đến khi em khỏi hòan tòan anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Anh đau lòng lắm khi phải xa em, em biết không? Lỗi không phải tại anh cũng không phải tại em. Đó chỉ là một nguyên nhân khách quan thôi em ạ. Em đừng buồn vì điều đó nữa nhé. Khi anh biết là em sẽ vĩnh viễn không còn ở bên anh nữa, anh đã không ăn được cơm, cũng không muốn nói gì nữa. Anh đã vừa buồn, vừa lo. Anh sợ rằng những gì anh gửi vào em sẽ tan thành mây khói, sự ra đi của em thật là một điều khó chấp nhận đối với anh. Anh sợ rằng anh không đủ sức để đi tìm người yêu mới.

Cuộc sống thật phũ phàng đối với em và đối với anh. Anh hy vọng thời gian sẽ làm mờ dần nỗi nhớ em. Vĩnh biệt em, chiếc máy tính của tôi.

Hì hì, đọc đến đây vợ có mỉm cười không? Đọc đoạn trước chắc hoa mắt ù tai hả em? Main máy tính của anh bị cháy phải mua cái khác. Hì hì, chúc vợ yêu của anh cuối tuần vui vẻ, đừng có giận chồng nhá.

Máy tính và con người

Có nhiều người nói, máy tính phát triển đến một lúc nào đó sẽ hòan tòan thay thế được con người. Nhưng điều đó theo tôi có lẽ là không tưởng. Có người đã phát biểu thế này: “Máy tính - một thiết bị không thể thay thế được con người vì nó không biết nịnh người khác và cũng không biết đổ lỗi cho người khác”

Hắn- một cậu bé vừa mới tròn 2 tuổi còn đang bi bô tập nói đã biết nịnh và còn biết đổ lỗi cho người khác nữa chứ.

1. Nịnh mẹ:

Mẹ giả vờ đánh gấu bông mà tối nào hắn cũng ôm trước khi ngủ. Hắn van nài mẹ:
"Mẹ ơi, mẹ tha cho em gấu, đừng đánh em gấu, em gấu ngoan rồi"
Rồi hắn quay ra mắng Gấu:
"Em gấu ngoan, xin lỗi mẹ Sang đi, nói con xin lỗi mẹ Sang"
Còn chưa hết, hắn tuyên bố rất hùng hồn:
"Mẹ Sang đi làm kiếm tiền mua sữa cho Bốp, mai Bốp cũng đi làm kiếm tiền mua sữa cho gấu"
Mẹ: :yikes: :D (Sau này hắn mà có bạn gái thì bảo vệ bạn gái phải biết. Rồi thì kiếm được đồng nào bao gái hết đồng đó thôi :D :D)

2. Đổ lỗi cho người khác.

Mẹ đi làm về thấy con trai đang chăm chú xem Tivi, hắn chạy ngay ra mách mẹ:
"Mẹ Sang đi học về đánh cô Thắm nhé, cô Thắm hư, cứ bật ti vi làm Bốp xem, hỏng mắt"
Mẹ: :yikes: :insane:

Chuyển nhà

Vậy là tối hôm nay mẹ con Bốp sẽ khăn gói chuyển sang nhà mới với ông bà ngoại.

Niềm ao ước bấy lâu nay của ông ngoại là được chuyển sang ở chung cư cao cấp sẽ bắt đầu được thực hiện từ tối hôm nay. Ông bà ngoại, gia đình Bác Phi và cả mẹ con Bốp sẽ bắt đầu làm quen với môi trường sống mới. Nhà mới của ông bà có một phòng khách rất lớn. Bốp rất thích thú phòng khách mới vì ở đó tha hồ chạy nhảy, tha hồ bày trò chơi với các chị. Ông bà cũng sẽ rất vui vì chỉ cần mở cửa phòng ngủ ra là có thể gặp và chơi với các cháu. Ở nhà cũ, mỗi lần muốn chơi với các cháu ông bà phải leo cầu thang lên lên, xuống xuống.
(Phòng khách nhà ông bà)

Ngôi nhà thân yêu của mình phải tạm đóng cửa một thời gian con trai ạ. Bố vẫn còn đang ở xa, mẹ không yên tâm ở lại nhà cũ ban ngày chỉ có con với cô Thắm ở nhà. Tạm thời con và mẹ chuyển sang nhà mới theo ông bà ngoại nhé. Khi nào bố về, cả nhà mình lại thắp sáng và sưởi ấm ngôi nhà cũ. Ngôi nhà mà lần đầu tiên bố mẹ gặp nhau rồi thương nhau. Ngôi nhà mà bố mẹ đã cưới nhau và con cũng sinh ra từ ngôi nhà đó. Ngôi nhà đó lạnh hơn mỗi khi bố đi vắng và ấm cúng trở lại khi bố trở về. Ở ngôi nhà đó, lúc nào bố cũng có cảm giác bình an, hạnh phúc. Bố thích nhất là mỗi buổi sáng mở cửa sổ đón cơn gió mát lạnh từ hồ Tây và buổi tối thưởng thức những món ngon do mẹ Sang nấu.

(Tủ bếp và bàn ăn nhà ông bà)

Sang nhà mới, cả gia đình sinh hoạt chung một mặt sàn nên con phải ngoan, không được lè nhè đâu đấy. Con cũng không được hò hét quá to vì còn phải để cho ông bà nghỉ ngơi. Khi nào bố về, bố sẽ đón con trở lại ngôi nhà cũ thân thương nhé con.

Sinh nhật 2 tuổi của Bốp


Chỉ còn mấy tiếng nữa là tớ sang tuổi thứ 3 rồi đấy. Kể ra tớ thấy cũng oai phết, bằng giờ năm ngoái tớ vẫn còn phải bò lồm cồm, cũng không biết nói năng gì cả, tớ chỉ biết mỗi "dạ" rất tình cảm khi mẹ gọi . Thế mà bây giờ tớ nói được đủ thứ trên đời, đôi lúc vẫn phải phiên dịch, nhưng tớ rất hăng nói nên càng ngày càng rõ hơn. Năm nay tớ còn nhận xét mẹ thẳng thừng "mẹ Sang nói linh tinh" làm mẹ há hốc miệng không biết phải xứ lý con trai thế nào. Tớ chạy nhảy thì thôi rồi. Bị ngã bao nhiêu lần "chảy máu như con gà trống" vậy mà tớ vẫn không chừa.

Read more...

Cái răng

Hắn lại tiếp tục mọc răng khôn..

Hắn lại làm nũng đủ thứ trước khi đi ngủ (?)
Hắn đòi nói chuyện với Bố Tân
Hắn đòi xem phim hoạt hình có con Tê Giác
Hắn lại đòi xem Tôm và Jerry
Hắn kêu ngứa cái chân
Hắn lại kêu ngứa cái lưng
Hắn lại kêu ngứa cái đầu
Cuối cùng hắn bị mẹ mắng cho một trận.
Im thít.

Hắn đau răng, ăn uống cũng kém hơn (!)
Hắn ngâm nga 2 tiếng mới hết bát sữa
Hắn tí tởn vác bát lại khoe với mẹ "em Bốp ăn hết cả"
Hắn lại bị mẹ mắng: "Ăn 2 tiếng mới hết bát sữa còn khoe à?"
Khoanh tay. Hắn xin lỗi mẹ.

Cũng vì cái răng của hắn, mẹ hắn ốm luôn một tuần.
Vừa giận, vừa thương con trai.

Cây dây leo

Chị Duyên đi học về đọc bài "Cây dây leo". Bốp rất chăm chú nghe chị Duyên đọc, mẹ về đến nhà con đọc một lèo bài "Cây dây leo" cho mẹ nghe. Mẹ vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng không sao tả xiết.

Video Bốp đọc bài thơ "Cây dây leo" dài 35 giây (đây là những lần đầu Bốp đọc)

Read more...

Chuyện thật như bịa

Hễ những ai đã sang Nga thì đều biết những câu chuyện bất hủ về cảnh sát Nga. Cảnh sát giữ lại xin tiền cũng có. Cảnh sát đánh người cũng có. Cảnh sát trấn lột tiền của người nước ngoài cũng có và đến hôm vừa rồi thì lần đầu tiên trong đời hắn gặp cảnh sát lấy trộm thẻ nhớ điện thoại, đúng là bó tay tòan tập.

Read more...