Skip navigation.

Posts tagged with "Câu lạc bộ gia đình"

Ngày 1/6/2008 - "Giản dị"

(Không biết cô bé tưới hoa là em Ti? hay em Gấu? hay em Cún Ngọc Bích?cũng có thể là em Bim?
Mọi người thử đóan xem)

Bài thơ do mẹ Tina tặng Bốp khi nghía flash "Tưới hoa"

Kìa cô bé đang tưới hoa bên ngõ
Cứ tưới đi cho hoa nở nụ cười
Trời vén mây nhìn hoa cười và bé
Thấy ... nhân gian cuộc sống ôn hoà.

Hoa là Bốp, mặt trời là bố nhỉ
Mẹ là ai? Ồ, Đất - đúng mẹ rồi!
Đất cho hoa cả suối nguồn dinh dưỡng
Và mặt trời chiếu "sáng" cho cây.

Còn em bé cài nơ rất hay hay
Là chị (họ) của Bốp hay Tina, Cún nhỉ?
Ôi, chả biết (hihi), với ai cũng là chị
Cho Bốp - cho hoa luôn nở nụ cười.

Đón ngày mới hoa nở rất tươi
Và cu Bốp cũng tươi cười rạng rỡ
Bố và mẹ luôn bên đời che chở
Nâng bước Bốp đi đến suốt cuộc đời.
(làm Bim, Ti rồi nhưng cả hai đều đang phải làm em của của Bốp nên đổi thành chị Tina vậy, hì hì)

Hôm nay ngày quốc tế thiếu nhi. Cả nhà mình mỗi người một việc, bình dị như mọi ngày. Cả nhà vẫn còn đang xa nhau.

Bốp: Hôm nay cơ quan mẹ tổ chức "Vườn cổ tích" cho các bé. Nhưng Bốp còn bé quá, chả biết chơi trò gì, lại vừa ốm dậy, vẫn còn đang uống thuốc nên mẹ cho Bốp ở nhà. Mấy năm nữa Bố về sẽ cho con đi chơi ngày quốc tế thiếu nhi nhé. Nếu con ngoan, bố mẹ sẽ mua quà cho con nữa cơ.

Mẹ Bốp: Cả thời gian vừa rồi quá mệt mỏi vì nhiều chuyện, nào là chuyện Bốp ốm, chuyện cơ quan rồi cả chuyện thi cử. Hôm nay là ngày mẹ Bốp được nghỉ ngơi xả hơi sau một thời gian quá lao lực.

Bố Bốp: Giá mà hôm nay được đi chơi với Bốp! Vẫn như mọi tuần, bố ở nhà làm nốt việc còn lại của tuần và buổi chiều nói chuyện với hai mẹ con Bốp.

Ngày quốc tế thiếu nhi năm nay của nhà mình thật bình dị con nhỉ. Nhưng tình cảm của cả nhà mình thì thật ấm nồng dù cách xa vạn dặm. Nhân ngày 1-6, chúc con trai của bố mau hết bệnh, ăn ngoan, ngủ ngoan và thật đáng yêu để nhà mình lúc nào cũng vang mãi tiếng cười. Cả nhà mình cùng thương yêu, quan tâm và hướng về nhau. Hôm nay Bốp vẫn say sưa chỉ cho mọi mọi người xem ảnh Bố, mặc dù chả biết Bố là ai. Yêu con!

Nhân ngày 1-6, chúc các bé trên diễn đàn chăm ngoan, học giỏi và mãi mãi là ngọn nến hồng lung linh của cả nhà!

Tóc gió thôi bay

Post ảnh Bốp mãi rồi, hôm nay Bố Bốp bon chen làm kiểu ảnh kỷ niệm quả đầu "cua" (nom như "đầu đạn" ấy nhỉ). Mẹ Bốp thì cứ "cá chê" quả "đầu đạn" của Bố cháu, thế mới đau chứ. Ấy, nhìn kỹ cũng đâu đến nỗi nào, bà con nhở. Kekeke.

Của đáng tội, ra sân bóng chụp ảnh là chính, đá bóng là phụ. Phải làm dáng tý cho nó hoành tá tràng:

Matxcơva kỷ niệm sinh nhật một tuổi của Bốp

Hôm nay mình ngạc nhiên vô cùng, đi từ sân bay về nhà, chỗ nào cũng thấy ảnh của Bốp. Ảnh của Bốp có mặt khắp nơi trên thành phố Matxcơva. Hỏi anh bạn Nga mới biết, thành phố tổ chức kỷ niệm sinh nhật cho các cháu nhỏ, trong đó có cháu Bốp.
Vừa ra khỏi sân bay đã nhìn thấy Pano quảng cáo to tướng.

Read more...

Miss Opera

Có lẽ chỉ có ở Opera mới có một cuộc thi có một mà không có hai, đó là "cuộc thi mẹ béo mẹ gầy". Cũng không hiểu sao tự nhiên nhà Bốp lại có duyên với Opera đến vậy và cũng không hiểu sao Opera lại có duyện với các bà mẹ đến thế. Dưới đây là hình ảnh đại diện của 11 bà mẹ đáng yêu đã gửi bài dự thi (Hình do mẹ Bim xây dựng):
Bài thơ mở đầu của mẹ Tròn, coi như là tiếng pháo khai cuộc:
Béo không phải là xấu
Béo thì mới đáng yêu
Sao cứ phải nói nhiều
Về cái sự "hơi béo"

Read more...

Tròn một tuổi- Blog nhà cháu Bốp

Vừa học được quả làm thơ con cóc của mẹ Tròn. Thực hành luôn nhân kỷ niệm Blog nhà Cháu Bốp tròn một tuổi.

Sinh nhật một tuổi rồi
Ôi bờ-lốc thân thương
Ngày mười bảy khai trương
Tháng ba năm Đinh Hợi

Bồi hồi Bố nhớ lại
Sắp đến ngày Bốp sinh
Muốn viết cho mẹ mình (mẹ Bốp)
Thật nhiều dòng thương nhớ

Bố lập ra Bờ-lốc
Trên nền Ô-pê-ra
Thế rồi cả nhà ta
Sum họp trên Bờ lốc

Bài đầu tiên Bố viết
Bố hình dung con trai
Con sẽ thật đẹp giai
Tình yêu của bố mẹ

Com-mần (comment) ngay sau đó
Là của bác Liên ròm
Bác động viên om sòm
Là con sẽ rất đẹp

Con biết không con trai
Nhà mình có nhiều bạn
Chung niềm vui vô hạn
Ai rồi cũng quý con

Mai này con lớn khôn
Dòng nhật ký thân thương
Tình cảm còn vấn vương
Theo con suốt cuộc đời

Bà, Bà! Cháu yêu Bà lắm!

Hôm nay Bố Tân có một buổi nói chuyện với Bốp thật thú vị. Bố gọi điện về hỏi chuyện Bốp:
- Hôm nay mẹ đi làm, con trai ở nhà với ai?
- Bà, bà. (Bốp trả lời rất nhanh :yikes:)
Con trai của Bố giỏi quá, vậy thì hỏi tiếp:
- Thế con yêu ai nhất?
- Bà, bà- không cần suy nghĩ, Bốp đáp lời Bố ngay tức thì. :lol:
Chà, giỏi quá ha! Đã biết đến vậy rồi cơ đấy. Bố hỏi tiếp:
- Thế con yêu ai nữa?
- Bà, bà
- Con yêu Bố hơn hay Bà hơn?
- Ba, ba... Bà bà! :yes:
- ... :zzz:

Dạo này con trai không còn "ê a" nữa, con đã biết gọi "bà, bà". Bốp nói "bà, bà" từ lúc tỉnh ngủ cho đến lúc ...đi ngủ. Cái gì đồng ý, thì "bà,.. bà". Còn không đồng ý thì "bà, bà, nhanh, nhanh".
Mỗi lần mẹ đi làm về, mẹ vui lắm. Con trai làm cả nhà lúc nào cũng rộn ràng niềm vui, đầy ắn tiếng cười. Bố không ở nhà, nhưng Bốp đã huyên thuyên suốt ngày, nhà mình không còn vắng vẻ nữa. Bố cám ơn con trai của Bố thật nhiều! Mặc dù Bố không có ở nhà, nhưng mẹ con vẫn luôn mỉm cười mỗi lần mẹ về đến nhà được nhìn thấy con trai, và được nghe con gọi: Bà, bà, nhanh, nhanh!

Phát hiện và bồi dưỡng tài năng cho trẻ

,

Tôi rất tâm đắc câu nói của của Bernadette Tynan- cựu giảng viên đại học Oxford: “Không có khái niệm một đứa trẻ trung bình trong sách của tôi. Mỗi em đều có một điều gì đó riêng. Chúng chỉ cần một cơ hội và có thể phát triển tuyệt vời”
Theo tôi Bố mẹ ngoài việc chăm nuôi con khôn lớn, còn một trách nhiệm vô cùng quan trọng đó là phát hiện và bồi dưỡng tài năng cho trẻ. Mọi biểu hiện dù rất không ưa ở trẻ đôi khi cũng là biểu hiện của một tài năng nào đó. Thậm chí ngay cả việc nói chuyện nhiều trong lớp chưa chắc đã phải là điều xấu.

Read more...