Skip navigation.

Bố Tân sang Nga- ngủ

Thật sự đau khổ vì con trai tuyên bố một câu xanh rờn như vậy. Chả là thời gian mùa đông thì Việt Nam và Nga cách nhau 4 múi giờ. 10h sáng ở Nga tương ứng với 2h chiều Việt Nam. Ở bên này thường thì bắt đầu làm việc lúc 10h sáng, thành ra khi Bố đi ngủ thì Bốp dậy, Bốp dậy thì Bố đi ngủ.

Buổi sáng Bốp vừa ngủ dậy đã hỏi Bố Tân. Mẹ trả lời là Bố Tân đang ngủ, lúc nào bố dậy sẽ nói chuyện với Bốp nhé. Buổi trưa Bốp nhớ Bố cũng hỏi mẹ và cũng nhận được câu trả lời tương tự. Buổi chiều Bốp cũng nhận được câu trả lời như thế. Cuối cùng Bốp rút ra kết luận: "Bố Tân sang Nga để ngủ".
Bây giờ cứ ai hỏi Bốp:
- Bố Tân sang Nga làm gì?
Bốp tố cáo ngay:
- Ngủ

Bố choáng quá, quyết định từ hôm nay sẽ ngủ sớm dậy sớm để khi Bốp hỏi thì có thể nói chuyện với Bốp. Thế mới biết, sợ nhất không phải là bị vợ nhắc mà bị con nhắc. Vợ có nhắc là chồng hay ngủ nướng thì còn tròn miệng cười khì khì chứ để con trai nhắc thì chỉ có cười méo cả mặt.:yikes: p:

Dạo này Bố cứ thấy giật mình thon thót, hóa ra là bị con trai gọi. Cứ nhìn thấy máy tính là con trai gọi "Bố Tân". Có khi con nghĩ máy tính làm Bố Tân hay sao í. Chơi bên nhà ông bà mãi không sao, về đến nhà là con lại gọi Bố. Khổ nỗi đã không gọi thì thôi chứ đã gọi là gọi liên thanh luôn làm Bố trả lời không kịp nữa.

22 tháng tuổi con trai đã biết thêm nhiều thứ. Con trai đặt biệt thích các con vật, có lẽ vì thế nên con biết tên khá nhiều các con vật. Các con thú mà con đã nhìn thấy và thích chơi thì nhìn hình là con nói được ngay: Con gà, con chó, con mèo... Hôm qua Bố thật sự choáng khi thấy con chỉ và đọc tên các con thú mà Bố nghĩ là con chưa bao giờ nhìn thấy như: Con Thỏ, Con Hổ, Con dê... Mẹ mua hình mấy con vật này về là chỉ một lượt là con con đọc tên lại được ngay.

Con trai lớn lên từng ngay, Bố cũng nhớ con từng ngày vậy. Mỗi lúc bố cảm thấy buồn vắng nơi đất khách quê người Bố lại nhớ đến con và mẹ. Mỗi lần nghĩ đến cậu con trai nghịch ngợm hay tố cáo Bố là Bố lại khẽ mỉm cười với niềm vui thật lớn lao bất tận. Bố muốn ôm con vào lòng và nói: "ghét cái thằng đểu"

Càn Long du xuân800 mẹo vặt trong cuộc sống

Comments

Thỏ- Sóc 9. February 2009, 06:46

Vui nhỉ, Bốp thật hồn nhiên và đáng yêu.

Thương xui gia không được "nướng" vì con rồi! :D :D :D

(Con trẻ hồn nhiên nhiều khi cũng được ối việc, BB nhỉ! Hồi Thỏ 2-3 tuổi, chiều nào cũng tầm 5h30, thấy hàng xóm đi làm về là chị lại ra cổng ... ngồi đợi bố, dỗ thế nào cũng không về, vì bố về là được ngồi lên xe máy, đi một vòng mới vào nhà mà. Vậy là bố chẳng dám về muộn, sợ con gái rượu nó đợi. Mẹ không cần gọi điện thoại ới ời về ăn cơm. Sướng không?)

Tân Sang 9. February 2009, 08:16

Có lẽ đây là một trong những cách để xử những ông chồng banana mẹ Sóc nhỉ.

Thỏ- Sóc 9. February 2009, 08:23

BB nhớ dai kinh người

Nguyen Phuong Linh 9. February 2009, 09:11

Thằng rể đểu đáng yêu xế!Lúc nào cũng có điệu cười nhăn mũi :D :D :D

Tân Sang 9. February 2009, 09:26

@Mẹ Sóc: Vụ đấy để lại ấn tượng rất lớn mà. Tại vì mẹ Bốp yêu bố Bốp và BB chuối cả nải mà. kekeke

@Mẹ Bông: Cũng lạ, cả 2 bố mẹ đều ko có điệu cười như vậy, nhưng Bốp lại rất hay cười rồi vậy, ko biết em Bông có mê điệu cười đó ko nữa.

Đỗ Trung Tín 9. February 2009, 10:17

Hay là Bố Tân sang Nga để ngủ thật nhỉ? Thôi về nhà ngủ với con trai đê! (rồi thức với mẹ con trai...hề hề..)

Tân Sang 9. February 2009, 10:34

:D :D :D Về đến nhà Bốp sẽ bắt chơi với Bốp. Bố mệt lử chắc là ko thức với mẹ đc đâu. kekeke

Lọ Lem ® 9. February 2009, 16:55

2 bố con tình cảm quá , đáng iu nữa, em đọc entry của anh tròn miệng cười cả buổi thui :D ba Tân mau sớm về thăm bé Bốp dễ thương đi thui :love:

Tân Sang 9. February 2009, 20:29

Hì hì. Bốp dạo này tình cảm lắm cô Trang à. Ngày nào cũng gọi Bố, không nghe thấy Bố nói chuyện là không chịu đi ngủ.

Mà tại sao tên của cô lại để là nothing vậy?

Tiểumuội07 10. February 2009, 02:01

Chào cả nhà Bốp,
Hai năm rồi mới ghé thăm nhà Bốp(năm ngoái năm nay)Bốp càng lớn càng giống Bố.
Con nít còn lớn càng nghịch, hồn nhiên và là niềm vui của cả nhà.
Chúc Bốp ăn nhiều mau lớn nhé.

huytun 10. February 2009, 03:06

Hihihi... Bốp đểu thế :lol: :lol:, BB khai thật đê, ngoài ngủ ra còn có việc gì khác không mà kêu oan to thế :devil:

Nguyễn Hoài Phong 10. February 2009, 03:30

:D :D :D Mẹ Su cũng hỏi câu giống mẹ Tũn :lol:
Bốp đáng yêu quá nhỉ, thế này thì nhớ con đến cháy lòng mất thôi.

Teeth Lee 10. February 2009, 04:31

Bác Tũn lúc nào cũng chỉ được cái hỏi đúng vấn đề, he he :D

Anh Bốp ra dáng nhỉ, đứng viết bảng chững chạc quá :smile:

Tân Sang 10. February 2009, 07:47

@Tiểu muội: Chúc mừng năm mới nhà Tiểu Muội! Nhà TM ăn tết kỹ thế.

@Mẹ Tũn, Mẹ Susu, mẹ Tít: Oái,:yikes: :yikes: :yikes: bí mật, bí mật.

Nguyen Phuong Linh 11. February 2009, 04:48

Cái ảnh sticky post mới đeph quá, BB dịnh vẽ tương lại cho con rể tôi rồi đấy ah? Định cho B làm thấy giáo chăng?

Cun - Ngoc Pham 12. February 2009, 12:56

Em Bốp ngày càng ra dáng nhỉ, MB tha hồ yên tâm vì giờ có Bốp "quản lý" BB rồi :D

Công nhận con trẻ có sức mạnh vô hình khi "điều chỉnh" hành vi của các ông bố. Các ông bố cứ như một robot khi thấy con điều khiển ăn, ngủ, chơi :D

Tân Sang 12. February 2009, 14:00

@Mẹ Bông: Đâu có, chưa có định hướng gì cho Bốp đâu mẹ Bông àh. Quan điểm của nhà Bốp là tùy vào bọn trẻ, con cái có thiên hướng gì thì Bố mẹ sẽ ủng hộ và phát triển theo thiên hướng đó. Hôm trước Bốp đến lớp chơi, thấy phấn thấy bảng là chăm chăm viết vẽ lên bảng. Cũng chả hiểu sao lại biết lấy phấn vẽ lên bảng nữa. Thế mẹ Bông có định hướng gì cho con dâu của tôi chưa?

@Mẹ Sơn: Hì hì, chiêu này quả là lợi hại, BB bó tay tòan tập luôn. Thế chị Cún có chiêu gì hàng phục Bố Cún đấy?

Nguyen Phuong Linh 12. February 2009, 23:44

:D :D :D Chọi con, bé tí đã biết cầm phấn để viết như người lớn, trông đểu thế!
Thấy cái ảnh Bốp hay thì MB hỏi thế thôi chứ bé thế này thì định hướng jì nhà thông gia nhỉ?:smile:
Con râu nhà ấy cũng thích sách vở và vẽ vời lắm, có người ngồi giảng bài và vẽ cho Hắn là Hắn có thể ngồi cả ngày để nghe :D

Thỏ- Sóc 13. February 2009, 00:03

Hình như trẻ con, đứa nào cũng thích vẽ, nó "cụ thể hoá" những cảm nhận, suy nghĩ, tưởng tượng của các con về thế giới này. Đến khi đi học phổ thông, đứa nào thích vẽ vẫn tiếp tục vẽ, còn đứa nào không thích và không có năng khiếu thì chuyển sang vẽ ... siêu nhân, Ben 10 hay những nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh khác mà chúng yêu thích p: :D :D

Chíp & Bin 13. February 2009, 01:34

Bop giỏi thế :love:
Thế này thì bố sốt ruột phải nhanh nhanh lên mà về với hai mẹ con

Tân Sang 13. February 2009, 08:08

@Mẹ Bông: Thế thì con dâu có nhiều điểm chung với con trai tôi rồi đấy bà thông gia àh. Bốp cũng thích vẽ vời lắm, thấy mẹ dùng son cũng dùng son vẽ môi luôn. :D :D

@Mẹ Sóc: Thế àh, hóa ra vậy, mẹ Sóc lắm kinh nghiệm ghê.

@Mẹ ĐL: Cũng muốn về chơi với thằng đểu lắm rồi đấy mẹ ĐL àh

Thỏ- Sóc 13. February 2009, 12:37

p: p: p: p: :love: :love:

Quan sát, cảm nhận, chiêm nghiệm là sở thích của nàng mà p: p: p: p:

LinhMoon 14. February 2009, 09:15

- Thế bố Moon sang Nga làm gì?
- Công tác.
- Bố con tên là gì?
- Trịnh Nong Nong.

Đấy, nhà cháu đang là như thế. Buồn cười phết với bọn này nhà Bốp nhỉ P:

Tân Sang 14. February 2009, 09:45

@Mẹ Sóc: Đấy các cụ nói cấm có sai. Hội rắn là tinh ý lắm, để ý người ta làm là làm được ngay. Chuyên gia ăn cắp nghề mà lị.

@Mẹ Linh Moon: Giỏi, Moon nói được nhiều thật đấy, lúc nào cho Moon với Bốp thi đấu khẩu chắc là Bốp thua. :D

huytun 14. February 2009, 10:40

Hội rắn là tinh ý lắm, để ý người ta làm là làm được ngay

Quá đúng nhỉ BB nhỉ p: :happy:

Tân Sang 14. February 2009, 10:59

Kekeke, nói thế thiên hạ lại bảo hội rắn vuốt đuôi nhau. Nhưng đúng là thế thật. BB mà để ý thì việc gì cũng làm đc. hì hì, tự khen, tự khen

LinhMoon 14. February 2009, 11:13

Em vừa xem cái entry valentine của nhà bác. Chả dám comment vào đó vì tủi thân. Sao cùng bộ đội mà lại khác nhau thế được nhỉ :frown:

Tân Sang 14. February 2009, 11:17

Khác thì chả khác đâu. Anh em mình bên này uống rượu nói chuyện với nhau đều có chung cảm giác như vậy thôi. Chẳng qua có người nói ra, có người ko nói ra thôi mẹ moon àh.

Tina 15. February 2009, 09:56

Bốp đã biết "lên án" bố Tân rồi đấy, kiểu này thì bố Tân sướng nhé vì Bốp tinh vi quá thì đố mà mẹ Bốp ở nhà dám ... liếc ngang liếc dọc với ai :devil:

Tân Sang 15. February 2009, 11:36

Úi giờ, cái đó thì BB ko phải lo vì mẹ Bốp không có thói quen liếc ngang liếc dọc đâu mẹ Tina àh

Tina 15. February 2009, 11:53

:D :D :D :D :D :D :D :D :D

Tân Sang 15. February 2009, 12:49

:yikes: :yikes: :yikes:

.: Wall Pearl : 16. February 2009, 17:41

Đúng là không đỡ nỗi thằng nhóc. Chắc tại giống bố Tân nên mới "đểu" vậy đó :lol:

Tân Sang 17. February 2009, 08:32

:D Thằng này nó còn "đểu" hơn Bố nhiều chú Pearl àh. Chú Pearl mà chơi với nó có khi cả ngày ko chán.

.: Wall Pearl : 17. February 2009, 15:33

Cũng đâu ai biết được. Nhưng mà con hơn cha là nhà có phúc mà anh p: Cũng tốt thôi vì em thích mấy đứa "đểu đểu" như vầy. Mặc dù sẽ hơi mệt nếu nó quá hiếu động.

Tân Sang 17. February 2009, 21:40

Ờ, càng ngày hắn càng đểu. Tối hôm qua nói chuyện với Bố ko muốn đi ngủ. Mẹ bắt đi ngủ, hắn gắt rất kinh: "nói chuyện", "nói chuyện bố Tân". Mỗi lần nghĩ đến hắn lại mỉm cười chú ạ.

.: Wall Pearl : 19. February 2009, 16:04

Đểu vậy thì bố Tân thức khuya, dậy sớm cũng đáng mà :smile:

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.