Cháu Bốp được lên báo "Ngôi sao"

Sáng nay bật máy tính lên nhận được thư của Hồng Liên ngay tức khắc (người phụ trách mục chơi Blog của báo Ngôi sao-Chuyên mục văn hoá giải trí của VnExpress). Hồi hộp quá, chắc là tin vui rồi:

Chao ban!
Hom nay minh da post bai: "Nho hai me con khong ngu duoc".
Link: http://ngoisao.net/News/Choi-blog/2007/05/3B9BE6A9/
Ban vao xem nhe.
Tks ban nhieu!


Chà chà, pha ly cà phê rồi mà bỏ cả đó chạy ra đọc, nhìn Bốp ngủ ngon nghê, lên báo rồi mà vẫn nằm đó ngủ ngon lành àh, dậy đi con. Cô Hồng Liên cũng khéo chọn, chọn kiểu Bốp ngủ tay gối đầu, tay chỉ trỏ. Đúng dáng tư lệnh chiến dịch. Cám ơn cô Hồng Liên nhiều, cám ơn mọi người đã đọc bài và post comment cho nhà cháu.
Đây là bài Bố cháu viết trên Blog mà cô Hồng Liên đã đưa lên báo "Ngôi sao"- Chuyên mục văn hoá giải trí của VnExpress.
http://my.opera.com/Tansang/blog/nho-hai-me-con-khong-sao-ngu-duoc

Dưới đây là cảm nhận của một số bạn đọc:


+ Chào bé Bốp...
- Socola (socolahn86@yahoo.com)
http://ngoisao.net/News/Choi-blog/2007/05/7735AD26/
Anh Tân ơi, vô tình em đọc được bài viết này của anh. Cảm động lắm... Rồi tất cả sẽ vượt qua. Anh nhanh về nhé để bạn em đỡ vất vả mà, có vợ có chồng thì việc gì cũng thuận hơn phải không anh nhỉ? Chúc anh và Sang mãi Hạnh phúc, chúc bé Bốp "hay ăn chóng nhớn" nhé!

+ Bốp đáng yêu quá
- ElizCua (elizcua@myway.com)
http://ngoisao.net/News/Choi-blog/2007/05/7735AD23/
Bé Bốp này! Trông con đáng yêu lắm. Chúc anh chị luôn có những trang nhật ký đẹp!

+ Gửi những ông bố
- Huy (nhito_ngaongao@yahoo.com.vn)
http://ngoisao.net/News/Choi-blog/2007/05/7735AD4B/
Tôi cũng có con cách đây 4 tháng, 1 bé gái nặng 2,8 kg rất xinh đặt tên là Phương Nhi. Tôi đang công tác tại thành phố biển Nha trang cách nhà 1400 km nên rất nhớ con, nhất là khi đọc blog của anh viết cho baby tôi đã rớm nước mắt. Cám ơn bạn.

+ Chúc anh chị hạnh phúc
- Dung (coquenduocdautb@yahoo.com)
http://ngoisao.net/News/Choi-blog/2007/05/7735ACF7/
Đọc bài viết của anh mà em cảm động quá. Anh là một người đàn ông thật tuyệt vời và chị cũng thật hạnh phúc. Em đã mơ ước mình sẽ có một gia đình như thế. Em chưa có gia đình nhưng em thực lòng cũng ao ước chồng mình cũng thương yêu con như thế... Mỗi lời viết của anh thực sự làm em cảm động... Người ta có thể đánh đổi rất nhiều thứ chỉ cần có được điều đó thôi... Một người chồng như anh thì không một người vợ nào lại phụ bạc cả. Em từng nghĩ đến một gia đình như anh chị đang sống. Chồng làm xa và một mình nuôi con. Chờ đợi và hy vọng một điều gì đó là một niềm hạnh phúc khi đạt được niềm hạnh phúc đó đúng không anh ? Em đã vẫn nghĩ như vậy. Chúc anh chị mãi mãi hạnh phúc. Anh hãy thương yêu vợ con mình như thế mãi mãi anh nhé...

+ Tôi rất cảm động
- Vu Thanh (vuthanhtb@yahoo.co.uk)
http://ngoisao.net/News/Choi-blog/2007/05/7735ACFD/
Mới sáng ngày hôm qua tôi đến bệnh viện phụ sản Hà Nội, không phải để khám thai như những bà mẹ khác, cũng không phải đến thăm một ai đó sinh con, mà tôi đến vì khát khao được làm mẹ... Nói như vậy, chắc các bạn hiểu cảm xúc của tôi khi đọc bài viết này là thế nào. Tôi thật sự cảm động và hạnh phúc với họ, tôi cảm nhận được những tình cảm mà anh ấy dành cho mẹ con chị Sang. Tôi nghĩ khoảng cách xa xôi sẽ càng làm cho tình yêu thương trong gia đình nhỏ này được nhân lên gấp bội, hạnh phúc được chăm sóc và nuôi dưỡng trong khó khăn và thử thách như thế này sẽ là trọn vẹn và mãi mãi. Mong anh chị sớm đoàn tụ và có thêm những trang nhật kí đẹp như những nụ cười hồn nhiên và gương mặt thiên thần của bé Bốp khi ngủ!

+ Hạnh phúc
- Mai Trang (mit_map_xinh@yahoo.com.vn)
http://ngoisao.net/News/Choi-blog/2007/05/7735AD62/
Một gia đình thật hạnh phúc. Thật cảm động. Đọc xong tôi đã khóc, khóc vì xúc động. Chúc gia đình anh chị và bé Bốp luôn hạnh phúc vui vẻ

+ Hạnh phúc
- Thu Hoà (thu_hoa_nguyen@yahoo.com)
http://ngoisao.net/News/Choi-blog/2007/05/7735ACF9/
Gửi lời chào tới Bốp và anh chị. Chúc anh chị sớm được đoàn tụ và Bốp hay ăn chóng nhớn.

+ Hạnh phúc
- Ngọc Trâm (luongphanngoctram@yahoo.com)
http://ngoisao.net/News/Choi-blog/2007/05/7735AD2B/
Dẫu có khổ cực đó nhưng anh chị thật hạnh phúc biết bao, mỗi giọt nước mắt chảy là mỗi hơi thở con đều đặn lớn khôn. Bốp ơi, ngoan nhé và đừng nhõng nhẽo với mẹ nhé. Chúc gia đình nhà ta luôn luôn hạnh phúc.

+ Tình yêu và niềm hạnh phúc
- Tuyen (thanh_tuyen966@yahoo.com)
http://ngoisao.net/News/Choi-blog/2007/05/7735AD9A/
Tôi duờng như tình cờ đọc đươc câu chuyên này. Thật xúc động biết bao khi vừa mới đọc xong tôi đã có cảm hứng muốn viết ngay rồi. Dù họ ở hai phương trời xa cách nhưng tình yêu vẫn là điểm chung giữa hai con người. Câu chuyên của họ cũng gần giống như tôi khi xa nhau, tôi mới cảm thấy như thế nào là tình yêu và sự chờ đợi.

+ Hạnh phúc
- Thanh Trúc (truc_nguyen248@yahoo.com.vn)
http://ngoisao.net/News/Choi-blog/2007/05/7735AD9B/
Chào anh chị ! Rất vui khi được chia sẻ trang nhật ký của gia đình anh chị và thiên thần nhỏ Bốp. Em sẽ nhìn thấy Bốp khôn lớn qua trang nhật kí này. Chúc gia đình anh chị hạnh phúc và chúc cháu Bốp hay ăn chóng lớn nhé!

+ Mẹ con chị thật hạnh phúc
- Minhtho (minhtho_74@yahoo.com)
http://ngoisao.net/News/Choi-blog/2007/05/7735ADE9/
Đọc những dòng tâm sự của anh Tân, tôi không cầm được nước mắt. Tôi buồn tủi cho tôi và xót thương cho con trai mình. Một mình tôi đi khám thai, một mình tôi thuê taxi vào bệnh viện sinh con và cũng một mình tôi ôm con về, không có chồng bên cạnh. Những ngày đầu nuôi con, tôi mệt nhưng hạnh phúc vì con tôi khỏe, ngoan. Tuy nhiên hơn lúc nào hết tôi rất nhớ và khao khát vòng tay yên thương của chồng. Chồng tôi ở gần, rất gần tôi nhưng anh ta đã không về nhà. Con tôi rất đẹp, dễ thuơng. Tại sao con tôi không được nâng niu vỗ về như những đứa trẻ khác? Con tôi có lỗi gì?

+ Xúc động quá
- Tuyen (cao_con_20@yahoo.com)
http://ngoisao.net/News/Choi-blog/2007/05/7735AE05/
Em thật sự xúc động khi đọc blog. Lâu lắm rồi em mới được đọc một blog của một người đàn ông giàu tình cảm đến thế. Tình yêu anh dành cho vợ, cho con thật đáng khâm phuc. Vợ là một người đàn bà hạnh phúc...

+ Đàn ông không phải là thế
- Cha la (ziizcha_laziiz@yahoo.com)
http://ngoisao.net/News/Choi-blog/2007/05/7735AE25/
Em cãm thấy rất xúc động khi đọc được bài viết của anh. Do ảnh hưởng từ những câu chuyện xảy ra rất nhiều trong cuộc sống, hình ãnh một người đàn ông có trách nhiệm với gia đình, quả thật là rất ít. Hình ảnh người đàn ông bỏ mặc vợ con để vui vầy bên người yêu mới, hình ãnh người mẹ lặn lội nuôi con, vừa làm nghĩa vụ một người vợ,một người cha đã không phải là hiếm ... Em thật sự đau xót trước những hình ãnh như vậy... Nhưng hôm nay, có thể nói là lần đầu tiên trong cuộc đời em đọc được những lời tâm sự thật sự là quá xúc động mà không phải xuất phát từ nỗi lòng cũa người vợ hay người mẹ mà là từ một người đàn ông... Em chúc anh và người vợ ở quê nhà mau sớm đoàn viên... "Xa mặt cách lòng" thật sự không đúng với những người yêu nhau thật lòng mà đó chỉ là dịp để họ cảm thấy cần nhau hơn và đôi lúc còn mãnh liệt và strong hơn những người may mắn được ỡ bên nhau.

+ Em đọc mà cảm động quá
- Rosy (countryrose139@yahoo.com)
http://ngoisao.net/News/Choi-blog/2007/05/7735AE9E/
Tuy rằng em chưa có con, chưa cả lập gia đình nữa, nhưng em đọc bài viết của anh mà nước mắt cũng chảy ra. Em cũng ước ao một gia đình hạnh phúc như vậy anh ạ! Anh sẽ mãi bên chị và cháu Bốp anh nhé, em chúc anh sớm được đoàn tụ cùng gia đình và anh chị mãi mãi mãi mãi.... yêu thương nhau!

+ Ba ngọn nến lung linh
- Chuột con (chuotconnungniu@yahoo.com)
http://ngoisao.net/News/Choi-blog/2007/05/7735B0D3/
Bài viết rất hay, rất tình cảm đã thay anh thể hiện tình yêu với vợ con, chắc chị phải xúc động lắm. Khi đọc những dòng chữ này vì dù không có anh bên cạnh nhưng chị sẽ luôn cảm nhận được tình yêu anh dành cho hai mẹ con, nhìn bé Bốp ngủ trông yêu quá, em chúc anh chị và cháu sớm đoàn tụ, hạnh phúc.
...

Xin cám ơn mọi người đã động viên, chia xẻ, chúc phúc cho cháu Bốp và gia đình! Bố mẹ cháu cũng đã thầm hứa với nhau rồi. Sẽ chung vai, chung sức chăm cháu, chăm tổ ấm gia đình mãi mãi rộn vang tiếng cười. Xin cám ơn một lần nữa!

Số ai sướng, số ai khổ? Vào đây biết ngayNgày Mother'day

Comments

elizCua Saturday, May 12, 2007 8:40:46 AM

Bé tẹo đã được lên báo rùi. Chúc mừng Bốp nhé. Chúc mừng Bốp có người mẹ tuyệt vời và chúc mừng Bốp có người Bố vĩ đại smile

@Hồng Liên: Lâu quá không ghé thăm đó nghen (Cho cô Cua xì pam tí tẹo) p

Tân SangTansang Saturday, May 12, 2007 8:42:40 AM

Trời, cô Cua nói thế Bố cháu không dám nhận đâu. Nhưng hôm nay Bố cháu cũng vui lắm. Làm Blog tặng mẹ con cháu, hóa ra cũng ý nghĩa ra trò.

elizCua Saturday, May 12, 2007 9:18:59 AM

Cô Cua đã post bài mà con tặng lên blog rùi đó. Cô cũng đễ luôn link blog của Bốp và dòng tâm sự của Bố Bốp trên ngoisao.net nữa
Mi Bốp nè p
http://my.opera.com/elizCua/blog/2007/05/12/bebop

Tân SangTansang Saturday, May 12, 2007 12:04:55 PM

Con cám ơn cô Cua. Chúc cô Cua cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc và có thật nhiều niềm vui!

Cò&Sẻconcobebe Saturday, May 12, 2007 12:59:25 PM

Chúc mừng Bốp nhé, nhìn ảnh ngủ khò trên báo đáng yêu ghê, chúc gia đình luôn vui tươi tràn trề hạnh phúc heart

Tân SangTansang Saturday, May 12, 2007 1:34:56 PM

Cám ơn Anh Đức Cò(concobebe) và chú Pearl! Chúc chú Pearl cuối tuần vui vẻ và có nhiều tình yêu gọi điện rủ đi chơi. Chúc anh Cò ăn khỏe, ngủ khỏe và chuẩn bị đón Cò em!

kengoc Saturday, May 12, 2007 2:26:55 PM

mới đầy tháng đã được nỗi tiếng lớn lên Bốp học giỏi để làm nhận vật nỗi tiếng hơn nhé, nhân ngày các bà mẹ, chúc mẹ Bốp mạnh giỏi và luôn vui vẽ nghe

Tân SangTansang Monday, May 14, 2007 7:00:15 AM

@kengoc: Tiếng của cháu nổi đến mức cả tổ dân phố đều không ngủ được kengoc àh. hic hic, cám ơn kengoc!

Unregistered user Tuesday, May 15, 2007 1:28:52 AM

Hồng Liên writes: Oài, mình phải cảm ơn bố mẹ bạn Bốp nhé. Mình đã load hết các bài hát nhạc Nga trong blog về. Nghe mấy bài đó, thấy lạc quan yêu đời hẳn. Chúc bạn Bốp hay ăn chóng lớn nhé.

Tân SangTansang Tuesday, May 15, 2007 4:25:23 AM

Bốp ơi!cô Hồng Liên tới thăm con kìa. Con chào cô chưa? rồi, ngoan lắm. Nhân tiện đây cám ơn Hồng Liên nhiều. Mẹ cháu, cả ông bà nội ngoại và bạn bè đều rất vui và nhân có bài viết trên báo mọi người ở khắp nơi gửi lời chúc tới gian đình cháu Bốp. Xin chân thành cám ơn!

Thủy Hiềndanquynh Tuesday, May 15, 2007 11:07:26 PM

Chúc mừng, chúc mừng nhé... Kiểu này bố Tân phải set lại blog là 1 post per page thôi, chứ cái post này cứ kéo dài mãi thì... hehehhe...

Tân SangTansang Wednesday, May 16, 2007 5:09:13 AM

@Chị Lu: Chừng nào còn phản hồi của mọi người thì bố cháu còn đưa vào, hì hì. Nói vậy thôi chứ trên đó người ta cũng không cho hiện quá 10 ý kiến thì phải. Công nhận sau ngày 2/5 Bác chịu khó chăm sóc Blog thật đấy. Không ngày nào bỏ trống cả.

Unregistered user Saturday, May 26, 2007 3:13:37 AM

dxcuong writes: xin loi vi da viet khong do dau. XCuong cua 12A6 day. Chau Bop dep lam. Chuc Sang va anh Tan hanh phuc nhe. HI HI

Tân SangTansang Saturday, May 26, 2007 8:20:59 AM

Cám ơn Cường! nhưng chưa nhớ ra Cường 12A6, thông cảm nhé! vợ con vào rồi trí nhớ cũng kém đi.

Phương Linh myphuonglinh Thursday, June 7, 2007 9:15:52 AM

Đọc bài anh viết về vợ con trên báo xúc động quá. Cũng là những người mới làm cha mẹ nên đọc như thấy mình trong đó vậy. Chúc mừng hạnh phúc gia đình anh.

To Bốp: Blog của con đông vui nhộn nhịp quá. hihi để cô add con vào list để hai bạn sang nhà nhau cho tiện nhá hihi

Tân SangTansang Thursday, June 7, 2007 10:29:44 AM

Thank you! Nhất định rồi, thỉnh thoảng Bốp sẽ sang nhà Linh chơi.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.