Máy tính và con người

Có nhiều người nói, máy tính phát triển đến một lúc nào đó sẽ hòan tòan thay thế được con người. Nhưng điều đó theo tôi có lẽ là không tưởng. Có người đã phát biểu thế này: “Máy tính - một thiết bị không thể thay thế được con người vì nó không biết nịnh người khác và cũng không biết đổ lỗi cho người khác”

Hắn- một cậu bé vừa mới tròn 2 tuổi còn đang bi bô tập nói đã biết nịnh và còn biết đổ lỗi cho người khác nữa chứ.

1. Nịnh mẹ:

Mẹ giả vờ đánh gấu bông mà tối nào hắn cũng ôm trước khi ngủ. Hắn van nài mẹ:
"Mẹ ơi, mẹ tha cho em gấu, đừng đánh em gấu, em gấu ngoan rồi"
Rồi hắn quay ra mắng Gấu:
"Em gấu ngoan, xin lỗi mẹ Sang đi, nói con xin lỗi mẹ Sang"
Còn chưa hết, hắn tuyên bố rất hùng hồn:
"Mẹ Sang đi làm kiếm tiền mua sữa cho Bốp, mai Bốp cũng đi làm kiếm tiền mua sữa cho gấu"
Mẹ: yikes bigsmile (Sau này hắn mà có bạn gái thì bảo vệ bạn gái phải biết. Rồi thì kiếm được đồng nào bao gái hết đồng đó thôi bigsmile bigsmile)

2. Đổ lỗi cho người khác.

Mẹ đi làm về thấy con trai đang chăm chú xem Tivi, hắn chạy ngay ra mách mẹ:
"Mẹ Sang đi học về đánh cô Thắm nhé, cô Thắm hư, cứ bật ti vi làm Bốp xem, hỏng mắt"
Mẹ: yikes scared

Chuyển nhàThư gửi em yêu

Comments

Nguyen Phuong Linhmebebong Thursday, April 9, 2009 11:00:07 PM

yikes Thế này thì mẹ nào ghét được, cái mồm cứ leo lẻo nịnh nọt ghét thế!
Bốp như thế là nhanh đấy.Càng ngày càng phát hiện ra con dê này được đấy up

Tân SangTansang Friday, April 10, 2009 12:13:10 AM

Con dê này chắc là sẽ yêu vợ lắm đấy. Bà thông gia cứ yên tâm gửi gắm con gái vào nhà tôi nhá.

TRƯƠNG CÔNG KHÁNHsocvy Friday, April 10, 2009 12:42:58 AM

trời, Bốp mới hai tuổi mà tài ăn nói lẹo lưỡi, lanh lẹ quá. Nhìn Bốp thấy ghét ghê.

Moon' MomLinhMoon Friday, April 10, 2009 6:18:35 AM

chết cười bigsmile

Linh Cuakem82006 Friday, April 10, 2009 7:04:47 AM

lém chết thôi, mẹ vất vả hoc hành về quên hết mệt mỏi vì cu cậu mất

Chíp & Bindaolan Friday, April 10, 2009 1:21:26 PM

Ối dời, cậu này không phải là chàng 2 tuổi lol
Nói khôn như... chí lol

Tân SangTansang Friday, April 10, 2009 7:53:21 PM

@Mẹ Khánh sóc: Yên tâm đi, nhìn Khánh ngộ thế thì bằng giờ sang năm có khi còn lẹo lưỡi hơn anh Bốp í chứ. Không khéo Khánh dẫn anh Bốp đi tán gai ko chừng.

@Mẹ Moon: Thế Moon đã biết nói xin lỗi mẹ chưa?

@Mẹ Kem: Mẹ Bốp bây giờ yêu Bốp hơn yêu Bố Bốp rồi, hu hu.

@Đồng chí đờ lờ: Chắc là giống bố, kekeke

Bi và BốngBiBi2007 Saturday, April 11, 2009 3:46:18 AM

Bốp 2 tuổi đã nói được nhiều câu dài thế rồi. Bi nhà mình chỉ thỉnh thoảng mới nói được câu dài thôi à.

Tân SangTansang Saturday, April 11, 2009 7:19:19 AM

Hình như cũng tùy từng đứa thì phải, Bốp thuộc dạng nói nhiều. Gặp cái gì cũng nói, chuyện gì đã xảy ra rồi thì kể lể lại cho mẹ nghe.

Bi và BốngBiBi2007 Saturday, April 11, 2009 8:42:23 AM

Như vậy so với tuổi "trộm vía" Bốp biết nhiều hơn đấy. Bi đến lúc 2 tuổi chắc không bằng bạn Bốp đâu.

Tân SangTansang Saturday, April 11, 2009 12:23:45 PM

Mẹ BiBi cứ nói thế. Trẻ con thay đổi từng ngày. Mấy hôm trước còn ngọng lía ngọng lô, đến mấy hôm sau đã thấy nói chững chạc hơn nhiều.

Bi và BốngBiBi2007 Monday, April 13, 2009 1:37:43 AM

happy happy happy

Tân SangTansang Monday, April 13, 2009 5:13:56 PM

Bibi biết hát rồi thì nhanh lắm, biết hát trước biết nói là tương lai của nghệ sỹ đấy.

Bi và BốngBiBi2007 Tuesday, April 14, 2009 12:57:35 AM

Vâng! bài hát nào cháu cũng thuộc và cả ngày ê a, kể cả những bài hát trong các bộ phim cũng thế. Mỗi tội câu từ chưa rõ ràng thôi. Trẻ con đứa nào cũng thích âm nhạc cả mà.

Đỗ Trung Tínmewin150108 Thursday, April 16, 2009 1:59:42 AM

Ôi, thấy anh Bốp bi bô mà ham quá, em Win 15 tháng rồi mà mới chỉ có "ba...ba" rồi "banh...banh" (kêu ba dẫn đi đá banh) mà thôi!

Bi và BốngBiBi2007 Thursday, April 16, 2009 9:34:02 AM

Mẹ Win ơi, mẹ Bi mỗi lần vào blog của Win là máy tính bị treo luôn, không hiểu thế nào nữa. Nên rất muốn commen cho Win mà không được, mẹ nó à.
(Bố Bốp có biết do lỗi gì không ạ)

Tân SangTansang Thursday, April 16, 2009 10:53:32 AM

@Mẹ Bibi: Ờ đúng rồi, Bốp cũng thích âm nhạc lắm. Nhưng Bốp mà hát thì Tây cũng ko nhìn được cười. "Đã khuya..rồi.. Bốp ngồi đếm sao" là la la...

@Mẹ Win: 15 tháng mà bi bô được vậy là ổn rồi còn gì. Hồi đó Bốp cũng tòan nói từ láy như vậy đấy. Muốn xem Alibaba thì cũng tòan chỉ vào tivi và nói "Ba..ba" thôi à.

Mẹ Bibi vào Blog nhà win bằng trình duyệt gì? Internat Explorer àh? thử vào Blog đó bằng trình duyệt Internet khác xem sao. Ví dụ Firefox hoặc Opera. Nếu vào được thì trong cookies của trình duyệt cũ bị xung khắc. Chỉ cần xóa Cookies là xong. Còn nếu dùng thằng duyệt khác mà vẫn ko vào được Blog đó thì hơi lạ đấy.

Bi và BốngBiBi2007 Friday, April 17, 2009 3:13:04 AM

Để mẹ Bi kiểm tra lại xem thế nào. Cảm ơn BB nhiều nhé.

"Đã khuya..rồi.. Bốp ngồi đếm sao" (Cái anh chàng này quả thật là lém lỉnh)wink

Đỗ Trung Tínmewin150108 Friday, April 17, 2009 7:41:38 AM

Ừ, chắc mẹ Win mong quá đó mà! Nhớ lúc Win chưa biết đi mẹ cũng lo, vậy mà thoắt cái đã chạy đá banh ì xèo rồi. Bây giờ mà mở cửa nhà ra là Win như chim sổ lồng chạy ào ra ngoài làm mẹ rượt theo hụt hơi luôn.
Hì hì... cảm ơn BB đã trả lời cho Mẹ Bi nhé, chứ Mẹ Win cũng mù tịt luôn.

thao17532005 Saturday, May 23, 2009 11:19:02 AM

huhu. bây jờ đã biết làm ảnh thế đó rùi mà , các pasc đã tận tình chỉ cho cách làm ảnh động rùi thì lun tiện chỉ cách làm cho chữ chạy trên web lun+ với chỉ cách bỏ html lên web lun nha có j thì thanks trước hoặc là vào pm qua nick tienggoinoiay_17532005. mình tên là thảo mong các pác pm giúp với nha:jester: jester jester rolleyes

Tân SangTansang Saturday, May 30, 2009 11:41:58 AM

bigsmile bigsmile bigsmile bigsmile bigsmile

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.