Skip navigation.

Bố tên gì? Bố tên cha!

Thế là con trai của Bố đã bước chân sang tháng thứ 20. Con bi bô tập nói, con cũng đã biết khá nhiều rồi. Con học tất cả những hành động và việc làm của người lớn rất nhanh. Thấy ông dùng chỉ nha khoa xỉa răng, uống sữa xong con con lấy chỉ ra xỉa răng như thật.

Con biết gọi tè mỗi lần muốn đi tè. Kể cả khi đang mải chơi, buồn tè là con gọi ngay. Nhưng nếu không kịp thời đáp ứng yêu cầu là con sẵn sàng "xả vòi nước" ngay tức thì.

Con biết mẹ phải đi làm không ở nhà với con được. Mỗi lần mẹ về đến đầu ngõ là con chạy ra đón mẹ. Rồi con kể cho mẹ bao nhiêu là chuyện xảy ra trong ngày. Con miêu tả mọi sự việc bằng hành động kèm theo một vài từ cơ bản. Chỉ con chó và con nói "chó..đái" nghĩa là con chó nó đái ra ngoài sân. Con sờ mông và kể với mẹ là "bà..đít" có nghĩa là ở nhà bà đánh đít...hu hu. Chỉ có mẹ mới hiểu nổi con định nói gì mà thôi.
Con rất thích được tâm sự với mẹ.
Mẹ hỏi con trai:- Con tên gì?
Con trả lời rất nhanh: + tên Bốp!:D

Mẹ hỏi tiếp: - Thế mẹ tên gì?
Cũng không cần suy nghĩ: + tên Mẹ!

Bó tay, mẹ làm thêm phát nữa: - Thế thì Bố tên gì?
Bốp cũng chả cần suy nghĩ gì thêm: + tên Cha! (Chả hiểu ai dạy gọi Bố là cha mà cứ hỏi đến Bố là nói ngay là Cha. Cái này thì đúng là chịu chả biết con học ở đâu nữa.)

Gần đây con trai có thói quen ôm gấu ngủ. Cứ lên giường là con phải tìm đến con gấu, con ê a ru Gấu ngủ rồi thì con ngủ lúc nào không biết. Bố phê bình: "ai lại con trai ôm gấu ngủ!". Nhưng khi nhìn thấy con trai ôm gấu ngủ quá ngon lành thì Bố cũng không dám "phê" gì thêm mà chỉ "phán": Đồng chí này chắc sẽ lấy vợ sớm đây!
Hãy ngủ ngoan con nhé! Nhìn thấy con ngủ sau một ngày con vui chơi mệt nhoài, lòng bố mẹ bình yên một cách lạ lùng. Một ngày con vui chơi mạnh khỏe là một ngày bố mẹ thấy vui mừng khôn tả. Yêu con thật nhiều! Hôn con!

Sử dụng Opera linkMy Opera "đại phẫu"

Comments

Hoàng Ngọc Bích 5. November 2008, 02:32

Nhanh ghê bố Bốp nhỉ, mới ngày nào vào top page còn thấy Bốp bé tí xíu và tuyết rơi và bố Bốp thì đầy tâm trạng nhớ thương. Giờ tí xíu đã thành thanh niên rồi. Bốp giờ chắc là khá cao to, nhìn mấy ảnh gần đây thấy có vẻ triển vọng ghê. Trộm vía Bốp.

Nguyễn Hoài Phong 5. November 2008, 06:39

Ơ, mãi đến hôm nay mới có khái niệm là Bốp chỉ thua anh Su có 3 tháng thôi đấy. Mới hồi nào Bốp bé tí tẹo, giờ đã lớn tướng, những 20 tháng rồi kia đấy.
Anh Su cũng giống Bốp, là con trai mà suốt ngày chăm bẵm ôm ấp mấy con sâu con gấu ghê lắm. Thế là hai anh em mình cùng cưới vợ sớm Bốp nhỉ :lol:

Tân Sang 5. November 2008, 07:20

@Mẹ Cún: Công nhận nhanh, không khéo chả mấy tý nữa sẽ tham gia hội phụ lão rồi rủ mẹ Cún ra bờ hồ tập dưỡng sinh cũng nên mẹ cháu nhở.

@Mẹ Susu: Chả hiểu sao nghe mẹ Susu kể chuyện thì cứ thấy như anh Susu nhớn hơn Bốp nhiều lắm í. Anh Susu cũng thích em gấu àh? NHưng em không cho mượn em gấu của em đâu. Sau này thi xem anh em mình ai lấy vợ trước nhỉ, ớ dưng mà không có Bắp Cải thì em lấy ai?

Nguyễn Hoài Phong 5. November 2008, 09:41

Bốp được 18 thì Bắp cải chắc cũng được dăm tuổi rồi. Cứ cưới đại đi rồi Bốp chịu khó "bắt tép nuôi cò vậy mà" :D :D. Miễn là có Bắp cải để ôm thay Gấu thì ổn Bốp nhỉ :D :D

Tân Sang 5. November 2008, 09:45

Mẹ Bốp đang thắc mắc là bí quyết gì khi 19 tháng anh Susu có 11kg mà đến 22 tháng đã lên đến 15kg rồi? Mẹ Susu lấy ống đu đủ thổi đít àh?

Ờ thì mẹ Bắp Cải cứ chịu gả là được rồi. Các cụ ngày trước chả có câu:
"Yêu em từ lúc trên nôi
Em nằm em khóc, anh ngồi anh ru":lol:

Hoàng Ngọc Bích 5. November 2008, 09:49

Đúng rồi, vụ này ngoạn mục, mẹ Su phải viết chi tiết thổi ống đu đủ thế nào, làm hẳn sticky post đi cho bà con học tập.

Thế anh Bốp vẫn quyết định cạnh tranh giành giật em Cải với em Tròn à?

Nguyễn Hoài Phong 5. November 2008, 10:03

:D :D :D Thì thổi đít thiệt mà :lol: Anh Su 17 tháng chỉ có 11kg là vì anh í bị bón với lại hình như không hợp với Friso Gold số 3 hay sao í. Anh í ăn nhiều trái cây, nhiều rau lắm nhưng vẫn bón nên mẹ phải giảm lượng tinh bột và đạm đi nhiều lắm nên không tăng cân được.
Cuối cùng khám phá ra là anh í thiếu chất béo nên thành ruột nó không hoạt động nhiều được. Sau đó tăng dầu ăn lên chút xíu cộng với đổi sang dùng sữa Dumex Gold thì anh í bắt đầu tăng cân dzèo dzèo. Hi hi, thành công mĩ mãn nhờ đít thông :lol: :D
Bí quyết thế đấy mẹ Bốp ui hì hì hì :D p:

Tân Sang 5. November 2008, 10:33

@Mẹ Cún: Không phải là Bốp cạnh tranh với Tròn, mà Tròn giành giật của Bốp í chứ. Hai nhà tớ hừa hôn với nhau từ những ngày Na-pô-le-ông còn ị cứt vuông cơ mà. Chả hiểu sao chú Tròn ở đâu nhảy vào. Nhưng bốp quyết tâm lắm, Bắp Cải chạy không thoát được đâu mẹ Cún àh.

@Chỉ có đổi sữa mà tăng cân vậy thì cũng lạ nhỉ. Mẹ Bốp sẽ ngâm cứu vụ này. Anh Susu bây giờ mấy cân rồi để Bốp đuổi theo ông anh vợ 1 cái.

Nguyễn Hoài Phong 6. November 2008, 02:04

Chết cười với Napoleon ị cứt vuông :lol: Coi chừng ông í sống dậy đánh cho phù mỏ nhá BB :lol: :lol:

Mỗi ngày anh Su uống khoảng 700-800 ml sữa công thức, có ngày thay 200 ml sữa công thức bằng sữa tươi vị dâu Cô gái Hà lan cho đỡ ngán, kèm với 3 bữa ăn chính bằng cơm, bún, nui hay phở, xen kẽ với các loại trái cây, phô mai và nước cam. Đút anh Su ăn cũng thích vì anh Su chịu ăn lắm, không có ra vẻ ta đây là siêu mẫu chỉ cần húp không khí cũng sống được như người iu của anh í đâu :D p: hì hì hì

Anh Su được 15.3kg, cao 92cm rồi BB ạ. Nhìn người anh í vẫn rất gọn gàng, hai má hơi phinh phính, thịt rất chắc, sờ vào thấy đùi cứng lắm, thỉnh thoảng anh í tự vỗ mông bóp đùi mình và khen: Em chứng nhắc, chứng lắm :D :yes:

Chíp & Bin 6. November 2008, 02:55

Nhìn Bob ngủ yêu quá đi mất, em Bin cũng mê gối ôm và chó bông lắm. Đang làm gì mà thấy em chó bông bị cái gì đè lên, là em ý bỏ hết rồi ra moi lên, rồi ôm khư khư (một tay chơi đồ chơi, một tay ôm em chó bông). Mẹ em ý sợ là em chó bông có nhiều lông quá, để em ý hít hà thì ko tốt cho mũi, nhưng nhìn em ý âu yếm thế chả nỡ nào mà lấy đi cả p:
Nhìn ảnh Bob ngủ lại nhớ Bin.
Vừa khoe với bác tansang bên blog của em, thằng cu nhà em 16,5 tháng giờ nặng 13,5kg và dài 88cm rồi. Mong lớn lên đuổi kịp các anh chị :yes:

Tân Sang 6. November 2008, 19:21

Thấy các mẹ xóm Opera nhà mình nuôi con khéo ghê. Trộm vía, Anh Susu ăn vậy là ngoan đấy. Chả bù cho em Bốp, mỗi khi ăn uống là anh ta làm tròn nào là ngứa mắt, nào là ngứa lưng, nào là con ruồi, con muỗi nó cứ bay bay... Mẹ Bốp đang cố gắng phấn đấu đuổi kịp anh Susu đây.

Công nhận chú Bin nhìn già dặn người nhớn thật đấy, mới có 16,5kg mà nặng hơn Bốp rồi. Thế Bin đi học có ngoan không? Bin đi học sớm nhỉ, có bị các bạn bắt nạt không? Bốp về đến nhà không thấy Gấu đâu là hỏi loạn lên: Gấu...Gấu...

Chíp & Bin 7. November 2008, 01:30

Bin đi học ngoan lắm bác ạ, cho trẻ đi học sớm cũng có cái hay của nó, phát triển hơn và dạn dĩ hơn... và cũng được các cô dậy nhiều thứ bài bản hơn ở nhà nữa
Anh Bob sắp đi học à? định học trường nào hả bác?

Tân Sang 7. November 2008, 09:13

Trẻ con cho đi học là rất tốt. Cứ ở nhà với mẹ thì lâu khôn lắm. Nhà Bốp cũng muốn cho Bốp đi học lắm, nhưng đang lăn tăn chuyện trường lớp và chuyện người đưa đón. Có mỗi mình mẹ Bốp nên cũng khó mẹ Chíp ạ.

bachcottinh 7. November 2008, 16:25

Me Bop oi! Tu "cha" de^~ phat am hon tu "Bo^'" ma`. Doi Bop lon ty nua thi chang goi cha nua dau...suot ngay Bo^' Bo^' cho ma` xem....:smile:
Bop dang yeu that.flirt

Tân Sang 7. November 2008, 20:30

Cô Bạch chưa có em bé mà có kinh nghiệm nghê! Đúng đấy, Bốp biết gọi Cha, cha trước khi biết gọi mẹ đấy. Bây giờ Bốp cũng đang học gọi Bố cô Bạch àh. Sau này cô Bạch có em bé chắc là sẽ khéo lắm đây!

bachcottinh 8. November 2008, 03:59

Mong có em bé wá!

bachcottinh 8. November 2008, 04:01

mà Bốp càng ngày càng giống bố kìa, như khuôn luôn í.flirt

Nuôi-Dạy-Con 8. November 2008, 05:08

Bốp giỏi cái khoản gọi tè hơn cô nàng nhà mình rồi. Cô nàng 18 tháng, nhưng toàn là tè xong mới gọi :D

Tân Sang 8. November 2008, 11:32

@Cô Bạch: Giông bố thật không cô Bạch? Thế mà mọi người lại bảo là giống ông hàng xóm nhiều hơn mới chết chứ. hì hì. Nòi đùa chứ mẹ thì lại bảo bảo là giống mẹ hơn giông bố, hu hu

@Mẹ Tinu: Phải huấn luyện mãi đấy mẹ Tinu àh. Ngày trước đeo Bỉm nên hắn ta cứ thiên nhiên mà tè, sau đó tháo Bỉm ra, mấy hôm đầu thấy tè ra chân nóng nóng sợ quá khóc toàng lên. Rồi cứ đến giờ xi tè và cà nhắc là lần sau tè thì gọi mẹ. Cuối cùng rồi cũng nhớ...

Gau 10. November 2008, 04:52

Sang đây mới biết anh Tròn, anh Bốp lăm le "bỏ" e Gấu chạy sang với e Bắp cải...
Ra Tết mẹ e cũng định cho e đi học rồi đây! hồi hộp phết! các pác có kinh nghiệm cho mẹ e học hỏi với nhá!!!!!

Nguyễn Hoài Phong 10. November 2008, 05:30

Oánh ghen đê Gấu ui :D :lol:

Tân Sang 10. November 2008, 07:45

@ Mẹ Gấu: Bốp vẫn chung tình với em Bắp Cải mà. Thấy em Gấu có nhiều anh dặm hỏi quá nên thôi. Với lại thầy tướng số nói là Bốp sau này lấy vợ phía Nam thì sẽ hơn. Hay là nhà Gấu chuyển xuống phía Nam Hà Nội đi, hì hì.

@Mẹ Susu: Bắp cải chưa ra đời mà đã biết chiến đấu BV TY àh?

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.