Cái răng

Hắn lại tiếp tục mọc răng khôn..

Hắn lại làm nũng đủ thứ trước khi đi ngủ (?)
Hắn đòi nói chuyện với Bố Tân
Hắn đòi xem phim hoạt hình có con Tê Giác
Hắn lại đòi xem Tôm và Jerry
Hắn kêu ngứa cái chân
Hắn lại kêu ngứa cái lưng
Hắn lại kêu ngứa cái đầu
Cuối cùng hắn bị mẹ mắng cho một trận.
Im thít.

Hắn đau răng, ăn uống cũng kém hơn (!)
Hắn ngâm nga 2 tiếng mới hết bát sữa
Hắn tí tởn vác bát lại khoe với mẹ "em Bốp ăn hết cả"
Hắn lại bị mẹ mắng: "Ăn 2 tiếng mới hết bát sữa còn khoe à?"
Khoanh tay. Hắn xin lỗi mẹ.

Cũng vì cái răng của hắn, mẹ hắn ốm luôn một tuần.
Vừa giận, vừa thương con trai.

Cây dây leoSinh nhật 2 tuổi của Bốp

Comments

Nguyen Phuong Linhmebebong Monday, March 30, 2009 12:16:22 AM

Anh Bốp chưa mọc hết răng ah? Thế thì mẹ anh Bốp còn mệt dài dài.
E Bông mọc hết răng rồi đấy! Trộm vía con mọc răng muộn nhưng lại mọc hết nhanh, giờ mẹ Bông thấy nhẹ cả người mẹ Bốp ạ!happy
Chúc 2 mẹ con Bốp mau khỏe nhé!

GauBearfamily Monday, March 30, 2009 1:17:28 AM

khổ thưn anh B, mọc răng..trộm vía e Gấu mọc răng cứ nhẹ tênh à:p

Teeth Leeteeth Monday, March 30, 2009 1:17:35 AM

Bao nhiêu cái răng là đủ cho giai đoạn đầu nhỉ, Teeth 17 cái thì chắc vẫn fải hoàn thành tiếp nghĩa vụ bà Bông nhỉ

Anh Bốp còn biết khoanh tay xin lỗi mẹ ạ, siêu nhỉ. Chúc anh mọc răng rồi thì chăm chỉ ăn cho lại người nhá smile

Nguyen Phuong Linhmebebong Monday, March 30, 2009 1:37:13 AM

mẹ Teeth: Tôi cũng ko biết bao nhiêu cái răng là đủ (để tìm hiểu thêm),tôi chỉ biết B được 18 cái răng rồi , thấy cũng kín hàm nên đoán là đủ bigsmile, Teeth mới 17 cái thì còn phải mọc tiếp bigsmile> Cố lên Teeth nhé!

Thỏ- SócSocconhonganh Monday, March 30, 2009 2:18:51 AM

Răng sữa, theo mẹ Sóc biết (theo lí thuyết) là phải 20 cái mới đủ các mẹ ạ! Nhưng có đứa cũng chỉ có 18 cái thôi! Với đà mọc răng của Sóc, chắc ...3 tuổi Sóc mới mọc đủ răng. Hiện giờ chỉ có ..6 cái sad mad irked. Bốp cố lên nhá!

GauBearfamily Monday, March 30, 2009 4:30:59 AM

Đúng rùi, e cũng nghe nói là 20 cái mới đủ, e Gấu có 16 cái mà đấy là những cái mẹ e đếm được, còn giờ thì chịu ko làm thế nào để nàng ý mở miệng ra cho đếm cả..hức hức.

Tân SangTansang Monday, March 30, 2009 6:23:44 AM

20 cái răng mới đủ các bác a, con cháu em đến tận 3 tuổi mới mọc nốt 4 cái còn lại. Bốp chắc giống chị nó, giờ cũng mới có 16 răng thôi a. moc rang nen quay lam a.

Tân SangTansang Monday, March 30, 2009 9:24:58 AM

Sao cơ, Sóc mới có 6 cái răng thôi á. Thế thì còn chinh chiến dài dài rồi mẹ Sóc ơi. Mỗi lần nghĩ đến mọc răng là phát ngán rồi. Như em Bông là sướng rồi, mọc nhanh thế ko biết, em Gấu mọc răng lại ko kêu ca phàn nàn gì àh? Lạ nhỉ, BB thấy mình già đến nơi rồi, nhưng mỗi lần cái răng khôn nó sưng to "sưng mộng răng í" chả đau phát khiếp còn gì.

Nguyen Phuong Linhmebebong Monday, March 30, 2009 11:36:09 AM

E Bông đến tận tháng thứ 11 mới nhú cái răng đầu tiên mà giờ đã đc 18 cái, đấy là e Bông ở trong nhà nhiều,thiếu vitamin D đấy! Nhưng đc cái e chịu khó ăn phomát và sữa chua nhiều để bù lại bigsmile yes
Anh Bốp chịu khó ăn nhiều phomat và sữa chua vào để cho răng mọc nhanh nhé!

Tân SangTansang Monday, March 30, 2009 12:21:38 PM

Ở nhà mẹ Bốp cũng chịu khó mua Phomat và sữa chua lắm đấy chứ. Hay là Phomat tây xịn hơn nhỉ. Mùa hè sắp đến rồi, năm nay thì mẹ tha hồ cho Bông xuống đường dạo chơi chụp ảnh nhỉ.

Nguyen Phuong Linhmebebong Monday, March 30, 2009 10:59:21 PM

hehe phomát Tây xin hơn thật đấy BB ợ. Giám đốc của vinamilk sang đấy ăn sữa chua cũng phải mê tít đới.bigsmile bigsmile
MB cũng mong đến mùa hè để cho mỗi lần B xuống đường đỡ vất cái khoản mặc nhiều quần ao

Thỏ- SócSocconhonganh Tuesday, March 31, 2009 2:35:29 AM

Sóc ngày nào cũng ăn sữa chua, pho mát, pho mát tươi +hoa quả, uống Vitamin D, đủ cả. Thế mà chăng rhiểu sao lại chẳng thấy mọc răng

Nguyen Phuong Linhmebebong Tuesday, March 31, 2009 3:04:31 AM

E nghe nói chuyện mọc răng cũng là do gen nữa Bác ạ.Bông nhà e vì thiếu nắng nên phải tăng cường 2 món đó,mà e thấy cũng có hiệu quả, từ giấc ngủ cho đến răng và tóc bigsmile

Chíp & Bindaolan Tuesday, March 31, 2009 3:38:14 AM

Đến 2 tuổi thì phải có đủ 20 cái răng, tuy nhiên tùy bé mọc nhanh mọc chậm
Nhưng răng sữa có tổng số là 20 cái, mẹ nào có con có 18 cái thì đừng vội hí hửng nhá lol
@ Bob: Bob làm nũng cũng yêu quá hiiii
@ Mẹ Bob: Đỡ ốm chưa em? có đi ọp ko

Tân SangTansang Tuesday, March 31, 2009 4:05:39 AM

Em cảm ơn bác, em vẫn chưa khỏi hẳn mặc dù em đã uong 7 ngay khang sinh roi a. Nhung neu op thi em van co gang di vi op xong ve chac e se khoi om a. hihi. sao em khong biet ke hoach op ep gi ca vay nhi?

Nguyen Phuong Linhmebebong Tuesday, March 31, 2009 4:23:16 AM

híc Bác DL làm e mừng hụt sad

Tân SangTansang Wednesday, April 1, 2009 11:53:50 AM

Chú Pearl nhớ sinh nhật Bốp àh? Chú Pearl là nhớ Bốp và yêu Bốp nhât đấy nhỉ. Lâu quá mới thấy chú hạ sơn liên phân phát cho bà con một đống sách, anh cũng nhặt được mấy quyển. Lâu lắm rồi cháu cũng ổn, không bị răng lợi gì cả, cháu được 16 cái rồi, còn 4 cái nữa thôi chú Pearl àh. Hy vọng đến lúc chú cưới vợ thì cháu sẽ đủ răng để ăn cỗ cưới của chú.

Tân SangTansang Wednesday, April 1, 2009 4:27:48 PM

Chú Pearl đe dọa Bốp thế? Thấy chú Pearl thích trẻ con vậy thì chắc là không lâu nữa đâu. Không khéo sinh nhật Bốp sang năm thì Blog của chú lại đầy hình em bé PearlSmall í chứ.

Tân SangTansang Friday, April 3, 2009 12:06:15 AM

Chú Pearl cứ cẩn thận quá. Bố cháu ngày trước cũng có biết gì đâu lại đang đi học. Chẳng có gì cả mà cháu vẫn OK. Mẹ cháu được cái đảm đang nên Bố cháu cũng yên tâm. Chú mà không lấy vợ nhanh là cháu lấy vợ trước đấy. Cháu đang đặt gạch nhà em Bông ở bên Liên Xô rồi.

Tân SangTansang Wednesday, April 8, 2009 9:28:07 PM

Anh cũng thấy chú hình như hơi cầu tòan quá. Cứ ở trên bờ thì đến bao giờ mới bơi. Nhảy xuống nước đi Pearl ơi!

Tân SangTansang Saturday, April 11, 2009 7:17:35 AM

Chú làm gì mà đã nhận già, nghe kinh quá đi. Uh thì có nhiều khi những cái đó tạo thành bản sắc riêng của mình. Nhưng anh thấy có nhiều quan niệm và lý lẽ biến đổi theo thời gian. Mình mà ko cải tạo thì dễ bị lạc hậu lắm Pearl ah.

Tân SangTansang Wednesday, April 15, 2009 8:13:07 PM

Trời, anh còn chưa nhận gì, chú đã nhận già. Có lẽ anh thuộc tuýp người "già rồi nhưng vẫn ham vui". Tội gì mà phải buộc chân mình vào cái gậy của những người già.

Tân SangTansang Thursday, April 23, 2009 7:06:45 PM

yikes bigsmile bó tay chú tòan tập roài.cry cry cry cry

Write a comment

New comments have been disabled for this post.