Càn Long du xuân

Năm nay mẹ mua cho Bốp một bộ Càn Long thật đẹp định để chơi tết. Ai dè mấy ngày đầu năm hai mẹ con đều không khỏe nên mãi đến mùng 4 tết mẹ mới cho Bốp đi chơi được. Bốp diện bộ Càn Long đi du xuân bờ hồ. Dừng lại bên khóm hoa cúc chàng đề nghị mẹ chụp kiểu ảnh kỷ niệm.
[/IMG]
Say mê với khóm hoa cúc vàng thật đẹp, Bốp ôm hôn thắm thiết khóm hoa. Nhìn ngộ không chịu được. Bố chỉ biết mỉm cười và nói: "thằng đểu"
[/IMG]

Khóm hoa đẹp, Chị Duyên cũng làm dáng chụp ảnh với Bốp.
[/IMG]
Sau khi chụp ảnh, ba chị em lại tung tăng đi chơi bóng bay.
[/IMG]
Sau một lượt dạo quanh bờ hồ. Ba chị em được mẹ cho đi quán ngon ăn tết. Bốp vô cùng thích thú chạy đi thăm thực đơn của tất cả các thực khách.
[/IMG]
Về đến nhà, ba chị em vẫn còn phấn khởi ngồi lái tàu.
[/IMG]

Khai Blog đầu xuânBố Tân sang Nga- ngủ

Comments

XUAN DUONGDUONGCUN Saturday, January 31, 2009 4:00:38 AM

Mẹ BB mua cho BB Bộ quần áo Càn Long đẹp quá và ấm áp nưa chứ. Chúc BB sang năm mới mạnh khẻo nhé.

cunquyen Saturday, January 31, 2009 5:24:38 AM

Bốp mặc bộ Càn Long này ngộ thật đấy. Chúc mừng năm mới bigsmile

Tân SangTansang Saturday, January 31, 2009 12:32:34 PM

@Mẹ anh Dương Cún: Mua mấy bộ mà tết năm nay chỉ được đi chơi có mỗi ngày thôi đấy anh Cún ạ.

@MCQ: CQ ko đc chơi tết 1 năm, tiếc nhỉ.

Nguyen Phuong Linhmebebong Sunday, February 1, 2009 2:05:37 AM

Trông B đểu nhể bigsmile

Cún & Nhímkimsonbui Sunday, February 1, 2009 2:34:48 AM

Hai mẹ con Bốp đã đỡ bệnh chưa. Bác háo hức quá mà mãi chưa có dịp gặp mẹ con Bốp. MB sắp xếp trưa mùng 8 hoặc mùng 9 gặp nhau ở đâu đó nhờ (vụ này thông gia nhà tớ nghe tiếng thì sắp xếp giùm nhé bigsmile, dù biết là thông gia đi hổng có được knockout )

Thỏ- SócSocconhonganh Sunday, February 1, 2009 10:19:26 AM

Chúc mừng năm mới nhà Bốp, chúc năm mới dồi dào sức khoẻ, ốm đau bệnh tật chạy xa nhé!

Bộ Càn nLong trông yêu thế, 3 chị em thật tình cảm, đi đâu cũng có nhau, sướng thật. Nhà Sóc không có nhiều chị em họ như thế để đi chơi với nhau! CHúc mừng đại gia đình hạnh phúc!

Tân SangTansang Sunday, February 1, 2009 10:50:32 AM

@Mẹ Bông: hì hì, BB cũng hay nói câu đó. Nhìn đúng là thằng đểu. Hay là ta kết thông gia nhỉ. Bà thấy chàng rể thế nào?

@Mẹ Cún: OK, Để BB nhắn lại với MB. Mùng 8 mẹ Bốp đi làm, buổi trưa nếu ko có việc gì đột xuất chắc là gặp nhau được đấy. Cứ để cho mẹ Tũn chủ trì vụ này đi.

@Mẹ Sóc: Chúc mừng năm mới nhà Sóc. Nhà Sóc có 2 chị em còn gì. Bọn trẻ nhà Bốp oánh nhau suốt ngày, nhưng đi xa là chúng nó nhớ nhau kinh lắm. 2 chị đi đâu cũng đòi về với em Bốp. Bốp đi đâu cũng đòi về với 2 chị.

Nguyen Phuong Linhmebebong Sunday, February 1, 2009 11:55:38 AM

Duyệt yes bigsmile

Unregistered user Sunday, February 1, 2009 6:13:20 PM

bachcottinh writes: Bốp mặc bộ CL trông phong độ thật...^^

Tân SangTansang Sunday, February 1, 2009 10:16:18 PM

Mẹ Bông duyệt rồi hả? Bà thông gia thường xuyên qua thăm con dê ha.

@Cô Bạch: Sao cô Bạch ko login vậy? Đầu xuân năm mới chúc cô Bạch sang năm mới chưa có người yêu thì sẽ có, có người yêu rồi thì có người yêu mới. Àh chết, có người yêu rồi thì yêu nhiều hơn.

Nguyen Phuong Linhmebebong Monday, February 2, 2009 12:03:16 AM

Thế con dê của mẹ đã hỏi ốm hẳn chưa? Con dê phải ăn nhiều khỏe mạnh mẹ mới giao con gái cho.bigsmile. Con gaí mẹ từ bé tới giờ mới ốm có 1 trận thôi đấy nhé!

Nguyen Anh Ductrangdungtron Monday, February 2, 2009 2:07:20 AM

Bộ quần áo này đẹp thật, lại rất vừa vặn nữa. Bốp chịu chơi ghê. bigsmile Mà càng ngày anh Bốp càng đẹp trai nhỉ?

Bảo Như - Bảo Quangbaonhu-baoquang Monday, February 2, 2009 7:37:50 AM

Nhìn mặc bộ đồ Đỏ xinh quá. Nhìn như nấm đỏ di động
Mùa Xuân mà gặp Bốp thì may mắn cả năm vì màu sắc trẻ trung lắm cơ.

Bi và BốngBiBi2007 Monday, February 2, 2009 8:54:10 AM

Bốp nhìn ra dáng và chững chạc quá. Chúc mừng năm mới, chúc gđ sức khoẻ và hạnh phúc!

Tân SangTansang Monday, February 2, 2009 9:21:17 AM

@Mẹ Bông: Con dê của mẹ chỉ húng hắng mọc răng mọc lợi thôi chứ ko ốm nặng đâu mẹ vợ à. Mẹ hờ cứ chăm con gái tốt vào nhé, sau này con dê sẽ biếu thủ lơn thật to, OK?

@Mẹ Tròn: Ăn chơi ko sợ mưa rơi mà mẹ Tròn. Bốp làm sao mà phong độ bằng chú Tròn. Nếu anh đi đặt gạch nhà nào thì chú Tròn nhớ lé sang chỗ khác cho anh nhờ nhé.

@Bảo Như-Bảo Quang: Thank! Mẹ cháu hình dung khéo quá, BB cứ cười mãi câu "nấm di động". Tết năm nay Bảo Như và Bảo Quang có nhiều lộc ko?

@Mẹ Bibi: Chúc mừng năm mới! Trẻ con nó thay đổi từng ngày, mỗi ngày nhìn thấy con nhớn hơn được chút lòng bố mẹ cũng thấy phấn khởi hơn mẹ Bibi nhỉ.

Nguyen Phuong Linhmebebong Monday, February 2, 2009 9:48:09 AM

Úi Bố nó qua nhà Pong tèo mà xem, người ta đang các BMW với may bay kia kìa, thủ lơn ăn thua jì bigsmile bigsmile bigsmile
Mẹ Cún với mẹ Rơm làm con gái mất giá quá đi mất, riêng mẹ B còn lâu nhá knight
Con dê cố ăn hỏe nủ hỏe,tình cảm giống bố là mẹ hờ làm tay trong cho nhé!

Tân SangTansang Monday, February 2, 2009 10:17:21 AM

đúng rồi, Bốp tình củm lắm, mẹ Bông thật là sáng mắt, kekeke, thế vụ BMW với máy bay ở chỗ nào, gửi link cho BB cái nào.

Nguyen Phuong Linhmebebong Monday, February 2, 2009 10:35:04 AM

Đây đây Ông thông gia sang mà xem ngày đi
http://my.opera.com/susubapcai/blog/ra-mat-ba-me-vo-hai-d

Teeth Leeteeth Monday, February 2, 2009 4:39:16 PM

Ô, hóa ra nhà Bông và Bốp đã thông rồi hử, đúng là nhất cự li, xế mà còn chối, làm Teeth chóng cả mặt...

Hihi, Bốp có bộ cánh đẹp quá, Càn Long nhí, là bao lì xì đỏ mang lại nhiều may mắn cho ba mẹ, nhỉ smile

Chíp & Bindaolan Tuesday, February 3, 2009 1:47:54 AM

Nhìn Bob mặc bộ này đẹp quá, bon chen quá đi mất, tiếc là hết tết rồi p
(trước tết mẹ chíp cũng định đi tìm bộ như thế này mà ko thấy, MB mua ở đâu thế?)

Tân SangTansang Tuesday, February 3, 2009 9:10:59 AM

@Mẹ Bông: Úi giời khiếp quá, vụ này nhà Bốp ko bon chen. bigsmile

@Mẹ Tít: Mới kết thông gia đấy, đầu xuân năm mới có thông gia mới, vui đáo để, kekeke.

@Mẹ ĐL: Thấy mẹ ĐL mua cho Bin áo lụa vàng đẹp thế còn gì. Nhìn Bin giống lão gia ghê.

Hoài Phongsusubapcai Tuesday, February 3, 2009 9:21:20 AM

love Nhìn Bốp đỏ rực như cái bao lì xì ấy. Hào hoa phết p

Hahaha, ra con gái mất giá là từ đây mà ra hả mẹ Bông lol bigsmile bigsmile bigsmile. Hì hì hì, thì người ta gãy giò, dũng sĩ bẹp dí thì phải o bế người ta một chút chứ lị bigsmile bigsmile bigsmile

Nguyen Phuong Linhmebebong Tuesday, February 3, 2009 9:59:20 AM

bigsmile

Nuôi-Dạy-ConNuoi-Day-Con Wednesday, February 4, 2009 4:17:11 AM

Sao lại gọi là bộ Càn Long hở bố Bốp ?

Tân SangTansang Wednesday, February 4, 2009 8:36:57 AM

@Mẹ Susu: Hì hì, mẹ Susu nói mới thấy giống, quả là giống bao lì xì. Oái, cái vụ các ôtô máy bay nhà tớ ko tung tin đâu nhé. Mà kể ra Susu cũng sướng, nằm nhà mà các em đổ xô đến lại còn mang theo cả BMW nữa chứ.

@Mẹ Tinu: Ối, cái đó thì BB ko biết đâu. Có lẽ là may giống bộ thường phục của vua Càn Long nên gọi là bộ Càn Long thôi àh.

Chíp & Bindaolan Thursday, February 5, 2009 2:06:39 AM

Cái áo của Bin là được tặng, nhưng nó có mỗi cái áo mà ko có quần lol nên mới định đi tìm một bộ từ đầu tới cuối giống Bob mà p

Moon' MomLinhMoon Thursday, February 5, 2009 3:41:39 AM

Spam cái, nhà Bốp vào ngó cháu Mun cặp tóc của mẹ Thịnh nào. Cảm ơn mẹ B đã mang về cho cháu p

GauBearfamily Thursday, February 5, 2009 9:01:08 AM

Ều anh B iu wa đi

Nuôi-Dạy-ConNuoi-Day-Con Thursday, February 5, 2009 9:56:49 AM

He he, lần đầu tiên mình nghe tên là bộ Càn Long ... lạ !

Nguyen Phuong Linhmebebong Thursday, February 5, 2009 10:28:24 AM

Này này e Gấu ui , lại định tranh đất của chị đấy hả? knight
Chị nói cho e biết anh B đã có mấy nới vài chốn rồi đấy nhé!bigsmile

GauBearfamily Friday, February 6, 2009 9:59:14 AM

Khíp, chị Bông ghê ghớm nha!!!!

Nguyen Phuong Linhmebebong Friday, February 6, 2009 10:35:40 AM

Hhum! Hhum! Hì hì, Phù..whistle ..Thế là gấu ta đã chạy bigsmile lol yes

Tân SangTansang Monday, February 9, 2009 4:35:08 AM

@Mẹ Chíp: Lêu lêu, bạn Bin mặc áo không có quần kìa. hì hì.

Bây giờ sắp hết mùa đông rồi còn mua làm gì nữa. Mà sang năm mẹ Bốp định may veston cho Bốp đấy, mẹ Chíp có may cho Bin không?

@Mẹ Tinu: Có lẽ trong đó trời nóng nên thể loại này không mấy thịnh hành.

@Mẹ Gấu: Khen anh đẹp zai nhưng không được nói xấu người yêu của anh, em Gấu nghe chưa? Hư là anh bảo bố anh oánh đấy.

@Mẹ Bông: Em Bông cứ yên tâm, anh Bốp tuy đa tình, nhưng lại rất chung thủy. Anh Bốp chung thủy không phải với một người đâu, như thế bình thường lắm. Bốp chung thủy cùng một lúc với mấy cô cơ.

Thỏ- SócSocconhonganh Monday, February 9, 2009 6:49:46 AM

Có chuyện cười như thế này:

Đàn ông là một giống người vô cùng chung thuỷ:

Khi 18, anh yêu cô 18 (chuyện đương nhiên thôi)

Khi 30, anh cũng yêu cô 18

Và khi đã ... 80, anh cũng yêu nhất cô 18

Chung thuỷ đến tận cùng! bigsmile bigsmile bigsmile bigsmile

Nguyen Phuong Linhmebebong Monday, February 9, 2009 6:52:08 AM

bigsmile bigsmile bigsmile Đúng thật Bác ợ

Tân SangTansang Monday, February 9, 2009 8:14:49 AM

Không vậy đâu mẹ Sóc ơi, Bốp lúc nào cũng nhớ đến em Bông. Đi ngủ thì nằm mơ thấy em Gấu. Lúc buồn thì gọi tên em Ti.

Unregistered user Monday, February 9, 2009 6:26:40 PM

bct writes: Bốp thật đào hoa. :o

Tân SangTansang Monday, February 9, 2009 8:27:39 PM

yikes wizard

Write a comment

New comments have been disabled for this post.