Cây dây leo
Saturday, March 21, 2009 11:32:25 PM

Video Bốp đọc bài thơ "Cây dây leo" dài 35 giây (đây là những lần đầu Bốp đọc)
Sắp sinh nhật tròn 2 tuổi, con trai rất thích nói chuyện. Mẹ đi làm về, con kể cho mẹ bao nhiêu là chuyện: Chuyện em Bi bên hàng xóm hư, đòi mẹ; Chuyện Linh Chi khóc nhè; Chuyện con mèo nằm ngủ...
[/IMG]Tuổi thơ của con không được léo nhéo bám bố mẹ. Có lẽ vì thế nên con cũng tự lập hơn nhiều. Cả ngày con lủi thủi chơi với cô Thắm và chơi với các chị. Đến tối vẫn chưa thấy mẹ về, con gọi cô Thắm: "Cô Thắm ơi, về nhà thôi, Bốp buồn ngủ lắm rồi". Về đến nhà con nằm ê a một lúc rồi con vào giấc ngủ lúc nào không biết.
Nhiều hôm 2h sáng con giật mình tỉnh dây hỏi mẹ: "Mẹ Sang ơi! Mẹ đi học về rồi à?". Mẹ phì cười vì câu hỏi của con. Lúc con đi ngủ, mẹ vẫn chưa đi học về. Có lẽ trong giấc ngủ của con, con luôn cảm thấy cô đơn vì không có mẹ bên cạnh. Đến khi mở mắt ra thấy mẹ nằm bên cạnh nên không cần biết là mấy giờ con vẫn hỏi mẹ.
Ngày nghỉ, mẹ thường sáng tạo các địa điểm đi chơi để đưa con đi chơi với mẹ, bù lại một tuần con lủi thủi chơi một mình. Lần nào được mẹ cho đi chơi, Bốp cũng vui lắm. Biết là được đi chơi, thế nào con cũng vơ điện thoại gọi Taxi: "Taxi, Bốp, Lạc Long Quân"

Mỗi bước con khôn lớn, trưởng thành chính là mỗi niềm vui của Bố mẹ. Mắt mẹ tràn ngập niềm vui và hạnh phúc mỗi lúc ngắm nhìn con! Bố khẽ nở một nụ cười khi nghĩ về con trai. Hôn con!














Nguyen Phuong Linhmebebong # Sunday, March 22, 2009 12:07:25 AM
MB copy bài này về cho e Bông học với anh Bốp nhé!
Tân SangTansang # Sunday, March 22, 2009 12:22:18 AM
Nguyen Phuong Linhmebebong # Sunday, March 22, 2009 12:58:01 AM
Mb cop rồi,đọc luôn cho B nghe vài lượt, B thích lắm!
Chíp & Bindaolan # Sunday, March 22, 2009 7:24:14 AM
Tân SangTansang # Sunday, March 22, 2009 12:17:06 PM
@Mẹ ĐL: Thế àh? Thế mà nhiều người nói là giống mẹ nhiều hơn đới.
Nguyen Phuong Linhmebebong # Sunday, March 22, 2009 12:54:23 PM
Nghe Bốp đọc thơ cứ như đọc Ráp ý nhỉ, đểu thế! Giỏi hơn e Bông rồi!
Tân SangTansang # Sunday, March 22, 2009 3:27:50 PM
Thỏ- SócSocconhonganh # Monday, March 23, 2009 12:28:49 AM
Teeth Leeteeth # Monday, March 23, 2009 3:05:46 AM
Hoàng Ngọc BíchCunNgocBich # Monday, March 23, 2009 3:58:31 AM
Tân SangTansang # Monday, March 23, 2009 11:04:35 AM
@Mẹ Tít: Đọc cái gì chứ đọc ca dao khó bỏ xừ. Mẹ tít đọc cho tít Cây dây leo, thỏ bông bị ốm, mèo đi câu cá... dễ đọc dễ thuộc lại ngộ nghĩnh nữa
@Mẹ Cún: Công nhận, có lẽ giai đoạn này là thích nhất mẹ Cún nhỉ. Nhưng mà như chị Cún thỉnh thoảng lại có câu ngộ càng hay.
Thỏ- SócSocconhonganh # Tuesday, March 24, 2009 5:05:17 AM
Tân SangTansang # Wednesday, March 25, 2009 1:59:51 PM
Matdenhanhphuc # Thursday, March 26, 2009 5:33:18 AM
Matden xin được copy bài thơ nho nhỏ này về để dành cho con!
* Mẹ Bốp càng ngày thấy ăn mặc càng đẹp đấy nha! Đúng là gái một con trông mòn con mắt.
Chíp & Bindaolan # Thursday, March 26, 2009 10:01:33 AM
Mình ứ nghe được vì máy cơ quan ko có loa
Mà về nhà thì ko ol
hức hức
Bi và BốngBiBi2007 # Thursday, March 26, 2009 10:01:46 AM
GauBearfamily # Thursday, March 26, 2009 3:03:41 PM
Tân SangTansang # Thursday, March 26, 2009 8:38:04 PM
@Mẹ ĐL: Lúc nào qua nhà Bốp nhận miễn phí tai nghe nhé.
@BiBi: Em Bi đã bi bô được câu dài, chắc là đọc được thơ rồi đấy. Mẹ Bi copy về đọc cho Bi nghe đi.
@Mẹ Gấu: Lúc nào anh Bốp đọc cho em Gấu nghe nhé, nghe thơ anh chắc là em Gấu yêu anh ngay thôi.
Chíp & Bindaolan # Friday, March 27, 2009 12:48:53 AM
Cơ mà ngồi ở cơ quan tớ mà cắm cái tai nghe vào, khác nào báo với sếp là em đang chơi đây, không làm việc đâu
Bảo Như - Bảo Quangbaonhu-baoquang # Sunday, March 29, 2009 6:59:04 AM
Tân SangTansang # Monday, March 30, 2009 12:01:58 AM
@Mẹ BN-BQ: Bi bô như trẻ lên 3 mà lị.
cunquyen # Monday, March 30, 2009 12:18:23 AM
Tân SangTansang # Monday, March 30, 2009 9:07:59 AM