Cha ơi cha!


Từ hôm xa Bốp, thỉnh thoảng lại giật mình, hình như nghe thấy tiếng Bốp gọi Bố: "Cha ơi cha". Giá lúc này được ôm cái "thằng đểu" ấy vào lòng mà cắn, mà cấu cho vơi đi nỗi nhớ.

Cái ngày Bố về. Mẹ Bốp và mọi người thử đứng im xem Bốp có phản ứng gì khi gặp Bố. Bốp tròn xoe mắt nhìn Bố hồi lâu rồi òa khóc. Chiều hôm đó, như đã quen quen với cái ông là lạ này, Bốp cho Bố bế đi mua Bim Bim. Mua Bim Bim xong, Bốp kỷ niệm Bố bằng một cái tát rõ đau rồi sau đó không cho Bố bế nữa. Thế là bao nhiêu công sức làm quen với con trai tan thành mây khói. Bố lại phải làm quen với Bốp từ đầu.

Mẹ dạy Bốp gọi Bố: "Gọi Bố đi con". Bốp quyết tâm không gọi. Thế rồi đến một hôm Bốp tự nhiên Bốp gọi "Cha ơi cha", cả nhà tròn mắt ngạc nhiên. Quái lạ, có ai dạy Bốp gọi vậy đâu (?), Ông ngoại và mọi người thì bảo là chắc đang tập nói nên chẳng may nói thế. Nhưng lý luận đó mấy hôm sau hiển nhiên bị bác bỏ. Mỗi lần Bốp nhìn thấy bố thì đều "Cha ơi cha", và câu đó cũng chỉ dành để gọi Bố chứ không gọi ai khác. Bô vô cùng vui sướng ôm con trai vào lòng. Hai bố con trở nên chơi thân với nhau từ lúc nào không biết. Bố dần dần hiểu được sở thích của Bốp. Hai bố con chơi ném bóng rồi chơi đi bộ cả ngày không chán. Mỗi lần Bố nhìn thấy Bốp thì Bố dành cho Bốp một nụ cười, còn Bốp thì dành cho Bố hẳn 3 từ: "Cha ơi cha".

Nhớ con trai quá, Bố ghép ảnh Bốp thành đoạn Video nhạc nền bài hát Nụ cười- Nhạc Nga lời Việt. Video dài 3phút27giây. Mời cả nhà cùng xem.

Tái xuất giang hồHạ Long- hành xác

Comments

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Saturday, September 6, 2008 11:20:45 PM

Bốp lớn rồi nên đi xa nhớ là cái chắc. Thôi ráng học cho mau rồi về với thằng đểu ấy nhé.

Love you, cu Bốp của bố TS love

Tân SangTansang Saturday, September 6, 2008 11:30:30 PM

Em chào Chị, chị nhanh tay thế, em vừa post bài xong thì đã thấy comment của chị rồi. Lâu lắm rồi không gặp chị, để tý qua nhà chị chơi.

huytun Sunday, September 7, 2008 3:38:28 PM

Bốp hay nhỉ, người miền trong mới hay gọi bố là Cha, vậy mà Bốp lại gọi Cha.
Đến bây giờ vẫn gọi thế hả cha Bốp bigsmile bigsmile

Tân SangTansang Sunday, September 7, 2008 4:07:51 PM

Chả ai dạy cả, tự nhiên gọi thế mới buồn cười chứ. Nhưng sau hôm Bố đi thì Bốp lại ko gọi cha nữa, bây giờ lại gọi "bô bô", chắc là cha với Bố là 2 người khác nhau nhỉ.

huytun Sunday, September 7, 2008 4:12:44 PM

Mong rằng sau này Bốp không nói với em của Bốp là anh và em cùng cha khác bố đấy bigsmile devil

Tân SangTansang Sunday, September 7, 2008 5:03:29 PM

Mẹ cháu sáng tác câu bất hủ quá. Thua 100% không nói đc gì.

Hoài Phongsusubapcai Monday, September 8, 2008 3:10:56 AM

Bốp gọi bố nghe ngộ nghĩnh quá nhỉ smile. Thường thì người ở miền Bắc Trung Bộ hoặc Trung Trung Bộ mới gọi bố là cha. Cu Bốp rõ là hay. BB học nhanh nhanh rồi về với hai mẹ con thôi, cả người đi xa lẫn người ở nhà đều nhớ nhau đến rục cả ra rồi.

Cún & Nhímkimsonbui Monday, September 8, 2008 5:41:42 AM

Cảm động quá, em Bốp bé tí mà biết hết mọi thứ. Em ở nhà ngoan, chờ bố em về nhé smile

Tương Phùngtuongphung Monday, September 8, 2008 6:16:23 AM

Hay Bốp ở nhà có được mẹ cho nghe Xuân Mai không, có bài "Cha ơi" hay là Bốp học theo? Đại gia Hà Thành xa nhà cái là lại chăm chỉ blog ngay bigsmile

Tân SangTansang Monday, September 8, 2008 6:40:34 AM

@Mẹ Susu: Nhà Bốp có một nửa là máu miền Trung, MB gốc Nghệ An mà. Nhưng cả nhà chả ai dùng từ Cha, tòan gọi là Bố thôi. Nói thật với mẹ Susu là bố cháu muốn về lắm rồi, một ngày không trò chuyện tin tức gì của mẹ con Bốp là Bố cháu chịu ko nổi.

@Mẹ Cún: Thank mẹ Cún!

@Bố Ti: Chắc vậy Bố Ti nhỉ, thế hôm nay Ti đã khỏi hẳn tai chưa? Cân nặng đã hồi hồi lại chưa? Phỉu nói Ti dũng cảm thật đấy, người lớn bị quả tai như thế cũng phát ốm chứ chẳng chơi.

Teeth Leeteeth Tuesday, September 9, 2008 7:30:44 AM

He he, cha ơi cha, cho dễ gọi, vì ko có thanh sắc, nhà Tít thì chỉ mong Tít gọi Ba ơi ba, rồi sau đó lão luyện rồi chuyển sang thành Bố, mà ku cậu vẫn chả thèm gọi, lười thôi rồi

Tân SangTansang Tuesday, September 9, 2008 8:33:41 AM

Hình như gọi Cha,cha dễ hơn thì phải. Nhưng mà cũng lạ, từ hôm Bố đi, hắn ko gọi cha nữa mà chuyển sang gọi "Bô bô". Lúc đang tập nói nghe cũng vui phết mẹ Tít nhỉ.

Teeth Leeteeth Wednesday, September 10, 2008 4:01:32 AM

Thế là Bốp bao tháng thì gọi được cha nhỉ, để em về em hóng Tít nhà em xem sao...

Hoài Phongsusubapcai Wednesday, September 10, 2008 4:39:22 AM

Con nít tập nói, lúc nghe nó gọi được đích danh mình, mình mừng đến rơi nước mắt ấy các bác nhỉ. Lúc Susu gọi mẹ lần đầu tiên, mẹ Su mừng cuống lên í. Đến giờ nghe tiếng gọi mẹ ới mẹ ơi nhão nhoét điêu luyện của nó cũng còn thấy xiêu lòng đấy hì hì hì p

Tân SangTansang Wednesday, September 10, 2008 6:50:11 AM

@Mẹ Tít: Bốp sinh tháng 4,hơn Tít 3 tháng. Hôm Bố về là Bốp đang 16 tháng. Nhưng mà mỗi đứa mỗi khác chứ mẹ Tít.

@Mẹ Susu: Nghe thấy con nói được từ nào sướng từ đấy mẹ cháu nhỉ. Đặc biệt nó gọi đến mình, không thể không thương được. Mẹ Susu cho ra Bắp Cải đê, cả xóm đợi lâu lắm rồi.

Thỏ- SócSocconhonganh Friday, September 19, 2008 2:29:55 AM

Hạnh phúc thế!!! Nghe con gọi cha mà mát cả lòng. Em cùng quê với õ nhà chịđấy.

Tân SangTansang Friday, September 19, 2008 11:29:01 AM

Đúng rồi mẹ Sóc ạ. Thế cùng quê là thế nào vậy?

bachcottinhtinhyeukhongsacmau Sunday, September 21, 2008 2:30:40 PM

Bé Bốp đáng iu quá! heart Lại còn biết nhảy điệu múa con cua nữa cơ lol...xoay mồng mồng...nhìn "ghét" ghê. bigsmile

Unregistered user Monday, September 29, 2008 7:26:26 AM

socconhonganh writes: Bố Sóc người gốc Nghệ An. KHi nào rỗi bố Bốp ghé qua nhà Sóc tư vấn về layout của blog nhà Sóc một chút nhé. Thanks.

Tân SangTansang Monday, October 13, 2008 10:52:34 PM

@Cô Bạch: Cô Bạch ơi, độ này cô có xinh không? Bốp nhớ cô nhiều lắm đấy.

@Mẹ Sóc: Hóa ra là cùng quê, sao Bố Sóc biết? Lúc nào cũng sẵn sang tư vấn giúp quê!

Unregistered user Tuesday, October 14, 2008 1:27:31 PM

Anonymous writes: Chi oi chi co the giup em lam phong nen cho blog co duoc khong , em thay chi lam dep lam , chi giup em nhe em cam on chi nhieu me cua be duong cun CHAU DUONGCUN

Tân SangTansang Tuesday, October 14, 2008 3:23:46 PM

Úi giời ơi, chị nhờ người làm đấy. Cái của nhà em cũng đẹp mà. Nói vậy, nhưng nếu em khó khăn gì thì chị giúp chứ làm cả thì chị không biết làm đâu em ơi.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.