Chăn gối ngủ Farlin

Hà Nội đang độ rét đậm. Mươi ngày nữa sẽ đại hàn có lẽ càng rét hơn. Mấy đêm nay mẹ chập chờn không ngủ được. Mẹ sợ mẹ ngủ quên, con đạp chăn ra, con sẽ bị lạnh. Hôm nay mẹ đã có một quyết định vô cùng sáng suốt là đã rút quỹ tiền tiêu tết để mua cho con một bộ chăn gối ngủ Farlin.

Bốp rất thích thú với bộ chăn gối ngủ mới. Vừa mới chập tối con đã lên giường gọi mẹ lấy chăn gối ngủ mới để đi ngủ.
- Mẹ.. chăn, mẹ.. gấu, đi ngủ

Bộ chăn gối ngủ này được lót trong là lông vũ nên rất nhẹ và rất ấm. Ngắm con trai nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ, mẹ thấy lòng mình cũng nhẹ nhàng những niềm vui. Mẹ thầm nghĩ, tết năm nay về quê ăn tết, mẹ sẽ mang theo cả bộ chăn gối này về quê cho con. Dù trời có lạnh nữa mẹ cũng không sợ, dù đêm con trở mình, con đạp thì cũng không sợ vì chăn có khóa 2 bên, khi con ngủ mẹ kéo khóa lại, con như được bọc trong vòng tay của mẹ.

Con trai của mẹ lớn lên từng ngày. Mẹ vui thật vui khi thấy con chơi đùa. Mẹ thấy ấm áp khi con sà vào lòng mẹ và mẹ thấy thật bình an khi ngắm con trai ngủ. Mẹ lo cho con miếng ăn, lo cho con áo ấm, áo đẹp và mẹ lo cả giấc ngủ cho con nữa. Mai sau lớn lên, con hãy làm một người có đức, có tài và có hiếu con nhé. Mẹ ngắm mãi không thôi giấc mơ con.

Kết luận. Bố mẹ nhịn ăn, nhịn mặc một chút nhưng đem lại giấc ngủ bình yên cho con và cho cả mẹ thì cũng đáng. Đêm nay con có lăn xuống đất thì cũng không bị lạnh. Mẹ cũng có thể yên tâm nghỉ ngơi dưỡng sức mai còn đi làm. Thấy con trai ngủ ngon, lại được chồng động viên tán thưởng vợ vui hơn bao giờ hết.

Em đi đêm hội trăng rằmThảnh thơi sáng cuối năm

Comments

Chíp & Bindaolan Wednesday, January 14, 2009 12:52:50 AM

Nhìn Bob ngủ kìa, yêu quá đi mất thôi
Mẹ Chíp có mua túi ngủ cho con, có lỗ tay hai bên nách, kéo quá từ trên xuống để mình có thể tùy nghi dừng khóa chỗ nào cũng được (Vì Bin nằm ngủ không ngoan, lăn lộn khắp giường ý).
Cái bộ chăn gối này kích thước và giá rổ thế nào hả mẹ Bob? (xem có bon chen cho chị Chíp được không hiiiii)

Tân SangTansang Wednesday, January 14, 2009 1:25:38 AM

Kích thước MB không nhớ rõ, nhưng phải nằm được đến 5 tuổi đấy a. Giá rổ thì 799.000, MB mua ở shop Hà Diện trên đường Nguyễn Khuyến bác a. Nhẹ và mềm lắm bác a. Nằm ấm nên em thấy Bốp ngủ cũng ngoan hơn và ít trở mình hơn trước. Đầu tư đi bác ơi!!hihi.

Hoàng Ngọc BíchCunNgocBich Wednesday, January 14, 2009 1:55:11 AM

Ô thế mà trước giờ mẹ CÚn tưởng Farlin là của Đài Loan. hì hì, lạc hậu quá. Nhà Cún cũng đặt túi ngủ mà chưa sửa dụng bao giờ chả vì Cún ko chịu. KO biết chăn kiểu này thì có chịu ko? tại cứ thấy vướng người là nó tháo tung hết: tất, chăn, đệm...Mẹ Cún cũng mua cho Cún chăn độc đáo đẹp mê hồn: thêu tay miếng ghép ông mặt trời, kẹo, em bé....yêu lắm í. Hic, mà cũng chẳng dùng. Chẳng lẽ lại cứ phải mạo hiểm thêm mua thêm chục chủng loại để xem nó thích gì? HIc, phá sản mất. MB làm ngân hàng sản xuất xiền mà còn bảo nhịn ăn nhịn mặc thì mẹ Cún phá sản là chắc cry :d

Tân SangTansang Wednesday, January 14, 2009 2:09:43 AM

(Mẹ Cún): Không biết Mẹ Cún lạc hậu hay MB lạc hậu nhỉ.hihi. E nghe nói Farlin của Đức chứ thực tình nó là của gì em cũng không rõ đâu. Nhưng thôi không cần quan tâm của gì bác ạ, cứ tốt là ta xài.hihi. Bốp cũng không chịu cho kéo khóa khi chưa ngủ đâu a, khi đi ngủ MB trải chăn ủ này cho Bốp nằm trong và trên vẫn đắp một chăn to cả 2 mẹ con, khi Bốp ngủ rồi MB mới khẽ kéo khoá và nhốt cu con trong đấy ạ.hihi. Mẹ Cún thử xem nhé. MB làm ngân hàng chỉ được nhìn tiền thôi chứ có được sờ tiền đâu bác.hichic

GauBearfamily Wednesday, January 14, 2009 2:25:20 AM

Eo,nhìn anh Bốp ngủ ngon wa..mẹ e cũng muốn tậu cho e 1 bộ nhưng cũng giống mẹ chị Cún hông bít e Gấu có chịu hông vì e Gấu ngủ lăn lộn,đạp tung chăn,quay nọ quay kia kinh lém ạ..

Thỏ- SócSocconhonganh Wednesday, January 14, 2009 2:31:07 AM

Bộ chăn ga của Farlin đẹp quá (Thèm ghê). Mẹ Sóc cũng nhớ là Farlin là của Đài Loan mẹ Bốp ạ. Xe đẩy, xe nôi, cũi, đồ chơi, phụ kiện sơ sinh của hãng này đều ĐẸP, ĐÁNG YÊU và ĐẮT bigsmile bigsmile nhưng Bốp dùng xong còn có thể để cho Bi cơ mà. 800k/2 = 400k, không đắt tẹo nào nếu so thời gian sử dụng và khấu hao là ... 3 năm p bigsmile bigsmile. Hờ hờ, trông Bốp ngủ ngon thế.

(mẹ Sóc cương quyết không bon chen bigsmile bigsmile bigsmile vì chưa hết khấu hao thì anh đã lớn smile smile )

Nguyen Anh Ductrangdungtron Wednesday, January 14, 2009 2:45:01 AM

Nhà Tròn cũng đồng cảnh ngộ với nhà Cún & Gấu đây.
Bộ này đẹp quá. Mà đúng là Farlin thì thường là Đài Loan sản xuất. Nhưng thương hiệu chắc của Đức chăng?

Tân SangTansang Wednesday, January 14, 2009 9:17:53 AM

@All: Có lẽ BB hơi nhầm nhọt một chút. Ở bên này có nhiều hàng Farlin của Đức lắm. Nhưng ở Việt Nam bán đồ dùng cho trẻ chủ yếu là hàng Farlin cao cấp Đài loan.

@Mẹ Gấu, mẹ Tròn: Tại vì Bốp ngủ hay lăn, hay đạp nên mới phải sắm bộ này. Mấy lần BB nói chuyện rồi đấy, sáng ra tìm ko thấy con đâu, hóa ra con ở gầm giường. Bộ chăn gối ngủ này ấm nên cụ cậu ngủ ngon, ko dẫy đạp. Với lại bên trong cũng khá rộng có thể cho cả Gấu bông vào trong cơ mà. Vì vậy tha hồ đạp.

Chết cười, sáng nay ngủ dậy hắn lồm cồm bò ra ngoài nhìn cứ như con nhộng chui từ kén ra chứ.

Tân SangTansang Wednesday, January 14, 2009 9:19:48 AM

@Mẹ Sóc: Mẹ Sóc tính kỹ ghê. Nhưng bộ này rộng lắm mẹ cháu àh. Nhìn cái ảnh thứ 2 của Bốp thì thấy. Chắc là dùng cho trẻ 5 tuổi vô tư. Như vậy cũng là 3 năm khấu hao nhỉ.

Đỗ Trung Tínmewin150108 Wednesday, January 14, 2009 9:43:38 AM

Mẹ Win cũng có tâm trạng giống Mẹ Bốp đó. Ngủ mà cứ lo ngay ngáy là con bị lạnh lại sinh bệnh. Mấy bữa nay MW cũng đang tìm mua cái mền cho con trai mà chưa được, vì thời tiết SG ít khi lạnh lắm, không như ở HN. Nhưng mà thấy bộ chăn gối ngủ này cũng có lý, để MW tìm thử xem có loại mỏng hơn, phù hợp với thời tiết SG không thì tậu cho con trai luôn...he he.

Tân SangTansang Wednesday, January 14, 2009 10:42:26 AM

Đúng rồi, con được ngủ ấm áp thì sẽ khỏe mạnh mẹ Win nhỉ.

Nguyen Phuong Linhmebebong Wednesday, January 14, 2009 11:58:13 AM

Nhìn cu Bốp ngủ mà ngứa rănng thế!bigsmile
Chọi con nào ngủ cũng đạp chăn thì phải, cứ phải đợi ngủ say rồi mới được đắp chăn scared ninja, phải có túi ngủ như Bốp đây thì mẹ mới yên tâm mà ngủ được.Khổ 1 nỗi là nằm riêng thì vô tư chứ nằm chung với bố mẹ chiếm diện tích lắm!bigsmile

Tân SangTansang Wednesday, January 14, 2009 2:35:33 PM

Hôm qua BB cũng thắc mắc mẹ Bốp vậy đấy. Mẹ Bốp giải thích là bao giờ chồng về thì cho Bốp ngủ riêng chứ. Nằm chung thì làm ăn làm sao được?

Nguyen Phuong Linhmebebong Thursday, January 15, 2009 12:36:02 AM

yes lol lol lol

TRƯƠNG CÔNG KHÁNHsocvy Thursday, January 15, 2009 3:53:24 AM

Thời tiết này thì Mẹ Bốp tậu bộ này là đúng bài luôn. Mẹ Khánh cũng đang lo Tết này cho Khánh về Trung lạnh lắm, sợ Khánh bịnh thì khổ.
Nhìn Bốp nằm ngủ thấy yêu quá.

Bi và BốngBiBi2007 Friday, January 16, 2009 8:48:12 AM

Nhìn con trẻ đi vào giấc ngủ yêu lắm mẹ Bốp nhỉ? Bộ chăn gối này MBốp đầu tư là đúng lắm đấy.
Nhà mình Bi ngủ cũng hay quẫy đạp lung tung lắm, nhiều khi mẹ tỉnh giấc thì chân tay con ra khỏi chăn từ bao giờ ấy. Bốp ngủ như thế này thì mẹ yên tâm rùi.smile

Đặng Gia ThịnhDANGGIATHINH Friday, January 16, 2009 10:25:13 AM

Ơ, thế Bốp vẫn còn mặc bỉm hả bố nó, hay nữa đêm chịu khó dậy cho mẹ xi tè? bộ chăn hoành tránh thế này mà tè vào í là toi cái khoản nhịn ăn nhịn mặc của bố mẹ mất p

Matdenhanhphuc Saturday, January 17, 2009 3:39:15 AM

Cảm ơn Mẹ Bốp đã viết bài này, bộ chăn gối ngủ thật đẹp, thật ý nghĩa và tiện ích dài lâu. Mình đang loay hoay cả tháng không biết mua quà Tết là món gì cho Cu cháu, quần áo đồ chơi hay gì gì thì mình đã mua nhiều quá hóa nhàm mất rồi... Bộ này tuyệt lắm, không chỉ mình thích, Bố Mẹ Cu thích, mà cả thằng cháu mình cũng sẽ cực kỳ thích y như Bé Bốp đây... Chưa đi mua mà phấn khởi quá như chính mình được quà vậy... Cảm ơn Mẹ Bốp lần nữa nhé, cảm ơn nhiều lắm ý love

XUAN DUONG DUONGCUN Saturday, January 17, 2009 7:07:51 AM

Nhìn bé Bốp ngủ đáng yêu quá . Mẹ BB yên tâm rồi nhé. Chúc BB ngủ ngon trong bộ chăn ấp ấm.

XUAN DUONG DUONGCUN Saturday, January 17, 2009 7:09:51 AM

Nhìn Ba BB trang trí ảnh cho cu cậu đẹp quá .Mong Ba BB chỉ giáo cho mẹ cháu Dương vài chiêu photoshop nhé.

Tân SangTansang Saturday, January 17, 2009 4:50:07 PM

@Mẹ Khánh Sóc: Tết này Khánh về miền Trung ăn tết àh? Về miền Trung lạnh lắm nhất là về đêm. Nhưng mua này đi tàu xe về quê sợ hơi kồng kềnh.

@ Mẹ BiBi: Trẻ con ngủ thường hay đạp chăn ra mà. Có khóa kéo nên yên tâm không bị tung chăn ra. Bộ này khá rộng nên có kéo khóa thì nằm vẫn thỏa mái tha hồ tung đạp mẹ Bibi àh.

Tân SangTansang Saturday, January 17, 2009 4:56:21 PM

@Mẹ Thịnh: Anh chàng này đang ngủ mà khua dậy là khó chịu lắm nên ban đêm vẫn đóng Bỉm cho Bốp mẹ Thịnh àh. Còn ban ngày thì Bốp biết gọi khi buồn ị, buồn đái.

@Mắt đen HP: Sau khi mẹ Bốp mua bộ này cho Bốp thì hôm sau phải đi mua thêm 2 bộ nữa cho 2 chị của Bốp. Bọn trẻ thích bộ đồ ngủ này lắm.

@mẹ Dương Cún: Thanh củi mẹ cháu. Mẹ cháu chịu khó đầu tư ngâm cứ một chút về Photoshop sẽ làm đc nhiều ảnh đẹp ngay. Khi nào rảnh BB sẽ share một ít Frame đẹp cho cả nhà nhé.

huytun Monday, January 19, 2009 12:01:23 PM

Nhìn Bốp ngủ ngon lành yêu quá, bộ này quá hợp lý mẹ Bốp nhỉ smile, đẹp mà tiện lợi up

Ngày anh Tũn bé thì mẹ Tũn có nhịn đến một tháng ăn mặc vẫn không có nổi tiền để sắm, bây giờ rủng rỉnh một chút thì anh Tũn lại lớn mất rồi, phải sắm cho anh í một bộ chăn, ga, gối, đệm riêng nếu muốn anh í ngủ riêng -> tốn kém quá p knockout

Tân SangTansang Saturday, February 14, 2009 1:14:18 PM

Bây giờ mới nhìn thấy comment này của nhà Tũn. Tũn có phòng ngủ riêng chưa? Mẹ Tũn sắm chăn màn gối ngủ cho Tũn đi.

huytun Saturday, February 14, 2009 2:42:20 PM

yikes yikes yikes một tháng mới đọc cm á yikes bigsmile bigsmile bigsmile

Tũn có phòng ngủ riêng nhưng mẹ Tũn không dám cho ngủ, kể cả quần áo cũng chung tủ với bố mẹ luôn p, chỉ là khác ngăn thôi, vì trẻ con bây giờ nó phát triển sớm quá, mẹ Tũn sợ không theo được kịp con trai, vẫn phải để trong tầm ngắm, mẹ Tũn còn định lắp camera ở phòng nó cơ, nhưng lại sợ p knockout nó lấy cái gì che đi để làm việc không hay thì không quản được ----> Tũn vẫn trong tầm ngắm của bố mẹ p bigsmile bigsmile

Tân SangTansang Saturday, February 14, 2009 6:24:15 PM

Khiếp thế, Tũn lớn bằng vậy mà vẫn ngủ chung với Bố mẹ àh. Tách sớm cho nó tự lập, các cụ có câu, nuôi con một trăm tuổi, lo cho con chín chín năm. Cứ nghĩ như mẹ Tũn thì bao giờ mới dám tách cho Tũn ra ngủ riêng chứ.

huytun Sunday, February 15, 2009 1:17:22 AM

Tự lập thì mẹ Tũn tự thấy là Tũn quá ok rồi p knockout, còn ngủ riêng thì vẫn phải xem xét đã BB ạ bigsmile bigsmile bigsmile bigsmile p

Tân SangTansang Sunday, February 15, 2009 9:12:47 AM

Mẹ Tũn cẩn thận quá. Ngủ chung với Bố mẹ, nhỡ nghe thấy tiếng động lạ nó mở mắt ra thấy 2 bố mẹ đang thi hành nhiệm vụ thì sao?

huytun Sunday, February 15, 2009 12:18:58 PM

Không có chuyện đó đâu BB ơi lol p

Tân SangTansang Sunday, February 15, 2009 12:47:07 PM

Cẩn thận đấy, đừng đùa, trẻ con biết hết đấy. Ngày trước có mấy đứa nhỏ ở chỗ nhà Bốp nghe người lớn nói chuyện, nó chêm vào 1 câu làm mọi người choáng luôn: "biết thừa, không thèm nói"

huytun Sunday, February 15, 2009 12:53:01 PM

Mẹ Tũn có chế độ dạy con cũng ổn nên đến giờ Tũn 8 tuổi rôì mà Tũn cực kỳ ngây thơ, BB tiếp xúc với Tũn thì biết, mà không một ai có thể moi được tin từ Tũn p bigsmile bigsmile bigsmile bigsmile

Tân SangTansang Sunday, February 15, 2009 7:41:17 PM

Trẻ con bây giờ học mấy cái đó nhanh lắm. Mẹ Tũn cung nên tính xa cái vụ này đấy nhé.

huytun Monday, February 16, 2009 1:28:53 PM

Cảm ơn BB đã nhắc nhở bigsmile bigsmile mẹ Tũn đã giải thích cho Tũn hiểu luôn vụ đó rồi BB ạ, như kiểu giáo dục giới tính ý p , mẹ Tũn học giải phẫu sinh lý cũng tàm tạm nên giải thích cho con cũng dễ hiểu bigsmile p knockout

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.