Năm mới ở nước Nga

Năm mới đã đến rồi, gia đình cháu Bốp xin chân thành gửi lời chúc mừng năm mới tới bà con cô bác ghé thăm Blog nhà cháu. Đặc biệt bà con trong xóm Opera nhà cháu! Chúc mọi người một năm mới nhiều niềm vui, tràn đầy hạnh phúc và thành công trên mọi lĩnh vực!

Năm mới Bố cháu làm một tấm thiếp gửi tặng tất cả mọi người. Loằng ngoằng mấy chữ tiếng Nga cho nó có hơi hướng tết tây.

Cuối cùng thì tiềng pháo hoa đì đẹt cũng nổi lên, đồng hồ đếm ngược năm mới bắt đầu hoạt động. Mấy anh em rủ nhau ra Quảng trường Đỏ ngắm pháo hoa. Tòan đực rựa, chả có cô em gái nào đi cùng mới buồn chứ. Ảnh chụp dưới bến tàu điện ngầm Electrozavốtxkai(xa vợ nên quần hơi nhăn nhúm- bà con thông cảm)- Bến tàu điện này khá xa chỗ bố Bốp ở hiện nay, nhưng là bến tàu điện ngầm gần chỗ BB ở khi mới sang nga nên có rất nhiều kỷ niệm với bến này, điển hình là mấy lần bị cảnh sát tuýt còi, đầu trọc lùa cho chạy mất dép:

Có những giây phút thảnh thơi lãng đãng ngắm vệt sáng cạnh đường tàu như thế này đây.

Sắp đến giao thừa, tàu điện vắng teo, mấy anh em chiếm trọn vẹn cả khoang tàu, bình thường thì tòan phải đứng. Hôm nay được dềnh dang ngồi ung dung chụp ảnh nữa chứ.

Ở Quảng trường Cách mạng cây thông nhiều vô kể, cây nào cũng đẹp, nhưng có mỗi ảnh này còn sáng sáng một chút, mấy cái làm dáng đẹp ơi là đẹp tòan bị cháy. Hơ hơ, so với chú sinh viên kém mình 6 tuổi thấy cũng không già hơn mấy, kekeke.

Năm nay không có tuyết rơi, nhưng gió lạnh dã man. Đồng hồ điểm 11h đêm, phải lôi mũ ra đội, không đợi được đến giao thừa. Làm quả ảnh cạnh điện Krem rồi tổ chức cho bộ đội hành quân về ký túc xá. Về đến nhà thì đúng giao thừa, thế là năm mới đã đến thật rồi, bao nhiêu buồn vui đã lùi lại để đón một năm mới. Thêm một tuổi lại thêm già rồi, hu hu.

Công cụ upload nhiều ảnh cùng một lúc của Blog OperaNgày tết quê em- Video của Bốp

Comments

Lọ Lem ®Huyen Trang Wednesday, December 31, 2008 10:09:46 PM

Em chúc anh và gia đình 1 năm mới vui vẻ hạnh phúc và mọi sự như ý!

Tân SangTansang Wednesday, December 31, 2008 10:16:04 PM

Cám ơn em, anh vừa post lên thì đã nhận được lời chúc của Huyền Trang. Anh vừa cùng với mấy anh em đi đón năm mới về. Lúc nào sẽ sâu ảnh khoe khoang đón năm mới, hì hì. Chỗ em bây giờ là mấy giờ rồi?

Lọ Lem ®Huyen Trang Wednesday, December 31, 2008 10:18:49 PM

Chỗ em là 11h37 ròi đó, em cũng vừa log in thì thấy entry mới của anh đó smile
Sắp đến thời khắc giao thừa rồi, h họ đã đốt pháo ầm ầm, ko biết có đợi đến 12 h dc ko? em buồn ngủ quá p

Tân SangTansang Wednesday, December 31, 2008 10:43:43 PM

Còn mấy phút nữa là đến giao thừ rồi còn gì, ko đi đâu chơi àh. ở Nga đón giao thừa sớm hơn 2 tiếng nhỉ.

Lọ Lem ®Huyen Trang Wednesday, December 31, 2008 10:47:27 PM

Em chơi đốt pháo hoa ở trước của nhà nè! xem tivi và nhìn người ta đốt pháo nữa chứ p Ở chỗ anh là 2h sang rồi cơ à? chắc ở Nga năm nay lạnh lắm anh nhỉ smile

Tân SangTansang Wednesday, December 31, 2008 10:58:27 PM

Anh bảo rồi mà, không khí năm mới đến gần thì có mà ngủ được. Chỗ anh 2h sáng rồi, vẫn thấy mọi người chạy ùnh ục, nhạc nhẽo rồi pháo hoa đì đùng kiểu này chắc phải 5h sáng mới ngủ đc mất. Năm nay ở Nga ít tuyết, nhưng gió nhiều nên cũng khá lạnh em ạ.

Lọ Lem ®Huyen Trang Wednesday, December 31, 2008 11:53:02 PM

Cả năm trời mới có 1 ngày thật đặc biệt mà anh smile Chỗ em vừa giao thừa xong, cả vùng trời toàn khói pháo, em ngắm pháo hoa thỏa thích luôn smile
Em vẫn nghe nói Nga là xứ lạnh nhất Châu Âu, chỗ em năm nay cũng lạnh ghê pssst

Tân SangTansang Thursday, January 1, 2009 12:49:17 AM

Năm nay tuyết ít lắm, hồi đầu mùa được 2 hôm tuyết rơi, sau đó đến tận Noel mới có tuyết rơi lại. Đến gần tết cũng chẳng thấy tuyết đâu em ạ.

Lọ Lem ®Huyen Trang Thursday, January 1, 2009 1:02:57 AM

Chỗ em tuyết nó rơi phết phẩy cho dân tình đỡ thèm rồi cũng lặn tăm luôn sad
A! Anh post ảnh đi chơi rùi! mà sao lại

bị cảnh sát tuýt còi, đầu trọc lùa cho chạy mất dép: ạ?


Tân SangTansang Thursday, January 1, 2009 1:05:34 AM

Đấy là hồi mới sang Nga, cách đây 4 năm về trước. Bây giờ thì an tòan hơn nhiều rồi. Chà chà, tưởng đi ngủ lúc 11h30, thế mà cũng thức khuya ghê. Thôi ngủ đi không thì ngày mai chú Pearl lại bắt đền- anh toi luôn đới.

Lọ Lem ®Huyen Trang Thursday, January 1, 2009 1:10:04 AM

Cả 1 năm mới có 1 ngày duy nhất đó anh p Chúc anh ngủ ngon nhé! zzz

Tân SangTansang Thursday, January 1, 2009 1:14:36 AM

Спасибо (thanh kiu)! Chúc em ngủ ngon, anh cũng đi khò đây!

huytun Thursday, January 1, 2009 3:29:20 AM

Chúc mừng năm mới hạnh phúc, gia đình Bốp nhé smile

BB xa vợ mà trông ngon hơn hẳn nhể devil ( ném đá mừng tuổi BB bigsmile )

Thỏ- SócSocconhonganh Thursday, January 1, 2009 5:53:20 AM

Chúc mừng năm mới thông gia, thêm một tuổi, già đi một chút nhưng chín chắn hơn gấp nhiều lần!bigsmile bigsmile

Tân SangTansang Thursday, January 1, 2009 8:53:16 AM

@mẹ Tũn: Ngon đâu mà ngon. Nhàu nát hơn hẳn mẹ Tũn à. Được nghỉ có dẫn Tũn đi đâu ko mẹ cháu?

@mẹ Sóc: mẹ Sóc chúc vậy thấy giật mình quá, hóa ra mình kém chín chắn ta, kekeke

Nguyen Phuong Linhmebebong Thursday, January 1, 2009 8:53:39 AM

BB cũng chịu chơi nhể, nhà Bông thấy lạnh quá nên không giám thò mặt xuống đường đành đứng trong nhà nhìn qua cửa kính xem người ta bắn pháo hoa.Tuyết ko có nên trời càng lạnh và buốt.Chúc mừng năm mới!
p/s góp ý nhỏ: BB để quả đầu bổ đôi ko đẹp lắm!

Tân SangTansang Thursday, January 1, 2009 8:59:48 AM

Mấy năm rồi ngổi nhà, tết này coi như là tết tây cuối cùng ở Nga nên BB mới xuống đường một chút. Đi ra quảng trường đỏ thấy dân Nga thì ít mà dân Cộng (Việt Cộng) thì nhiều.

Bổ giữa ko đẹp àh? hì hì, rút kinh nghiệm, rút kinh nghiệm.

huytun Thursday, January 1, 2009 9:00:26 AM

Mẹ Tũn đã up ảnh lên entry năm mới, BB qua xem nhé, ăn chơi tàn bạo luôn p bigsmile

Tân SangTansang Thursday, January 1, 2009 9:01:14 AM

Thì đang xem đây, hóa ra đang online. Giao ban cái nhở.

huytun Thursday, January 1, 2009 9:05:15 AM

Mẹ Tũn cũng phải ở nhà trốn rét đây p, ở Hà Nội lạnh lắm no, không dám xuống đường bigsmile

Tân SangTansang Thursday, January 1, 2009 9:17:36 AM

Rét mướt đi ra đường ngại nhỉ. Trời lạnh bày vẽ món gì chén thì thích phải biết.

huytun Thursday, January 1, 2009 9:27:06 AM

cry cry lạnh thì làm sao đi chợ được cơ chứ no

Chiều nay, mẹ Tũn làm nồi canh dưa nấu với thịt bò rồi ăn kèm rau sống, chẹp chẹp p bigsmile, BB thèm lắm nhở bigsmile bigsmile

Tân SangTansang Thursday, January 1, 2009 9:44:24 AM

Chẹp chẹp, nuốt nước miếng rồi đấy. Ơ nhưng mà dưa nấu cá chứ dưa nấu thịt bò thì tớ chưa được ăn, chắc là ngon lắm nhỉ.

huytun Thursday, January 1, 2009 9:53:14 AM

Dưa nấu với lạc còn ngon nữa là thịt và cá p bigsmile, nhỉ smile, khi nào về VN, BB nhớ thử món này nhé, ngon cực wink, nhớ kèm thêm rau sống, không là giảm đi 50% sự ngon miệng đấy bigsmile p

Nguyen Phuong Linhmebebong Thursday, January 1, 2009 10:04:09 AM

Mẹ Tũn dã man thật, zip zip zip đọc mà chảy hết cả ... ra roài đây này, mùa này ở đây lấy đâu ra rau cải mà làm bây giờ. cry cry cry

huytun Thursday, January 1, 2009 10:07:30 AM

Hứng, hứng mẹ Tũn đang phải hứng đây, không thì ướt hết nhà Bốp bigsmile bigsmile bigsmile, để mẹ Tũn i mêu sang cho mẹ Bông một ít nhá lol lol

Tân SangTansang Thursday, January 1, 2009 10:24:59 AM

@Mẹ Tũn: Lại còn dưa nấu với Lạc cơ ah? Mà lại còn phải ăn kèm rau sống cơ đấy.

@Mẹ Bông: chảy hết cả cái gì đấy, chết chết, tại mình cứ hay suy nghĩ đen tối.

Rau cải bây giờ 200 rúp/kg (100K), mẹ Bông mua có mua ko BB bán cho bigsmile

Nguyen Phuong Linhmebebong Thursday, January 1, 2009 10:30:01 AM

Mua quá đi chứ! Có giao tận nhà không? ở trên Mát cộng đông nên đồ VN sẵn hơn ở dưới này ăn Bắp cải , khoai tây, cà rốt mãi chán lắm, thỉnh thoảng qua chợ Tầu mới mua thêm được ít rau cải xanh, cải cúc và bầu bí còn đồ VN thì ít lắm
Ở đây tuy vùng sâu vùng xa nhưng giá cả thì còn đắt ơn ở trên Mát BB ạ:(

Nguyen Phuong Linhmebebong Thursday, January 1, 2009 10:32:41 AM

dưa nấu thịt bò có thêm ít lá tía tô thì ngon phải biết zip Khổ quá ko kìm chế được, BB chịu khó lau nhà nhé!

Tân SangTansang Thursday, January 1, 2009 10:42:47 AM

Mùa hè ở trên này rau cải còn rẻ hơn rau xanh của Nga í chứ. Nhà Bông ở Vladivóstok àh? Múi giờ ở đó hình như chậm hơn ở Matx 3 tiếng nhỉ.

Đặng Gia ThịnhDANGGIATHINH Thursday, January 1, 2009 11:49:01 AM

Hình như có vài em chân dài núp đâu đó mà BB không show hình thôi đó chứ?
Mấy anh giai ngời ngợi thế mà chịu đi ăn chơi mí nhau à?
Tết này BB có về nhà không? gởi lời chúc năm mới mau mau đoàn tụ đến nhà Bốp nhé :wizard

Nguyen Phuong Linhmebebong Thursday, January 1, 2009 12:12:25 PM

Ở đây cách Mát 7 tiếng cơ BB à. có nghĩa là ở đấy 3h chiều thì ở đây 10h đêm.

Tân SangTansang Thursday, January 1, 2009 4:36:52 PM

@Mẹ Thịnh: Chân dài thì nhiều lắm. Chỉ tội là không quen không biết thôi, mẹ Thịnh này tòan nghĩ xấu cho người không tốt thôi.

@Mẹ Bông: Ờ, BB nhầm, cách Matx đến 7h cơ àh. Xa khiếp, dưới đó có đông người Việt không? ở trên này người Việt chém không hết.

Nguyen Phuong Linhmebebong Friday, January 2, 2009 12:52:46 AM

bigsmile bigsmile đưới này ít lắm, khoảng hơn 1000 thui chứ ko mnhư trên Mát, người ta vẫn bẩu trên Mát là HN thu nhỏ mà vì đôn!g người Việt lắm!Vài năm nữa có khi Nhà B cũng gia nhập bang hội trên đó:D

Chíp & Bindaolan Friday, January 2, 2009 12:59:56 AM

Hôm nay là mùng 2 rồi, nhà Chíp vẫn vào chúc mừng năm mới nhà Bob nhé
Chúc một năm mới đoàn tụ, an khang, thịnh vượng và nhiều may mắn (Từ 30 đến giờ nhà cháu không vào mạng hị hị hị)

HƯƠNG ĐÀIHuongdaiphm Friday, January 2, 2009 9:00:39 AM

Hé pỳ nêu dzia! Nhân Tết Tây, lão rón rén qua thăm nhà Bop đây! Hạnh phúc nhá!

Tân SangTansang Friday, January 2, 2009 11:43:40 AM

@Mẹ Bông: Thấy bà con trên này kêu làm ăn đọ này kém lắm. Hàng họ ế ẩm, cuối năm không làm đc khẩu. Vài năm nữa mẹ Bông mới lên chắc chẳng còn mấy người.

@Mẹ Chíp: Thank! Cuối năm nhiều nhà bận bịu lặn mất tiêu nhỉ.

@Bác Đài: Thanh kiu, chúc bác năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc!

Nguyen Phuong Linhmebebong Friday, January 2, 2009 12:03:45 PM

Khó khăn thì có từ lâu rồi vì luật lệ ở đây thay đổi luôn luôn nên mọi người làm giấy tờ khó.Nhà Bông thi ko sợ hàng họ ế ẩm vì có buôn bán giề đâu, ăn lương nhà nước thôi bigsmile p

Tân SangTansang Friday, January 2, 2009 12:09:07 PM

Hóa ra vậy? Thế Bố Bông làm gì vậy? Ăn lương của Việt Nam hay lương của Nga?

Nuôi-Dạy-ConNuoi-Day-Con Saturday, January 3, 2009 5:44:12 AM

Thấy tuyết và lạnh ... thèm nhỉ ... Ở đây nóng như điên sad
Chúc nhà Bốp năm mới thật nhiều hạnh phúc, tiếng cười, may mắn và nhất là phát tài nhé.

Hoàng Ngọc BíchCunNgocBich Saturday, January 3, 2009 12:50:28 PM

BB cứ có show cắt mặt ra cái là bà con vào comment ngày tóc tai. Hí hí, buồn cười thế bigsmile

Chúc cả nhà Bốp lúc nào cũng khỏe mạnh, hoan hỉ, vui tươi và hát bài Nụ cười đều nhé. hic, chả biết tiếng Nga nên ko biết Nụ cười viết ra làm mô?

Khương Tuấn Đạtcundat Sunday, January 4, 2009 3:43:32 AM

Bác làm em nhớ nước Nga quá , nhớ năm nào cũng bon chen lên quảng trường chiến thắng đốt pháo , nhớ cái lạnh đêm giao thừa . Chúc bác và gia đình năm mới hạnh phúc và sớm đòan tụ

Tran Manh Trungnhabaonghiepdu Sunday, January 4, 2009 4:33:08 PM

Tôi cũng từng học tiếng Nga và rất yêu văn học Nga. Vài từ tiếng Nga của anh làm tôi nhớ lại vốn tiếng Nga ít ỏi của mình. Chúc gia đình anh một năm mới hạnh phúc.

Trần Minh ChâuMinhChau'S Monday, January 5, 2009 2:15:12 AM

Chúc gd Bốp năm mới mạnh khỏe, thật nhiều niềm vui và hạnh phúc nhé.

Tân SangTansang Monday, January 5, 2009 10:10:56 AM

@Mẹ Tinu: Thank kiu, năm nay ít tuyết lắm, cứ tưởng là Noel và tết dương ko có tuyết thì buồn lắm. Ngày xưa mẹ Tinu ở Anh àh?

@Mẹ Cún NB: Ở, cứ thò mặt ra là bị bình luận đầu tóc, khổ thế đấy. Chúc nhà Cún năm mới vui vẻ, hạnh phúc và thành đạt.

Tân SangTansang Monday, January 5, 2009 10:17:00 AM

@Mẹ Cún Đạt: Thế là năm nay nhà Đạt đón tết ở VN roài. Có lẽ lâu lắm rồi mẹ Cún mới ăn tết ở Việt Nam í nhỉ. Chuẩn bị tết nhất đến đâu rồi?

@Bác Trung: Thế ạ? Bác trước học Tiếng Nga ở trường phổ thông hay ở Đại học? Bây giờ cfn nhớ nhiều ko Bác?

@Bố MC: Năm mới chúc sức khỏe Bác! Chúc bác mười sự như ý, hai mươi sự sự mơ. (Thiên hạ chúc vạn sự như ý thấy khiếp quá, được khoảng 10 sự như ý đã là quá đỉnh rồi bác nhỉ)

Cún & Nhímkimsonbui Monday, January 5, 2009 10:42:21 AM

Chúc mừng năm mới BB, năm mới vạn sự như ý. Học nhanh về với mẹ con Bốp bigsmile

Tân SangTansang Monday, January 5, 2009 11:38:00 AM

Thanh kiu mẹ Cún! Suốt cả tết, bây giờ mới thấy bóng dáng mẹ Cún nhỉ.

myfrenchopera Monday, January 5, 2009 11:54:17 AM

Ảnh đẹp quá BB ơi, cái quả mũ ở ảnh dưới làm em cứ cười suốt. Ở bên đấy lạnh cỡ nào hả anh ? Bên em -14° rồi đây này sad em có 3 mũ trên đầu cơ đấy !!! bigsmile lol

Tân SangTansang Monday, January 5, 2009 8:13:09 PM

Cô đi Luôn Đôn về rồi đấy àh? Để chạy sang xem ảnh. Có gì vui không em?

Ở Moscow cũng khoảng -14 độ, nhưng năm nay ít tuyết gió lại to nên lanh hơn mọi năm em ạ.

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.