Chuyện thật như bịa
Tuesday, March 17, 2009 9:41:03 PM
Hôm đó phải ngày tuyết tan trời đẹp, hắn ung dung đi đường mải mê ngắm bà con dân tình nhộn nhịp đi lại như đang chạy đua với thời gian, chợt hắn thấy 3 chú cảnh sát xịch xe ô tô trước mặt hắn. Chuyện gặp cảnh sát hỏi giấy tờ đối với hắn là chuyện quá bình thường như chị Hường bán đường ngoài cổng trường vậy. Vì giấy tờ của hắn luôn đầy đủ, hắn cũng có chút ít vốn liếng tiếng Nga, hỏi gì đáp nấy không có gì phải sợ sệt. Hắn lấy giấy tờ ra kiểm tra như thường lệ, rồi 1 tên cảnh sát yêu cầu được kiểm tra người vì nghi ngờ hắn mang theo vũ khí. Hắn phì cười và đáp:
- Mày điên àh, tao đi học chứ đi đánh nhau đâu mà mang theo vũ khí. Nếu thích thì mày cứ kiểm tra.
3 tên cảnh sát mời hắn lên xe ôtô dạo chơi rồi thong thả kiểm tra người hắn. Hắn cũng vẫn ung dung lên xe cho kiểm tra thỏa mái. Điện thoại của hắn được móc ra, hắn vô tư đưa điện thoại cho một trong 3 tên cảnh sát kiểm tra. Thấy một tên cứ loay hoay với chiếc điện thoại, hắn trộm nghĩ: "điện thoại của mình có cái quái gì đâu mà mấy tên này kiểm tra làm gì?". Cuối cùng của cuộc kiểm tra là đến giai đoạn cảnh sát gạ xin tiền uống bia. Hắn trả lời dứt khoát:
- Tao đang đi học, tiền ăn còn chả có, lấy đâu ra tiền cho chúng mày uống bia.
Hắn nhận lại đầy đủ điện thoại, giấy tờ và bước xuống xe. Lòng phất phởi mừng thầm vì mấy tên cảnh sát này hôm nay gặp mình là gặp phải cướp rồi, không làm ăn được gì cả.
Hắn lấy điện thoại ra nhắn tin cho vợ kể về chiến tích vừa gặp cảnh sát, ai dè chiếc thẻ nhớ điện thoại không cánh mà bay. Chiếc thẻ nhớ có 521Mb trị giá chưa đến 200K VND. Hắn không tiếc tiền, không tiếc chiếc thẻ nhớ mà hắn tiếc rất nhiều tấm hình và các đoạn ghi âm tiếng gọi của con hắn trong thẻ nhớ đang hút dần tầm mắt cùng với chiếc xe cảnh sát. Lại một người nữa được mời lên xe ôtô, không biết người này sẽ bị mất trộm cái gì đây.














cunquyen # Tuesday, March 17, 2009 10:51:07 PM
Nguyen Phuong Linhmebebong # Tuesday, March 17, 2009 11:37:51 PM
Cộng ở đây kể nó còn lên tận nhà để xin tiền ý chứ vì nó biết điểm yếu của cộng mình ít người có đầy đủ giấy tờ, nó lên là chìa tiền ra cho nó, ăn quen mồm nên cứ thỉnh thoảng lại lên xin.
Chíp & Bindaolan # Wednesday, March 18, 2009 1:08:27 AM
Khốn nạn thật
(xin lỗi Bố Bob, bức xúc quá)
Nguyen Anh Ductrangdungtron # Wednesday, March 18, 2009 1:22:45 AM
Thỏ- SócSocconhonganh # Wednesday, March 18, 2009 3:32:09 AM
Nguyen Phuong Linhmebebong # Wednesday, March 18, 2009 4:11:47 AM
Thỏ- SócSocconhonganh # Wednesday, March 18, 2009 7:54:55 AM
Bi và BốngBiBi2007 # Wednesday, March 18, 2009 8:19:07 AM
Tân SangTansang # Wednesday, March 18, 2009 8:39:24 AM
@Mẹ Bông: Dưới chỗ mẹ Bông chắc chắn là an toàn hơn ở Mát, Bố Bốp đi xuống mấy thành phố ngoại ô, cách Mát khoàng 200Km, xuống dưới đó mọi người còn dặn là để giấy tờ ở nhà, ra đường chẳng bao giờ cảnh sát hỏi giấy tờ, 12h đêm vẫn xuống đường hát hò nhảy múa.
@Mẹ Sóc: Nói chuyện CS có làm mẹ Sóc giật mình ko đấy? Chuyện CS sách nhiễu thì BB nghĩ là ở đâu cũng có ít nhiều. Nhưng cảnh sát ăn trộm thì đúng là bó tay nhỉ.
Tân SangTansang # Wednesday, March 18, 2009 8:45:55 AM
@Mẹ Tròn: Lâu rồi mới thấy mẹ Tròn Online. Hôm 8/3 vừa rồi ko thấy mẹ Tròn tham gia Ọp ẹp nhỉ. Ở Việt Nam ko có chuyện đang đi bộ bị gọi lại kiểm tra giấy tờ đâu nhỉ.
@Mẹ Bibi: Ờ nói chung ở VN mình tôn trọng người nước ngoài hơn ở bên này nhiều.
Nguyen Phuong Linhmebebong # Wednesday, March 18, 2009 8:48:49 AM
Tân SangTansang # Wednesday, March 18, 2009 9:05:02 AM
huytun # Wednesday, March 18, 2009 12:06:05 PM
Moon' MomLinhMoon # Wednesday, March 18, 2009 3:17:13 PM
Tương Phùngtuongphung # Wednesday, March 18, 2009 3:31:55 PM
Tân SangTansang # Wednesday, March 18, 2009 8:43:46 PM
@Mẹ Moon: Mẹ cháu thấy không? Anh em mình sang bên này chẳng sung sướng gì đâu. Được cái là có những người vợ đảm đang chịu khó, chiều chồng thương con như mẹ Moon, mẹ Bốp nên cũng vững tin thêm phần nào.
@Bố Ti: Tại cái bệnh lười lưu vào máy tính đó mà. Giờ rút kinh nghiệm rồi.
Nhà Bốp cũng có mấy người bạn lập gia đình bên Pháp. Ở bên đó nghe nói cũng có mấy chỗ dạng tập trung của bọn đầu gấu, thanh niên choai choai bên đó cũng Holigan lắm đấy. Thế Bố Ti đi bao lâu? Sang làm gì bên đó vậy?
Teeth Leeteeth # Friday, March 20, 2009 3:43:18 AM
hugh_chipshughchips2006 # Friday, March 20, 2009 9:04:32 AM
Thỏ- SócSocconhonganh # Saturday, March 21, 2009 7:42:53 AM
Tóm lại: "Lùa hết cảnh sát Nga qua Học Viện CS ở VN mà học lại, nhá
Tân SangTansang # Sunday, March 22, 2009 12:19:39 AM
@hughchips2006: Bây giờ nói chung những chuyện đại loại như thế không còn phổ biến lắm. Người Nga của ngày xưa bây giờ không còn nhiều đâu, chủ yếu là những người già thôi. Có lần BB rơi mất điện thoại. Một bà già nhặt được, bà ta mang gọi điện mang trả điện thoại lại cho BB, cho tiền nhất định không nhận.
@Chú Pearl: Lâu quá mới gặp chú. Thẻ nhớ anh gần như không bao giờ rút ra khỏi điện thoại nên lười Recopy vào vào máy tính. Bây giờ thì rút kinh nghiệm rồi.
@Mẹ Sóc: Kể chuyện cảnh sát có gì đụng chạm mẹ Sóc không nhể, hì hì
Tân SangTansang # Sunday, March 22, 2009 3:47:37 PM
Linh Cuakem82006 # Monday, March 23, 2009 6:20:29 AM
Tân SangTansang # Monday, March 23, 2009 11:07:54 AM