Lại chuyện sổ liên lạc

Nhà Bốp đã có một entry về chuyện sổ liên lạc. Vừa đi làm về đến nhà, việc đầu tiên là mẹ chạy vào xem sổ liên lạc của Bốp xem hôm nay con thế nào. Đối với mẹ, sổ liên lạc là sợi dây liên kết rất chặt chẽ giữa mẹ và cô. Vì lẽ đó, nhà Bốp đề cập tiếp một entry về chuyện sổ liên lạc.

Ngày đầu tiên đưa Bốp đến trường Kindy, mẹ Bốp vô cùng thích thú khi nhìn thấy sổ liên lạc của trường Kindy. Vì sổ liên lạc của trường Kindy gần giống sổ liên lạc mà mẹ đã thiết kế cho Bốp từ khi còn học ở trường làng.


Sổ liên lạc của trường Kindy cũng có các mục như vậy. Thú vị hơn là chuyện con đi vệ sinh ở lớp, mẹ Bốp cứ chắc mẩm đó là độc chiêu của mẹ, chắc chẳng có sổ liên lạc nào lại đề cập đến chuyện con có đi ị ở lớp hay không. Vậy mà sổ của trường Kindy còn hoành tráng hơn, đó là con đi ị "phân như thế nào".

Với nguyên lý 2 trong 1, được sự đồng ý của bà Phương (hiệu trưởng) mẹ cháu đã sáng tác ra một mẫu sổ mới đặc biệt dùng cho Bốp. Ở sổ liên lạc mới này, mẹ có thể biết chi tiết hơn từng hoạt động ăn, ngủ, học hành và tình hình sức khỏe của con ở trường.

Không những mẹ hài lòng và yên tâm với cuốn sổ liên lạc mới, mà Bốp cũng thích thú vì giống quyển sổ mà ngày trước Bố mẹ đã làm cho con. Khi chưa có quyển sổ liên lạc mới này, hàng ngày con bắt Bố mẹ phải mang cả 2 cuốn sổ đi học (cuốn quen thuộc của con và cuốn mới của trường kindy). Đặc biệt tờ bìa, Bố thiết kế cho con, có đầy đủ các nhân vật hoạt hình mà con yêu thích.

Bố mẹ hơi bị bất ngờ, khi con cầm cuốn sổ bố mẹ mới làm cho con, con háo hức chỉ cho Bố mẹ xem hình Logo của trường. Con cũng hào hứng đi khoe với cô giáo và tất cả mọi người.

Nhìn thấy niềm vui, niềm vui sướng trên gương mặt con, Bố mẹ cũng cảm thấy như ngập tràn niềm vui. Mong sao con sẽ thêm yêu trường, yêu lớp và yêu những buổi đến trường!

Chuyển trườngThư gửi em ngày tháng ba

Comments

Tương Phùngtuongphung Wednesday, March 3, 2010 4:27:31 PM

Hèm, gato quá. Ti đi học trường công chả có sổ liên lạc gì cả. Toàn phải hỏi cô và hỏi ... Ti.

Tân SangTansang Wednesday, March 3, 2010 11:43:49 PM

Ti học trường gì? Ti có thích đi học ko? Từ hồi chuyển trường Bốp có vẻ thích đi học hơn trước

Moon' MomLinhMoon Thursday, March 4, 2010 1:01:14 AM

Nhà em lại học tập vụ này nhà B nhá p

Tinamuoioi Thursday, March 4, 2010 1:30:58 AM

mẹ TI:

Hèm, gato quá. Ti đi học trường công chả có sổ liên lạc gì cả. Toàn phải hỏi cô và hỏi ... Ti.


Nhà mình cũng vậy thôi, toàn phải hỏi cô và hỏi con, nhưng cô thì kiệm lời, con thì lại hổng dám khai thật. Sau những lần đắn đo trả lời, con lại thủ thỉ với mẹ:"Mẹ đừng nói lại với cô nhé. Cô biết là cô la con đó" cry
@BB: Phải nói là thật sự rất rất gato với Bốp đấy. Con học ở Trường này thì bố mẹ yên tâm nhiều rồi, theo dõi sát tình hình trong ngày của con gần như toàn diện mọi mặt. Chúc mừng BMB đã gửi con vào Trường học đúng như ý nhé.

Tân SangTansang Thursday, March 4, 2010 7:57:22 AM

@Linhmoon: OK, thấy gì hay thì cứ tham khảo, nhưng mà nhớ trả tiền bản quyền nhá.

@Mẹ Tina: Chào mẹ Tina, lâu quá mới gặp. Nói chung học trường công mà nhờ cô viết như vậy hơi khó. Nếu muốn cố viết được vậy thì chắc là phải trả công hậu hĩnh một chút nhỉ

Tinamuoioi Thursday, March 4, 2010 8:04:58 AM

Khó nhờ, nhờ khó là chắc rồi vì một lớp chỉ có 2 cô mà lớp nào cũng trên 30 cháu. Nhưng quan trọng là, nếu chuyện này mà được BGH đưa ra và quán triệt, kiểm tra chặt chẽ thì các cô cũng sẽ làm thôi.

Đỗ Trung Tínmewin150108 Friday, March 5, 2010 9:30:10 AM

Mẹ Bốp hay quá! Win đi học được hơn 3 tháng rồi, cũng có nhiều điều mẹ muốn trao đổi với cô mà không có thời gian, để mẹ Win học tập mẹ Bốp với nhé!

Tân SangTansang Monday, March 8, 2010 3:46:52 AM

@Mẹ Tina: Uh, nếu trường công cũng làm được vậy thì tốt quá nhỉ.

@Mẹ Win: Buổi sáng và buổi chiều Bố mẹ đến đón con đều là lúc cô rất bận, với lại ngày nào cũng lặp lại 7-8 câu hỏi quen thuộc cũng vô duyên. Với lại ngay 1 lúc thì cô cũng không trả lời chi tiết được, vì vậy SLL sẽ cực kỳ hữu hiệu mẹ Win công nhận ko?

Teeth Leeteeth Tuesday, March 9, 2010 5:26:24 AM

úi dời, nhà này cẩn thận, tỉ mỉ và chi tiết quá, đúng là mới đi học có khác... He he...

Hồi Teeth mới đi học ngày nào mẹ cũng mò vào xem camera, rồi nhắn tin, gọi điện cho cô giáo, chiều về cắm cúi đọc sổ... Giờ thì vào nếp rồi nên mọi cái cũng xuê xoa ít nhiều bigsmile

Nhưng vô cùng phục vụ tự thiết kế sổ của nhà Bốp

Chúc Bốp đi học ngoan nhé smile

Tân SangTansang Thursday, March 11, 2010 1:04:57 PM

@mẹ Tít: Bốp mới chuyển sang trường Kindy thôi, chứ Bốp đi học gần 1 năm roài. Mẹ Bốp được cái chăm xem sổ liên lạc lắm. Chừng ấy thời gian, mẹ Bốp vẫn chăm chỉ đọc và viết sổ đấy mẹ Tít àh

huytun Sunday, March 21, 2010 5:38:06 AM

Phục nhà Bốp về vụ sổ liên lạc quá yes

Anh Tũn chỉ dùng hàng chùa thôi lol, nghĩa là trường có gì dùng nấy bigsmile

Tân SangTansang Sunday, March 21, 2010 4:05:28 PM

@ Mẹ Tũn: Chắc vì bốp là con trai đầu thôi mẹ Tũn à! Em sau chắc là không được như anh Bốp đâu ạ!Dạo này tình hình sức khỏe bác thế nào rồi a?Em dạo này bận quá nên không có thời gian lên mạng bác ạ.

huytun Sunday, March 21, 2010 5:15:39 PM

Do tính người đấy mẹ Bốp ạ bigsmile, anh Tũn không những là con đầu mà còn là con một nữa cơ p bigsmile, nhưng mẹ Tũn không có hoa tay và sự tỉ mỷ để nghĩ ra mấy thứ này p bigsmile

Cảm ơn em đã hỏi thăm, chị dạo này vẫn ổn p, đi làm đều smile

trungpop Friday, August 20, 2010 4:26:46 AM

chao gia đình bé Bop nhe.

Be nhà cô cung tên POP va hiện đang học trường mầm non tư thục Pandakis,xem sổ liên lạc của con cô rất thích. hiện tại trường của bé POP nhà cô dùng sổ liên lạc điện tử cô thấy chán quá vì nội dung chẳng có gì cả.... hu hu.
cô rất ấn tượng trang bìa sổ liên lạc của con đó

trungpop Friday, August 20, 2010 9:45:17 AM

cha cha, gia dinh nha BOP giong gia dinh nha POP qua co, bo ban POP cung toan di cong tac xa nha, Quan doi ma
co khi di den ca nua nam moi ve day

Write a comment

New comments have been disabled for this post.