Chuyện tình đêm giáng sinh


8h tối, trời xe lanh, ngoài ngõ nhà Bốp vẫn xào xạc bay nhẹ trên đất những chiếc lá khô. Đinh đong, đinh đong... ông già Noel râu tóc bạc phơ, bộ quần áo đỏ rực xuất hiện trước cổng nhà Bốp. Không gian bình lặng hàng ngày như vỡ òa trong tiếng gọi râm ran: Ông già Noel đến rồi, ông già Noel đến rồi... Bốp đang mải ị trong Toilet cũng vội vàng hoàn thành nhiệm vụ để chạy ra chào đón ông già noel. Năm nay Bốp không sợ ông già như năm trước, hai tay ôm nhận quà, hai mắt thì mân mê không rời gói quà mặc kệ ông già Noel chúc rồi bế Bốp lên chụp ảnh.
[/IMG]

Ba Chị em đều được nhận quà của ông già Noel. Phòng khách nhà ông ngoại như vỡ tung bởi tiếng nói cười. Bốp hùng dũng nhận quà bao nhiêu thì cũng hăng hái bóc quà bấy nhiêu. Nhận bộ quần áo ông già Noel trong niềm vui không thể tả, Bốp bắt mẹ mặc ngay cho Bốp. Ngược lại, chị Khanh thì rát hơn, đợi Bốp mặc xong mới dám mặc. Ba ông già Noel nhí dắt nhau lên tầng chúc mừng ông bà ngoại giáng sinh an lành hạnh phúc. [/IMG] Sau mấy phút chạy nhảy, dường như đã thấm mệt, Bốp và Khanh ngồi nghỉ ngơi nhâm nhi Bim Bim- lấy ra từ gói quà Noel.[/IMG] Lúc đầu thì mỗi thằng một gói, nhưng được một lát thì Bốp quay sang đút Bim Bim cho Khanh để thể hiện tình cảm dành cho chị trong đêm giáng sinh ngập tràn niềm vui.[/IMG] Đáp lại tấm thịnh tình của Bốp, Khanh cũng trả lễ bằng một chiếc Bim Bim nhỏ tí xíu hình như không còn cái nào nhỏ hơn thế.[/IMG] Dường như vẫn chưa thể hiện hết được tình cảm mà Khanh muốn dành cho Bốp. Khanh khẽ hôn nhẹ lên má Bốp trong sự ngỡ ngàng của Bốp.[/IMG] Sau giây phút bần thần vì nụ hôn bất ngờ, Bốp bàng hoàng nhìn lại túi BimBim của mình thì thấy mất đi một chiếc. Khanh thì âm ỉ sướng vì vừa lừa được một quả bự.[/IMG] Tiếng cười nói lắng dần nhường cho màn đêm dần dần bao phủ và nhường cho giấy ngủ lúc 10h đêm như mọi ngày. Bốp lại khẽ ôm gấu đi vào giấc mơ, trong giấc mơ Bốp lại gặp lại ông già Noel, lại được nhận quà, lại cười vui thỏa thích và lại nhận được một nụ hôn bất ngờ tất nhiên rồi lại bị mất Bim Bim. Lọc cọc, lọc cọc Bố online nói chuyện với mẹ, hỏi thăm mẹ về buối tối giáng sinh ở nhà...

Hành trình đến NoelCông cụ upload nhiều ảnh cùng một lúc của Blog Opera

Comments

Lọ Lem ®Huyen Trang Wednesday, December 24, 2008 7:58:35 PM

Hì! 3 nhóc đáng iu quá ha anh! Chúc cả gia đình Bốp 1 đêm giáng sinh thật ấm áp, an lành nha! <3

Tân SangTansang Wednesday, December 24, 2008 8:07:00 PM

Cám ơn Huyền Trang! Chúc Huyền Trang đón giáng sinh cũng thật vui vẻ và ấm áp mặc dù ko có anh í bên cạnh!

Tiểumuội07tieumuoi07 Thursday, December 25, 2008 1:40:56 AM

Nhà Bốp đón giáng sinh vui vẻ và đầm ấm quá nhỉ.
Hôm qua Mẹ Tm ở công ty không biết cách resize ảnh nên nhờ BB, tối về nhà Ba TM chỉ nên Mẹ TM delect comment.Cám ơn BB

TRƯƠNG CÔNG KHÁNHsocvy Thursday, December 25, 2008 1:52:36 AM

trông anh Bốp mặc bộ đồ Noel vào thấy lạ hoắc. Tấm hình thứ 3, nhìn anh Bốp lí lắc đáng yêu quá.
Giáng sinh nhà Bốp vui quá nhỉ.

Đặng Gia ThịnhDANGGIATHINH Thursday, December 25, 2008 2:17:04 AM

BB nhớ giữ lại tấm hình... hun hít để mai mốt lớn lên Bốp đi... tống tình em Khanh nhá p
Bốp dạo này thấy... phúng phính hẳn ra nhỉ love

XUAN DUONG DUONGCUN Thursday, December 25, 2008 2:25:30 AM

tình cảm quá đi thôi ,trông đáng yêu và đẹp quá . Giáng sinh nhà BB vui quá.

cunquyen Thursday, December 25, 2008 2:27:46 AM

Chúc gia đình em Bốp 1 giáng sinh đầy ấm áp và hạnh phúc smile

Tân SangTansang Thursday, December 25, 2008 2:44:07 AM

(MB)Cảm ơn cả nhà nhiều nhé!Bốp và chị Khanh ở nhà cứ như 2 đứa sinh đôi ý,nhiều lúc hai đứa yêu nhau tình cảm lắm nhưng đến khi chiến tranh nổ ra thì cũng khủng khiếp luôn, đứa cấu tóc, đứa kéo tai... MB phải làm trọng tài liên tục thôi.hihi.

Trần Minh ChâuMinhChau'S Thursday, December 25, 2008 2:54:08 AM

Vui ghê, mặc dù bố ở xa nhưng ở nhà không khí noel cũng hoành tráng thế. Ba chị em mặc bộ đồ ông già noel đẹp thật.

Hoàng Ngọc BíchCunNgocBich Thursday, December 25, 2008 4:00:02 AM

Ông già Noel này MB mượn tạm hàng xóm tranh thủ lúc BB đi xa hả. Hì, MB giỏi thật bigsmile up

Tân SangTansang Thursday, December 25, 2008 4:03:43 AM

@Mẹ TM: Dạo này Opera Upload ảnh trực tiếp từ bài biết chuối lắm. Nếu ảnh có chiều ngang lớn hơn 550px thì sẽ bị như nhà TM vậy. BB đang định viết 1 bài về Upload ảnh mà chưa có time, chắc tối nay rảnh sẽ viết.

@Mẹ Thịnh: Dạo này được cái mẹ Bốp nuoi mát tay, má phinh phính rồi, nhưng ngịch ngợm thì cũng khiếp, chả kém gì anh Thịnh.

@Mẹ Khánh Sóc: Còn mấy tấm nhe nhở cười còn đểu hơn í mẹ Khánh ạ. Sao lại với tấm hình Noel 1năm trước thấy khác nhiều phét mẹ Khánh ạ.

Tân SangTansang Thursday, December 25, 2008 4:09:31 AM

@Mẹ Dương Cún: Như mẹ Bốp nói đấy, tình củm thì cũng lắm mà oánh nhau thì cũng nhiều. Bốp sinh trước Khanh 1 ngày lại phải làm em nên nhiều khi cũng tức.

@Mẹ CQ: Cám ơn tấm thiệp đỏ rực rỡ của nhà CQ! bigsmile
@Bố MC: Nhìn trẻ con mặc bộ này dễ thương hơn người lớn mặc bác nhỉ.

@Mẹ Cún Bích: Mượn được thì tốt quá. Thuê đấy, gần 300K ba gói quà, đắt khiếp nhỉ. Mỗi gói có 1 bộ quần áo, một ông già tuyết nhỏ nhỏ với mấy gói Bim Bim.

Nguyen Anh Ductrangdungtron Thursday, December 25, 2008 6:54:09 AM

3 đứa quần áo đỏ trông yêu thế !!!

Chíp & Bindaolan Thursday, December 25, 2008 6:58:51 AM

Chúc nhà BB một giáng sinh an lành và hạnh phúc nhé, nhìn 3 đứa trẻ con... hạnh phúc và đáng yêu quá:love:

Tương Phùngtuongphung Thursday, December 25, 2008 7:16:03 AM

Anh Bốp được học "kinh nghiệm" từ bé thế này lớn lên sẽ đỡ bị lừa p

huytun Thursday, December 25, 2008 10:19:26 AM

Hôm nay, trốn việc về có ý định là ngủ p bigsmile, nhưng lại lang thang thấy nhà nhà không khí Noel tràn ngập wink

Chúc Bốp luôn khỏe mạnh và nghịch ngợm nhé smile

Tân SangTansang Thursday, December 25, 2008 10:46:58 AM

@Mẹ Tròn, mẹ ĐL: Thank! Công nhận lúc buồn buồn nhìn mấy đứa nhỏ thấy vui vui. Có lẽ vì thế BB hay lang thang vào các nhà ngắm bọn trẻ vè đọc các câu chuyện về bọn chúng.

@Bố Ti: Phải huấn luyện cho Bốp từ giờ để tránh bị lừa mà. Con gái bây giờ kinh lắm.

@Mẹ Tũn: Hết Noel rồi, chuẩn bị cho tết thôi.

huytun Thursday, December 25, 2008 10:53:49 AM

Quỹ thời gian của mẹ Tũn dạo này eo hẹp quá, về đến nhà là tối mịt, tối mùng, nên không có thời gian làm việc gì nữa p knockout

myfrenchopera Thursday, December 25, 2008 12:33:36 PM

Co den may ong gia Noel the nay thi chi suong nhe !! Ca nha giang sinh an lanh nhe !! bigsmile

Tân SangTansang Friday, December 26, 2008 7:32:32 AM

@Mẹ Tũn: Sao độ rày mẹ Tũn lại bận kinh hoàng thế? Ngày trước thấy ở CQ vẫn buôn ác chiến cơ mà.

@Diệu Anh: Xuất phát đi ăn chơi nhảy múa chưa em? Lúc nào về sâu ảnh nhé.

Cún & Nhímkimsonbui Friday, December 26, 2008 7:52:53 AM

Nghỉ đi chơi 1 hôm mà nhà nhà post bài p, comment không kịp luôn bigsmile

Em Khanh đểu thế, trông hai cái ảnh cho Bốp bim bim với cái ảnh "Chiến lợi phẩm" ghét không chịu được.

Bốp galant nhờ, thảo nhờ bigsmile, được hun chùn chụt vào má là quên hết mọi sự trên đời bigsmile

Tân SangTansang Friday, December 26, 2008 8:10:39 AM

Mẹ cháu vừa đi đâu về đấy? Bao giờ thì khăn gói ra Hà Lội đây? Năm nay mẹ con Bốp về quê ăn tết đến mùng 2 mới ra Hà Nội, mẹ Sơn bố trí một hôm gặp bà con chứ nhỉ.

Bốp thì chỉ ga lăng được 1 lúc thôi. Giải quyết tranh chấp giữa 3 đồng chí này cũng phát ốm người luôn.

Nguyen Phuong Linhmebebong Friday, December 26, 2008 9:12:37 AM

3 ông già noel trông buồn cười quá đi thôi. ônggià noel gì mà không lo đi tặng quà mà ngồi 1 chỗ yêu đương hôn hít thế kia bigsmile
BB ở sứ lạnh này mà ngắm mấy cái ảnh đó cũng đủ ấm cả mùa đông đấy nhỉ.

Tân SangTansang Friday, December 26, 2008 11:26:49 AM

Mấy ông già Noel này chỉ thích nhận quà và thích ăn Bim Bim thôi mẹ Bông à. Lúc buồn ngồi ngắm mấy ông già Noel này tự nhiên thấy vui vui đấy mẹ Bông ạ.

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.