Công việc hàng ngày của Bốp

Một ngày mới bắt đầu. Bốp cất tiếng hét chào ngày mới. Thật là sảng khoái với một đêm ngủ đẫy giấc. Ngáp dài thêm cái nữa và tớ bắt đầu câu chuyện thời sự buổi sáng.

[/IMG]

Nằm mãi chán quá, tớ quay ra tập lẫy. Ôi cái đầu! sao mà nặng thế, tớ nâng mãi vẫn không ngẩng cao hơn được mới bực mình.
[/IMG]

Mệt quá đi mất! hai cái mắt lại ríu xuống, sao mà buồn ngủ đến vậy.
[/IMG]

Thôi bây giờ chuyển sang môn đấm bốc, chỉ cần nằm nguyên đấm vào không khí, có lẽ đỡ mệt hơn đấy nhỉ.
[/IMG]

Thế võ thứ 36 là gì nhỉ? àh nhớ ra rồi, mím chặt môi hạ 2 tay xuống và đạp chân liên tục.
[/IMG]

Cũng lại chán rồi. Tập võ mà không có bạn thì chán vô cùng. May quá chị Mỹ Khanh sang chơi. Ta tâm sự tý nào.
[/IMG]

Chà Chà! Bốp nói chuyện có duyên qua. Mỹ Khanh lim dim đôi mắt ra chiều tán thưởng.
[/IMG]

Rủ Mỹ Khanh chơi Chi chi dành dành với mẹ. Bốp hét to quá đi mất, tinh vi cậy chơi ở nhà mình có khác.
[/IMG]

Thôi bây giờ ta sang nhà Mỹ Khanh - nhà Bà Ngoại chơi cho thay đổi không khí. Ghế nhà ông ngoại sao mát lưng đến vậy.
[/IMG]

Mượn võng Mỹ Khanh ngả lưng tý, làm 1 giấc rồi dậy chơi với Mỹ Khanh sau.
[/IMG]

7 sự thật về BốpLàm quen với con trai

Comments

Thủy Hiềndanquynh Thursday, July 12, 2007 9:08:40 AM

Ui... yêu quá yes love Cho bác Lu xin một tấm ảnh của cu Bốp vào guestbook xem nào love

Khương Tuấn Đạtcundat Thursday, July 12, 2007 12:41:13 PM

Ước gì mình có con gái để xin làm thông gia hihi .

Tân SangTansang Thursday, July 12, 2007 3:18:09 PM

@Chị Lu: Lúc nào cháu Bốp cũng sẵn sàng gia nhập guestbook và sang chơi với chị em Đan Quỳnh.

@Mẹ cún: Đẻ con gái đê, con gái giống mẹ chắc xinh lắm đấy.

Thủy Hiềndanquynh Thursday, July 12, 2007 4:08:06 PM

Hic... đâu có thấy sign --> http://my.opera.com/danquynh/blog/show.dml/445801 cry cry

Khương Tuấn Đạtcundat Thursday, July 12, 2007 7:50:25 PM

Bố cu Bốp đừng xui dại nha , con gái giống mẹ Bốp chê ko cưới thì chết

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Sunday, July 15, 2007 12:27:21 AM

Chị thích nhất hình đầu tiên, bắt chước Lu chị cũng xin hình này vào guestbook: http://my.opera.com/hoatrongvuon/blog/tao-guestbook-cho-blog

Cu con mau lớn nhỉ, nhìn thích ghê nhưng chị "cai" con vì .. muốn enjoy những chuyến đi xa nhiều hơn...

Tân SangTansang Monday, July 16, 2007 4:18:38 AM

@Mẹ cún Đạt: Mẹ cháu cứ yên tâm đê, giống mẹ cháu thì sợ ko đến lượt nhà Tân Sang làm xui gia cũng nên ấy chứ.

@Chị Liên: Em sẽ cho cháu sang vườn nhà chị ngay bây giờ. Em cũng chỉ sản xuất 2 sản phẩm như chị thôi àh.

Khương Tuấn Đạtcundat Monday, July 16, 2007 8:13:59 PM

Hôm nọ thấy cu Bốp ở guestbook của anh , thích ghê cơ ,Yeu cu Bốp lắm ý .Anh Cún

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Monday, July 16, 2007 8:28:29 PM

Cảm ơn bố Bốp sign guest book cho nhà chị nha. love

bedethuongbe de thuong Tuesday, July 17, 2007 5:03:35 PM

Bốp ơi con giống ai mà nằm chung võng với con gái thì cười tóe miệng thế ...mấy nay không thấy con qua thăm hai chị dể thương vậy ? nhớ quá rồi

Mai Nguyenpighavewings Saturday, July 21, 2007 7:49:20 AM

Ôi Bốp ơi... cháu xinh quá đi... Làm cô Pig lại muốn mi nữa nè... love... Bốp ơi, nói nhỏ với bố là ghé qua blog cô Pig cho cô Pig xin 1 tấm hình gia đình trong guestbook của cô Pig nhé... love
http://my.opera.com/pighavewings/blog/introduce
Cô Pig yêu Bốp quá...

Ngọc Nhân's Familyngocnhanfamily Tuesday, July 24, 2007 12:45:25 PM

Cún con dễ thương quá, chúc anh chị hạnh phúc

Dương Hồng Thọzenky8x12a7 Tuesday, July 24, 2007 1:05:30 PM

bé bốp nhà anh chị dễ thương quá.
em cũng có đứa cháu chạc tuổi bé bốp lớn lên cho chúng kết nghĩa anh em nha:D

Tân SangTansang Thursday, July 26, 2007 9:01:58 AM

@Cún Đạt: Anh Đạt khỏe chưa? Anh nghịch lắm, hôm nào sang nhà anh chơi em phải trang bị đầy đủ áo giáp, mũ bảo hiểm và cả kiếm nữa để chiến đấu với anh.

@Chị Liên: Chau Bốp thích sang vườn nhà chị chơi lắm đó.

@Cô Pig: Cô đặt nhạc gì mà mấy lần cháu vào guestbook nhà cô không được, máy cứ báo lỗi àh.

@Chú Pearl: Cháu hào hoa cũng mới có bằng 1/3 chú Pearl thôi. Chú Pearl cứ hay để con gái họ ao ước nhỉ.

@NgocNhanfamily: Chúc gia đình Nhân Hạnh phúc, xin cám ơn.

@zenky8x12a7: khi nào chọn ngày tốt kết nghĩa huynh đệ ha.

Mai Nguyenpighavewings Thursday, July 26, 2007 10:56:59 AM

Hic, Cô Pig lấy nhạc trên trang "musicwebtown" đấy Bốp ơi...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.