Công viên Thủ Lệ

Sáng ra nhận được điện hoa của vợ mới nhớ ra là sinh nhật mình. Cám ơn vợ nhiều lắm! Suýt nữa thì quên mất sinh nhật mình. bigsmile

Buổi chiều vợ tặng thêm một món quà nữa là 1 serial ảnh của Bốp. Hôm nay sinh nhật Bố nên mẹ cho Bốp đi chơi và chụp ảnh. Bao nhiêu là ảnh đẹp, nhưng bố để dành để lúc nào làm lịch. Upload lên đây mấy kiểu đặc biệt coi như là để kỷ niệm sinh nhật Bố.

Bố ngạc nhiên vô cùng khi nhìn thấy con trai đã lớn hơn rất nhiều. Mới hôm nào Bốp còn đứng thập thò dưới cửa sổ, thế mà hôm nay đã cao vượt bục cửa sổ rồi. Con trai như cao hơn và ra dáng người lớn hơn:
[/IMG]

Dạo này mẹ nuôi Bốp khéo ghê, hai má phính hơn hôm trước bao nhiêu. Hy vọng là thời gian tới mẹ giỏi giang vẫn duy trì được tốc độ tăng cân cho Bốp.
[/IMG]
Mẹ cho đi xem thú rồi đi cưỡi ngựa. Mấy lần trước con không dám trèo lên lưng ngựa gỗ, lần này thì con chơi mãi không chán, không muốn xuống ngựa nữa. Con trai vô cùng thích thú khi đi xem xiếc. Con xem không rời mắt, xiếc hay quá, chỉ tại mấy người ngồi trước cao ơi là cao nên Bốp phải niêng người mới xem được. Lần sau tớ cao hơn chắc là sẽ không phải niêng người đi như thế nữa.
[/IMG]
Đang đi chơi thấy con trai đứng ngẩn tò te. Tưởng có chuyện gì, mẹ lại gần thì thấy con đang ngắm 1 bé gái uống sữa không rời mắt. Ơ cái thằng này, chỉ được cái giống bố. Thấy gái đẹp là ngắm không chớp mắt.
[/IMG]
Dạo này con trai có kiểu ai hỏi "Bốp đi đâu đấy" đều trả lời là "Đi Nga". Hỏi "Bốp thích đi đâu?" cũng trả lời là "Đi Nga". Đáp ứng nguyện vọng của Bốp, Bố cho Bốp sang Nga chơi tuyết thỏa thích. Thời gian này tuyết đang rơi nhiều, Bốp tha hồ nghịch tuyết..
[/IMG]

Hậu sinh nhật mẹ 2008Share lịch 2009

Comments

Mousekinmousekin Sunday, November 30, 2008 3:12:26 AM

Úi, hôm nay sinh nhật BB à bigsmile
Chúc BB luôn vui khỏe và mau mau trở về với mẹ con Bốp nhé wink

HAPPY BIRTHDAY TO YOU

http://forum.nowals.ru/files/thumbs/t_happy_birthday_823.jpg -


(Mẹ Tim bóc nguyên quả tem lớn lol lol )

huytun Sunday, November 30, 2008 3:20:51 AM

Chúc mừng sinh nhật BB, chúc em ăn ngoan chóng nhớn lol lol bigsmile ( híhí...mẹ Tũn già nhất trong tất cả các con rắn, nên tự phong cho mình là chị devil )

Tân SangTansang Sunday, November 30, 2008 3:21:43 AM

cám ơn mẹ Tim. Vừa thấy có quả Tem to đùng cơ mà. Post lại cho bà con xem mẹ Tim cởi quần ra đốt nè (Ảnh này là của mẹ Tim)
http://files.myopera.com/Tansang/files/Happy-Birthday32932.jpg - [/IMG]

Tân SangTansang Sunday, November 30, 2008 3:24:12 AM

@Mẹ Tũn: Không nghe Nguyễn Du nói à?

Thương thay thân phận đàn bà
Hơn năm sáu tuổi vẫn là đàn em

Đẻ trước người ta có mấy tháng mà tinh vi đòi làm chị. Dẫu sao cũng cám ơn mẹ Tũn!

huytun Sunday, November 30, 2008 5:53:32 AM

BB nói động chạm đến vô số đàn bà rồi nha p bigsmile, hơn 1 ngày cũng làm chị chứ nhỉ, hihi... devil

Nguyen Anh Ductrangdungtron Sunday, November 30, 2008 7:13:47 AM

Chúc mừng SN bố Bốp. Đem bánh trái ra mời đi chứ nhỉ? SN bác gần với SN em đấy. Ngoảnh đi ngoảnh lại mà dừ ra phết rồi đấy.

Đặng Gia ThịnhDANGGIATHINH Sunday, November 30, 2008 9:45:23 AM

Trẻ con lớn nhanh như thổi BB nhỉ, Bốp ra dáng ghê.
Còn người lớn bọn mình thì... không cần thổi cũng già đứ đừ ra BB há devil

Tân SangTansang Sunday, November 30, 2008 10:30:09 AM

@Mẹ Tũn: Thực ra là tôn trọng chứ đụng chạm hồi nào. Muốn chị em trẻ hơn mình nên mình mới gọi họ là em, chứ gọi chị thì lại úm người ta àh.

@Mẹ Tròn: Mẹ cháu qua đây đi, bánh trái nhiều lắm, hoa quả ngon cực. Ơ thế SN mẹ Tròn vào ngày nào?

@Mẹ Thịnh: Công nhận, mới mấy tháng mà ko nhận ra con nữa. Nhìn khác hẳn, đôi lúc giật mình hình dung thấy mình có con lớn đến vậy.

huytun Sunday, November 30, 2008 2:04:44 PM

Làm anh khó đấy
Đâu phải chuyện đùa devil

Tương Phùngtuongphung Sunday, November 30, 2008 4:33:27 PM

Khiếp, cuối năm lắm sự kiện thế không biết. Chạy khắp các blog chúc mừng như đi chạy sô đám cưới ý bigsmile
Chúc mừng SN BB nhé!

Tân SangTansang Sunday, November 30, 2008 8:46:57 PM

@Mẹ Tũn: Biết là khó rồi, nhưng thôi, em cứ yên tâm, anh làm được

@Bố Ti: Được cái chạy xô thế này ko tốn kém như chạy xô đám cưới. Chạy sang Nga đi, đỡ phải lo chạy xô đám cưới bố Ti ạ. hì hì

Cún & Nhímkimsonbui Monday, December 1, 2008 2:50:57 AM

Iem chúc mừng anh BB ợ, sinh vào tầm này kệ cạ là cuối năm nhưng vì là đàn oong nên...hihihi

snake cake Pictures, Images and Photos

Giỡn chút cho vui. Chúc BB tuổi mới luôn nhiều sức khoẻ, sớm đoàn tụ với hai mẹ con smile

Trần Minh ChâuMinhChau'S Monday, December 1, 2008 3:21:37 AM

Chúc mừng SN BB nhé.mặc dù hơi muộn.

Tân SangTansang Monday, December 1, 2008 3:29:05 AM

@Mẹ Sơn: Khi nào bà ra HN đấy, xưng bố xưng mẹ, xưng ông xưng bà cho nhanh. Xưng anh em ngại đếch chịu được. Ấy nhưng mà tôi sợ rắn lắm, nhìn cái con rắn to vậy ngon mấy cũng ko dám ăn.cry

@BMC: Cám ơn bác chia buồn chứ chúc mừng cái gì bác. Cái tuổi nó đuổi xuân đi mà.

Mousekinmousekin Monday, December 1, 2008 3:40:56 AM

ặc há há lol lol cái quả tem to đùng đó là hình BB cởi quần ra đốt ấy chứ đâu phải mẹ Tim lol lol
Lúc mẹ Tim post cái ảnh đó nhấn Submit có chạy cái ạch sang lề bên phải thấy có một nửa ảnh nên thay cái kia mờ lol

Chíp & Bindaolan Monday, December 1, 2008 4:05:23 AM

Chúc mừng sinh nhật BB, Bố mẹ Bob sinh nhật gần nhau nhỉ
Chúc BB học giỏi lol mạnh khỏe và mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, về xum vầy với hai mẹ con nhé
Mà Cu Bob đẹp trai quá đi love

Trần Minh ChâuMinhChau'S Monday, December 1, 2008 7:45:55 AM

Mấy mẹ bảo BB với BMC thành lập một hội các ông bố trên opera kìa. mấy bà kêu sao thấy ít ông bố quá. Không biết phải bắt đầu từ đâu đây.

Thỏ- SócSocconhonganh Monday, December 1, 2008 8:40:05 AM

Chúc mừng SN thông gia. Cứ nhìn thằng cu Bốp đẹp trai lại đang mơ cô con dâu xinh gái đây!

Sao không thấy bài về thì thơ Bố BốpBi nhỉ?

Tân SangTansang Monday, December 1, 2008 10:18:32 AM

@Mẹ Chuột: Trời mẹ Tim thấy đúng là BB cởi quần ra hong hả? Bỏ mẹ rồi, nói khẽ thôi ko MB biết đc là chết đấy. kekeke. BB thấy ảnh đó ngộ quá, nhưng hơi to nên resize lại rồi reupload.

@Mẹ Chíp: Cũng muốn vừa xum vừa vầy rồi. Thankyou!
(Hỏi nhỏ, cái mà mẹ CHíp nói là dùng vừa vặn sướng chết đi được là cái gì đấy?)

@BMC: Mấy cái vụ này cứ để chị em xung phong, anh em đứng sau cổ vũ đi bác.

@Thông gia: BB thì ko ọp ẹp gì rồi, MB thì ko biết có tham gia đc ko, với lại time của BB cũng ít nên ko tổ chức thi thơ ở nhà Bốp đc đâu. BB khuấy động phong trào cho vui thôi mà.

Nguyen Phuong Linhmebebong Tuesday, December 2, 2008 10:14:42 AM

chậm chân quá, hàng xóm chúc hết cả roài, BB nhận lời chúc muộn nha: Chúc BB sang tuổi mới có nhiều thành công mới và jì jì mà BB muốn cũng sớm đạt đc:D bigsmile bigsmile
Hóa ra BB cũng cùng họ nhà rắn với anh xã nhà này.

Tân SangTansang Tuesday, December 2, 2008 10:24:21 AM

Thế hả, ô thế à, Bố Bông bằng tuổi BB àh? vinh hạnh, vinh hạnh! Ơ nhìn cái ảnh thấy bố Bông hình như già hơn BB thì phải.(http://my.opera.com/mebebong/blog/anh-bong )

Nguyen Phuong Linhmebebong Tuesday, December 2, 2008 10:28:24 AM

Cái ảnh đó hơi ăn gian vì mặt có tý tửu nên trông thế, chứ bình thường mặt cũng búng ra sữa lắm, khối e tán nhầm đó bigsmile bigsmile bigsmile

Tân SangTansang Wednesday, December 3, 2008 12:05:47 AM

Chà chà, căng đây, chồng đẹp zai lại trẻ trung có chiền ra ngoài làm ăn còn vợ ở nhà trông con. Tình hình là Ban-căng đây.

Nguyen Phuong Linhmebebong Wednesday, December 3, 2008 1:50:32 AM

mẹ con cháu bây giờ chỉ cần xiền thôi, còn đồ "second hand" ai dại thì cứ việc rùng bigsmile lol lol

Tân SangTansang Wednesday, December 3, 2008 3:02:19 AM

Úi giờ, nói là đồ "second hand" nhưng đố ai mà dám động đến đấy. Có khi có cô nào liếc mắt một cái đã chết với bà rồi. kekeke

Thỏ- SócSocconhonganh Wednesday, December 3, 2008 3:57:24 AM

BB share cái banner NOEN để bà con cùng làm một cái. Mẹ sóc đã hơi hiểu hiểu thằng PTS rồi. Mẹ cháu làm Powerpoint mãi rồi. Thằng PTS gần gần như vậy. Có nghĩa là tạo rất nhiều layer, các layer này trong suốt, nằm chồng lên nhau (Đúng không nhỉ???). Mỗi layer có hiệu ứng riêng, phải không BB??? Có điều mới nghiên cứu tới chỗ lồng cái ảnh vào frame nhưng đụng nó mãi mà nó chẳng chịu xuống dưới frame, hè hè, chờ nghiên cứu tiếp

Tân SangTansang Wednesday, December 3, 2008 10:41:55 AM

Giỏi,giỏi, đúng rồi đấy. Nó là các layer xếp chồng và hòa trộn thôi.

Khi gắp ảnh bỏ vào file frame thì nó sẽ xuất hiện layer mới nằm trên layer frame. Muốn xem bảng điều khiển layer thì ấn F7. Trên bảng điều khiển layer này, muốn cái nào nằm trên thì gắp (bấm giữ chuột) lôi lên hoặc lôi xuống là xong. Nếu muốn tắt layer nào thì bấm vào con mắt nó sẽ là tắt hoặc bật layer đó lên.

Muốn điều chỉnh kích thước ảnh cho phù hợp với frame thì bấm vào layer ảnh. Sau đó bấm ctrl+T (sẽ xuất hiện hình chữ nhật có 8 nút). Bấm và kéo các nút này để điều chỉnh kích thước ảnh. Tuy nhiên phải nhớ là luôn Bấm giữ phím Shift trong quá trình kéo ảnh to ra hoặc thu nhỏ ảnh lại để ảnh không bị biến dạng.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.