Skip navigation.

Con yêu các con vật

Hình như con trai có một sở thích đặc biệt với các con vật. Lúc con chưa được 1 tuổi, mỗi lần lè nhè, bế con ra chơi với con chó, con mèo là con nín ngay. Khi được hơn một tuổi, mới bi bô tập nói, nhưng con học nói trước nhất là con chó sủa "âu âu", con mèo kêu "miu miu". Mặc dù mẹ dạy là chó sủa "gâu gâu", nhưng con vẫn cứ kiên quyết nói là "âu âu", còn con mèo kêu là "meo meo" thì Bốp kiên quyết nói là "miu miu". Mẹ rất yêu cái mồn nhọn ra của con mỗi lần con nói "miu miu".

Mùa hè về quê, con không theo ai cả, nhưng cứ bế con ra xem con chó sủa, xem con gà chạy ngoài vườn là con theo ngay. Bà Tám ở quê chiều con, bắt đôi cá vàng thả vào chậu cho con chơi. Con ngồi ngắm được một lúc thì thò tay bắt, bắt ko được thì lấy que chọc, kết qủa là hai con cá vàng đều bị chột một mắt. Bố về nhà dạy cho Bốp con vịt kêu "cạc cạc", con gà gáy "ò ó o". Buổi sáng con vẫn nhắm tịt hai măt, nhưng miệng thì vẫn ôn bài: "miu miu", "ò ó o"...

Bà đi chợ về, lấy con cua hoặc con dế buộc dây cho con chơi thì con thích thú lắm, con chơi cả ngày không chán. Mới hơn 1 tuổi, nhưng chơi dế được 1 lúc là con cầm dây buộc dế ra dọa chị Duyên gần 4 tuổi, rồi còn dạo cả chị Khanh nữa. Chẳng may con dế bám luôn vào áo của con, con sợ chạy de kèn luôn. Bản thân sợ Dế bỏ xừ, nhưng vẫn mang ra dọa người khác mới máu chứ.

Mẹ mua về cho Bốp tranh rất nhiều con vật. Con nghe mẹ nói 1 lượt là con thuộc tên các con vật. Biết con trai rất thích các con vật, mẹ thường hay cho con đi công viên Thủ Lệ. Mỗi lần được đi Thủ Lệ là một cuộc liên hoan đối với Bốp. Con say mê ngắm ngía các con vật.

Mẹ cho con đi chơi bao nhiêu là trò, mẹ cho con cưỡi ngựa gỗ. Chơi xong con vỗ vào ngựa tuyên bố rất hùng hồn: "Bai bai ngựa, làm Bốp chóng mặt quá". Chả hiểu ai dạy con từ chóng mặt vậy. Con rất mê xem xiếc thú, thấy "Chú" cho đầu vào mồm cá sấu, con vỗ tay không ngớt. Về đến nhà mấy hôm sau con vẫn bi bô kể cho mẹ bao nhiêu là chuyện, nào là chuyện con thỏ ăn cà rốt, nào là chuyện con dê, con khỉ.

Không biết suy nghĩ là con thích các con vật đúng hay không nữa. Nhưng Bố mẹ cảm giác được là con rất quan tâm và quan sát các con vật. Bố mẹ không ép con phải chơi trò chơi do bố mẹ đặt ra, bố mẹ sẽ tạo điều kiện để con được chơi những gì con thích thú. Hy vọng là bố mẹ không hiểu nhầm sở thích của con.

Con trai tập nóiChuyện thật như bịa

Comments

Nguyen Phuong Linh 16. March 2009, 00:08

Ảnh đẹp quá! BB chịu khó trang trí ảnh cho con trai ghê cơ!Bốp càng lớn càng giống bố,ko thấy có nét nào của mẹ, xem ra bà thông gia với tôi đều ra dând đi đẻ thuê rồi!:D

Thỏ- Sóc 16. March 2009, 01:04

Ảnh đẹp thật đấy nhờ. Mẹ Bốp cũng chịu khó đưa con đi chơi nữa.

BB ơi, cái ảnh thứ 2 là mình chụp được bgr nó mờ như thế hay là nhờ PTS làm mờ hậu cảnh vậy?

Tân Sang 16. March 2009, 03:34

MB không chịu khó thì cũng phải chịu khó mẹ Sóc ạ, vì sáng thứ 7 ngủ dậy Bốp ôm cổ mẹ và nói:"Mẹ sang ơi, bây giờ mẹ sang nghỉ làm, mẹ Sang gọi taxi cho Bốp đi xem khỉ và đi chơi ngựa". Nghe con trai nói thế thì em không thể không chịu khó được. hihi. Bác biết không ngồi ngựa xong con trai tuyên bố câu xanh rờn :"con ngựa đi đi, bai con ngựa, con ngựa làm Bốp chóng mặt quá".hihi, làm em ngất luôn.

Nguyen Phuong Linh 16. March 2009, 03:37

ôi dời ơi ngất toàn tập với con dê này :lol: :lol: :lol:
BB ở xa mà được lòng con thế, chứng tỏ công MB ko nhỏ đau đấy nhé!

Thỏ- Sóc 16. March 2009, 03:39

he he, đúng là nghe nói thế thì khó từ chối quá đi mất! Chó con, khôn thế :love: :love:

Tân Sang 16. March 2009, 03:47

Bốp giờ hay mặc cả với em lắm bác ạ, cái gì cũng mặc cả "một tý thôi, một tý thôi", ghét không chịu được bác ạ. Sóc có thế không bác? Sáng em đi làm cũng mặc cả "Mẹ Sang ơi, mẹ sang đi làm à? Mẹ bế em một tý thôi, một tý thôi". Cu con nói vậy mặc dù em đang rất bận nhưng cũng phải bế cậu 1 phút rồi mới chào con để đi làm được đấy a.Bọn này giờ đểu quá các bác nhỉ?

Thỏ- Sóc 16. March 2009, 03:50

Sóc chưa biết nói, nhưng dính mẹ lắm lắm. Yêu thằng cu Bốp thế hả giời, một tí thôi, eo ôi, cả ngày cũng không chán ấy chứ nhỉ!

Tân Sang 16. March 2009, 09:40

Originally posted by Mẹ Sóc:

BB ơi, cái ảnh thứ 2 là mình chụp được bgr nó mờ như thế hay là nhờ PTS làm mờ hậu cảnh vậy?


Làm mờ hậu cảnh bằng PTS đấy. Cách làm đơn giản lắm, mẹ Sóc có muốn thử không?

@Mẹ Bông: Là công của mẹ Bốp tòan phần đấy chứ. Ngày còn con gái thấy MB vô tư kinh khủng, thế mà có con rồi lại trở thành mẹ đảm đang khéo chăm con, khéo chiều chồng. :D

Nguyen Phuong Linh 16. March 2009, 10:08

Úi nịnh nhau kinh thế nhờ, thì MB cũng nói là công mẹ Bốp to mà :D
MB chiêm nghiệm những cặp vợ chòng ngâu thường rất xứng đôi, đẹp người đẹp nết, chắc nhà ông thông gia cũng thế!:yes: :D
P/S MB cũng muốn cách làm mờ background bằng PTS, BB hướng dẫn đi!

Tân Sang 16. March 2009, 11:54

Cách làm này dễ lắm, thế này nhé:
1. Tạo đường chọn xung quanh đối tượng cần giữ nguyên (ở đây là hình Bốp).
2. Bấm tổ hợp Shift+F7 để đảo ngược vùng chọn.
3. Vào menu Filter--> Blur--> Lens Blur.. rồi điều chỉnh độ mờ của nền cho phù hợp. Bấm OK là xong.

Nguyen Phuong Linh 16. March 2009, 23:26

ÔI thế này thì ko cần phải máy xịn mà làm jì nữa BB nhỉ?
Cảm ơn BB đã share nhé!

Tran Quoc An 17. March 2009, 02:05

BB làm PS cũng cầu kỳ quá ha! Nhà Ong cũng có cái ảnh chú diễn viên xiếc thơm con cá sấu ở CV Thủ Lệ như của e Bốp :D

Thỏ- Sóc 17. March 2009, 03:50

Cám ơn BB. Để mẹ Sóc thử xem!

Tương Phùng 17. March 2009, 08:20

Thủ Lệ nhà mình xấu òm. Cho Ti đi chơi chỉ thích mỗi khỉ vẹt với dê, còn mấy con nằm im đuôi không thèm vẫy là Ti chán. Hay hôm nào anh Bốp đi rủ Ti đi cùng cho vui nhở?

Tân Sang 17. March 2009, 09:28

@Mẹ Bông: Chụp được xóa phông vẫn là đỉnh nhất, cái này chỉ gọi là chữa cháy thôi mẹ Bông à.

@Mẹ Ong: Thì thấy mẹ Ong cũng chăm chút ảnh gớm nên đú theo thôi. Anh Ong thích các con vật hơn hay thích siêu nhân hơn? Em Bốp chưa biết siêu nhân là gì nên chưa thích, chắc là vài tuổi nữa lại suốt ngày siêu nhân thôi.

@Mẹ Sóc: Hướng dẫn sơ sơ vậy, mẹ Sóc lổi tiếng thong manh chắc là làm ngon nhể.

Tân Sang 17. March 2009, 09:30

@Bố Ti: Đúng là đi ra ngoài rồi mới thấy Thủ Lệ nhà mình xoàng thật đấy, nhưng Hà Nội cũng chẳng có chỗ nào khá hơn. Bốp thích đi xem xiếc và xem các con vật lắm, hôm nào Ti đi cùng anh Bốp nhé, anh sẽ chỉ cho em xem con thỏ ăn cà rốt nhá

Nguyen Phuong Linh 17. March 2009, 09:38

Đúng đúng, chụp được ảnh xóa phông là nhất, hôm trước MB thử chụp ảnh hoa, xoa phông được khoái lắm!:D :D :D

Tân Sang 17. March 2009, 10:09

Như vậy là mẹ Bông đang đứng ở mép hố vôi rồi đấy, chắc là sắp nhảy xuống hố rồi. Giục chồng mua máy DSLR thôi.:D :D :D

huytun 17. March 2009, 11:55

Những bé nào mà thích động vật là thuần tính lắm đấy, hy vọng Bốp sẽ rất thuần, cho mẹ đỡ vất vả p: :smile:. Nghe Bốp nói yêu quá, thế này thì chịu sao được mà ở nhà, mẹ Bốp nhỉ :wink:

Nguyen Phuong Linh 17. March 2009, 11:56

Đang vật vã suốt vì cái vụ này đấy! Nhưng trước khi xuống hố vôi thì cũng phải kéo thêm 1 số người nữa xuống cho vui, nhà Bốp thấy thế nào?

Tương Phùng 17. March 2009, 12:00

Nhà Bốp 1 chân ở dưới hố vôi từ lâu rồi :D





(... không biết là chân nào p:)

Tân Sang 17. March 2009, 12:36

@Mẹ Tũn: Vậy hả mẹ Tũn, hình như thế thì phải, mỗi lần bị mẹ mắng là hắn ta xin lỗi mẹ rối rít.

@Mẹ Bông: Nhà Bốp đang giai đoạn nghèo đói nên không dám nhảy xuống hố đâu. Mẹ Bốp còn lý luận là mua máy cuối tuần Bố Bốp lại đi chụp cho cô này cô khác thì phiền lắm, hì hì.

@Bố Ti: Nhúng thử 1 chân xuống rồi, nhưng khiếp quá "co vòi" rồi Bố Ti àh.

Nguyen Phuong Linh 17. March 2009, 23:56

:D Gớm làm giề mà giả nghèo giả khổ xế! MB nói thế là lỡ mất cơ hội có nhiều ảnh đẹp rồi,sau này có thêm cô công chúa nữa thì lúc đó ko cần ai kéo cũng tự nhảy xuống ấy chứ :lol: :lol: :lol:

huytun 18. March 2009, 03:49

Tks BB vì đã chỉ cách làm PS p: :D

Mẹ Tũn thấy hài lòng lắm rồi, chứ còn việc nhảy xuống hố vôi, chắc với mẹ Tũn sẽ là 3 từ : không bao giờ :lol: :lol:, vì nghĩ cảnh đi chơi cứ đeo cái máy như cục gạch, chán ngắt :D p:, mẹ Tũn mà đi chơi thì đến điện thoại đi động cũng không muốn cầm nữa :D :D

Nguyen Phuong Linh 18. March 2009, 04:13

mẹ Tũn: ấy chết sao lại phát biểu câu xanh rờn như xế,hay tại mẫu đẹp rồi nên ko cần máy xịn:p :D

huytun 18. March 2009, 04:24

@ mẹ Bông : :lol: :lol: :lol: không phải thế p:, mà mẹ Tũn thích nhẹ nhàng khi đi chơi, cứ phải xách cái gì là bố Tũn chứ mẹ Tũn không bao giờ xách :devil:

Tân Sang 18. March 2009, 08:53

@mẹ Tũn, mẹ Bông: Đúng là đi chơi cứ phải mang theo máy ảnh to đùng thì cũng có nhưng cái bất tiện, nhưng về đến nhà có ảnh đẹp thì cũng sướng. Tạm thời nhà Bốp vẫn dùng máy Compact. Nói thật chứ máy Conpact chụp khi thời tiết đẹp cũng OK phết đấy.

Thỏ- Sóc 19. March 2009, 02:53

he he, nên mẹ Sóc đoán một phát ra ngay là mờ hậu cảnh bằng PTS chứ không phải do máy ảnh :D :D :D :D :D :D

Bảo Như - Bảo Quang 20. March 2009, 09:55

Công nhận bác chụp hình và làm PS đỉnh thật á
Em còn học bác dài dài.hhi

XUAN DUONG 21. March 2009, 03:21

Trời ơi hoành tráng quá bố BB ơi. Nhìn bé BB chụp ảnh rất dễ thương và oai hùng nữa chứ. rất da dáng đấy nhé

Tân Sang 22. March 2009, 00:08

@Mẹ Sóc: Công nhận, mẹ Sóc vừa tinh vừa nhanh. BB giới thiệu sơ sơ phương pháp là mẹ Sóc làm được ngay. Lại còn sáng tạo áp dụng cho PTS 7.0 nữa chưa.

@Baonhu-Baoquang: Tại mỗi lần Bố Bốp nhớ đến con lại lôi ảnh con trai ra ngắm. Tiện tay lồng ghép một chút cho sinh động thôi. Kể ra biết PTS cũng có nhiều cái hay. Hai thiên thần Bảo Như- Bảo Quang mà lồng ghép PTS thì đẹp thôi rồi.

@Mẹ Dương Cún: Cám ơn mẹ anh Dương Cún có nhời! Từ tết đến giờ ko thấy mẹ Upload ảnh anh Cún nhỉ.

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.