Đầu mới

Ngân hàng Quân đội quy định các nữ nhân viên tóc dài là phải búi trước khi đến cơ quan. Quy định này có lẽ giông giống quy định dành cho tiếp viên hàng không thì phải. Xét thấy tình hình có vẻ phức tạp, mỗi lần trước khi đi làm lại phải búi, về nhà thả ra tóc không còn ra nếp ra tẻ gì nữa. Mẹ Bốp quyết định để tóc ngắn để khỏi phải búi. Để thẳng mãi rồi, giờ phải xoăn phát cho hoành tráng.
Mẹ Bốp vừa về đến đầu ngõ thì chó nhà sủa rộn ràng vì tưởng là người lạ. Bốp nghe tiếng xe máy quen thuộc chạy ra đón mẹ. Ô, ai đấy nhỉ, Bốp đứng ngây người ra một lúc rõ lâu nhìn mẹ rồi mới dám rón rén từng bước tiến lại xấu hổ thỏ thẻ gọi "mẹ, mẹ", kekeke

Quả đầu xoăn nhìn từ mặt hậu:

Ảnh chụp trong nhà thiếu ánh sáng nên không phản ánh đúng sự thật cho lắm. Chồng nghía lại qua webcam thì hình như với quả đầu mới giúp vợ xinh hơn, trông lịch bịch hơn. Mẹ Bốp đang âm ỉ sướng với đầu mới, ai ở gần cứ chịu khó allo chắc là sẽ được khao đấy, kekeke

Dì Trà MyCon trai hơn hai mươi tháng tuổi

Comments

Chíp & Bindaolan Saturday, December 6, 2008 2:23:15 AM

Ai mờ xinh thế nhở p
Đầu đẹp thế thì khao ở đâu hở mẹ Bob?

huytun Saturday, December 6, 2008 9:37:04 AM

Tóc này đẹp và hợp đấy MB à smile, năm nay đang mốt tóc này hay sao í, ở cơ quan mẹ Tũn bạt ngàn tóc này luôn, mẹ Tũn đang muốn duỗi ra để cắt tóc tỉa cho nó bụi p bigsmile

Tân SangTansang Saturday, December 6, 2008 10:03:15 AM

Cảm ơn các bác!!hi hi! Các bác khen em thật ko đấy, hay là các bác động viên em?đầu mới được mọi người bảo hợp và đẹp thì không gì vui bằng, đầu của bác trưởng thôn em cũng thấy rất đẹp mà, bác làm lại làm gì nữa cho tốn chiền.hi.hi.Em thấy làm đầu này đẹp hơn nhưng trồng "nhừ" hơn bác nhỉ??

Phạm Ngọc Hùng (55)ngochungqs2002 Saturday, December 6, 2008 11:47:28 AM

Sang blog lần này, giật mình vì cái đầu mẹ Bốp thì ít, giật mình vì cái tên thì nhiều: Bùi Đình Kiên! Giờ mới biết tên cháu là Kiên đấy, bố Bốp ạ. Vậy là thấy hai cái mới: cái tên của con, cái đầu của mẹ...

Moon' MomLinhMoon Saturday, December 6, 2008 3:59:33 PM

đẹp hơn, xinh hơn bigsmile

Tân SangTansang Saturday, December 6, 2008 4:22:23 PM

Lâu lắm mới thấy thầy Hùng sang chơi. Cháu Bốp đang tập nói, cứ gọi là Bốp rồi đến lúc cháu lại cứ tưởng mình chỉ có mỗi tên Bốp, với lại avatar em để ảnh cháu nên em đổi luôn tên là Kiên cho nó phù hợp.

Tuần vừa rồi em thấy thầy lấy lại phong độ làm luôn 2 bài, em chuẩn bị comment rồi nhưng chưa post, hì hì

@Mẹ Linhmoon. Mẹ Linhmoon có muốn đầu mỳ tôm giống mẹ Bốp không?

Moon' MomLinhMoon Saturday, December 6, 2008 4:26:50 PM

hihi, mẹ cháu lạc hậu , chưa dám thay đổi p

Tân SangTansang Saturday, December 6, 2008 4:46:07 PM

Đôi khi nên thay đổi một chút gọi là tự thưởng cho mình mà. Với lại mẹ Linhmoon làm du lịch thì làm sao mà nói là lạc hậu được.

Teeth Leeteeth Sunday, December 7, 2008 5:40:27 AM

Cái kiểu đầu này hợp và xinh lắm MB ạ, trông hiện đại mà vẫn trẻ trung. Nhuộm tí nâu cho nó sành điệu smile

Tân SangTansang Sunday, December 7, 2008 7:54:00 AM

trong ảnh nó đen thế mẹ Tít a, chứ ở ngoài nó ko đen thế đâu, ở ngoài nó màu hạt dẻ cơ!Thợ làm đầu bảo mình ko phải nhuộm gì cả!!hic hic, may quá đỡ tốn thêm chiền!Cảm ơn mẹ Tít đã khen.hihi

Thỏ- SócSocconhonganh Monday, December 8, 2008 1:06:54 AM

He he, đầu mới xinh quá mẹ Bốp ạ. Mẹ Sóc cứ muốn là xoăn cho nó khác kiểu nhưng cứ ra tới hiệu làm đầu thì lại đổi ý, lại duỗi. Chán thế đấy!!!

(Vả lại người xinh thì để kiểu gì cũng xinh. Người không xinh mới phải suy nghĩ để kiểu gì cho ... đỡ xấu hì hì)

Đặng Gia ThịnhDANGGIATHINH Monday, December 8, 2008 4:27:16 AM

Đúng là " Người xinh, cái...tóc cũng xinh
Người giòn, cái tỉnh tình tinh cũng giòn ..." devil

Tân SangTansang Monday, December 8, 2008 9:32:22 AM

BB write: Mẹ Bốp quả này âm ỉ sướng rồi, được các mẹ khen nức nở. Lúc đầu MB cũng lăn tăn sợ làm xoăn ko đẹp nên cũng chần chừ giống mẹ Sóc. Nhưng khi đã là một khi, máu lên là làm tới.

Cún & Nhímkimsonbui Monday, December 8, 2008 10:22:36 AM

MB ơi, duyệt nhé. Duyệt cả cái chân váy nữa, mí lại chân váy này sẽ đẹp hơn rất nhiều nếu được đi bằng vớ đen bigsmile

Túm lại là hợp đấy. Lần sau cứ thế phát huy, nha smile

elizCua Monday, December 8, 2008 11:00:18 AM

Xa quá ko được khao sad

Teeth Leeteeth Monday, December 8, 2008 4:49:23 PM

EM đồng ý với nhà KSB, nếu áo len bên trong có gam cùng với 1 trong các gam màu của chân váy và đi tất đen thì trông càng tuyệt nữa và sẽ hợp tông hơn smile

huytun Monday, December 8, 2008 4:56:05 PM

Mẹ Tít và mẹ Cún Phạm định cho MB chuẩn bị thi hoa hậu hay sao mà chỉn chu váy áo thế p bigsmile, dưng mờ mẹ Tũn cũng đồng quan điểm knockout

Nguyen Phuong Linhmebebong Monday, December 8, 2008 11:57:31 PM

Đầu mới trông hiện đại hơn, đằm hơn. Đúng là gái 1 con trông mòn..đôi dép!bigsmile

Tân SangTansang Tuesday, December 9, 2008 2:17:22 AM

Cảm ơn các mẹ đã chỉn chu cho MB!Được các mẹ quan tâm thế này không xinh hơn sao được!!hic hic!!

Thỏ- SócSocconhonganh Tuesday, December 9, 2008 2:31:33 AM

@ mẹ Teeth: Đúng là gu của mẹ Tít và mẹ Sóc giống nhau, không "ton sur ton" thì cũng phải có gì "ăn" với nhau từ chân váy đến áo hoặc áo khoác, túi và giày hoặc thắt lưng và vòng cổ, he he

Hoài Phongsusubapcai Tuesday, December 9, 2008 7:23:27 AM

Đẹp hơn, xinh hơn, ngọt ngào hơn, tươi tắn hơn, quả này chồng già của MB lại mất ngủ nữa đây bigsmile bigsmile bigsmile

Tân SangTansang Wednesday, December 10, 2008 8:32:54 PM

(MB) To Mẹ Sóc, mẹ Sơn, mẹ Tít: Đúng rồi, em cũng thường mặc theo bộ mà. Hôm đó xác định là mất thời gian làm nên me khoác vội cái áo, hì hì. Nghe ý kiến các bác, em làm lại ở entry phía trên đấy ạ.

To mẹ Susu: mẹ Susu khen vậy làm mẹ Bốp ngại quá. Được cái là chồng cũng dễ tính chả biết chồng già có mất ngủ không, nhưng cứ thấy khen vợ ầm ầm.

Chíp & Bindaolan Thursday, December 11, 2008 1:17:26 AM

Choáng thật, từ quả đầu đến ... chân váy rồi, mà vẫn chưa nghe thông tin khao ở đâu cả rolleyes
Noel này nhà Bob không tham gia à???

Tân SangTansang Thursday, December 11, 2008 2:14:32 AM

Nôen này mẹ Bốp phải thi đúng hôm 20/12, thi vấn đáp và thi viết cả ngày và tối,nên không biết là có tham gia được không nữa, có gì mẹ cháu sẽ alô và liên lạc với các bác sau nhé!Không được tham gia thì tiếc vô cùng!Vì ly do bất khả kháng thì biết làm sao bây giờ các mẹ nhỉ??Buồn lắm y!!huhu!!

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.