Đầu mới- Phiên bản 2.0

Mẹ định post bài này vào entry cũ, nhưng sợ là không hợp với các comments nên chiếm thêm tý đất của Bốp xin ý kiến các bác quả đầu Update.

Sau khi làm quả mỳ sợi, mẹ Bốp nhận được rất nhiều ý kiến phản hồi. Các mẹ trên My Opera cũng như các "chiên" gia ở cơ quan đều khen là được, nhưng làm cho highlight một chút thì đẹp hơn. Chiều hôm qua mẹ quyết định đầu tư highlight cho sành điệu. Các bác cho em tý chút ý kiến về quả mỳ sợi hightlight này nhé:

Nghe các bác trên My Opera khuyên là phải có tý "ton sur ton" nên mẹ Bốp chụp thêm kiểu đứng. Hôm trước em vội, khoác đại cái áo nên nhìn thấy nhiều màu sắc quá. Em chụp ở trong nhà trời tối nên ảnh không được đẹp lắm, các bác thông cảm.

Con trai hơn hai mươi tháng tuổiBlog Opera đã có phiên bản Tiếng Việt

Comments

Cún & Nhímkimsonbui Thursday, December 11, 2008 12:50:00 AM

Duyệt bigsmile, chả biết nói gì hơn.

Thỏ- SócSocconhonganh Thursday, December 11, 2008 1:17:07 AM

Ssành điệu mà vẫn dịu dàng, nữ tính. Đúng là chỉ cần nhìn là hiểu, miễn bình luận gì thêm.

Chíp & Bindaolan Thursday, December 11, 2008 1:19:03 AM

Quá đẹp, cơ mà túm lại, khao ở mô??? lol lol

Tân SangTansang Thursday, December 11, 2008 1:39:11 AM

Các bác cứ lên kế hoạch đi hôm nạo chúng ta lại tụ tập ốc ếch nhỉ?hìhi!!ý kiến của bác trưởng thôn thế nào a?

cunquyen Thursday, December 11, 2008 1:54:51 AM

Hay là tớ cũng về cắt tóc uốn quăn, highlight một quả dư lày nhể rolleyes bigsmile

Cún & Nhímkimsonbui Thursday, December 11, 2008 2:27:52 AM

Mẹ CQ làm ngay, mở entry mới câu khách giống mẹ Cún lol

Tương Phùngtuongphung Thursday, December 11, 2008 2:37:38 AM

Thế này làm sao bố Bốp iên tâm công tác được!!! devil

Chíp & Bindaolan Thursday, December 11, 2008 2:55:16 AM

Nhà Cún làm chắc cũng hợp đấy, tới luôn đi lol

Tân SangTansang Thursday, December 11, 2008 3:50:39 AM

Cuối tuần này Mẹ Cún đi làm luôn đi, ăn chơi sợ gì mưa rơi.hihi.MB cũng đắn đo suy nghĩ mãi rồi mới quyết định làm xoăn đấy chứ, nếu ko hợp là MB cho duỗi ra luôn. Cũng nhờ BB ở sau ủng hộ MB nhiệt tình nên MB mới mau thế đấy.Mẹ Cún thử một lần mới biết được chứ!!!

Khương Tuấn Đạtcundat Thursday, December 11, 2008 6:17:57 AM

ĐÚng là gái một con có khác , nhìn được lắm mẹ Bốp ạ. Thôi bố Bốp nhanh mà về đê

Thỏ- SócSocconhonganh Thursday, December 11, 2008 6:31:51 AM

Mẹ Cún Quyên mà làm chắc xinh phải biết, khuôn mặt trái xoan để kiểu đầu nào cũng hợp

Tân SangTansang Thursday, December 11, 2008 8:16:12 AM

(BB) Hê hê, entry này của mẹ Bốp đông khách ghê.
@Mẹ Chíp: MB lên tiếng rồi kìa, cứ đến số 3 Liễu Giai là có ốc ếch đấy. Nhanh lên đi, kekeke

@Mẹ Sóc: "Cấm sờ hiện vật" mờ chỉ nhìn và bình luận thôi chứ sờ sao được.bigsmile

@Mẹ Sơn: Con gà tức nhau tiếng gáy, thấy mẹ Sơn trốn việc đi Update, mẹ Bốp cũng trốn học đi Update đấy.

@Mẹ CQ: Mẹ CQ mà làm mỳ sợi xong thì nhà Cún lại có thêm rất nhiều serial ảnh mới đây.

@Mẹ Đạt: Mẹ Cún Đạt về nhà dám lái xe ô tô lượn lờ rồi cơ àh. Hôm qua thấy có entry mới bên nhà Cún, nhưng chưa có time viết comment.

@Bố Ti: Đi mấy năm rồi, không yên thì cũng phải bình tâm chứ. Nói chung là vô tư, tin tưởng nhau là chính mà.

Tương Phùngtuongphung Thursday, December 11, 2008 11:15:14 AM

Bác không hiểu ý em, ý em là nhìn thấy hightlight thèm quá muốn về ấy chứ!

Tân SangTansang Thursday, December 11, 2008 2:40:58 PM

Hiểu nhầm ý tác giả, Bố Ti thông cảm, vừa rồi bị khủng bố kinh quá nên...

huytun Thursday, December 11, 2008 4:14:04 PM

Mẹ Tũn lại nói vài nhời chân tình nhá MB p ( mẹ Tũn thấy thế nào nói thế thôi ạ : ) :

Da MB trắng, nên nếu nhuộm màu ánh tím thì rất dịu và cực đẹp wink, còn cái khăn, nếu nó là một cái khăn lụa màu đen trắng, bản to, dài và khoác nhẹ lên cổ thì tuyệt hơn rất nhiều, vì MB mặc juýp công sở, trông thế sẽ nhẹ nhàng và rất sang đấy ợ p

Tân SangTansang Thursday, December 11, 2008 4:23:27 PM

(MB) nhuộm màu vàng ánh tím đấy bác a!nhìn trong ảnh nó không thật màu lắm, cảm ơn bác đã tư vấn giúp em nhé!!

huytun Thursday, December 11, 2008 4:28:55 PM

smile thế hả, nhưng chị đang nói chỉ ánh tím không thôi, dù sao thì ở ngoài vẫn đẹp hơn, đúng không ? p bigsmile

Tân SangTansang Thursday, December 11, 2008 4:45:29 PM

Hì hì, em không biết có đẹp hay không, thấy mọi người bảo được. Hôm nào bác tổ chức một bữa ốc Đức Mười đi bác, em khao.

huytun Thursday, December 11, 2008 4:59:06 PM

hihi.... bigsmile bigsmile tự tin thắng 50% rồi p, vụ ốc thì chị cảm ơn trước rồi xin kiếu sau p, vì dạo này chị quay cuồng vì con no bigsmile, MB cứ mời các mẹ khác đi cho vui, nhá wink

Tân SangTansang Thursday, December 11, 2008 5:05:25 PM

Bác đi ngủ đi thôi, muộn lắm rồi, em cũng chuẩn bị đi ngủ đây bác a!chúc bác ngủ ngon!!không có bác thì mất vui.

Chíp & Bindaolan Friday, December 12, 2008 3:14:32 AM

Mụ Tũn kia, đang quay cuồng vì con thì càng nên tụ tập chứ...
Lấy năng lượng về quay cuồng tiếp lol
Đúng ko bà con, đúng ko mẹ Bob?? lol

myfrenchopera Friday, December 12, 2008 11:34:32 AM

trông rất dịu dàng nữ tính. Duyệt chị ạ !! smile

Tân SangTansang Saturday, December 13, 2008 10:39:42 AM

@Chú Pearl: Tình hình là dạo này anh hơi bị xấu "chai" chú ạ. Nguyên nhân do thức đêm nhiều. Chú cảnh báo thế thì anh cũng phải tân trang lại 1 chút nhỉ. Hôm nay sẽ đi ngủ sớm. Lâu quá mới gặp chú Pearl.

@Mẹ Chíp: mẹ Chíp chỉ được cái giống mẹ Bốp ở cái khả năng "Lúc nào cũng chuyển rất nhanh mục đích thành lý do rất hợp lý",bigsmile Cơ quan mẹ Bốp thuận tiện hơn các CQ khác ở chỗ lúc nào cũng có thể gặp đc MB, vì MB làm việc ngay dưới sàn giao dịch của Ngân Hàng mà. hé lộ thông tin thế thôi còn hành động cụ thể thì...

@Diệu Anh: Duyệt hả, OK, có thêm đồng minh

cunquyen Saturday, December 13, 2008 9:34:59 PM

Mẹ cháu vừa đầu tư 1 quả lò xo mời cả nhà sang cho ý kiến lol

Teeth Leeteeth Sunday, December 14, 2008 3:04:26 PM

Uầy, thông tấn xã con rùa h mới bò sang, lần này thì đẹp óa ồi, hông ít ói gì ữa bigsmile p

Tân SangTansang Sunday, December 14, 2008 9:41:42 PM

(MB)
@Mẹ CQ: Mẹ Bốp thắc mắc không biết là quả lò xo nhà CQ là thật hay là PTS. Nếu là thật thì làm cầu kỳ lắm nhỉ, nhìn cũng hiện đại đấy chứ.

@Mẹ Tít: Sao thông tấn xã lại lói ngọng thế nhỉ, hì hì, cám ơn mẹ Tít nhé.

Hoài Phongsusubapcai Monday, December 15, 2008 8:21:10 AM

Thế này chắc hắn mất ngủ cả mấy tháng í MB ơi bigsmile

Tân SangTansang Monday, December 15, 2008 12:05:54 PM

Mẹ Susu yên tâm, vẫn ngủ tít, bigsmilebigsmilebigsmilebigsmilebigsmile

Hoài Phongsusubapcai Tuesday, December 16, 2008 2:12:27 AM

BB này, mẹ Su không thấy MB đeo nhẫn ở ngón cần đeo nhỉ bigsmile bigsmile bigsmile

huytun Tuesday, December 16, 2008 2:55:34 AM

Đúng đúng...bigsmile bigsmile bigsmile mẹ Tũn cũng théc méc ngay hôm đầu tiên, nhưng mải góp ý nên quên p bigsmile

Hoài Phongsusubapcai Tuesday, December 16, 2008 2:59:00 AM

Nếu giống lý do của mẹ Su thì là vì sinh con xong, cực quá nên gầy, tay teo tóp đeo chẳng vừa, tiếc của đành chuyển sang cái ngón không chồng bigsmile. Ra đường lại thấy khoái chí vì ối anh theo tò tò hahaha bigsmile bigsmile

huytun Tuesday, December 16, 2008 3:02:03 AM

Nhìn mẹ Su như 15 thì ai dám theo bigsmile bigsmile

Hoài Phongsusubapcai Tuesday, December 16, 2008 3:06:05 AM

Ối chà, mẹ Tũn có vẻ lạc hậu nhỉ bigsmile. Bác search một phát gái 15 xem, ra hàng tỉ chuyện động trời đấy bác ạ bigsmile p

Chíp & Bindaolan Tuesday, December 16, 2008 3:31:21 AM

Khiếp không
cả làng aloxo khen, xong lại khích đểu kìa

Nguyen Anh Ductrangdungtron Tuesday, December 16, 2008 6:20:40 AM

Ôi, mấy hôm trước bận quá, mới sang ngắm được MB 1 tí. Hôm nay mới thở được 1 tí để comment. Xinh đáo để cơ.
Em nghe nói có Ốc Mười Ốc Mười Một gì đấy nên khen thêm phát nữa: Bố Bốp nhanh học xong mà về đi, không thì......

Thỏ- SócSocconhonganh Tuesday, December 16, 2008 6:24:33 AM

ngày xưa, mẹ Sóc cũng không đeo vừa nhẫn vào ngón cần đeo mà đeo vào ngón giữa, có người hỏi "Sao lấy chồng rồi mà lại đeo vào nhẫn cưới nhầm ngón thế kia??? Mẹ cháu trả lời nhẹ nhàng: "không phải em đeo nhầm ngón, mà em lấy nhầm chồng" ha ha ha ha

huytun Tuesday, December 16, 2008 6:28:01 AM

Mẹ Tũn thì chẳng đeo vì nó cũ rồi lol lol

Tân SangTansang Tuesday, December 16, 2008 7:58:57 AM

(MB)Lý do MB cũng giống mẹ Su đấy, ngày xưa khi lấy BB, MB vẫn nhàn hạ nên béo tốt, giờ lấy BB rồi vất vả đủ đường vì BB đi xa mà, nên gầy gò ốm yếu đi nhiều, nên phải chuyển nhẫn sang ngón giữa thôi.hihi. đi học vẫn ối anh theo tán vì tưởng "em chửa có ai, em chửa có gi".hi.hi

Tân SangTansang Tuesday, December 16, 2008 9:00:46 AM

Khiếp thật, các mẹ để ý tinh thật đấy. BB lướt ảnh MB qua PTS mà cũng không để ý nhẫn đeo ngón nào. Các mẹ xăm soi kinh quá cơ.

@Mẹ Susu: Đang bồi dưỡng để MB tăng cân để còn tham gia thi hoa hậu péo Opera. Ngày chửa lấy chồng thì béo tốt, đeo nhẫn cưới còn kêu chật. Lúc có bầu Bốp thì phải chuyển nhẫn sang ngón út, bây giờ thì lại pải chuyển sang ngón giữa. Cũng may là mình ko có nhà, chứ ko thì nhiều người lại ý kiến là chồng ko biết chăm vợ. Quả này quyết tâm đầu tư tăng cân cho mẹ cháu.

@mẹ Tũn: Nhẫn nhà mình đeo từ cái hồi đính hôn- có nghĩa là trước khi BB đi Nga. Cũng gần 5 năm rồi, nhưng được cái vẫn ổn, đeo mãi vẫn thấy sáng. Tại vì lúc đó tính là đeo lâu dài nên mua cái nồi đồng cối đá. Không đc đẹp lắm, nhưng đc cái bền.

Ủng hộ mãng xà bang 1 cái: Mẹ Tũn khen mẹ Susu là mặc áo trắng bỏ kính, bỏ nhẫn ra thì trẻ như gái 15 chứ ko khen "Gái 15- Duyên Dáng Nhưng Điên Rồ" (Tiêu đề loạt truyện của Sue Limb) đâu mà sợ. kekeke

Tân SangTansang Tuesday, December 16, 2008 9:00:53 AM

@Mẹ Tròn: Gợi ý lâu rồi í chứ, nhưng hình như mẹ nào cuối năm cũng bận tíu tít thì phải. Không ai có time để ốc ếch.

@Mẹ Chíp: Ở xóm này nhiều người buôn Bơm Tàu cả Bơm Nhật mẹ Chíp giờ mới biết àh.

@Mẹ Sóc: Tranh thủ chồng đi vắng lói xấu chồng nhé. Lúc lào sẽ mách chồng cậu cho biết tay. kekeke

Hoài Phongsusubapcai Tuesday, December 16, 2008 9:08:13 AM

Ý mẹ Tũn là chồng cũ rồi nên nhẫn nó cũng cũ theo bigsmile p lol

Tân SangTansang Tuesday, December 16, 2008 9:21:42 AM

Ai mua Bơm Nhật không? Mẹ Susu bán nhiều lắm.

huytun Tuesday, December 16, 2008 10:37:40 AM

Mẹ Susu heo thông minh thật, không hổ danh p bigsmile

Đặng Gia ThịnhDANGGIATHINH Tuesday, December 16, 2008 1:37:27 PM

bác Tũn làm quả... nhẫn mới đi, còn không cứ mang hàng cũ ra mà nhúng axít thì mới tất bigsmile
MB: hay tớ cũng về làm quả đầu xinh vãi thế nhỉ? p

huytun Tuesday, December 16, 2008 1:46:56 PM

Mẹ Tũn thấy là các cụ nói là " lửa thử vàng " chứ mẹ Thịnh nhể, bây giờ mẹ Tũn mới nghe là vàng nhúng axit cho mới đấy p bigsmile, mẹ Thịnh hay thử vàng của mẹ Thịnh bằng axit à knockout, đề nghị mẹ Thịnh phổ biến kinh nghiệm cho bà con biết bigsmile

Tân SangTansang Tuesday, December 16, 2008 3:17:15 PM

@Mẹ Thịnh: Mẹ Thịnh làm đê, chắc chắn là xinh xỉnh xình xinh đới.

@Mẹ Tũn: Chính ra dùng lâu lâu rồi thì nhân 1 dịp chu niên nào đó cất đôi nhẫn cũ đi rồi 2 vợ chồng đi sắm đôi mới cũng là ý kiến hay đó mẹ Tũn à.

Cún & Nhímkimsonbui Tuesday, December 16, 2008 5:14:01 PM

Chuyện đầu tóc nhà người ta mà các mợ lôi hết nhẫn cũ lẫn nhẫn mới vào đây banana monkey banana bigsmile

Khen lại tóc, đẹp MB ạ. Tóc uốn chịu khó hấp mỗi tuần nhé. smile

Tân SangTansang Tuesday, December 16, 2008 5:19:35 PM

@Chú Pearl. Cái tuổi nó đuổi xuân đi, các cụ bảo thế. Có thời gian thì cũng sẽ lưu ý gợi ý tân trang của chú.

@Mẹ Sơn: Hội nghị này bàn lắm vấn đề lắm, từ đầu tóc bàn xuống đến khăn, áo, váy, tất chân ròi cả nhẫn nữa. Vẫn còn chưa bàn đến giày dép với đồng hồ.

Tân SangTansang Tuesday, December 16, 2008 8:28:24 PM

Mấy lần trước về đến nhà là vợ lôi đi tân trang một loạt từ đầu đến chân. Có vợ sướng thế đấy chú Pearl ạ. Ở bên này phát huy tinh thần lười nhác để xâu xấu bẩn bẩn một chút cho tăng hệ số an tòan, hì hì.yikes yikes

Matdenhanhphuc Thursday, December 18, 2008 9:42:46 AM

Dễ thương và nữ tính lắm! Nhưng cái khăn quàng Mẹ Bốp đổi sang khăn len móc bằng sợi len bông pha hai tông màu của bộ đầm nhìn sẽ nhẹ nhàng và dịu dàng hơn nữa đó!

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.