Dì Trà My
Thursday, 4. December 2008, 00:24:18
Mang tiếng là Dì nên Trà My ra dáng người lớn lắm. Ăn ngoan này, ngủ ngoan này lại không léo nhéo đòi mẹ như Bốp đâu.

(Ảnh Trà My và mẹ của Trà My)
Bổ sung thêm ảnh gia đình Trà My. Bố Trà My yêu Trà My vô cùng. Đố ai đoán được tuổi của Bố Trà My đấy. Hơi bị khó đấy nhé.















kimsonbui # 4. December 2008, 09:49
Mà hình như phía Bắc mình, em của mẹ đều gọi là Dì hết.
Còn phía Nam thì em và chị của mẹ cũng gọi chung là Dì
Tansang # 4. December 2008, 09:58
Thế thế em gái của Bố thì gọi là chi?
DANGGIATHINH # 4. December 2008, 12:36
BB: vậy mẹ Trà Mi là cô hay dì của mẹ Bốp phải không?
Socconhonganh # 4. December 2008, 12:57
kimsonbui # 4. December 2008, 13:32
Trong Nam thì em gái bố hay chị gái bố cũng lại là DÌ hết ạ. Thường trong Nam mình thấy xưng thứ tự, kiểu như dì Sáu là em bố thì thấy em bé gọi là Sáu ơi Sáu, Sáu bế con. Thấy ít khi gọi là dì Sáu lắm.
Điển hình như ở nhà tư trông Cún, có bà Hai, bà Tư..., các bà đều trên dưới 60, thấy Cún toàn chào là thưa Hai, thưa Tư, con dzìa
Tansang # 5. December 2008, 12:01
Cách gọi của người miền trong hay nhỉ, hình như nghe rất tình cảm thì phải chỉ là khó phân biệt ai lớn hơn, ai bé hơn. Quê mẹ Bốp gọi chị của Bố và cả em gái của Bố đều là "O". Lúc đầu mình không quen tòan gọi sang là bác với cô, nhưng rồi gọi quen lại thấy hay hay.
daolan # 6. December 2008, 02:21
Bác này chắc đùa rồi
Đùa chứ hai dì cháu giống hệt nhau
Tansang # 6. December 2008, 16:44
Huyen Trang # 7. December 2008, 20:42
Lâu lắm mới thấy anh lên blog
Tansang # 7. December 2008, 23:20
Huyen Trang # 8. December 2008, 12:35
Thế anh đnag ở Vn ạ? Anh và gia đình vẫn khỏe chứ ạ?
Tansang # 16. December 2008, 16:58
Huyen Trang # 18. December 2008, 19:21