Đối thơ
Tuesday, 2. December 2008, 23:57:17
Tại vì là "bất đắc dĩ" nên không có luật chơi cụ thể, nhưng cả mấy người tham gia đối thơ đều tự quy định ngầm là: "Tên bài thơ là một động từ và nội dung thì liên quan đến quan hệ tình cảm nam-nữ, vợ-chồng. Nội dung càng thú vị càng tốt". Hiện tại đã có các động từ: ĐỘNG, CHẠM, SỜ, BÓP, NGẮM, NHÌN, ÔM, HÔN, ĐẤM, XOA..
Đầu tiên là sự ngẫu hứng của mẹ Tina:
CHẠM
Chạm vào mắt anh rất khẽ
Em thấy cả khoảng trời yêu
Chạm vào môi anh rất khẽ
Yêu thương tràn ngập ùa về.
BB cũng cao hứng đối lại là NGẮM
NGẮM
Nhìn sâu trong mắt em
Thấy có một khoảng trời
Ngắm lệ em rơi rơi
Yêu thương ngập bến bờ
Mẹ Bông thấy mẹ Tina CHẠM rồi cho nên ĐỘNG luôn cho máu
ĐỘNG
Vuốt tóc em anh hỏi
Bao sợi nhớ sợi thương
Bao sợi buồn vương vấn
mà tim anh đau nhói
bởi tình cách ngăn sông...
BB thấy tình hình bắt đầu căng rồi đây. Lúc trước BB NGẮM rồi, bây giờ thì NHÌN luôn
NHÌN
Nhìn thấy em buồn buồn
Anh hỏi khẽ tại sao
Em nói con đang ốm
Lòng em thật bồn chồn
Nhớ anh và thương con...
Chưa xong, Mẹ Thịnh đã xuất hiện và cũng ngay lập tức BÓP lấy BÓP để.
BÓP
Bóp... trán, anh suy nghĩ
Giờ em đang làm gì?
Hay là cùng ai đó
Đang tí tỉ tì ti
Các mẹ chơi động từ mạnh quá, BB phải hành động thôi. Quyết tâm SỜ:
SỜ
Sờ tay lên mái tóc
Đếm ngược quãng thời gian
Bao nhiêu là gian nan
Rơi rụng bấy nhiêu sầu
Em thương anh thật nhiều
Chắc không tỉ tì ti
Chà chà, lần này mẹ Bông không động chạm nữa mà ÔM luôn:
ÔM
Ôm con anh em khóc
cũng chẳng hiểu vì sao,
hay bởi mùa đông lạnh
mà thiếu vắng hơi anh.
Đã ÔM rồi thì đương nhiên là phải HÔN chứ. BB HÔN luôn.
HÔN
Hôn lên đôi mắt em
Mặn chát nước mắt khô
Xa anh em đã khóc
Khô cạn dòng lệ em
Biết ngay manh động thì sẽ ăn hậu quả. BB bị mẹ Thịnh ĐẤM cả làng ơi, help me! help me!!
ĐẤM
Giang tay anh đấm... ngực
Tim muốn vỡ tan rồi
Nơi quê xa ngút ngái
Em với người... à ơi
Lần này rút kinh nghiệm BB chỉ dám XOA thôi.
XOA
Xoa hai bàn tay lạnh
Thấy lòng mình cô quạnh
Hỏi rằng em có lạnh
Vì thiếu vắng tay anh?
Dẫu tay em có lạnh
Nhưng tim em không lạnh
Vì anh nhớ đến em
Đừng với người.. à ơi.
Đã có ĐỘNG-CHẠM, NGẮM-NHÌN, ÔM-HÔN, SỜ-BÓP, ĐẤM- XOA,.. Khổ thế đấy, BB chỉ có NGẮM với NHÌN mà bị ĐỘNG, CHẠM rồi bị BÓP, bị ÔM rồi lại còn bị ĐẤM nữa chứ. Có ai cứu BB ko??? Hy vọng cuộc đấu thơ vẫn chưa kết thúc. Còn nhiều động từ lắm, ai đến nhà Bốp có hứng thú hay có thù hằn gì cũng được, xin tiếp tục nào. kekeke














1 2 Next »
Tina # 3. December 2008, 01:30
Đấm, xoa rồi bóp, rồi ... thèm
Vậy sao không thêm "nắn" nhỉ
Xoa, bóp, rồi ... nắn có sao???
ông trời ở mãi trên cao
Dưới này bóp, nắn, rồi ... nhào
Trời ơi, có sao không nhỉ?
Bà con mình thấy ... có "răng"? (răng, mô, chi, rứa đó)
Nguyen Phuong Linh # 3. December 2008, 01:43
Đạp...đống chăn choàng dậy
Nghỡ mình vẫn còn mơ
thấy rằng em giờ này
đang tính tỉnh tình tang
Chuồn thôi
Hãy đợi đấy
Tân Sang # 3. December 2008, 02:58
NẮN
Nắn lại chiếc vung cong
Thấy mình mãi long đong
Giờ này nồi đang bận
Hơi đâu tỉnh tình tang
Nguyen Phuong Linh # 3. December 2008, 03:33
XIẾT
Xiết chặt đôi vai gầy
Nhớ em anh không giám
Cơm ăn ngày ba bữa
Trưa và chiều là đủ
còn bữa kia giành lại
cho mấy ả dài chân
híc híc ặc ặc ke ke
Trần Minh Châu # 3. December 2008, 07:02
LAY
Gió lung lay ngoài cửa
Rơi một chùm hoa tuyết
Nỗi nhớ con khôn xiết
Dẫu mới chớm đầu đông
Trần Minh Châu # 3. December 2008, 07:06
ĐI
Con thường nói đi Nga
Khi một ai đó hỏi
Lớn lên Bốp đi đâu?
Ba lại phải đi xa
Vì tương lai, nhiệm vụ
Vì tất cả cho con
Mẹ chờ đợi mỏi mòn
Mong ba về thật sớm
Đoàn tụ cùng mẹ con
Tâm trạng của mẹ Bốp
hi hi
Đặng Gia Thịnh # 3. December 2008, 08:21
ĐỀN
Này là tim, này là hồn
Này là đôi mắt mỏi mòn đợi anh
Này là một mái tóc xanh
Mai khi gặp lại tóc thành... bạc phơ
Này là tỉnh giữa cơn mơ
Quạnh hiu chăn chiếu, bơ vơ... mùng mền
Mai về em bắt anh đền
Đền sao cho đủ một đêm... 4 lần
Mẹ Bốp:
Bố Bốp:
Mẹ Thịnh:
Thỏ- Sóc # 3. December 2008, 08:32
(Tâm sự của mẹ Bốp)
Đi làm em nhớ hơi anh
Về nhà em nhớ cái ...nhành cong cong
Lên giường càng nhớ tới chồng
Đi ngủ lại nhớ cả đâm dần sàn
(Chạy rồi nhé!!!)
Thỏ- Sóc # 3. December 2008, 08:52
Tim rung trong lồng ngực
Mỗi khi nhớ đến chồng
Tay rung rung từng ngón
Chạm anh trong hư không!
Chân rung rung từng nhịp
Theo tiếng ru à ơi
Tiếng thở con dồn dập
Trong cơn sốt tơi bời
Người mẹ rung khe khẽ
Theo tiếng nấc tủi hờn
Con có cha có mẹ
Nhưng nhà vẫn cô đơn
Nghe tiếng rung rất sẽ
Ở đầu dây bên kia
Mưa như rơi nhè nhẹ
Trên mi ai nữa kìa
Cùng nhìn về một phía
Chỉ 5 năm thôi mà
Giường rung lên dồn dập
Khi người về hôm qua!!!
Đặng Gia Thịnh # 3. December 2008, 08:57
"Một rằng thương, 2 rằng thương
Bốn cái chân giường gãy mất còn 3" (ca dao)
Tina # 3. December 2008, 09:00
(Tâm sự của Mẹ Bốp đoá)
VỖ VỀ
èo ui, LAY, NHỚ, rồi ĐỀN
Trong mơ em lại nhớ anh chồng chàng
Nhớ anh, đợi mỏi đợi mòn
Ôm con, em cứ vỗ về à ơi.
Lả lơi trong giấc mơ về...
ôm con em lại vỗ về ... à ơi ...
hoặc thế này này:
Èo ui, lay, nhớ rồi đền
Trong mơ em thấy anh về bên em
Về toàn trong giấc mơ đêm
Để em ấp ủ ... chúng mình ... một ha (chít, chạy thôi)
Thỏ- Sóc # 3. December 2008, 09:04
Xin một chút hơi ấm
Tan giá lạnh mùa đông
Xin một chút ấm nồng
Từ môi ai hạnh phúc
Xin một chút thân thuộc
Khi "ai" mãi xa nhà
Xin một chút ...hà hà
Từ anh chàng hàng xóm
Để Bố Bốp thắc thỏm
Đoán xem, vợ xin gì????
(Hi vọng vợ không xin tỉ tì ti)
Mẹ Sóc về luôn đây. Hôm nay chỉ nói lên hộ tâm sự của mẹ Bốp. Mai mốt sẽ lên nói về tâm sự của mẹ Sóc nhé!!!
Nguyen Phuong Linh # 3. December 2008, 09:11
ke ke ke
Tân Sang # 3. December 2008, 10:44
Tân Sang # 3. December 2008, 14:23
ĐẠP
Đạp xe trên đường vắng
Đường chiều không có nắng
Lòng anh càng trống vắng
Vì bụng đói cồn cào
Tháng này chậm học phí
Cơm ăn chẳng có gì
Ba bữa còn có hai
Sức đâu mà.. chân dài
Tân Sang # 3. December 2008, 14:24
UỐNG
Chén này anh không uống
Vì sóng sánh tình em
Uống thêm sẽ say mèm
Say rượu, hay say tình
Tân Sang # 3. December 2008, 14:29
GÁC
Xa em, anh gác súng
Về nhà, đạn sẽ nhiều
Bóp cò anh bắt liều
Một đêm 5,6 phát
Sau đây là tâm sự của một thiếu phụ cưới chồng già. (kekeke, không nói ai cụ thể, rơi vào ai người nấy chịu)
BẮN
Đủ cả súng, cả cò
Chỉ tiếc đạn không có
Dạo này em nhăn nhó
Lâu không được bóp cò
Tân Sang # 3. December 2008, 14:29
ĐẤM
Thửa rộng cạnh dốc Mông
Chồng đi, đành bỏ không
Thợ cày bên hàng xóm
Nhòm ngó, chết với ông
Ruộng lâu ngày bỏ không
Cỏ rậm mọc lông chông
Cứ để đấy cho ông
Ông về sẽ thu dọn
Tốn công? Chuyện của ông
Ruộng nẻ cỏ ngang hông
Công an đòi xung công
Ông về, ông đấm chết
Mấy thằng đòi xung công
Tân Sang # 3. December 2008, 14:30
NẰM
Nằm cạnh ông chồng hôi
Thấy mình sao bồi hồi
Nhớ về người xưa ấy
Người vẫn mãi trong tôi
Chồng thì rõ lôi thôi
Ăn nói thì lôi nhôi
Chả bù cho người ấy
Hỏi người còn nhớ tôi
(BB phịa ra thôi, nếu chẳng may đúng thì thông cảm ha. kekeke)
Đặng Gia Thịnh # 3. December 2008, 14:39
Ta là Bố Bốp
Mỏ nhọn, mồm to
Tả xung hữu đột
Với 3,4 bà
Ta là Bố Bốp
Bên Rút xi a
Thèm vợ muốn chết
Làm sao về nhà?
Sang nhờ hàng xóm
à ơi cùng ta
Mai về sẽ có
Bốp em làm quà
hà hà hà
Cun - Ngoc Pham # 4. December 2008, 09:54
Tân Sang # 4. December 2008, 10:02
Nguyen Phuong Linh # 4. December 2008, 10:29
Thỏ- Sóc # 4. December 2008, 12:51
@ Bố Bốp: Mẹ Sóc làm cái nghề khô như ngói, không dính dáng gì đến thơ văn hết nhưng mẹ Sóc yêu thơ văn, coi nó là cứu cánh mỗi khi buồn, vui, hờn giận. Qua chơi nhà Bốp lâu rồi, đã đặt gạch của nhà nhau rồi, phải nói từ đầu, mẹ cháu có ấn tượng với nhà Bốp vì tình cảm chồng dành cho vợ thật tha thiết, nồng nàn, cứ ấp ủ một bài thơ về tình yêu của nhà này nhưng mãi không thành. Tự nhiên có cuộc đối thơ làm cảm hứng nó lại chạy về, tặng BB bài thơ, cũng mang trong mình động từ: HỎI. Do thơ theo cảm hứng nên nó không vần điệu gì cả, cứ như văn xuôi có xuống dòng, BB đừng cười nha!
HỎI
Mùa đông này có lạnh không con?*
Khi không có vòng tay của bố
Nhìn cả nhà bạn kéo nhau đi chơi phố
Con có ước ao???
Lại một đợt gió mùa đông bắc nữa sao???
Em đừng quên mặc thêm con cái áo
Mỗi sáng đi làm em có nhớ?
Quàng thêm khăn che cổ em gầy.
Mưa phùn làm buốt giá đôi bàn tay
Cái lạnh hòa tan vào từng hơi em thở
Chiếc gối thừa ướt đầy nhung nhớ
Có đêm nào em được giấc say?
Xe cạn xăng em có tủi thân thay?
Khi bên cạnh không có người nhắc nhở
Ống nước rỉ không có đàn ông sửa
Em có buồn không?
Ngồi một mình trong cái lạnh mùa đông
Mỗi lắng lo đi kèm theo câu hỏi
Anh biết, câu trả lời của em là dối
Để anh yên lòng chốn xa nhà
Vợ yêu ơi, tất cả chỉ là
Tạm tạm nhé, đến sang năm sẽ khác
Có phải rượu đâu mà sợ lâu rượu nhạt
Tình vợ chồng qua trầu dập mới cay!!!!
(* là bắt đầu của một entry nhà Bốp)
Cun - Ngoc Pham # 4. December 2008, 14:11
Lá rơi nhẹ vương làn tóc rối
Bồng bềnh gió, bay bay tà áo lạ
Xốn xang lòng, quay quắt nhớ chiều đông
Chiều đông đó mình chờ nhau góc phố
Hẹn hò nhau về chốn yêu thương
Bàn tay ấm tìm bàn tay ấm
Vấn vương lòng xao xuyến bâng khuâng
mẹ Sóc làm tớ nhớ mùa đông
Mà Sài Gòn chẳng bao giờ có rét
nhờ cơn gió mang về bao thương nhớ
Mùa đông ơi, ta chẳng có mùa đông
Nguyễn Hoài Phong # 4. December 2008, 14:53
Tina # 5. December 2008, 02:50
Chúc cả Hội thơ ca ngày càng rôm rả nhé. Mẹ Tina đi về "nằm ổ" đã.
Chúc Giáng sinh an lành và năm mới vui vẻ, hạnh phúc, sức khoẻ nha.
Hihi, mẹ Tina có lạc đề tí, thông cảm nhen.
Thỏ- Sóc # 5. December 2008, 05:21
To mẹ Tina: Chúc mẹ Tina "nằm ổ" vẹn toàn và tháng sau lại lên đây với giang hồ nhé. Giang hồ bớt dậy sóng nếu thiếu mẹ Tina đấy, he he
Cun - Ngoc Pham # 5. December 2008, 07:13
Tớ được đọc thơ mẹ Tina làm rồi, nhẹ nhàng lắm. Mẹ Tina dưỡng sức để mấy tháng sau tái xuất giang hồ nhé.
Đọc thơ mẹ Sóc chả nghĩ mẹ Sóc liên quan tới nghề...khô như ngói cả :)
Tớ ở trong này thèm mùa đông kinh khủng, thi thoảng có điều kiện thì vợ chồng con cái lại dắt díu nhau lên Đà Lạt hưởng tí khí trời lạnh cho đỡ nhớ.
Tân Sang # 5. December 2008, 11:56
@Mẹ Sơn péo: Độ này thấy mẹ Sơn lãng ..đãng ghê. Nghe thơ cứ như là yêu í nhỉ. Hay là đâng yêu thầm nhớ trộm anh nào đấy???
"Bồng bềnh gió, bay bay tà áo lạ
Xốn xang lòng, quay quắt nhớ chiều đông"
Hai câu này prồ phết nhỉ, dùng đến 4 từ láy để nhấn mạnh cảm giác mông lung bất chợt một nỗi buồn. Cổ vũ cho mẹ Sơn tiếp tục phát huy tinh thần thơ ca hò vè nào.
@Mẹ Susu: Thể hiện gì đi chứ bà thông gia.. hụt hơi ơi.
@Mẹ Tina: Biết đâu lúc vượt cạn lại nghĩ được ý thơ hay, không khéo là đỡ đau hơn đấy nhỉ. Mà tốt nhất là học thuộc mấy câu thơ đối ở đây. Lúc đó nhẩm đọc lại thấy buồn cười lại "vọt" một cái ra ngay í chứ.
Thỏ- Sóc # 5. December 2008, 12:53
Tân Sang # 5. December 2008, 16:50
Nói thật đây này, có entry nào mẹ Sóc thấy hay thì nhắn cho BB, BB sẽ gửi đăng cho.
huytun # 5. December 2008, 18:31
Cun - Ngoc Pham # 5. December 2008, 18:37
Lá thư nhỏ kẹp hờ bên cuốn sổ
Chứa chan tình, thấm đượm nỗi nhớ thương
Người nơi đó, mình em nơi chốn này
Chờ, ngóng, trông, những cánh thư hồng bay
Thư viết vội, thư viết trong cuốn tập
Chẳng hoa văn, hoa mỹ, chau chuốt từ
Thư mình viết dìm em trong nỗi nhớ
Nhớ thương mình những lúc cách xa nhau.
p/s: Tức cảnh sinh tình vì tình cảm v/c tớ qua những lá thư tay trong suốt 8 năm. Đến năm thứ 9 lấy nhau vẫn thư tay mỗi khi cần chia sẻ điều gì. Và thư tay vẫn sử dụng đến giờ này, giờ mà công nghệ @ len lỏi vào từng ngõ ngách mỗi gia đình.
Thói quen rồi, không bỏ được
Tân Sang # 5. December 2008, 21:03
@Mẹ Sơn: Ngày trước BB cũng "tán" mẹ Bốp bằng thư, sang bên này viết thư tay gửi về VN mất hơn 1 tháng mới nhận đc, vì vậy email cho nhanh. Ngày nào cũng CHAT nhưng có gì khó nói vẫn viết thư.
Mẹ Sơn hồi tán Bố cháu có làm thơ không? Hồi đấy mà làm thơ hay thế này thì chắc là chỉ cần tán 2 năm thôi chứ tán nhau đến 8 năm thì lâu quá.
Nguyen Phuong Linh # 5. December 2008, 23:50
Nguyễn Hoài Phong # 6. December 2008, 02:30
Cun - Ngoc Pham # 6. December 2008, 03:17
Bố mẹ cháu giờ cạnh nhau (được 14 năm rồi kể cả lúc tìm hiểu tới giờ) nhưng thi thoảng vẫn viết thư (gửi hẳn bưu điện có tem nhé). Đọc thư mà có "cú vọ nhòm giường" kể cũng hay hay
Tina # 6. December 2008, 03:25
Thư anh viết cho em trong nỗi nhớ
Những yêu thương cứ len lỏi ùa về
Nào kể hết những thương yêu em nhỉ
Dù trải lòng nhưng nỗi nhớ vẫn khôn nguôi.
Ta vẫn thấy nhau, vẫn nói nói, cười cười
Nhưng trong sâu thẳm vẫn luôn hằng ao ước
Được nắm tay em, được ôm em ... khao khát ...
Được thoả nỗi lòng, được "rúc rích" cùng em.
Tina # 6. December 2008, 03:38
ĐỢI CHỜ
Anh đợi chờ được nghe một tiếng yêu
Từ miệng thốt, từ mắt nhìn đắm đuối
Anh đợi chờ được nắm bàn tay ngọc
Được vụng về sờ soạng tấm thân em.
Anh đợi chờ mùi xác thịt của đôi ta
Để được nghe tiếng nói của đôi hàm răng ngọc
Để được thấy con tim em lả lướt
Để được nhìn bằng con mắt yêu đương.
Anh đợi chờ đôi ta mãi bên nhau
Lúc về già cũng như khi còn trẻ
Anh đợi chờ những lời thỏ thẻ
Của ái tình, của con mắt si mê
Anh đợi chờ, đợi chờ, rất đợi chờ
Sao em không biết hở người tình bé nhỏ
Anh đợi chờ nhưng anh khờ khạo quá
Chẳng dám nắm tay em để hôn lấy cuộc đời.
Mẹ Tina làm bài này là do nhiễm bài "Xa cách" của ông Xuân Diệu đấy.
Thỏ- Sóc # 6. December 2008, 04:42
Thấy nhà Cún và nhà Bốp lãnh mạn quá, cứ ngồi tiếc ngẩn ngơ về ngày xưa "oanh liệt" của mình. Lấy nhau về rồi nhà Sóc chẳng còn có tí lãng mạn nào nữa. Mỗi lần bày vẽ ra một chút thì bị bố nó vùi dập phũ phàng hic hic hic. Thương thân tôi quá, liệu có làm thơ được không nhỉ!!!
Cun - Ngoc Pham # 6. December 2008, 04:57
Cun - Ngoc Pham # 6. December 2008, 05:23
Lặng nhìn một thoáng xa xôi
Bờ kia bến đó thuyền giờ chốn nao
Bập bềnh thuyền mãi lênh đênh
Bình yên bến đỗ cho thuyền xuôi theo.
Đặng Gia Thịnh # 6. December 2008, 06:41
Lòng có bình yên có dịu dàng
Đố anh mỗi lúc em ngồi khóc
Nỗi nhớ về anh có ngổn ngang?
(cho mẹ Bốp, bố Bốp nhá)
Đặng Gia Thịnh # 6. December 2008, 06:47
Em nắm tay anh rồi đó
Trái tim lặng lẽ quay về
Từ Ruxia ngút ngái
Anh còn mắc nợ cơn mê
Bao lần chắp tay trước ngực
Niềm tin gởi ánh sao trời
Xin mình có nhau mãi mãi
Dù cho 2 nơi xa xôi
Nắm tay nhau hoài anh nhé
Dù chỉ... online mà thôi
Thỏ- Sóc # 6. December 2008, 13:53
Tân Sang # 6. December 2008, 16:37
Thơ mẹ Sóc mộc mạc, chân thành nhưng chan chứa tình cảm.
"Ngồi một mình trong cái lạnh mùa đông
Mỗi lắng lo đi kèm theo câu hỏi
Anh biết, câu trả lời của em là dối
Để anh yên lòng chốn xa nhà"
Còn thơ của mẹ Tina thì lúc nào cũng nhẹ nhàng, lưu luyến
"Thư anh viết cho em trong nỗi nhớ
Những yêu thương cứ len lỏi ùa về
Nào kể hết những thương yêu em nhỉ
Dù trải lòng nhưng nỗi nhớ vẫn khôn nguôi."
nhưng đôi khi cũng ầm ào da diết, hơi bị lạnh sống lưng:
"Anh đợi chờ mùi xác thịt của đôi ta
Để được nghe tiếng nói của đôi hàm răng ngọc
Để được thấy con tim em lả lướt
Để được nhìn bằng con mắt yêu đương"
Còn thơ giáo sư mẹ Thịnh (thigia) thì sóc óc phải biết, nhưng mà nói chung là quá hay, kỹ thuật thả âm thả vần thì thuộc dòng prồ.
Em nắm tay anh rồi đó
Trái tim lặng lẽ quay về
Từ Ruxia ngút ngái
Anh còn mắc nợ cơn mê
Thơ mẹ Sơn thì lãng mạn như đang yêu mặc dù là đã bước sang U40. Đọc thơ mẹ Sơn xong thấy như vừa uống một ly cà phê nóng, dư vị vẫn còn mãi đi theo.
"Lặng nhìn một thoáng xa xôi
Bờ kia bến đó thuyền giờ chốn nao
Bập bềnh thuyền mãi lênh đênh
Bình yên bến đỗ cho thuyền xuôi theo."
Có gì sai xót xin được lượng thứ.
Đặng Gia Thịnh # 7. December 2008, 02:42
Cháy lòng chi mãi
Tình ơi tình ơi
Em giờ chiếc bóng
Như vầng trăng côi
Về đây ngồi khóc
Giữa mênh mông đời
Về đây ngồi nhớ
Khi người xa tôi
Mau về anh nhé
Chồng ơi, chồng ơi!
Cun - Ngoc Pham # 7. December 2008, 04:48
Thơ tớ ứ biết gieo vần (bữa nào nhờ mẹ Thịnh chỉ cho tớ cách, thật lòng đấy) tớ chỉ biết làm theo cảm xúc (ơn giời nhờ sống xa nhà nên mới có, chứ tớ mà ở Hà Nội thì như cá gặp nước, thời gian đâu mà thơ mí thẩn
Tân Sang # 7. December 2008, 23:24