Dạy con có cần dùng roi

“Dạy con không cần dùng roi”- đó là câu tuyên bố xanh rờn của Bố Bốp. Thế là Bố bắt đầu thực hiện dự án “dạy con, đưa con vào nề nếp mà không cần dùng đến roi vọt”.

Mọi chuyện tưởng chừng đơn giản, vậy mà không dễ thực hiện chút nào.

wizard Biện pháp cứng rắn đầu tiên: “Doạ chuột”

Hắn rất sợ chuột, mỗi lần hắn làm gì không nghe lời là Bố dọa sẽ cho vào nhà chuột hoặc cho ngủ ngoài hành lang để cho chuột cắn. Biện pháp này có hiệu quả ngay tức thì, hắn thực hiện mọi mệnh lệnh đâu vào đấy. Đặc biệt khi về quê, có nhiều góc tối, có chuột chạy thành đàn. Bố được thể hả hê tinh vi với mẹ.
Và rồi một ngày, khi đưa hắn vào trong nhà bếp tắt điện tối om dọa chuột, hắn tỉnh bơ nói với Bố:
“Chuột đi ngủ hết rồi. Con chuột đâu rồi hả Bố?”
yikes ... Hu hu,cry Bố bó tay chấm com.

wizard Biện pháp cứng rắn thứ hai: “Cho ra ngoài đường để ông Bò bắt đi”

Trẻ con vốn dĩ sợ bị bỏ rơi. Hắn cũng thế, hắn rất sợ bị Bố mẹ bỏ rơi ra ngoài đường. Ra ngoài đường Ông Bò sẽ bắt đi đội đá, rồi ông Bò đánh không về được với Bố mẹ. Hắn lại răm rắp thực hiện theo mệnh lệnh của Bố.
Và rồi đến ngày hôm qua hắn bảo Bố:
- Bố đi ra ngoài cửa đi, để con đóng cửa.
Bố ngạc nhiên hỏi lại:
- Sao lại bảo Bố ra ngoài làm gì?
Hắn tỉnh bơ trả lời:
- Cho Bố ra ngoài đường để ông Bò bắt, ai bảo Bố hư, dọa Bốp.
yikes ... Hu hu,cry Vậy là Bố lại phải khoanh tay xin lỗi để được vào nhà.

wizard Biện pháp cứng rắn thứ ba: “Sắm cái roi rất to, không đánh mà chỉ để dọa”

Mỗi lần hắn không nghe lời thì quát tháo mọi người lấy roi đánh xuống nền nhà kêu đen đét. Hắn cũng có vẻ sợ. Đến trường hắn khoe với cô giáo: “Bố Tân có cái roi to lắm”. Hắn còn mượn Bố cái roi để mang đến cho cô giáo xem.
Và rồi tối hôm qua hắn tuyên bố: “Roi của bố to nhưng không đau, roi của Bốp mới đau cơ”.
Sau đó hắn lấy cái thước rất to ra vào khoe với Bố:
“Roi của Bốp đây này, Bố hư là Bốp lấy dây ở giỏ xe trói lại, lấy roi đánh... Bốp đi chơi với cô Thắm”
Bố: yikes ... Hu hu,cry, bó tay tòan tập.

Quả là không đơn giản. Con sắp tròn 3 tuổi, con đã biết khá nhiều.
Con không cho Bố đi ăn cơm, bắt Bố chơi với con. Bố vén áo lên và lấy hơi móp bụng ra, móp bụng vào lừa con: “Bố không đi ăn cơm là con giun cắn bụng Bố đấy”. Con rất thích thú, cho đến tối hôm qua, con cũng vén áo lên và móp bụng khoe với Bố: “Con giun cũng cắn bụng con này”… Mẹ cứ ôm bụng cười:lol: lol , bó tay ông kễnh con 3 tuổi của tôi.

Thư gửi em ngày tháng baKindy du xuân

Comments

Tương Phùngtuongphung Tuesday, March 16, 2010 3:08:48 PM

Theo em dạy bằng roi tốt hơn là dọa "chuột". Nhà em dạy Ti theo biện pháp tăng dần như sau: nói nhẹ - nói to - mắng - phạt úp mặt - cuối cùng là roi. Roi là biện pháp cuối cùng khi lỗi lặp đi lặp lại hoặc quá nhiều lỗi trong 1 thời gian ngắn bigsmile Khi đánh nêu tội trạng rõ ràng và lượng giá 1 hay 2 roi rồi mới đánh (đôi khi bảo 2 roi nhưng cho treo 1 roi bigsmile)

Chíp & Bindaolan Thursday, March 18, 2010 1:14:47 AM

Đúng là tùy mỗi đứa mỗi tính
Nhà tôi nhé, con Chíp, mẹ lườm một phát, thế là răm rắp đâu vào đấy, tiệt không cần quát tháo làm giề. Hôm nào mẹ điên quá, mẹ quát thì mặt nó đần thối ra, nhìn tội thôi rồi
Ông Bin, mang roi ra dọa ông ý cũng chả sợ, còn có khi ông ý mắc tội bị mẹ mắng, ông loi choi vào nhà lấy cái roi ra đưa mẹ, bảo mẹ "roi này mẹ, roi"
Mẹ bảo "mẹ đánh vào mông Bin vì Bin hư nhé", ông ý gật gật lol
Hư, bị mẹ phạt úp mặt vào tường thì ông ý cũng khóc lóc, vì không thích bị đứng 1 góc thế... dưng khi nào ông thấy mẹ ông ý có tội với ông ý (ví dụ như ông ý hư, mẹ quát ông ý cũng là mẹ có tội), ông ý cau có, rồi ông ý nhăn nhó, rồi ông ý dang tay chỉ vào góc rồi quát mẹ "Úp mặt tường" lol lol
Dưng ông ý ưa ngọt, thủ thỉ nói ngọt thì ông ý thường là nghe (cũng có lúc không), dưng về cơ bản là lúc mình đã điên, chả biết làm sao để nói ngọt dụ khị ông ý lol
Con với cái, đểu lắm, kể cả chuyện nó hư mà kể mãi ko hết nhể bigsmile

Tân SangTansang Sunday, March 21, 2010 12:52:19 AM

@Bố Ti: Cách của Bố Ti cũng hay đấy. Nhiều người giận con thường vơ đại cái gì đánh cái nấy, cực kỳ nguy hiểm.

@Mẹ Đốp: Hì hì, công nhận Bin cũng giống Bốp thật đấy. Chuyện con cái kể mãi ko hết nhể, bigsmile

huytun Sunday, March 21, 2010 5:42:11 AM

Nhà mình giống nhà Ti bigsmile lol

Giải thích và phân tích, nhưng trong thời gian ngắn mà vẫn lặp đi lặp lại một lỗi là roi ( bao giờ số lương roi hô cũng nhiều hơn số lượng roi oánh lol )

Mẹ Tũn thiết nghĩ p, không nên doạ trẻ con một điều gì, vì như thế sẽ làm mất khả năng tự vệ của con, nó ra đường, nhìn thấy gì cũng sợ. Tũn nhà mình thì đến giờ mới biết sợ chuột vì nhìn nó kinh quá bigsmile, chứ ngày bé là không biết sợ gì cả. Mẹ Tũn toàn trêu Tũn là : con to thế kia mà phải sợ con vật bé tẹo à, chỉ sợ sệt khi mình mắc sai lầm thôi, nhưng sai rồi biết sửa thì không có gì mà đáng sợ cả p bigsmile. Đến giờ, không dám nói to, nhưng Tũn chưa biết sợ gì bao giờ p knockout. Duy nhất là sợ mẹ hắt hủi bigsmile

Tân SangTansang Sunday, March 21, 2010 4:08:25 PM

Bốp giờ dọa gì cũng không biết sợ đâu ạ, chỉ sợ roi và sợ bố mẹ giận bỏ đi xa thôi bác ạ!

Đặng Gia ThịnhDANGGIATHINH Thursday, March 25, 2010 6:59:45 AM

Thịnh cũng có cái khoản sợ giống Bốp: Thịnh không nghe lời mẹ thì mẹ qua nhà hàng xóm ở với em bé nhé?. Thế là nghe p
Nói hết được thì roi, vì chẳng có gì dọa được anh í cả smile

Ñgöç Mun Lunarlunamun Thursday, April 15, 2010 6:16:04 AM

Em đọc blog của nhà Bốp thấy hay quá. Em thấy cũng tùy tính cách của từng bé mà đưa ra biện pháp phù hợp. Nhưng mà em sẽ không dùng roi dạy con đâu. sad Cách gì thì cách, em sẽ ko dùng roi sad(

Thanh Tamthanhtam512 Monday, July 12, 2010 2:28:10 PM

Chào bố mẹ Bốp... Search trên mạng tìm mấy bài đồng dao cho trẻ em thì được dẫn tới blog nhà Bốp... Bố mẹ Bốp có những sáng kiến dạy con và chia sẻ hay quá. Hay bố mẹ Bốp tham gia box Học cùng bé trên diễn đàn webtretho.com đi. Ở đó các bố, các mẹ chia sẻ kinh nghiệm sôi nổi lắm smile
Hi vọng bố mẹ Bốp sẽ tìm thấy những kinh nghiệm hay cho mình tại đó, và cám ơn những chia sẻ của nhà Bốp nhé. Chúc Bốp hay ăn chóng lớn smile

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Tuesday, October 12, 2010 7:51:58 AM

Roi to để dọa không ăn thua, quất một cái anh ấy nhớ đời hahaha...

HatDauHat Dau Wednesday, April 13, 2011 1:36:37 AM

Nhà của Bốp đẹp quá. Bốp đã hơn 3 tuổi rồi. Thỉnh thoảng phải đét nhẹ vào mông thì con mới hiểu đâu là khen, đâu là phạt, bố ạ.

Tân SangTansang Sunday, June 12, 2011 9:31:38 AM

Nhà Bốp-Bin chào bà con lối xóm! Lâu quá rồi bây giờ bố cháu mới trở lại xóm Opera được, mọi người thông cảm nhé, bận bịu quá. Bây giờ chắc comment mọi người thường xuyên hơn được roài.

HatDauHat Dau Monday, June 13, 2011 2:25:10 AM

Ồ, nhà Bốp có em Bin rồi cơ à?
Chúc mừng bố Sang nhé.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.