Hạ Long- hành xác
Monday, 8. September 2008, 19:09:31
- Ờ thì đi, Hạ Long nhé, vợ chồng mình cũng chưa đi mà.
Thế là 2 vợ chồng quyết định đặt Tour đi Hạ Long, nhưng khổ nỗi đặt muộn quá nên chỉ còn "Tour đi ngủ tàu" (có nghĩa là ban đêm 2 vợ chồng "dập dềnh" với nhau ngoài biển chứ không phải ở trên đất liền). Ừ thì "dập dềnh", ngủ trên đất mãi rồi, thử ngủ trên nước xem sao. Báo giá của Cty thì rẻ bèo, mỗi người 45USD- Hai vợ chồng chưa đến 100USD, Bốp thì ở nhà với Bà. Và thế là chuyến hành xác bắt đầu.

Hai vợ chồng ngồi trên nóc tàu Du lịch- Hạ Long 2008
Mất hơn 1h đồng hồ lòng vòng đón khách trong Phố Cổ. Xe đầy chặt người, nhưng chỉ có mỗi 2 vợ chồng nói tiếng Việt, còn lại là Sinh viên Hàn Quốc, mấy chú China và 2 em đít to Canada. Vợ khẽ buông nhẹ một tiếng thở dài vì ngoài chồng ra không có ai để tám chuyện. Xe dừng bánh nghỉ giải lao khi đến Quảng Ninh. Chưa bao giờ mình ăn bát mỳ tôm bò tồi tàn đến thế, cũng chưa bao giờ giá của bát mỳ lại đẹp đến thế: 5USD/bát= 85K. Thôi thì ăn chơi không sợ tốn kém, đi với Tây mà lị.
Yên vị trên Tàu Du lịch sau 5 tiếng đồng hồ kể từ lúc xuất phát. Đã đi biển đổi gió thì phải lên nóc tàu hóng gió chứ. Được cái hôm đó trời đẹp, nắng nhè nhẹ, gió biển dịu đi phần nào sự buồn chán của một hành trình dài câm như hến. Vợ tranh thủ Solo mấy kiểu.

Tàu nhổ neo, gió biển quả là dễ chịu. Bờ biển ồn ào lùi dần lại phía sau nhường chỗ cho tiếng sóng và tiếng gió. Cái nóng nực và bụi bặm của Hà Nội bị xua tan vởi sự trong lành của gió biển. Đang hào hứng ngắm biển thì nhà Tàu dọn cơm, vừa ăn cơm vừa ngắm biển kể cũng thú đây. Niềm vui vừa lóe lên thì chợt tắt lịm khi nhìn thấy mâm cơm. Cơm thì khô như cơm rang, đồ ăn lèo tèo thịt lợn, đậu phụ với rau bắp cải. Quái lạ, đi biển gì mà ăn không bằng ăn cơm bụi. Vợ trệu chạo nhai miếng rau, nhưng không sao nuốt nổi vì vừa hôi vừa khét.
Bỏ mẹ tôi rồi, nó rong tàu ra biển, mình không ăn được gì thì chết đói mất thôi, có tiền cũng chịu vì chẳng có nhà hàng nào trên mặt biển cả. Hai mắt vợ chớm đỏ hoe. Chồng động viên, mình mang theo sữa tươi và bánh ngọt cơ mà. Gọi điện cho Công ty du lịch thì họ nói là cái đó bộ phận Quảng Ninh lo. Hỏi nhà Tàu thì họ nói là gía lý thuyết 50K/bữa/người, nhưng thực tế rơi rớt chỉ còn 25-30K/ bữa/người. Thất vọng tràn trề. Buổi chiểu hai vợ chồng quyết định bơi ghe con vào làng chài mua Ghẹ, tôm về nghiền cho đã. Đi biển mà ăn mấy cái đồ kia thì chịu không nổi. Cuối cùng thì bữa tối do 2 vợ chồng tự biên tự diễn cũng khá ấm cúng và thịnh soạn. Vợ nước ngọt, chồng uống bia (tự mang theo), nhâm nhi Tôm Cua Ghẹ trên nóc tàu khi mặt trời đã nấp xuống dưới mặt biển.

Buổi tối. Gió nhẹ. Đêm trên biển tĩnh lặng như một vùng quê. Chỉ còn tiếng sóng vẫn ì ọp vỗ vào mạn tàu. Giờ này chắc Bốp đã ngủ rồi. Chiều nay Bốp nháo nhác đi tìm Bố mẹ, tìm hết tầng trên, tầng dưới không thấy Bố mẹ đâu. Giơ hai tay con trai buồn rầu bi bô "hết cả".
Sáng hôm sau lại tiếp tục hành trình đi thăm đảo. Hòn Lư hương nằm hiên ngang như vật tế thần linh giữa trời đất. Hòn Lã Vọng thì giống như một ông lão đang ngồi câu cá. Hòn Trống Mái thì giống như 2 con gà đang âu yếm nhau. Có người còn gọi đó là hòn Gà Chọi vì giống như hai con gà đang chọi nhau. Nhưng có lẽ gọi là Hòn Trống Mái nghe nhân văn hơn thì phải. Con trống to đùng, con mái thẹn thùng gục đầu vào con Trống.

Hòn Trống Mái
Nếu không phải vì công ty Du lịch tổ chức kém, nếu các bữa ăn phong phú hơn, nếu chuyến đi có nhiều anh em bạn bè hơn- chẳng hạn như tập trung các gia đình Opera làm 1 chuyến Ọp ẹp trên tàu chẳng hạn... thì Du lịch Hạ Long thật tuyệt.

Quầy Bar trên Tàu- Có hát Karaoke miễn phí

Bác lái tàu ngồi suy tư nhớ vợ, Bố Bốp đang điều khiển để cho tàu đâm vào núi














huytun # 9. September 2008, 01:45
Bim-Ti # 9. September 2008, 01:49
Bim-Ti # 9. September 2008, 01:50
Bim-Ti # 9. September 2008, 04:09
Tân Sang # 9. September 2008, 06:23
@Mẹ Bim: Cám ơn mẹ Bim đã khen. Qủa thật là rất lãng mạn. Tha hồ tình tứ giữa biển trời. Mà qua nhà Tròn có tin gì nóng sốt vậy?
huytun # 9. September 2008, 06:41
Tran Quoc An # 9. September 2008, 07:42
Tân Sang # 9. September 2008, 08:31
@Mẹ Ong: Mẹ Ong có ý gì đấy??? Lâu lắm rồi mới gặp mẹ Ong.
Nguyen Anh Duc # 10. September 2008, 01:42
Tân Sang # 10. September 2008, 06:40
Nuôi-Dạy-Con # 10. September 2008, 09:29
Tân Sang # 10. September 2008, 12:45
Nuôi-Dạy-Con # 11. September 2008, 02:19
Lần này chắc tại bố Bốp không may thui
Trịnh Nam Khánh # 12. September 2008, 02:38
Mình ở HN mà cũng phải đi tour à, tớ cứ tưởng tự đi chứ vì HL có xa đâu. AX cũng hẹn khi nào về đi Hạ Long mà mình ko hứng thú lắm vì đi ngắm vịnh một lúc là buồn ngủ vào tàu nằm à. Nhưng đúng là nếu đi với một nhóm bạn thân hay một nhóm gia đình thì tuyệt
Trịnh Nam Khánh # 12. September 2008, 02:40
Tân Sang # 12. September 2008, 08:14
@Mẹ Cún Khánh: Tại thời gian gấp quá mẹ Cún ạ. Lại chưa đi lần nào nên ko biết phải làm sao. Thực ra Hạ Long rất đẹp và thú vị, nếu có điều kiện thì mẹ Cún nên đi mẹ cháu ạ.
Đặng Gia Thịnh # 12. September 2008, 12:46
2.@cả nhà: chỉ có mỗi mẹ Bốp là xinh, trẻ, khỏe thôi còn BB khác hẳn dạo gặp kiều nữ SG các bác ạ. Không biết và VN làm cái chuyện gì xuống sắc gớm
Tân Sang # 12. September 2008, 20:39
Lao động vất vả thì nhan sắc của bố cháu tàn phai là đúng rồi. Cái đó cũng dễ thông cảm ha, cả nhà?
Đặng Gia Thịnh # 13. September 2008, 11:50
Spam: qua nhà mẹ Bim xem ọp nhé.
Tân Sang # 19. September 2008, 11:25
LinhMoon # 21. September 2008, 03:05
Nguyễn Hoài Phong # 22. September 2008, 02:02
Khương Tuấn Đạt # 25. September 2008, 20:07
Tân Sang # 13. October 2008, 22:46
@Mẹ Susu: Mâm cơm lãng mãn đấy mẹ Susu ạ. Phải tự biên tự diễn để cải thiện chất lượng bữa ăn đồng thời cũng tăng cường thêm phần lãng mạn mừ.
@Mẹ Cún Đạt: Cũng chỉ còn gần 1 năm nữa thôi mẹ Cún ạ. Đang cố đây. Dạo này hàng họ thế nào?
TheKidFromHeaven # 16. October 2008, 10:54
Tân Sang # 16. October 2008, 12:05