Chúc mừng sinh nhật vợ yêu!

(Ảnh sinh nhật mẹ Bốp hồi Bố Bốp còn ở Việt Nam- Ảnh 5 năm trước)[/IMG]

Vậy là lại một năm nữa sinh nhật em ko có anh. Mấy năm nay anh không ở nhà vào mỗi dịp sinh nhật. Em nói, em buồn lắm, chẳng có hào hứng gì cả. Cũng may còn mấy đứa bạn học hồi cấp hai vẫn nhớ và vẫn đến chúc mừng sinh nhật em đều đặn. Anh biết và anh rất hiểu tâm trạng của em. Anh hy vọng năm nay sẽ là lần cuối cùng sinh nhật em thiếu vắng anh.

Thời gian cũng nhanh thật đó em nhỉ. Mới đó mà đã 8 năm, cái lần đầu tiên anh đến chúc mừng sinh nhật em. Ngày đó nhân vật chính của buổi sinh nhật em không phải là anh, mà là một người khác. Anh thập thò ngoài ngõ mà không dám vào chúc mừng sinh nhật. Lần đó em vui mừng vô cùng khi nhìn thấy anh đến. Nhưng rồi em lại chợt buồn ngay vì anh tặng em không phải là 1 bông hồng mà là 1 bó hoa phăng. Khi đó anh không dám tặng em 1 bông hồng, bởi anh sợ em không nhận. Anh sợ em cho anh là suy nghĩ viển vông... Anh chữa cháy bằng cách giải thích:
- Anh tặng hoa phăng để thử em. Xem em có tình cảm với anh không?
Em thắc mắc:
+ Làm sao tặng hoa Phăng lại có thể thử được tình cảm?
Cũng may rất nhanh trí, anh giải thích:
- Khi tặng hoa cho em, anh nhìn vào mắt em. Nếu em vui hoặc chỉ bình thường khi nhận bó hoa Phăng. Thì có nghĩa là em đối với anh chỉ như một người bạn. Nhưng khi tặng hoa Phăng cho em, anh thấy em chợt buồn và hơi thất vọng, điều đó có nghĩa là "EM ĐÃ YÊU ANH!"

Em chợt ngượng ngùng đỏ má rồi mỉm cười. Sau lần đó thì em đã vĩnh viễn là của riêng anh. Anh đã sở hữu một đóa hoa hồng tuyệt vời nhất trần đời.

Sinh nhật em năm nay, anh không có gì tặng em. Anh bỏ thời gian để sưu tầm và thiết kế một tấm thiệp mừng sinh nhật cho em. Hy vọng em sẽ vui khi nhìn thấy tấm thiệp này. Tấm thiếp sinh nhật có hoa hồng, có nến, có quà và có cả tình cảm anh dành cho em. Chúc vợ yêu của anh mãi mãi xinh tươi như một đóa hoa hồng! Sang tuổi mới em sẽ mạnh khỏe hơn và yêu anh nhiều hơn! Hôn em! [/IMG]
Share cho những ai quan tâm tới Photoshop file ảnh mẫu mà BB đã dùng để làm tấm thiếp trên:
1. Ảnh cô gái lồng hoa- Girl in the rose:
Download tại đây
2. Ảnh nền hoa hồng- Wedding background:
Download tại đây

Bố tên gì? Bố tên cha!Ulead Photo Express- 5 bước làm lịch không cần biết Photoshop

Comments

Hoài Phongsusubapcai Wednesday, November 12, 2008 9:28:42 AM

Mẹ Bốp có cái entry này của chồng sướng âm ỉ nhỉ p. Chúc mừng sinh nhật mẹ Bốp sớm nào p. Chúc cho em Bốp ăn giỏi ngủ giỏi, khỏe mạnh và thành dũng sĩ để mẹ luôn tươi trẻ vui vẻ nhé love

Tân SangTansang Thursday, November 13, 2008 12:34:54 PM

Đã viết gì đâu mà sướng. hì hì. Đang thiết kế quả thiếp cho vợ đây. Cám ơn mẹ Susu đã chúc mừng trước!

huytun Thursday, November 13, 2008 2:52:12 PM

Mẹ Tũn cũng chúc mừng sinh nhật mẹ Bốp sớm nhé, chúc MB luôn xinh đẹp và trẻ trung hơn chồng nhé, đừng để BB mơ màng đến cô gái Nga nào nhé devil ( muốn cm ở blog nhà Bốp, nhưng cứ nhiều cm là không có chữ Submit, nên phải tranh thủ p bigsmile )

Tân SangTansang Thursday, November 13, 2008 8:41:53 PM

Thanh củi mẹ Tũn! Ơ nhưng mà chúc mừng sinh nhật mẹ Bốp sao lại kéo sang chuyện Bố Bốp mơ màng ngắm mấy em Nga xinh đẹp?

Mẹ Tũn dùng trình duyệt gì mà lại không bấm được Submit vậy? Sao BB không thấy lỗi đó nhỉ. Khi nào thấy có hiện tượng đó, mẹ Tũn nhắn message cho BB nhe để bố cháu xử lý cái lỗi này.

Chíp & Bindaolan Friday, November 14, 2008 1:37:07 AM

Chúc mừng sinh nhật mẹ cu Bob, mẹ cu Bob luôn luôn là sự ghen tị của nhiều mẹ đây (trong đó có Mẹ Chíp Bin hí hí hí)

Hoài Phongsusubapcai Friday, November 14, 2008 3:01:59 AM

Chết, mẹ Tũn bảo đừng mơ màng đến cô gái Nga nào thì BB lai dịch ra thành mơ màng ngắm mấy em Nga xinh đẹp nhỉ??? bigsmile Ôi ngắm kỹ đến mức biết cả hễ em Nga là xinh đẹp đấy. Hahaha ném đá xong chạy đây bigsmile
Chúc mừng SN mẹ Bốp phát nữa nhá love smile

Thỏ- SócSocconhonganh Friday, November 14, 2008 7:43:44 AM

Mừng sinh nhật mẹ Bốp (sớm). Chúc mẹ Bốp luôn vui, khoẻ để năm sau đón chồng về!!!

Tran Quoc Anongphe Friday, November 14, 2008 8:01:00 AM

Tình cảm quá! smile Chúc mẹ Bốp sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc!

Tân SangTansang Friday, November 14, 2008 8:32:30 AM

@all: BB mới share thêm 2 file Photoshop rất rồ-man-tíc ở cuối entry. Ai quan tâm đến đến Photoshop thì nên down về tham khảo.

@Mẹ Chíp: Thank! Mẹ Bốp thiệt thòi nhất xóm Opera nên MB chả ghen tị với các mẹ thì thôi, hu hu.

@Mẹ Susu: Thank anyway! Việc gì phải mơ màng nghĩ, các cô gái Nga hàng ngày lởn vởn trước mũi đầy ra đấy. Vấn đề là người ta đoan trang, hị hị.

@ Mẹ Sóc: Thank! Dẫu sao BB cũng có tý banana nhưng tuyệt đối không phải là bản chất, mẹ cháu đừng truyền kinh nghiệm chống banana cho mẹ Bốp nhé, sợ mấy chiêu đó lắm, hu hu.

@Mẹ Ong: Thank! SN mẹ Ong, Bố Ong chắc cũng thế mừ.

Thỏ- SócSocconhonganh Friday, November 14, 2008 8:40:52 AM

BB nhớ thật đấy nhỉ!!! Đừng chỉ link của nhà Sóc cho mẹ B thì làm sao mẹ B đọc được, hi hi.

Vả lại, dịu dàng như MB thì có họccũng không áp dụng các chiêu của MS được đâu. Chúc vui vẻ.
(P/S thêm: ghen tị với tình cảm BB dành cho MB quá)

Thỏ- SócSocconhonganh Friday, November 14, 2008 8:43:04 AM

BB ơi, cứ mở ra, chưa kịp down thì mạng tự out ra luôn là cớ làm sao ạ?

Tân SangTansang Friday, November 14, 2008 9:38:55 AM

Thế thì máy tính nhà Sóc Banana rồi. Mẹ cháu tắt bớt các cửa sổ đi để máy chạy nhẹ nhàng hơn rồi nhẹ nhàng bấm chuột vào chỗ download tại đây, chắc là sẽ OK.

Vẫn chỉ link cho mẹ Bốp chứ. Xong rồi chững minh là người ta chuối cả nải, còn anh thì chuối có 1-2 quả thôi. Nhằm nhò gì. hì hì

huytun Friday, November 14, 2008 10:57:33 AM

Mẹ Tũn dùng IE, chẳng hiểu sao lại bị vậy nữa BB ạ ?

Mà nghe BB chúc vợ, mình cũng thấy sướng lây lol devil, vì câu " hôn em ", MB ơi, BB chúc public thế này đừng nhận, trên này nhiều em lắm knight bandit ninja devil

Tân SangTansang Friday, November 14, 2008 12:00:59 PM

Trời đất, mấy giờ rồi còn dùng IE6. Đã dùng Blog Opera thì dùng luôn trình duyệt OPera để ủng hộ nó đi chứ. Lúc nào BB kiếm máy có IE6 để test xem sao, ngày xưa test ko bị gì chắc Opera mới thay đổi này nọ.

Chỉ giỏi ném đá thôi, uh thì để hôn em, chả biết là em nào. Cứ được hôn là hôn mạnh!

huytun Friday, November 14, 2008 12:30:22 PM

Mẹ Tũn có duyệt trình Opera đấy nhưng không dùng, vẫn quen thằng IE hơn p, lạc hậu nhỉ p bigsmile

hơhơ...em nào í nhở, mẹ Tũn là già làng bigsmile, đang ngóng xem BB hun em nào, để xử lý hộ MB lol bigsmile, MB nhở

Tân SangTansang Friday, November 14, 2008 3:08:31 PM

(Mẹ Bốp) BB quả này phải xử lý mạnh Mẹ Tũn nhỉ? Lợi dung tặng quà sinh nhật vợ rồi là đi hun tùm lum cả!Bác xem xử lý giúp em ông chồng "banana" này với, bác ơi! Em cảm ơn bác trước!!hihi!!

Tân SangTansang Friday, November 14, 2008 6:32:08 PM

Bố Bốp: Người ta nói thì không làm, người ta làm thì không nói. BB nói ra có nghĩa là không làm U nó nhỉ. Bố Bốp hình như ngoan nhất Opera í chứ

cunquyen Friday, November 14, 2008 10:38:34 PM

Khâm phục BB lắm ý: giữa thanh thiên bạch nhật thía lày mà bày tỏ tình cảm với vợ cứ gọi là...hí hí em chạy lol

PS; Thôi chít rồi muộn mất rồi, nhưng vớt vát: Chúc mẹ Bốp SN vui vẻ ngày càng trẻ trung xinh tươi, nhớ canh chừng BB cẩn mật vào nhá yes

huytun Saturday, November 15, 2008 2:48:15 AM

Khà khà...bigsmile bigsmile bigsmile có người sợ quá phải thanh minh rồi MB ui, cũng " banana " phết đấy nhở lol lol bigsmile

Tối qua, định cm nhưng lại mất chữ submit p, nhưng hôm nay thì hết rồi bigsmile

Tân SangTansang Saturday, November 15, 2008 3:44:45 AM

BB phải gọi là "banana" cả nải bác nhỉ?Không phải chỉ là "banana" 1 - 2 quả như BB nói phải không Mẹ Tũn?Chắc em cũng phải áp dụng vài chiêu của Mẹ Sóc để đối phó với ông chồng "banana" này thôi!!hic hic. Bác gíup em nữa nhé!Thanhks bác thật là nhiều nhiều nhé!!!

huytun Saturday, November 15, 2008 3:58:16 AM

BB " banana" cả nải hay 1-2 quả thì chỉ có MB mới biết được p bigsmile, bác biết chết liền bigsmile devil

Tân SangTansang Saturday, November 15, 2008 9:31:34 AM

(MB)Hì hì!!Nói vậy thôi chứ thiếu "banana" của BB mẹ Bốp nhớ phết đấy bác a!Biết đâu lại yêu và nhớ những "banana" đó ấy chứ lị.

Moon' MomLinhMoon Saturday, November 15, 2008 12:28:41 PM

Chúc mừng mẹ B cái nào smile BB tâm ní thật p

mà sao nhà bác với nhà em có nhiều thứ giống nhau thế nhờ. Nhà cháu cũng có vụ sinh nhật bố M hnay đây:)

Nguyen Phuong Linhmebebong Sunday, November 16, 2008 1:10:30 AM

Phải công nhận là BB tâm ní thật,phen này mẹ con Bốp tha hồ mà được nhờ, chịu khó thêm 1 thời gian nữa thui:D.
Chúc mừng SN MB nhé! Chúc MB mãi mãi xinh đẹp giỏi giang và luôn xinh đẹp trong mắt BB nhé! Chúc cả nhà sớm được đoàn tụ.

Nguyen Phuong Linhmebebong Sunday, November 16, 2008 1:14:20 AM

Ah BB ơi cho hỏi ngoài lề 1 chút, hôm nay mẹ Bông mở photóhop ra làm nhưng không hiểu sao các lệnh không thực hiện được , vi dụ như mẹ B muốn dùng lệnh move hay 1 lệnh nào khác, thì khi đưa con trỏ chuột đến hình cần move thì lại hiện ra hình bàn tay. Vậy là cớ làm sao? BB biết chỉ cho mẹ Bông nhớ! thaxs!

Thỏ- SócSocconhonganh Sunday, November 16, 2008 7:13:30 AM

Chúc mừng sinh nhật MB một lần nữa!!! (hè he, lần này thì đúng ngày nhớ)

(MB có áp dụng chiêu nào của MS thì cũng đừng nói ra, kẻo BB lại oán trách MS nhá, ha ha)

Tân SangTansang Sunday, November 16, 2008 6:52:51 PM

@Mẹ CQ: Cám ơn lời chúc của nhà Cún. Ơ nhưng mà tại sao mọi người cứ khuyên canh chừng BB mà không ai canh chừng mẹ Bốp giúp bố cháu nhở.

@Mẹ Linh Moon: Bố Moon cũng sinh nhật ngày này àh? Lại có ông giống mình, sinh nhật xa vợ ngồi mân mê chai rượu cho qua ngày thôi, hu hu.

@ Mẹ Bông: Thank! Cám ơn lời chúc nóng hôi hổi của mẹ Bông! Mẹ cháu mu cái gì mà bàn tay. Bàn tay là Pan Tool- dùng để kéo xem các góc khuất của ảnh trong trường hợp zoom ảnh vượt ra khỏi khung nhìn. Cách dễ nhất để di dời 1 đối tượng là bấm vào lớp có chứa đối tượng đó sau đó bấm ctrl+T rồi bấm chuột vào ô vuông tha hồ lôi đi đâu thì lôi.

@Mẹ Sóc: Cám ơn mẹ Sóc, mẹ Bốp đã đọc và nghiên cứu kỹ lắm cái vụ banana rồi. BB mới được phong chức banana cả nải rồi kìa, hu hu!

Nguyen Phuong Linhmebebong Monday, November 17, 2008 12:07:42 AM

bigsmile bigsmile bigsmile thanks BB, mẹ cháu cũng mò mẫm ra roài, chẳng là mẹ cháu đang làm thì cháu nhào vô bấm bấm, tít tít thế là nó rồi tung lên hết. Bây giờ thì ok roài.

Moscow đẹp là thế mà sao BB ko cho me con B sang chơi 1 chuyến, hay là BB có cơ sở cách mang nào ở đấy roài? MB nhớ kiểm tra nhé!
bigsmile bigsmile bigsmile

Tran Quoc Anongphe Monday, November 17, 2008 1:56:16 AM

Mẹ Ong cũng vừa mới sn ngày 11/11, bố Ong còn phải học tập BB khoản romantic cực nhiều wink

Teeth Leeteeth Monday, November 17, 2008 4:29:40 AM

ôi, mẹ Bốp sướng nhỉ, ko những chồng nhớ sn mà còn kỳ công làm những món quà đầy lãng mạn thế này, sao mà thích thế...Chồng em trình PS siêu đẳng mà chả bao giờ làm mấy cái vụ này cho em cả, hix hix

Tân SangTansang Monday, November 17, 2008 7:41:39 AM

@Mẹ Bông: BB sang đi học chứ đi làm đâu mà có chiền đưa mẹ con Bốp sang. Mùa hè có đc đủ tiền vé về thăm mẹ con Bốp là tốt lắm rồi í chứ. BB ko có tài xây dựng cơ sử cách mạng bên này đâu mẹ cháu àh!

@Mẹ Ong: Hoa có nhiều loại, Bố Ong tặng hoa đồng tiền với hoa tai thì rồ-man-tíc quá còn gì.

@Mẹ Tít: Nhà Tít là theo trường phái hiện thực, chuyển thành đi BigC là OK quá rồi còn gì.

Nguyen Phuong Linhmebebong Monday, November 17, 2008 7:53:14 AM

ha ha, mẹ Bông ném giỏi quá! BB phải thành khẩn khai báo roài.Như thế MB đã yên tâm chưa?bigsmile bigsmile bigsmile

Tân SangTansang Monday, November 17, 2008 8:22:18 AM

Úi giời, gì chứ mấy cái chuyện lẻ tẻ này thì mẹ Bốp yên tâm lắm. Có thế thì mẹ Bốp mới đợi BB 5 năm chứ, nếu ko thì...

GauBearfamily Monday, November 17, 2008 5:11:22 PM

eo...bb 5 năm trước mặt búng ra sữa nhờ..chẳng bù giờ..hêhhehe

Tân SangTansang Monday, November 17, 2008 8:02:44 PM

Công nhận hồi đó mình đẹp giai thật, bây giờ đỡ đẹp giai đi bao nhiêu. Nghĩ mà thấy tiếc ghê! hê hê

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Wednesday, November 19, 2008 12:26:46 AM

Chúc mừng sinh nhật Mẹ cu Bốp nhé love

Tân SangTansang Wednesday, November 19, 2008 12:44:49 AM

Em chào chị! Cám ơn chị! Opera lại sửa đổi giao diện. Chắc nay mai diễn đàn sẽ kêu help loạn lên í chị nhỉ.

Chíp & Bindaolan Thursday, November 20, 2008 8:21:48 AM

Đọc lại mấy cái com kêu chuối với chả không chuối buồn cười quá lol
Mẹ Bốp ơi vào nhà Sóc ý, xem Bố Bob kêu bị lộ hết bài kia kìa hí hí hí
Chạy thôi p

Tân SangTansang Thursday, November 20, 2008 11:58:40 AM

Nhà Bốp sẵn gạch đá lắm. Cẩn thận không là vỡ đầu đấy, hì hì. Sau cái vụ banana nhà Sóc, BB đc mẹ Bốp phong cho chức chuối cả nải rồi. hu hu

Tân SangTansang Thursday, November 20, 2008 5:57:34 PM

Chú làm thiếp chắc sẽ đẹp hơn anh. Đầu tư thêm in ấn cho đẹp đẽ sau đó chú gửi tặng, chắc chắn là sẽ rất hay vì ít ra nó bền hơn hoa hồng. Thế tình yêu của chú đến đâu rồi? Mấy chiêu anh bày cho, chú có áp dụng không?bigsmile

Cám ơn chú Pearl! Chú lúc nào cũng có những cái độc quyền nhỉ. Rất vui vì gặp chú!

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.