Hư là mẹ đánh đít

Dạo này cuối năm mẹ bận túi bụi bao nhiêu là việc. Con trai cả ngày ở nhà chơi với các chị và cô giúp việc. Vì sợ Bốp khóc và không ăn nên cô Thắm chiều Bốp hết cỡ. Đòi cái gì là đáp ứng ngay cái đó. Chiều hôm nay mẹ giật mình vì thấy con trai không ngoan như trước.

"Allo! Bố nghe rõ trả lời"
Buổi tối, con trai uống có 1 tý sữa mà đòi nào là bế đi rong, đòi nào là nhặt đồ chơi lên cho con rồi con lại ném, rồi lại nhặt, lại ném.. Mẹ thấy choáng quá, nhắc con trai. Con không những không nghe mà còn lè lưỡi quay mặt đi chỗ khác. Mẹ cho mấy vạt vào mông và cắt luôn bữa sữa cho chừa cái tính hư.

Con trai nức nở ôm mẹ và khóc. Mẹ càng đẩy ra, con càng ôm mẹ chặt hơn và gọi "mẹ mẹ". Thấy con trai như đã biết lỗi, mẹ hỏi:
+Ai hư bị mẹ đánh?
Bốp cúi mặt xuống trả lời:
- Bốp
+Tại sao bị mẹ đánh?
- Sữa (uống sữa hư bị mẹ đánh)
+Mẹ đánh vào đâu?
- Đít
Tối hôm nay mẹ không yêu Bốp, mẹ không nằm nói chuyện với Bốp như mọi hôm. Con trai như biết thân biết phận tự động lên giường ôm Gấu nằm ngủ.

Ngắm con trai thiu thiu, nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ lòng mẹ như nặng trĩu nỗi âu lo. Bố còn đang ở xa quá, mẹ đi làm cả ngày đến tối mới về không biết phải làm sao để chăm lo cho con. Tuổi này con đã bắt đầu biết nhận thức. Bây giờ mà buông chiều con thì ít nữa làm sao dạy con cho được. Bố cũng buông nhẹ tiếng thở dài mong sao sớm về để chơi với con và dạy con ăn ngoan, ngủ ngoan nghe lời bố mẹ, thầy cô.

Blog Opera đã có phiên bản Tiếng ViệtHành trình đến Noel

Comments

TRƯƠNG CÔNG KHÁNHsocvy Wednesday, December 17, 2008 2:00:45 AM

thương Bốp quá. Không hiểu sao bây giờ cậu nhóc nào cũng lười ăn và lười uống cả.

Thỏ- SócSocconhonganh Wednesday, December 17, 2008 5:13:18 AM

ÔI, sóc nhà mình dạo này cũng hư lắm cơ, đòi cái gì là đòi cho bằng được, không được là lăn đùng ra ăn vạ và khóc ghê lắm. Cả nhà đang thiết quân luật dần dần đây. Nói chung dạy con trai khó và mất nhiều công hơn con gái, con gái nó ngoan hơn nhiều!

Bốp nói được nhiều phết rồi đấy, MB nhỉ! Kể ra mới từng này tuổi mà cũng đã biết "hư là mẹ đánh đít" cũng là giỏi rồi! Chắc dần dần thôi

Cún & Nhímkimsonbui Wednesday, December 17, 2008 6:05:32 AM

Cái tuổi này nó thế, qua cữ 3 tuổi là con sẽ ngoan hơn (tất nhiên phải qua môi trường huấn luyện của bố mẹ). Chứ nếu thả kiểu cha mẹ sinh con trời sinh tính thì các em này ngồi hết lên đầu lên cổ bố mẹ.

Em Bốp biết lỗi thế là BMB yên tâm rồi.

Tân SangTansang Wednesday, December 17, 2008 9:17:44 AM

@Mẹ Khánh Sóc: Gọi là mẹ Khánh Sóc cho khỏi lẫn với mẹ Khánh (trinhnamkhanh) nhé. Bốp cũng không lười ăn lắm đâu, chỉ là đôi lúc thấy lúc ăn đc chiều nên ku cậu là quá thôi. Dạo này Khánh lười ăn àh, Khánh mấy cân rồi?

@Mẹ Sóc: Phải thiết quân luật thôi mẹ Sóc ạ. Buông lỏng đến sau 3 tuổi là ko bảo đc đâu.

Bốp được cái là biết sợ, đặc biệt mẹ không yêu là sợ lắm nên vẫn còn có cơ thiết quân luật đc.

@Mẹ Sơn: Thank, bao giờ Bốp lớn đc như chị Cún nhỉ, nuôi con mới thấy lâu bà rắn nhở.

TRƯƠNG CÔNG KHÁNHsocvy Wednesday, December 17, 2008 9:22:06 AM

Vâng, Khánh lười ăn lắm BB ah, hỏi đến cân nặng nghe buồn ghê:( , 8 tháng rưỡi, đúng 8kg 30, smile - tính bình quân mỡi tháng một kg.

Tân SangTansang Wednesday, December 17, 2008 10:01:55 AM

Thế thì phải tìm cách bồi dưỡng cho Khánh thôi, chứ như vậy là hơi còi đấy. Đến lúc mọc răng còn bị sụt cân đi ấy chứ. Hồi Bốp 9 tháng cũng gần 10,5kg đấy, nhưng đến lúc 19 tháng thì cũng chỉ đc có 12kg thôi à.

Khương Tuấn Đạtcundat Wednesday, December 17, 2008 6:09:56 PM

Nó có từng giai đọan đó mẹ Bốp đừng lo quá , Đạt có lúc cũng tự dỏ chứng bướng lắm.

Tân SangTansang Wednesday, December 17, 2008 10:21:15 PM

Uh, đợt trước cũng nghe mẹ Đạt nói đến sự bướng của Đạt nhỉ. Được cái Bốp yêu mẹ, nhưng thấy mẹ nghiêm mặt là hắn biết sợ nên cũng đỡ lo hơn.

Đạt đã quen sống ở Việt Nam chưa?

Đặng Gia ThịnhDANGGIATHINH Friday, December 19, 2008 3:06:09 AM

bị mẹ phạt mà... nhăn răng cười thế cơ à? sad
Trộm vía, Bốp lớn như thổi nhỉ:

Chíp & Bindaolan Friday, December 19, 2008 6:22:25 AM

Bố Bốp nghe mẹ kể thế có sốt ruột không p
Bọn trẻ con tầm này, bắt đầu tìm hiểu xem "quyền lực" của mình đến đâu rồi đấy nhỉ hiiiii

Tân SangTansang Friday, December 19, 2008 9:25:58 AM

(MB)
to mẹ Thịnh: Thịnh cũng thế mà, trẻ con thay đổi từng ngày í mẹ Thịnh nhỉ.

to Mẹ ĐL:Bố cháu cũng sốt ruột lắm, muốn về ngay để giúp mẹ cháu cai trị Bốp. Đúng rồi, câu mẹ Đl nói chí phải, bọn nó đang "thăm dò quyền lực"

Nuôi-Dạy-ConNuoi-Day-Con Saturday, December 20, 2008 6:53:01 AM

Phải nghiêm một chút mới ổn. Con nhà mình gần 20 tháng, cũng biết thăm dò lắm. Thấy mẹ nghiêm mặt thì rón rén đi, còn không thì cứ lì ra đó. Tầm tuổi này nhận thức được hết rồi Bố Bốp ạ.
Bố Bốp có thể "đào tạo" Bốp từ xa được đó smile Mẹ Tinu thường "huấn luyện" bọn nhỏ qua Webcam và điện thoại smile

Tân SangTansang Saturday, December 20, 2008 7:14:02 AM

Cám ơn mẹ Tinu đã truyền cho ít kinh nghiệm. Thử phương pháp của mẹ Tinu xem thế nào.

Nguyen Phuong Linhmebebong Sunday, December 21, 2008 10:19:42 AM

Nuôi trẻ con bây giờ nhiều công MB nhể?trông cái ảnh Bốp cười nhăn nhở buồn cười thế, nhiều răng!

Tân SangTansang Sunday, December 21, 2008 6:48:02 PM

Vâng, đúng đấy mẹ Bông nhỉ. Ngày xưa các cụ đến tối mới ra chân đống rơm tìm con, vậy mà cứ lớn như thổi. Nuôi con bây giờ vừa tốn kém, vừa lo đủ điều.

Điệu cười đó được gọi là cười mèo. Chả hiểu học ở đâu nữa.

Unregistered user Sunday, December 21, 2008 6:57:21 PM

bct writes: Thuong Bop wa. :) Bop phai ngoan thi me moi yeu duoc.

Tân SangTansang Sunday, December 21, 2008 9:42:41 PM

Về cơ bản thì Bốp ngoan, chỉ trừ mỗi lúc hư thôi:D bigsmile bigsmile yikes

Nguyen Phuong Linhmebebong Sunday, December 21, 2008 11:47:40 PM

bigsmile Thưởng cho câu nói hay nè wine
Cứ nhìn cái ảnh Bốp cười là mình lai cười theo bigsmile bigsmile lol

Tân SangTansang Monday, December 22, 2008 4:58:40 PM

Cám ơn, cám ơn, đa tạ, đa tạ!!!!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.