Skip navigation.

Khai Blog đầu xuân

Thế là một năm mới đã đến. Những lời đầu tiên của năm Kỷ Sửu, Gia đình cháu Bốp muốn gửi lời chúc đến tòan thể bà con ghé thăm Blog nhà cháu Bốp. Chúc bà con một năm mới sức khỏe, an khang và thịnh vượng. Năm con trâu là năm khỏe mạnh, gặt hái nhiều thành công. Chúc bà con cũng khỏe như...Sửu và gặt hái nhiều nhiều niềm vui, niềm hạnh phúc :D

Năm nay là năm cuối cùng nhà Bốp vẫn phải đón tết ở hai nơi. Phía cầu truyền hình Hà Nội thì Bốp ngủ ngáy khò khò mặc kệ năm mới đến. Mẹ Bốp thì dậy một mình thắp hương cho các cụ, một mình bần thần chờ đến năm mới và cũng ngồi lặng lẽ khóc một mình. Trước tết, hai mẹ con Bốp dắt díu nhau về quê ăn tết. Những tưởng là tết năm nay hai mẹ con sẽ không còn buồn vì có cả nhà ông bà nội ăn tết chung. Ai dè về hôm trước thì hôm sau Bốp đòi quay về Hà Nội bằng được. Hư ơi là hư, về nhà bám chặt mẹ và luôn miệng đòi về Hà Nội. Xót con, chiều 29 tết hai mẹ con lại thu dọn quần áo quay lại Hà Nội đón tết.

Phía cầu truyền hình Matxcơva thì không khí tết chỉ thật sự có chút chút khi gần đến giao thừa. Trước đó một ngày Bố Bốp vẫn lọ mọ như những ngày thường.

Cũng như mọi năm, Bốp Bốp chủ trì nhiệm vụ trang trí phòng khách, cùng với mấy cô em dâu làm cành đào giả để tăng thêm sắc xuân. Ảnh bàn thờ tổ quốc, cành đào và phòng khách chiều 30 tết.

Mâm cỗ sinh viên xa nhà cũng có đủ bánh chưng, giò nạc, dưa hành, thịt đông, canh măng, nộm... Mấy chú này vừa làm vừa nếm mãnh liệt.

12h đêm ở Việt Nam tương đương với 8h tối Matxcơva, mấy anh em quây quần chụp ảnh kỷ niệm trước thời khắc giao thừa. Năm nay Bốp Bốp trở thành Bô lão vì già nhất ký túc xá. hu hu

Sang ngày mùng một, sau bữa sáng là đến bữa KaraOke trên máy tính. Cuộc thi giọng ca vàng bất đắt dĩ kết thúc, tất cả đều dành giải nhất trong khi chưa chọn ra được giải đặt biệt. Năm mới đã nhanh chóng khép lại học kỳ vẫn chưa kết thúc.

Cuối cùng nhà Bốp một lần nữa xin trân trọng gửi lời chúc mừng năm mới đến tất cả moị người. CHÚC MỪNG NĂM MỚI!

Thảnh thơi sáng cuối nămCàn Long du xuân

Comments

Lọ Lem ® 27. January 2009, 22:14

Chúc gia đình Bốp Tết Kỷ Sửu vui vẻ, vạn sự như ý :smile:

Tân Sang 27. January 2009, 22:24

Cám ơn Huyền Trang! Bên đó ăn tết thế nào em?

Lọ Lem ® 27. January 2009, 22:27

Dạ, năm nay cũng bình lặng, hơi tiếc vì ko đúng dịp Ferien, 30 tết ngồi nhà xem vtv4 nhớ nhà thôi anh :smile: mùng 1 coi mọi người lên chùa xin quẻ xăm :wink:

Nguyen Phuong Linh 28. January 2009, 01:07

Trên đó ăn Tết cũng hoành tráng phết BB nhỉ, cũng có bánh chưng, dưa hành rồi giò.. chẹp chẹp.
Mẹ Bốp nhìn mấy cái ảnh này của BB chắc cũng yên tâm không sợ anh xã thiếu thốn hương vị tết nhỉ.Trông BB cũng béo ra thì phải.:D :D :D
Chúc mừng năm mới! Chúc mọi điều tốt lành!:cheers: :cheers: :cheers:

Phạm Ngọc Hùng (55) 28. January 2009, 01:34

Trông bố Bốp "hoành tráng" ghê rồi, cao lớn mập mạp, ra dáng... đại gia ghê.
Hẹn tết năm sau thăm nhau, chúc tết ở Hà Nội nhé. Chúc mấy anh em bên đó vui vẻ, sức khỏe và may mắn.

Dieu Anh Le Vu 28. January 2009, 10:03

Tết ở xa cũng có cái vui anh nhỉ ? Tội nghiệp mẹ Bốp đón Tết một mình rồi lại khóc nữa chứ. Thương ghê :frown:

Năm mới em chúc cả nhà an khang thịnh vượng, bé Bốp lớn nhanh như thổi nhé ! :smile:

huytun 28. January 2009, 13:02

Chúc mừng năm mới gia đình Bốp nhé :smile:, chúc vạn sự như ý :yes:, Bốp ngoan ngoãn, hay ăn chóng lớn :up:

Đặng Gia Thịnh 29. January 2009, 04:38

Mâm cỗ ly quê quá xá là hoành tráng nhỉ p:
MT cứ bị giò chả bánh chưng đè bẹp bi giờ mới ngóc cổ lên được nhà Bốp à.
Chúc cả nhà B năm mới vạn sự bình an nhé :smile:

Đỗ Trung Tín 29. January 2009, 16:14

Hi hi...may là em Win còn nhỏ chưa biết nói, với lại cả nhà em cùng về Cam Ranh nên không thấy em có ý kiến ý cò gì cả, nên đến hôm nay hai mẹ con vừa về lại TPHCM sau 1 tuần ăn tết dzui dzẻ ở quê đó. Thế thì chúc cả nhà anh Bốp năm sau sẽ ăn tết đoàn tụ vậy!
Chúc cả gia đình Opera một năm mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc, an lành!

Teeth Lee 29. January 2009, 16:33

chúc gia đình Bốp sớm đòan tụ và luôn có những ngày Tết sum vầy đầm ấm. Chúc gia đình nhỏ của Bốp ngập tràn tiếng cười và hạnh phúc :smile:

Trịnh Nam Khánh 30. January 2009, 09:35

Chúc nhà Bốp sang năm mới nhiều hơn nữa niềm vui và tiếng cười nhé. Tết năm sau BB được về với mẹ con B rồi nhỉ

Tân Sang 30. January 2009, 10:05

@Huyền Trang: Tết xa quê thì lúc nào cũng bình lặng em nhỉ. Nhìn mọi người đi xin que xăm mình cũng thấy thèm. Tết ở nhà gần như năm nào anh cũng đi chùa thắp hương xin quẻ. Em có hay đi ko?

@Mẹ Bông: Mấy anh em tập trung đón tết cho đỡ nhớ nhà. Đồ Việt Nam ở Matx sẵn lắm, BB ăn bánh chưng với thịt đông đến mùng 4 mới hết. Dưới đó chắc cũng có bán bánh chưng với giò í nhỉ.

@Thầy Hùng: Nhất định rồi thầy ạ. Sang năm chắc chắn là sẽ đưa Bốp đến nhận lì xì của thầy chứ. Dạo này thầy còn tập SNTT trẻ không ạ?

Tân Sang 30. January 2009, 10:11

@Diệu Anh: Ngày tết con ốm, mẹ ốm, Bố lại ở xa tít, giúp việc cũng về quê nên mẹ Bốp buồn kinh khủng khiếp DA ạ. Rút kinh nghiệm DA sau này cấm tuyệt đối ko cho chồng đi xa, nhớ chưa?

@Mẹ Tũn: Tết năm nay mẹ Tũn túm dính bà thông gia vui nhỉ. Cặp kè với nhau suốt tết nhở, thích thế.

@Mẹ Thịnh: Khiếp quá, bánh chưng giò chả đè bẹp người mà chả thấy mang ra mời mọc nhau gì cả. Ăn tết xong chắc là tăng cân nhiều lắm đây, thế năm nay đã quyết tâm sản xuất Thịnh em chửa?

Nguyen Phuong Linh 30. January 2009, 10:13

Ở dưới này bánh chưng và giò thì phải đặt mới có chứ ko bán sẵn như trên Mat đâu:( Năm nay Hải Quan thắt chặt nên cũng ko có lá để gói bánh chưng mấy nên mua được bánh chưng ở đây hiếm lắm.
Không biết giá bánh chưng trên đó thế nào, duới này MB đặt làm cho cq mà tính ra 10 usd/chiếc mà còn thiếu. tết xa quê ai cũng thèm bc mà:D

Tân Sang 30. January 2009, 10:18

@Mẹ Win: Năm nay Bốp cũng về quê nội, nhưng tết chưa kịp đến thì Bốp đã đòi về Hà Nội.hu hu, Công nhận 2 mẹ Con Win cũng dũng cảm thật đấy, Win còn nhỏ thế mà cũng theo mẹ tàu xe gần 10 tiếng về quê. Win đi tàu xe vậy có lè nhè ko?

@mẹ Tít: Năm mới cũng chúc nhà Tít vạn sự như ý, tỷ sự như mơ :D Năm nay Tít được nhiều chiền mừng tuổi không?

@Mẹ Cún Khánh: Cám ơn mẹ Cún! Nghe nói mẹ Cún giữ Bố Cún kinh lắm, ko cho đi đâu chúc tết hả? :D, chắc sang năm BB cũng bj như thế mất thôi. :D

Tân Sang 30. January 2009, 10:20

@Mẹ Bông: Ờ, thế mà ko bào BB gửi cho, trên này 10$ thì mua được 2 cái rồi. Mọi năm BB cũng đặt người làm, nhưng năm nay thì thời gian gấp quá nên cứ mua trực tiếp thôi. Được cái là mua chỗ quen nên cũng vẫn ngon lắm mẹ Bông àh.

Tương Phùng 31. January 2009, 06:43

Hôm nay còn Tết không nhỉ? p: Chúc BB bên đấy được bình an, chúc Bốp hay ăn chóng nhớn, khỏe mạnh thông minh!

Tân Sang 31. January 2009, 12:35

Hôm nay mẹ con Bốp vẫn đi chúc tết bố Ti àh. Năm nay không thấy bố Ti sâu ảnh tết của Ti nhỉ.

Thỏ- Sóc 1. February 2009, 10:23

Chúc mừng năm mới nhà Bốp nhá. Nhìn cảnh ăn tết xa quê, tuy đày đủ nhưng vẫn thấy nó thiêu thiếu thế nào ấy! Chúc mừng cái tết xa quê, xa vợ cuối cùng của Bố Bốp :smile: :smile:

Tân Sang 1. February 2009, 10:43

Chà, nhà Sóc ăn tết kỹ quá. Hôm nay mới thấy bóng dáng trên giang hồ. Đúng rồi, không có gia đình bên cạnh thì coi như là ko có tết mẹ Sóc à

Đặng Gia Thịnh 1. February 2009, 16:02

Em ăn bánh chưng nhiều nên... mụn nó nổi lên đầy mặt bác ạ (nên chẳng dám mời ai), cũng chẳng dám chường cái mặt xấu xí đi đâu cả. Hôm nay tranh thủ trốn chồng đi spa làm đẹp tí, bây giờ tự tin hẳn dồi p:

Liên (Tú, Đăng's Mummy) 1. February 2009, 20:41

Chúc Tết đầu xuân nhé, mà em ốm lại rồi hả em. Qua nhà chị coi múa lân và đốt pháo tại Anh đi
http://my.opera.com/hoatrongvuon/blog/dot-phao-mua-lan

Tân Sang 1. February 2009, 22:13

@mẹ Thịnh: "Có ai thấy con lợn cưới của tôi chạy đâu ko nhỉ?... Từ lúc tôi mặc áo mới đến giờ ko thấy con lợn nào cả" :D mẹ Thịnh biết câu chuyện này ko? hì hì, có người vừa khoe có nhiều bánh chưng, vừa khoe đi spa

@Chị Liên: Vâng để em chạy qua xem múa lân, ối, chị quay máy ngang nên xem xong em bị vẹo hết cổ rồi.

Tran Quoc An 3. February 2009, 03:29

Tết xa VN vẫn mang đậm hương vị cổ truyền nhỉ! Gia đình Ong gủi tới gia đình em Bốp lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc gd Bốp vạn sự như ý, hạnh phúc tràn đầy và BB sớm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ về với em Bốp nhé! :smile:

Tân Sang 3. February 2009, 09:15

Cám ơn mẹ Ong, lâu quá mới thấy mẹ Ong. Ở bên này mấy anh em cố gắng làm tết vậy cho đỡ nhớ nhà mà. Cám ơn mẹ Ong. Ong có ảnh tết chưa để BB chạy sang xem nào.

Matdenhanhphuc 4. February 2009, 04:30

Chúc mừng năm mới gia đình Bốp! Chúc gia đình mãi mãi hạnh phúc và em Bốp mạnh khỏe, hay ăn chóng nhớn nhé!

Tân Sang 4. February 2009, 08:38

Cám ơn mắt đen HP nhiều! Năm mới cũng chúc gia đình mắt đen HP hạnh phúc thủy chung, tài lộc đầy nhà, cuối năm có em bé!!!!!!!

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.