Khi phụ nữ vùng lên

Đã là đàn ông thì ai mà chả biết đến ngày đau khổ nhất trong năm. Đó là ngày mà chị em khắp nơi vùng lên còn anh em thì vùng xuống. Không chỉ có vậy đâu nhá, ở xóm Opera Hà Thành thì chị em đồng loạt vùng lên từ ngày mùng 7, hoạt động mạnh mẽ vào ngày mùng 8 và âm ỉ kéo dài cho đến hết ngày mùng chín thậm chí còn dây dưa đến mùng mười. Khiếp chưa?

Sáng thứ 7 ngày mùng 7 tháng 3, mẹ Bốp dậy sớm hơn mọi ngày để chuẩn bị cho một ngày trọn vẹn ăn chơi bốc lửa. Buổi sáng đến cơ quan dự mít ting chào mừng mùng 8 tháng 3. Cuối buổi mít ting, nhận phong bì xong, vỗ tay đôm đốp và chuẩn bị một cuộc ăn chơi-nhảy múa với các mẹ trong xóm Opera Hà Thành.

Gần 3 tiếng đồng hồ đập phá tanh bành nhà hàng Sen. Nghe nói, chủ nhà hàng đâm đơn kiện vì mấy mẹ Opera ăn xong không đem tiền mặt ra trả mà trả cho chủ quán bằng nhẫn cưới với tiền 1 đô. Khổ cho mình đeo nhẫn cưới 24/24, còn mấy mẹ tập trung ăn chơi là tháo hết nhẫn cưới ra tặng anh chủ quán mới đau chứ.
[/IMG]

Vụ ăn chơi không chỉ có ăn và chơi, các mẹ còn tụ tập thêm một số phần tử nữa tổ chức hát hò, nhảy múa. Giọng ca của trưởng thôn say mê, đầm ấm còn giọng hát của rắn Hồng Anh nghe nói cao vun vút đến tận mây xanh. Có đúng không nhể (?)
[/IMG]
Mấy anh bên VnExpress miêu tả là mẹ Tít có điệu nhảy vô cùng bốc lửa và cuồng nhiệt. Còn mẹ Chíp thì cũng hăng hái không kém. Tiếc là hôm nay mẹ Bốp hơi bị mệt chứ không thì mẹ Bốp mà nhảy thì thôi rồi.. bigsmile
[/IMG]
Mặc dù là mấy mẹ trốn chồng, bỏ con ở nhà để đi ăn chơi, nhảy múa, nhưng thấy các mẹ vui vậy thì anh em cũng vui lây. Thôi thì vất vả cả năm, có ngày này để các mẹ cứ vui vui chơi cho thỏa chí nhé. Mình chấp nhận thệt thòi tí vậy. kekeke. Thay mặt cho những ông chồng trong xóm Opera nói riêng và cánh đàn ông nói chung, chúc chị em ngày 8-3 vui vẻ, hạnh phúc và xinh đẹp!!!

Ngày mùng 8-3 đã đến rồi, cuối bài viết, chồng cũng muốn gửi lời chúc chân thành nhất đến cho vợ yêu. Chúc em ngày nào cũng vui tươi như ngày 8-3 vậy.
[/IMG]

Nói chuyện với BốCon trai tập nói

Comments

Thỏ- SócSocconhonganh Sunday, March 8, 2009 1:10:50 AM

èo ui, nhìn mặt mẹ Sóc "hoành tráng" thế nhờ. Tăng lên vài chân kính qua bàn tay của Bố Bốp rồi devil devil. Ảnh mẹ Teeth cũng đẹp quá!

Phải công nhận chị em ăn chơi ác liệt thật. Tháo luôn cả nhẫn cưới. Mà tiền 2USD là nhiều chứ 1 USD là ít lắm đấy BB nhá bigsmile bigsmile

Moon' MomLinhMoon Sunday, March 8, 2009 1:30:04 AM

Cái gì thế này? Chủ nhà hàng đang thua mang tiền ra giờ sang đây lại thành các mẹ tháo nhẫn ra là dư lào?

Đề nghị các bác về blog nhà cháu xem tin tức và nội dung cho chính xác nhá. Nội dung phản ánh không chân thực thế này là Oan cho các bác mẹ ngày 8-3 quá bigsmile

Nguyen Phuong Linhmebebong Sunday, March 8, 2009 2:19:24 AM

Cảm ơn BB đã quan tâm tới các mẹ trong xóm opera yes
BB làm mấy cái ảnh đẹp quá, trông mẹ nào cũng như đang vùng lên í nhở, nhất là mẹ Têth í.bigsmile bigsmile bigsmile yes
Mẹ HA trông phiêu quá!p bigsmile

huytun Sunday, March 8, 2009 5:52:48 AM

Cảm ơn BB đã chúc mừng yes

Ăn chơi trác táng nhờ, mỗi mẹ Tũn đằm thắm và dịu dàn lol lol lol

bachcottinhtinhyeukhongsacmau Sunday, March 8, 2009 7:23:40 AM

Mẹ các cháu ai cũng xinh đẹp và rạng ngời.flirt
Chúc các chị ngày 8-3 vui vẻ, hạnh phúc nha, tiếp tục phát huy đến ngày 15 luôn các chị há.o

Thỏ- SócSocconhonganh Sunday, March 8, 2009 8:10:55 AM

@mẹ Bông: mẹ Teeth niềm vui nhân đôi mà!

Nếu mà phát huy đến ngày 15 anh em có lo lắng không nhỉ????????? Nghỉ ngày 16, đến 17 mẹ Thịnh ra lại ăn chơi trác táng nữa thì đúng là các chồng chỉ có faint faint faint

Cún & Nhímkimsonbui Sunday, March 8, 2009 8:35:36 AM

Ảnh "nghệ thật" trông khác hẳn nhờ, đi mãi vẫn chưa hết ảnh bigsmile; qua đây thấy các mẹ xinh hơn nhiều lần; MS ơi, trông đâu có lên tí cân nào đâu smile

Thỏ- SócSocconhonganh Sunday, March 8, 2009 9:51:40 AM

KHổ lắm mẹ Cún ạ. Chả là mẹ Sóc bị viêm mũi dị ứng, nhờ trưởng thôn cho một đơn thuốc. Trưởng thôn biết hoàn cảnh mẹ cháu khó khăn, mà thuốc phải dùng lâu dài, cho đến hết mùa ẩm ướt này nên chỉ cho mấy thuốc có tác dụng tốt nhưng ....rẻ hầu bao đi tí.

KHông ngờ thuốc có một tác dụng phụ duy nhất là ... buồn ngủ. Eo ôi, nằm ngủ, ngồi ngủ, đứng ngủ nên mặt mũi nó béo lên, người cũng lên ngót nghét gần ...3kg. Sợ chưa! Nhưng được cái mũi ngon lành, chẳng hắt hơi xoành xoạch cả ngày nữa.

Có trưởng thôn thì sướng thế đấy love love love love love

(Qua bàn tay phù thuỷ PTS của BB, mẹ nào mà chẳng đẹp, nhờ bigsmile bigsmile bigsmile

Tân SangTansang Sunday, March 8, 2009 9:53:03 AM

@Mẹ Sóc: Mẹ cháu thông cảm, ảnh hơi mờ nên chỉ tăng được có vậy thôi chứ không thì đưa mẹ cháu về cô gái 18 mắt nai. Công nhận bà thông gia giỏi thật hát xong vừa lên được đến đỉnh mà lại còn ướt hết quần

@Mẹ LinhMoon: Ngâm cứu rồi, đọc rồi chứ, đấy, Oan ức gì, cái tội đem nhẫn cưới đi đánh bạc thì còn to hơn gấp nhiều lần. Kiểu này đúng là đem hạnh phúc đặt lên chiếu đỏ đen. bigsmile

Thỏ- SócSocconhonganh Sunday, March 8, 2009 9:57:05 AM

BB: Ướt váy là mẹ ChípBin nhá, không phải mẹ Sóc đâu! p p p

Tân SangTansang Sunday, March 8, 2009 10:10:08 AM

@Cô Bạch: Chúc mừng cô Bạch nhân ngày 8-3! Chúc cô mãi mãi xinh tươi và đáng yêu. Cám ơn cô Bạch đã qua chúc 8-3 mẹ cháu và các bà trong xóm nhà cháu.

@mẹ Bông, mẹ Sóc: Các mẹ chất đẹp nên chỉ cần lướt qua PTS một chút là đẹp hơn thôi chứ ko dám nhận là phù thủy đâu.
Chết chết, lại kéo dài ăn chơi đến hết 15 cơ àh? Tình hình là hơi bancăng đây. Mẹ Thịnh mà ra thì chắc chắn là sẽ phải có vài trận tám nổ trời rồi.

@Mẹ Tũn: Mẹ Tũn có muốn điện thọai xịn miễn phí không? BB cung cấp địa chỉ cho, kekeke

@Mẹ Sơn: Vẫn còn hàng găm chưa tung ra đấy.

Tân SangTansang Sunday, March 8, 2009 10:13:09 AM

Originally posted by Mẹ Sóc:

Ướt váy là mẹ ChípBin nhá, không phải mẹ Sóc đâu!

Mẹ Sóc hát mà mẹ Chíp lại ướt váy là sao? Hát bài gì não nuột vậy?

Cún & Nhímkimsonbui Sunday, March 8, 2009 12:23:19 PM

Chết mất lol lol lol

huytun Sunday, March 8, 2009 1:00:43 PM

@ BB : điện thoại gì ? mẹ Tũn chưa hiểu, vì mẹ Tũn có trong tay khoảng 5 cái điện thoại mà p, đâu có nhu cầu về điện thoại đâu p knockout devil

Tân SangTansang Sunday, March 8, 2009 1:27:46 PM

Thấy thiên hạ đồn thổi, không biết ai tuyên bố nếu có người tặng cho 1 cái điện thoại xịn thì sẽ yêu người đó ngay. cry cry cry

Đặng Gia ThịnhDANGGIATHINH Sunday, March 8, 2009 2:00:53 PM

Phụ nữ của nhà Bốp hay thật, tóc dài cũng xinh, tóc xoăn cũng xinh p

BB hóa phép kiểu gì mà các mẹ cứ...bóng lương lưỡng lên thế? bigsmile

Moon' MomLinhMoon Sunday, March 8, 2009 2:08:06 PM

BB: em nói thật nhá. Còn ảnh MB mang nhẫn, lắc, hoa tai ra để sới bạc đấy. Nhưng em thương tình vợ bồ đội mà k bốt ảnh lên đấy, BB cứ cẩn thận k shock , kekeke bigsmile

huytun Sunday, March 8, 2009 2:08:46 PM

@ BB : lol lol lol quên mất vụ đấy rồi đấy, cái gì nói ra xong là quên ngay bigsmile vô tư như ngan p knockout

Tân SangTansang Sunday, March 8, 2009 3:07:54 PM

@Mẹ Thịnh: "bóng lương lưỡng" là sao? Bí mật nhé, ảnh mẹ Tít có Bóp eo và hút mỡ bụng 1 chút đới, khì khì. Thế 15 này mẹ cháu du hí ra Hà Lội àh? Chơi hay công tác vậy? Vẫn chưa kịp cám ơn món quà tết mẹ Thịnh gửi tặng Bốp.

@Mẹ Moon: Thế cơ àh? Chết thật đấy. chịu thua các mẹ tòan tập rồi.

@Mẹ Tũn: Ko cần nhớ đâu, có ghi âm rồi. kekeke

Mousekinmousekin Sunday, March 8, 2009 3:51:36 PM

Eo ơi, ảnh nghệ thuật có khác nhỉ, lung linh lung linh lol

Tân SangTansang Sunday, March 8, 2009 9:33:59 PM

Phải có bột thì mới gột được nên hồ mà.

cunquyen Monday, March 9, 2009 3:06:26 AM

Kinh, ảnh cứ gọi là lung linh, long lanh, lúng lính, mẹ Sóc nhìn cứ như thí sinh Sao Mai điểm hẹn ý bigsmilebigsmile

Thỏ- SócSocconhonganh Monday, March 9, 2009 3:17:46 AM

ha ha, sắp được "nổi tiếng" (hoặc tai tiếng gì đó) rồi devil devil. Bên nhà mình, có người còn bảo giống....ca sỹ miền Tây chứ lị. Sướng phết yes wizard

Teeth Leeteeth Monday, March 9, 2009 8:13:59 AM

úi, có quả ảnh mình đang đén xình, mờ quả này là quả nào nhỉ, rõ ràng có mẹ Chip dẫn em cơ mà, sao lại có mỗi em tự suớng là sao bigsmile bigsmile p

Cún & Nhímkimsonbui Monday, March 9, 2009 10:15:43 AM

Qủa này trông mẹ Tít ngon nhề bigsmile, bụng cứ gọi là phẳng tăm tắp bigsmile

Tân SangTansang Monday, March 9, 2009 12:49:54 PM

@MCQ, mẹ Sóc: yes Ca sỹ Sao Mai có tên có tuổi nhỉ.

@Mẹ Tít: Mẹ Tít có muốn xoay vòng đam mê với 1 anh đẹp giai không? BB sẽ giúp 1 tay. kekeke

@Mẹ Sơn: Mẹ cháu để ý tinh ghê. Hay là tăng kích thước vòng 3, giảm kích thước vòng 2 xuống tý nữa nhỉ. bigsmile

Đặng Gia ThịnhDANGGIATHINH Monday, March 9, 2009 2:56:51 PM

Kin, cái vụ tăng giảm các loại vòng của chị em mà BB cũng làm được cơ à? bigeyes

Vụ tăng vòng hai: độc quyền mẹ Bốp thôi nhá bigsmile

Tân SangTansang Monday, March 9, 2009 4:25:32 PM

Oái, mẹ Thịnh có thâm ý gì đấy? Tăng giảm số đo các vòng trong ảnh thôi chứ ko tăng giảm trên cơ thể đâu nhá.yikes yikes yikes

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.