Kindy du xuân

Tít tít.. tít tít... chuông báo thức vừa mới đổ tiếng thứ hai, mẹ Bốp đã chạy ra đến cửa sổ ngó ra ngoài trời xem hôm nay thời tiết thế nào. Thật tuyệt, hôm nay trời hiu hiu gió nhẹ, không còn dở nóng dở lạnh như mấy hôm trước. Vậy là hôm nay con có thể cùng với các bạn và các cô trường Kindy Garden đi chơi ở Bảo tàng Dân tộc rồi.

Mấy hôm nay con háo hức lắm. Đi học về khoe với Bố mẹ:
- Ở lớp Chích Bông có mũ chim Chích Bông để đi chơi đấy mẹ ạ (mấy hôm nay các cô giáo làm mũ, lớp nào có hình của lớp đó để cho các con đội đi chơi).
Rồi là:
- Bảo tàng Dân tộc VIỆT NAM giống như "tôi là người VIỆT NAM" hả mẹ? (đều có chữ VIỆT NAM mà lỵ)
Phù phù..cũng may mà hôm nay thời tiết cực đẹp, con được đi chơi theo đúng kế hoạch chứ không thì Bố mẹ chết mệt vì giải thích cho con. Thời tiết này thì Bố mẹ cũng không phải lo ảnh hưởng đến sức khỏe của con.

9h sáng Bố Bốp "Triệu Quang PHỤC" trước cổng Bảo tàng. Một lúc sau thì đội quân Kindy kéo nhau đến. Vào sân đầu tiên là lớp CHÍCH BÔNG, sau đó đến lớp RỒNG VÀNG, lớp Thỏ BUNNY và cuối cùng là lớp BÉ GẤU.
Lớp Chích Bông và lớp Rồng Vàng xếp hàng trong sân Bảo tàng:
[/IMG]

Cả Tây, cả Ta xúm vào xem các cháu trường Kindy. Tây thì ngắm các cháu nhỏ, Ta thì ngắm các cô giáo xinh đẹp. Mấy ông bà Tây nháy máy liên tục, không ngừng Very Good Baby! Very Good Baby! các cháu nhỏ thì ngơ ngác nhìn. Đến lúc cả trường đồng thanh hát bài "Trường chúng cháu là Kindy Garden" thì tất cả các con mắt ở sân bảo tàng đều hướng về Kindy:
Bốp và các bạn Chích Bông:
[/IMG]

Đội hình đã tập trung đông đủ, các lớp nối đuôi nhau thành đoàn tàu kéo vào sân trong của Bảo tàng. Những toa tàu nhỏ tí xíu mới đáng yêu làm sao.
Lớp Thỏ Bunny và lớp Rồng vàng:
[/IMG]

Vào đến sân cỏ, cả đoàn tàu bé tí xíu bị vỡ tan. Các toa tàu tha hồ chạy nhảy vui chơi. Các cô cuống hết cả lên để chạy đuổi theo quản lý các cháu. Mẹ Bốp hôm nay phải đi làm, ngồi ở cơ quan nhưng mẹ gọi điện không ngừng hỏi thăm tình hình. Mẹ Bốp tiếc ngẩn tiếc ngơ vì không được đi ngắm con và các bạn vui chơi, chạy nhảy.
Các bạn Chích Bông chơi bắt bướm với cô Giang:
[/IMG]
Lớp Bé Gấu- lớp nhỏ nhất- ngồi vào chiếu chơi bóng bay:
[/IMG]

Chơi đã thấm mệt rồi. Các tiểu tướng con vào ăn lót dạ sữa tươi và thạch dừa. Đức Anh rất galăng đút cho bạn gái ăn thạch:
[/IMG]

Chơi xong thì ăn, ăn xong lại chơi tiếp- đi ăn chơi nhảy múa mà. Bà Phương cùng với các cô và các cháu lớp Chích Bông nối vòng tay vừa chơi vừa hát.
[/IMG]

Đang chơi con quay lại nhìn chằm chằm vào Bố. Hình như con trai như phát hiện ra Bố đang nấp sau bụi cây chụp ảnh. Bố sợ quá xách máy ảnh Play Chuon. Tạm biệt con trai, tạm biệt các thiên thần nhỏ Kindy. Bố đi xa rồi mà vẫn nghe thấy tiếng hát, tiếng cười của Kindy. Bố còn thấy cả khuôn mặt rạng rỡ vui tươi của con trong buổi dã ngoại.
[/IMG]

Cám ơn bà Phương, cám ơn Ban giám hiệu và cám ơn các cô trường Kindy đã tổ chức buổi đi chơi bổ ích và rất thành công. Các Phụ huynh có thể Download những tấm ảnh Bố Bốp đã Post trong bài này với Size lớn hơn để rửa ảnh hoặc lưu trong máy tính. Bấm vào đây để Download 8 tấm ảnh trên. Còn hơn 70 kiểu nữa, do dung lượng lớn quá nên không Upload được. Ai cần thì liên hệ nhá.

Dạy con có cần dùng roiThành viên mới- Mr. Bin

Comments

huytun Sunday, March 21, 2010 6:26:38 AM

Bốp đi chơi vui nhỉ yes

Tân SangTansang Sunday, March 21, 2010 4:10:45 PM

Được đi chơi cùng các bạn và cô giao cu con háo hức và vui lắm bác ạ, đi chơi về kể đủ chuyện cho cả nhà nghe! Thấy con đi học về vui vẻ và phấn khởi bố mẹ cũng thấy vui lây mẹ anh Tũn ạ!bigsmile

Teeth Leeteeth Monday, March 22, 2010 5:28:36 AM

các bạn này đều thích đi dã ngoại kỉu này lắm... Trường Teeth cũng hay đi như thế, bạn ý cũng thích lắm smile

Cún & Nhímkimsonbui Thursday, March 25, 2010 12:04:53 PM

Em Bốp có vẻ rất thích trường Kindy nhé, nhìn gương mặt em rạng rỡ, yêu ơi là yêu flirt

XUAN DUONGDUONGCUN Thursday, April 22, 2010 9:11:07 AM

Lớp Bốp đi dã ngoại vui và thích quá .Trộm vía dạo này nhìn Bốp ra dáng lắm đấy nhé love love love

Write a comment

New comments have been disabled for this post.