Lần đầu ru con ngủ

Hạnh phúc có nhiều sắc màu, có những sắc màu tưởng chừng như bình dị nhưng lại đem đến những niềm vui lớn lao vô cùng. Những ngày Bố về bên mẹ và con, Bố được hưởng trọn vẹn mọi sắc màu hạnh phúc. Mỗi sắc màu đó dù mộc mạc giản dị, dù nồng nàn say đắm đều để lại trong Bố những niềm vui bất tận. Ngắm con ngủ là một trong các niềm vui đó, là một sắc màu của hạnh phúc mà mẹ và con đã đem lại cho Bố.

Đôi mắt con xoe tròn, miệng há to hóng chuyện. Nhìn trạng thái tinh thần của con sung mãn vậy, Bố thầm nghĩ: “đêm đầu Bố con mình gặp nhau, chắc con sẽ thức suốt đêm nói chuyện với Bố đây”. Mẹ nhắc nhở hai Bố con:
- Đến giờ đi ngủ của Bốp rồi, anh ru con ngủ đi.
Chà! Mẹ ra đầu bài khó thế. Chả là ngày mới yêu vẫn khoe với mẹ là hồi bé ru mấy đứa em ngủ. Hứng thú quá còn nói khoác thêm là không nghe thấy anh ru là chúng nó không ngủ đâu. Ai dè bây giờ mới lĩnh hậu quả. Con đang chơi mà mẹ lại xúi Bố ru con ngủ. Thôi thì liều một phen xem sao.

Vỗ nhẹ vào đùi Bốp và cất giọng khàn khàn. Vận dụng gần cạn vốn ca dao thì điều kỳ lạ đã xảy ra. Bốp nhắm khẽ hai mắt. Nín thở ru khẽ thêm dăm câu nữa hai mắt Bốp nhắm chặt hơn và hình như Bốp đã đi vào giấc ngủ. Ơ ri ca! Ơ ri ca! Suýt nữa Bố hô lên vì sung sướng. Cũng may Bố kịp kiềm chế, chỉ duy nhất nụ cười sung sướng và hạnh phúc là Bố không giữ được trên môi. Hình như Bố đã giải được bài toán hóc búa thì phải. Không ngờ lại ru được con ngủ mới tài chứ. Không ngờ “dễ” thế mà mình cũng làm được.

Con ngủ đẹp quá, đẹp như một thiên thần trong mắt Bố. Hai má bầu bầu, cái miệng phụng phịu như muốn sẵn sàng mếu máo, vầng trán cao và hai mắt nhắm khẽ khàng như chưa biết lo âu là gì. Nhìn con ngủ, lòng Bố thanh thản lạ thường. Bao nhiêu khó nhọc, bấy nhiêu thời gian mong nhớ chợt tan ra và trôi hết. Bố muốn ôm chặt con vào lòng và khẽ nói với con rằng. Bố yêu con, Bố yêu hai mẹ con hơn yêu chính bản thân mình. Bố sẵn sàng đốt cạn giọt máu cuối cùng trong mình để sưởi ấm hạnh phúc gia đình và giữ cho giấc ngủ con mãi mãi bình yên. Yêu con. Ngủ ngon nhé! .. à ơi!

Về một công cụ hỗ trợ sửa Skin- ăn nhanh.7 sự thật về Bốp

Comments

Khương Tuấn Đạtcundat Sunday, July 8, 2007 10:08:42 PM

Hạnh phúc quá đi mất , bác ơi ngày nào cũng hạnh phúc thế nhé để khi quay lại tiếp tục sự nghiệp hành trang sẽ trĩu nặng những tình yêu và hạnh phúc .

Tân SangTansang Monday, July 9, 2007 9:41:47 AM

Cún Đạt thế nào rồi? Chưa đưa ảnh Bốp lên được. Mấy hôm vừa rồi Bốp hơi sốt, do tiêm chủng mà

bedethuongbe de thuong Wednesday, July 11, 2007 4:12:42 PM

Bốp ơi bố về cứ lo ru con ngũ , quên cả bạn bè ở trên blog , rồi con ơi ....buồn quá hu...hu ...mấy nay bé dể thương cứ trông mãi mà không thấy qua thăm lom gì cả .....

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Sunday, July 15, 2007 12:28:56 AM

Lần đầu bế con có sợ con .. bị rớt không vì con bé bỏng so với đôi tay to khỏe của bố hì hì

Tân SangTansang Monday, July 16, 2007 4:28:46 AM

Chị ơi! rớt thì ko sợ, nhưng sợ bị vẹo cổ hoặc ra đi sống lưng

nguyen phuong lyluulytn20032003 Saturday, July 21, 2007 5:56:55 AM

bop' that dang yeu nha.ga con cua minh cung vi bop lam ban dc rui .(?)

Mai Nguyenpighavewings Monday, July 23, 2007 4:48:27 PM

Bốp có ông bố tuyệt vời quá đi thôi... bigsmile cô Pig ganh tị... love

Tân SangTansang Thursday, July 26, 2007 8:36:03 AM

Cô Pig cứ nói thế. Bố cháu về được mấy hôm rồi lại đi xa. Cháu Bốp hình như cũng biết điều đó thì phải.

Tân SangTansang Thursday, July 26, 2007 8:38:03 AM

@Gà mẹ: Mời chị gà con thỉnh thoảng qua nhà Bốp chơi.

Mai Nguyenpighavewings Thursday, July 26, 2007 10:57:54 AM

bigsmile Bố vì công việc và đi làm vì tương lai của Bốp đấy... đừng buồn Bồp nhé, mà phải thương bố hơn nha... love

Unregistered user Thursday, September 13, 2007 2:35:49 AM

DuyHuong writes: Bạn là một người cha thật tốt :-) Mình luôn theo dõi các bài viết của bạn về bé Bốp - thấy thật ấm áp và hạnh phúc cho các bậc cha mẹ vừa có con đầu lòng. Bé Bốp và chị nhà sẽ rất hạnh phúc khi bên cạnh anh - Cầu mong cho gia đình anh mãi mãi ấm êm và đầy ắp tiếng cười :-)

Tân SangTansang Thursday, September 13, 2007 12:49:42 PM

Rất cám ơn DuyHuong đã dành tình cảm cho Bé Bốp và gia đình chúng tôi. Chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với Bạn. Thank you!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.