Skip navigation.

Máy ảnh mới- Phần I

Thực ra là khoe ảnh mới thì đúng hơn là khoe máy ảnh. Máy ảnh nhà cháu là máy còi chả dám "múa đô la qua mặt đại gia" như: Nhà Cún Quyên, Bố Tít, Bố Ti...

Trước hè Bố Bốp bồ kết con Canon S5 IS, nhưng có một chút trục trặc nên thôi. Mẹ Bốp thủ thỉ là thích máy ảnh nhỏ gọn, dễ chụp để có thể luôn mang theo bên mình. Nhân tiện sắp đến sinh nhật mẹ Bốp, Bố quyết định tặng mẹ con máy Compact nhỏ nhỏ xinh xinh: Canon IXUS 80 IS- nhỏ nhắn xinh xắn và ảnh cũng khá đẹp.

Máy mới, mẹ dẫn Bốp ra công viên Nghĩa Tân làm mẫu.

Mẹ phải lì-xì 20K thì Bốp mới chịu làm mẫu. Thuê mẫu thế này chắc cũng vẫn còn rẻ chán.

Nghe ra không ổn, mẫu bắt đầu phá phĩnh dụi mắt. Hình như là tủi vì tiền công hơi ít.

Thôi thì quay ra đi nhặt lá.

Có lẽ phải xem cái túi của mẹ ở đâu, may ra kiếm chác thêm được tý.



Hạ Long- hành xácNơi ấy bình yên

Comments

Teeth Lee 14. October 2008, 04:21

Póc tem nhá, mẫu này cũng có triển vọng đây, thế chủ nhật mẫu này có hộ tống mẹ ra Bách thảo cho các tay súng chuyên nghiệp bắn tỉa không :D

Tân Sang 14. October 2008, 08:15

Buồn quá mẹ Tít ơi, hôm nay mẹ Bốp phải nghỉ làm từ 9h sáng để về đưa Bốp đi khám răng. Bác sỹ yêu cầu đưa Bốp đi bác sỹ 1 tuần liền. Chủ nhật này chắc mẹ Bốp không tham gia được rồi, tiếc quá. Cho gửi lời chào đến xóm Opera Hà Thành ha. Đang phục xem ảnh ọp ẹp đấy.

Nguyễn Hoài Phong 15. October 2008, 01:59

Thương Bốp quá, lại mọc răng nữa rồi. Anh Su cũng mới mệt hụt hơi vì mọc răng hàm xong nên anh thương Bốp lắm, cùng cảnh ngộ mà. Bốp cố lên, mau mau đuổi bạn sốt đi để cho mẹ rảnh chân ọp ẹp nhá.

Teeth Lee 15. October 2008, 07:11

Ui, trộm vía Teeth mọc răng chỉ hâm hấp sốt thui, chúc Bốp mau phục hồi nhé

Mà BB bảo MB chuẩn bị tinh thần nhé, đến chủ nhật sau cơ, hoãn roài :smile:

Tân Sang 15. October 2008, 07:55

@Mẹ Susu, mẹ Teeth: Hôm qua đưa Bốp đi khám bác sỹ mới biết là không phải mọc răng mà là bị cam răng. Mẹ Bốp phải nghỉ làm không lương 1 tuần để đi chấm răng cho Bốp. Sắp nghèo đói đến nơi rồi.

Mẹ Tít có vẻ háo hức vụ ọp này nhỉ.

Nguyễn Hoài Phong 15. October 2008, 09:19

Sắp thôi à??? :D Thế là còn hơi bị đỉnh nhá, tớ thì nghèo đói lâu rồi vì chồng thì chán việc trốn chui nhủi ở nhà chơi, con thì ốm lên bờ xuống ruộng hơn tuần, mẹ Su nghỉ làm cứ gọi là triền miên khì khì :D :lol:
Mà cam răng là bị sao thế mẹ Bốp? Tội Bốp nhỉ, chẳng thà bị mọc răng chứ còn bị cam răng thì sau này lại lận đận một phen mọc răng nữa hức hức :cry:

Tân Sang 15. October 2008, 14:41

Bố Susu lên núi luyện công đến đâu rồi? Công lực chắc đã tăng thêm mấy phần. Có bố ở nhà thì mẹ Susu yên tâm quá còn gì.

Nghe vợ mô tả thì thấy cam răng na ná như là bị viêm lợi í. Lợi sưng đỏ, gây đau và dễ bị chảy máu... không biết mẹ Susu thế nào chứ mẹ Bốp là bị chột rồi, bây giờ nghĩ đến sản xuất tập 2 là sợ vãi linh hồn.

Tina 16. October 2008, 01:40

Í, có vãi linh hồn mấy thì cũng phải vãi thêm (vãi nhanh) lần nữa chứ BB. Ráng vãi để kiếm cô con gái đi. Con gái đáng yêu lắm đấy, nhá nhá. :D

Nguyễn Hoài Phong 16. October 2008, 02:17

Mẹ Su còn sợ vãi trước cả mẹ Bốp í chứ, đấy là anh Su cũng hơi bị ngoan trong cái làng Opera này đấy. Hic, nhưng mẹ Su không được đảm đang như các mẹ khác và sức khỏe cũng không tốt lắm nên thấy vất vả quá. Việc SX tập 2 được coi là cái gì trừu tượng lắm í BB ơi p:.

Đặng Gia Thịnh 16. October 2008, 08:10

Máy xịn nên mẫu lên hình trông ngon lạ, mà đôi giày Bốp mang vừa khít khìn khịt BB nhỉ (mình tài thật p: )

Tân Sang 16. October 2008, 09:35

@Me Tina: Công nhân mẹ Tina giỏi thật, sợ vãi linh hồn mà vẫn quyết có Tina em. Cũng đang cố kiếm cô con gái đây. Mẹ Tina bày cách đúc bé gái đê. Trên Opera nhiều anh chàng đẹp trai quá, đang muốn kiếm cô con gái để đi kết thông gia.

@mẹ Susu: Sức khỏe của mẹ Bốp bây giờ cũng kém đi nhiều mẹ Susu àh. Đúng như ý bà thông gia nói, việc SX tập 2 đang xa tít mù khơi. Như vậy là Bắp cải cũng còn đang xa xăm nhỉ.

@Mẹ Thịnh vẫn nhớ đôi dép mẹ Thịnh mua àh. Đúng đấy, rất vừa và rất đẹp mẹ Thịnh ạ. Bốp thích đi đôi dép đó lắm.

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.