"Mùa đông có lạnh không con?"- Trên báo Ngôi Sao
Friday, 21. November 2008, 07:30:47
http://ngoisao.net/News/Choi-blog/2008/11/3B9C7633/
Sáng nay nhìn tuyết rơi đầu mùa nao nao lòng nhớ mẹ con Bốp. Hứng thú dậy lên, Bố Bốp viết bài "Mùa đông có lạnh không con". Viết xong, BB hỏi ý kiến cô Hồng Liên về bài viết. Không ngờ bây giờ Hồng Liên không còn phụ trách mục chơi Blog nữa, nhưnng Liên đã forward bài em Hoàng Phương- người phụ trách mới của Chơi blog. Không còn gì vui hơn khi nhìn thấy bài viết của mình trên báo Ngôi Sao. Cám ơn Liên và Phương nhiều lắm! Chúc hai bạn cuối tuần thật sự vui vẻ!!!
Cũng giống như những lần trước. Lần này BB cũng chụp lại bài viết trên báo Ngôi sao và lưng giữ lại các ý kiến phản hồi ở trên đó.
-
Chào nhà Bốp
- HH (gato@yahoo.com)
Đọc những dòng của bố Bốp bao giờ cũng tình cảm. Em thường xuyên vào blog của nhà Bốp và luôn xúc động bởi những tình cảm mà bố Bốp dành cho gia đình nhỏ của mình. Bốp hay ăn chóng lớn và ngoan nhé, Bốp thật hạnh phúc vì bố mẹ luôn dành trọn tình yêu thương!
http://ngoisao.net/News/Choi-blog/2008/11/77364ECA/
-
Mùa đông có lạnh không con
- Van (thanhvan19vn@yahoo.com)
Đọc bài này của anh tôi thật cảm động, mong là gia đình anh sẽ sớm đoàn tụ để bé Bốp được gần ba.
http://ngoisao.net/News/Choi-blog/2008/11/77364EC7/
-
Chúc gia đình anh sớm được đoàn tụ
- Phương Thảo (kietxu83@yahoo.com)
Em chưa có gia đình mà đọc bài viết của anh, nước mắt cứ trào ra thôi. Cảm động quá. Chúc bé Bốp khỏe mạnh, chúc bố mẹ bé vững tin và sớm được đoàn tụ.
http://ngoisao.net/News/Choi-blog/2008/11/77364EC6/
-
Bốp có người bố thật tình cảm
- HAHAICHIP (hachiphai@yahoo.com)
Bốp và mẹ thật hạnh phúc mặc dù ở xa bố. Mong rằng gia đình anh sẽ hạnh phúc và đòan tụ sớm. Tôi thật sự xúc động khi đọc bài của anh.
http://ngoisao.net/News/Choi-blog/2008/11/77364ECD/
-
Chúc gia đình hạnh phúc
- Hoa Nắng (thao@yahoo.com)
Anh yêu gia đình nhỏ của mình thiệt nhiều đó! Nga giờ này lạnh lắm... may mà em kịp về trước khi chớm lạnh. Gia đình là một nơi bình yên và thân thương nhất cho chúng ta tìm về mỗi lần đi xa. Chúc gia đình anh luôn hạnh phúc và sớm trở về cho mùa đông bớt lạnh anh nhé!
http://ngoisao.net/News/Choi-blog/2008/11/77364ED2/
-
Ấm áp
- Lavie (Scaletohara1982@yahoo.com)
Có ai đó nói với tôi rằng: "Ấm áp không phải khi ngồi bên đống lửa, mà là bên cạnh người bạn thương yêu. Ấm áp không phải khi bạn đội chiếc mũ len, mà là khi đầu bạn dựa vào một bờ vai tin cậy. Ấm áp không phải khi bạn dùng hai tay xuýt xoa, mà là khi tay ai kia khẽ nắm lấy bàn tay bạn. Ấm áp không phải khi bạn nói “ấm quá”, mà là khi có người thì thầm với bạn: “Có lạnh không?”. Ấm áp chưa hẳn là khi bạn ôm ai đó thật chặt, mà là khi ai đó khoác vai bạn thật khẽ. Và ấm áp là khi mùa thu qua, cái lạnh ùa về... Có một ai đó khẽ thì thầm vào tai bạn: “Chúc anh yêu một mùa đông ấm áp”!"
Đọc bài viết này của anh, tôi chợt nghĩ rằng dù mùa đông năm nay có lạnh hơn mùa đông năm trước thì vợ và con trai anh sẽ vẫn thấy vô cùng ấm áp!!!
http://ngoisao.net/News/Choi-blog/2008/11/77364EDB/















MinhChau'S # 21. November 2008, 08:22
Tansang # 21. November 2008, 08:30
myfrenchopera # 21. November 2008, 09:27
wallpearl # 21. November 2008, 16:10
Chỉ còn một năm nữa Bốp sẽ có một gia đình hạnh phúc và thật sự trọn vẹn. Mong thời gian qua nhanh...
Tansang # 21. November 2008, 19:03
@Chú Pearl: Cám ơn chú! Xa mãi cũng chán lắm rồi. Đến lúc về chơi với Bốp thôi chú ạ.
cundat # 22. November 2008, 06:23
DamNguyenQuynhAnh # 22. November 2008, 08:30
wallpearl # 23. November 2008, 17:48
DANGGIATHINH # 24. November 2008, 08:29
Thương nhất vẫn là mẹ Bốp (có chồng nhưng cứ phòng không một mìn)
Tansang # 24. November 2008, 10:58
@Mẹ Đàm Nguyễn QA: Mẹ cháu đánh đúng chỗ hiểm của BB rồi. hị hị. Đúng ra ở nhà với Bốp thì thấy có nhiều cái để viết hơn. Nhưng nhiều việc quá, chả có thời gian lê la blog nữa nên chả viết đc gì. Sẽ rút kinh nghiệm. thank nhà ĐNQA!
@Chú Pearl: Nhất trí rồi. Sẽ rút kinh nghiệm, hì hì.
@Mẹ Thịnh: Xin nhà văn chỉ giáo giúp xem văn vẻ có lủng củng lôi thôi quá không?
@All: Mọi người nếu thấy entry nào có thể đăng trên Blog Việt hoặc Ngôi Sao thì có thể gửi bài và đường link đến Blog cho:
Blog Việt: blogviet@vietnamnet.vn hoặc cô Chít Xinh ( http://360.yahoo.com/profile-SUfmC10yc6_RwMISIPLWRBQ_ )
Chơi Blog-Báo ngôi sao: blog@ngoisao.net hoặc trực tiếp là phóng viên Hòang Phương (hoangphuong@vnexpress.net)
Chúc cả xóm nhà mình cùng nổi tiếng nào
DANGGIATHINH # 24. November 2008, 11:33
Tansang # 24. November 2008, 11:37
myfrenchopera # 24. November 2008, 11:49
Tansang # 24. November 2008, 12:43
myfrenchopera # 24. November 2008, 13:00
Tansang # 24. November 2008, 13:21
mebebong # 25. November 2008, 00:29
Ah mà nhìn ảnh thấy con trai giống bố y như là bản photocopy vậy đó!
cundat # 25. November 2008, 09:17
Tansang # 25. November 2008, 10:11
@Mẹ Cún Đạt: Nhận gạch của nhà Đạt 1 cái, nhà sắp có con gái mà đã thấy lo lo phải nhận gạch từ bây giờ rồi đấy. Thế bà thông gia bây giờ đã kiếm đc việc gì làm chửa?
muoioi # 30. November 2008, 05:25
Tansang # 30. November 2008, 10:34
muoioi # 1. December 2008, 00:24
Tansang # 1. December 2008, 00:34
muoioi # 1. December 2008, 03:00
Tansang # 1. December 2008, 03:31
muoioi # 1. December 2008, 04:05
CHẠM
Chạm vào mắt anh rất khẽ
Em thấy cả khoảng trời yêu
Chạm vào môi anh rất khẽ
Yêu thương tràn ngập ùa về.
mebebong # 1. December 2008, 08:00
muoioi # 1. December 2008, 08:12
MinhChau'S # 1. December 2008, 08:13
Tansang # 1. December 2008, 10:11
Nhìn sâu trong mắt em
Thấy có một khoảng trời
Ngắm lệ em rơi rơi
Yêu thương ngập bến bờ
Biết là tình yêu thơ của mẹ Tina lớn lắm. Chỉ cần khởi động nhẹ là hoạt động ngay, hì hì mẹ Bông cố lên. Cứ viết là sẽ thành thơ. Như BB viết chả hiểu là thơ con cóc hay con cua nữa, nhưng mình viết ra đc rồi lại thấy khoái. hì hì
BMC đâu chỉ có đọc bác, cảm nhận và khích lệ nữa chứ bác.
mebebong # 1. December 2008, 10:22
Vuốt tóc em anh hỏi
Bao sợi nhớ sợi thương
Bao sợi buồn vương vấn
mà tim anh đau nhói
bởi tình cách ngăn sông...
Tạm thời thế đã mẹ tina có CHẠM thì tớ có ĐỘNG đây, tặng cho BB cả đó! T?Y của BB giành cho MB làm mẹ Bôn cảm động quá nên xu khâ tha thơ (xuất khẩu thành thơ)
Tansang # 1. December 2008, 10:33
Nhìn thấy em buồn buồn
Anh hỏi khẽ tại sao
Em nói con đang ốm
Lòng em thật bồn chồn
Nhớ anh và thương con...
Hê hê, các mẹ thể hiện bằng hành động ĐỘNG- CHẠM, còn BB thì Ngắm -Nhìn. Hì hì. Thank 2 mẹ "xu khâ tha thơ"
DANGGIATHINH # 1. December 2008, 13:07
BÓP
Bóp... trán, anh suy nghĩ
Giờ em đang làm gì?
Hay là cùng ai đó
Đang tí tỉ tì ti
xách dép chạy thui
Tansang # 1. December 2008, 14:12
SỜ
Sờ tay lên mái tóc
Đếm ngược quãng thời gian
Bao nhiêu là gian nan
Rơi rụng bấy nhiêu sầu
Em thương anh thật nhiều
Chắc không tỉ tì ti
Kekeke
mebebong # 1. December 2008, 23:44
ÔM
Ôm con anh em khóc
cũng chẳng hiểu vì sao,
hay bởi mùa đông lạnh
mà thiếu vắng hơi anh.
kha kha kha, phen này BB bí rồi đây
phải công nhận là đất nhà BB tốt thật!
Tansang # 2. December 2008, 00:01
HÔN
Hôn lên đôi mắt em
Mặn chát nước mắt khô
Xa anh em đã khóc
Khô cạn dòng lệ em
DANGGIATHINH # 2. December 2008, 02:22
ĐẤM
Giang tay anh đấm... ngực
Tim muốn vỡ tan rồi
Nơi quê xa ngút ngái
Em với người... à ơi
Tansang # 2. December 2008, 23:37
XOA
Xoa hai bàn tay lạnh
Thấy lòng mình cô quạnh
Hỏi rằng em có lạnh
Vì thiếu vắng tay anh?
Dẫu tay em có lạnh
Nhưng tim em không lạnh
Vì anh nhớ đến em
Đừng với người.. à ơi.
Tansang # 3. December 2008, 00:10
http://my.opera.com/Tansang/blog/doi-tho
Mời cả nhà tiếp tục lên trên theo dõi!
mebebong # 3. December 2008, 01:44
http://my.opera.com/Tansang/blog/doi-tho
Tansang # 3. December 2008, 03:00