Skip navigation.

Mưa nắng

Vậy là anh đã trở về, trở về thật sự. Lần này anh trở về không còn thấp thỏm mua đồ để chuẩn bị cho sự đi xa như mấy lần trước nữa. Lần này vợ chồng mình đi mua đồ để chuần bị cho một cuộc sống lâu dài. Mình còn phải mua thêm cả mấy tấm bạt để che mưa, che năng trên trần nhà nữa em nhỉ.

Ngoài 30 tuổi, lấy vợ được hơn 3 năm, nhưng anh mới được thực sự sống cuộc sống gia đình độc lập hơn 3 tháng. Đôi lúc anh giật mình khi nghĩ rằng mình đang là chủ của một ngôi nhà nhỏ. Trách nhiệm gánh vác gia đình bấy lâu nay vẫn nằm trọn trên vai em, bây giờ mới được chuyển dần sang cho anh. Quả thật là rất nhiều cái phải lo, rất nhiều việc phải làm. Nào là sức khỏe của cả gia đình, nào là tương lai của con và của cả nhà, nào là đối nội, đối ngoại… hàng trăm thứ bà rằng như đang bủa vây lấy anh. Càng nghĩ, anh càng thấy thương em nhiều hơn, nhiều việc như vậy mà bấy lâu nay anh vẫn cứ thờ ơ như chẳng thấy, một mình em lo toan hết cả. Điều đó thật bất công với em. Từ nay ngôi nhà nhỏ này sẽ có anh cùng chung vai gánh vác với em, em nhé!

Vợ yêu của anh! Ngoài trời vẫn đang mưa nắng thất thường. Chỉ có vợ chồng đồng lòng thì mới chống chọi được với mưa nắng, thậm chí cả gió bão của thời tiết em nhỉ. Cơ sở của sự đồng lòng chính là tình yêu và niềm tin phải không em? Anh chợt thấy mình thật hạnh phúc vì em vẫn đang rất yêu anh. Điều đó em không bao giờ nói ra, nhưng anh hoàn toàn cảm nhận được. Anh cảm nhận được qua đôi mắt em mỗi lúc em lặng nhìn anh, anh cảm nhận qua cử chỉ yêu thương em dành cho anh mỗi buổi sớm. Anh còn cảm nhận được điều đó lúc em mân mê và vui mừng khi em nhận được món quà nhỏ anh mua tặng em nhân dịp kỷ niệm 3 năm ngày cưới.

Còn anh, càng ngày anh càng cảm thấy yêu em nhiều hơn. Nhiều lúc anh lặng nhìn em thật lâu mà anh không nói. Anh nhìn thấy từ em toát lên một vẻ đẹp lạ kỳ. Vẻ đẹp đó không hẳn là ánh hồng của nhan sắc, mà vẻ đẹp đó dường như là từ một người vợ hết lòng vì chồng, vì con. Vẻ đẹp của một người mẹ từ sáng sớm đến đêm khuya, lúc nào, làm gì cũng nghĩ đến chồng đến con. Quả thật khi mới bắt đầu quen và yêu em, anh không hình dung nổi là em sẽ thành người vợ, người mẹ đảm đang đến thế.

Anh biết, anh biết là anh còn làm em buồn và giận nhiều lắm. Anh thường hay vụng về trong cách cư xử. Vụng về là bản chất của đàn ông mà em, đặc biệt là anh đã tập trung vào việc gì thì anh sẽ quên hết tất cả những việc khác. Anh không đổ lỗi hay chối tội đâu nhé. Anh sẽ sửa, nhưng nếu chưa sửa được ngay thì em cũng đừng có giận anh nhé em. Mà nếu có giận thì cũng chỉ nên giận 5 phút thôi, đừng có giận sang phút thứ 6 em nhé. Chặng đường phía trước còn rất dài, ở đó còn có nhiều chông gai, còn có nhiều mưa giông, bão tố chờ đón con tàu hạnh phúc của nhà mình. Hãy nắm tay anh thật chắt để cùng tiến bước nhé vợ yêu. Yêu em!

Những câu chuyện ngụ ngôn không có trong sách vở- Phần 2Tin nóng hổi, vừa thổi vừa đọc

Comments

Nguyen Phuong Linh 30. July 2009, 07:34

:love: :love: :love:
Mùi mẫn quá!
Bây giờ có treo giải cao bố mẹ Bông cũng ko viết được dư thế này :D

Tân Sang 30. July 2009, 07:44

Hì hì, viết hơi vội, còn nhiều điều muốn viết, nhưng tạm thế đã. Mẹ Bông cũng là tay viết ác liệt í chứ.

Trần Minh Châu 30. July 2009, 07:53

Chúc mừng MB, vì từ nay BB luôn ở bên cạnh rồi :love:

Nguyen Phuong Linh 30. July 2009, 08:00

Originally posted by Tansang:

Mẹ Bông cũng là tay viết ác liệt í chứ.


Vứn đề ko ở chỗ viết nhiều hay ít mà ló nằm ở nội rung BB ạ.

Mừng cho sự đoàn tụ của nhà Bốp !:love:

Tine May Bee 30. July 2009, 12:10

Ngưỡng mộ bố mẹ Bốp quá flirt
Chúc cả nhà Bốp luôn hạnh phúc! Chúc bố mẹ Bốp ngày càng yêu nhau nồng thắm! :love:

GATO quá, hị hị...

Thanh Huyền 31. July 2009, 03:12

Nghe bàn dân thiên hạ đồn thổi bố Bốp là người đàn ông iêu vợ nhất thế giới quả là không sai chút nào. Biết đến bao giờ em mới được nghe những dòng ntn của anh xã nhà em nhỉ. Hứt! hứt! Ghen tị qua, hứt! hứt...

Tân Sang 31. July 2009, 03:17

@Bố Minh Châu: Thank! Có nhật thiết là lúc nào cũng ở bên cạnh ko hả bố cháu. Ở cao hơn hoặc thấp hơn ko được àh.

@mẹ Bông: Chả nhẽ lại khen trắng phớ ra !!! thế thì thiên hạ lại bảo là 2 nhà thông gia này tòan bơm cho nhau thôi.

@Mẹ Vân Tine: Thank! Đang phấn đấu như nhà mẹ cháu đây. Hâm mộ, hâm mộ...

Tân Sang 31. July 2009, 03:18

@mẹ Chích Bông: hì hì, chẳng qua là bố cháu viết ra, còn bố CB ko viết ra thôi àh. Đàn ông ai chả yêu vợ, nhất là bố Chích Bông.

Thanh Huyền 31. July 2009, 03:37

Vấn đề ở chỗ phụ nữ nghe bằng tai. Bố CB ko nói ra thì mẹ làm sao mà có cái niềm hạnh phúc như mẹ Bốp được ạ. Mà bác ơi ảnh bữa hôm qua đâu rồi, bác up lên đi.

Mr Ốc 31. July 2009, 03:51

Mẹ Bông: Ơ bác ý up rồi mà, bài viết còn rất mang tính thời sự nữa, kiểu như tin giật gân ý :D

Mr Ốc 31. July 2009, 03:52

Bác Bốp ơi bác yêu vợ bác để trong lòng hoặc rỉ tai cho mẹ Bốp nghe thấy thôi, chứ bác cứ viết lai láng xế này cả làng nó GATO cho thì khổ bác :D

Thanh Huyền 31. July 2009, 04:00

Ô thế ah, tin giật gân thì phải qua ngay thôi.
Uh, mà mẹ Ốc nói đúng đấy, bố Bốp thì thầm với mẹ thôi nghe p:

Tân Sang 31. July 2009, 04:24

Mẹ Ốc và mẹ Chích Bông yên tâm. BB có nhiều cái nói thầm vào tai và có cái hát giữa mọi người ko ngại ngần mà. Những gì thực sự mang tính riêng tư thì email và sms, còn những điều có thể nói to được thì để vào blog. Hì hì. Thế có đc ko nhỉ. Với lại ngày trước đi xa, BB vẫn viết tâm sự với Mẹ Bốp qua Blog, bây giờ về lại ko viết nữa thì mẹ cháu lại xa thơm, gần...bla.. bla

Gia Linh 31. July 2009, 06:32

Ôi, chồng gì mà yêu thế hả mẹ Bốp. "Chúc gia đình mãi mãi hạnh phúc bên nhau" ( câu này là câu của cua hay nói ấy)

Tân Sang 31. July 2009, 07:26

Mẹ Kem cứ quá nhời, tiếc nhỉ, mẹ Kem hôm qua ko tham dự ọp ốc cay.

Trần Minh Châu 31. July 2009, 07:35

Trời ạ! :yikes:

Thanh Huyền 31. July 2009, 08:04

BB muốn cho bàn dân thiên hạ thấy mình là người đàn ông iêu vợ nhất thì cứ nhận đại đi lại còn lắm lý. Xa "thơm", còn gần thì.......cõng chứ sao :lol:

Tân Sang 31. July 2009, 08:56

@Bố Minh Châu: Gọi gì giời vậy bác

@Mẹ Chích Bông: Ko phủ định là yêu vợ, nhưng ko dám nhận nhất đâu mẹ Chích Bông àh. Chưa biết bố Bông thế nào chứ mình biết mấy nhà:
1. Bố Tũn yêu mẹ Tũn hơn chính bản thân mình nhá.
2. Vợ chồng nhà Tung Phường (Tương Phùng: http://my.opera.com/tuongphung ) thì như keo 502 í.
3. Bố Chíp-Bin thì cực kỳ chiều mẹ Đốp nhá.
4. Bố Sóc thì nhẹ nhàng tình cảm, chu đáo.
5. Bố Tít thì đẹp trai nghệ sỹ nhưng cực kỳ yêu chiều mẹ Tít.
6. Bố Gấu thì vô cùng quan tâm chăm lo mẹ Gấu
....
Đấy, đại để những người mà mình đã gặp thì thấy thế. Nói chung đàn ông trong xóm Opera Hà Thành hơi bị đỉnh, nhể. Nói gì xa xôi, kia kìa người đàn ông tên là bố Minh Châu cũng hơi bị đảm đang khéo léo kìa.

Mr Ốc 31. July 2009, 09:09

Càng lúc càng GATO, hết gato với các mẹ lại gato với chồng các mẹ...hứt...hứt...òa...òa...

Nguyen Phuong Linh 31. July 2009, 09:25

Mẹ ốc mới biết từ GATO nên sd triệt để nhể :D

Tine May Bee 31. July 2009, 09:41

Originally posted by meoc:

Càng lúc càng GATO, hết gato với các mẹ lại gato với chồng các mẹ...hứt...hứt...òa...òa...


Ờ nhể, hứt... hứt.. òa... òa.... GATO quá!!! Tôi đi chết đây!!!
Đồng thanh nhá :D

Thanh Huyền 3. August 2009, 03:20

Thế này xóm ta phải tổ chức cuộc thi Mr yêu vợ thôi. Biết đâu ảnh chồng mình ảnh cũng có được cái giải chốt hạng

myhanhvumai 3. August 2009, 16:52

Đọc entry này em cảm động quá :cry: :cry: :cry: . Mẹ Bốp giống em một thời :cry: :cry: :cry: . Bố cháu Quân + Khôi lúc trước cũng đi xa (3 năm dài) em một mình nuôi con nhỏ :cry: :cry: :cry: , lúc bình thường thì không sao cả nhưng khi bé bị ốm, sốt cao, lúc khó khăn không có một người thân nào bên cạnh em thấy tủi thân lắm :cry: :cry:. Lâu lắm anh ấy mới về thăm mẹ con em được 2 ngày, vậy nhưng mẹ cháu QK giỏi lắm, Cu Quân hơn 2 tuổi thì mẹ lại có thêm em bé trong bụng. Mãi đến khi chuẩn bị sinh em cu Khôi thì bố QK mới chịu về luôn với mẹ con em. Cái ngày ấy qua rồi nhưng giờ đọc lại Entry này tự nhiên em thấy thương mẹ Bốp quá :cry: :cry: . Em khóc vì mừng cho hai mẹ con Bốp khi đã có bố bên cạnh để chia sẻ buồn vui.

Thỏ- Sóc 4. August 2009, 01:45

Lườm cái entry này lâu rồi mà quên comment. Công nhận, bố Bốp phải viết thì bà con mới không kêu ca là "đi xa thì siêng viết, về thì lại mất tăm mất tích"!

BB công nhận nói về Bố Sóc giỏi ghê cơ! Chu đáo là TM của Bố Sóc mà :happy:

Quên, mấy cái ảnh mới up lên trông Bốp và MB dễ thương quá!

Tân Sang 4. August 2009, 01:55

@mẹ chích Bông, mẹ Vân VKH, mẹ Bông: Ở xóm Opera này, tuyền những ông yêu vợ thôi. Tuy nhiên ko nên tổ chức cuộc thi, vì các ông bố mỗi người tốt một vẻ và tất cả đều rất sợ bị so sánh. Vì vậy cũng ko nên GATO làm mất tình làng nghĩa xóm ha. :D

@Nhà Hạnh Mai: Cám ơn mẹ Quân-Khôi đã viết những dòng tâm sự rất chân thành. Công nhận là phụ nữ vất vả thật đấy. Tuy Bố cháu về nhà, nhưng cũng chỉ giúp mẹ cháu các việc nhớn và việc nặng nhọc, còn việc chăm con thì ko thể thay thế được. Con chỉ chơi với Bố, còn đến lúc ăn , lúc ngủ thì vẫn phải mẹ.

Tân Sang 4. August 2009, 01:57

@Mẹ Sóc: BB ko dám khoe khoang, nhưng cái tuổi đinh tỵ này chỉ cần gặp nói chuyện với ai đó là nhận xét khá chính xác về người đó luôn. Bố Sóc còn nhiều điểm tuyệt vời lắm đúng ko mẹ Sóc?

Thỏ- Sóc 4. August 2009, 02:13

Chúng mình là tuổi rắn nhỉ! :D

Bố Sóc phải còn nhiều điểm tuyệt vời nữa chứ. Có nhìn thấy những điểm tốt của nhau mới sống và cảm thấy hạnh phúc bên nhau được BB nhỉ! CÒn chuối thì ai chả chuối, vì có ai hoàn hảo đâu, mình cũng vậy mà! Nên cứ chấp nhận những cái xấu của nhau thì cuộc sống tốt đẹp thôi :D


Thông gia nhờ :D

Tân Sang 4. August 2009, 02:33

Mỗi nhà mỗi vẻ, cứ GATO lẫn nhau, vuột đuôi nhau để cả làng cùng sướng mẹ Sóc nhể.

Thỏ- Sóc 4. August 2009, 03:00

:happy: :happy: :smile:

Nguyen Phuong Linh 4. August 2009, 03:11

Originally posted by Tansang:

@mẹ chích Bông, mẹ Vân VKH, mẹ Bông: Ở xóm Opera này, tuyền những ông yêu vợ thôi. Tuy nhiên ko nên tổ chức cuộc thi, vì các ông bố mỗi người tốt một vẻ và tất cả đều rất sợ bị so sánh. Vì vậy cũng ko nên GATO làm mất tình làng nghĩa xóm ha.


Chí ní.
MÌnh thì chỉ ngưỡng mộ nhưng người yêu vợ không chỉ sâu thẳm trong tấm lòng mà còn có thể nói ra được nhiều nhời như BB thôi, chứ cũng chả giám so sánh hay GATO gì cả vì kiểu gì em chả phải quay về với cái máng lợn của em. :D

Mr Ốc 4. August 2009, 04:07

Originally posted by mebebong:

kiểu gì em chả phải quay về với cái máng lợn của em.


MẸ Bông nói chuận ko cần chịn thật, nhưng trò đời nó cứ GATO thế...:lol: , ko phải mới học được từ GATO mà sử dụng triệt để đâu mà là trong khung cảnh như vậy dùng từ này nó mới phê. p:

Nguyen Phuong Linh 4. August 2009, 04:11

Originally posted by meoc:

rong khung cảnh như vậy dùng từ này nó mới phê. p:


:lol: :lol: :lol: :yes:

LinhMoon 4. August 2009, 10:22

Đọc xong mà thấy bùi ngùi cho nhà mình..

Đoàn Hải Đăng 7. August 2009, 10:15

Lâu rồi mới được ngắm cái anh chàng Bốp đáng yêu này.

Chúc mừng nhà Bốp đoàn tụ.
Chúc hạnh phúc!:happy:

Việt Lan 12. August 2009, 07:24

em hỏi tí thế entry này là BB viết hay MB viết vậy???:D

Nếu đúng là BB viết dư lày thì em hâm mộ BB quá, hâm mộ luôn cả MB, không hiểu MB làm cái gì mà BB lại yêu vợ thế nhỉ???

Chồng đi công tác nhiều thì không thích tẹo nào dưng cơ mà như nhà em chồng chả bao giờ đi công tác nên em cũng chả biết có còn cái cảm giác nhớ nhung yêu thương nó còn đọng lại trong người không nữa, lắm lúc cũng thèm ông ý đi công tác đâu xa xa vài ngày để 2 mẹ con tha hồ bay nhảy tí mà chả có cơ hội.

Tân Sang 19. August 2009, 04:07

@Mẹ Bun: Blog này chủ yếu do BB viết thôi. Mẹ Bốp đóng vai trò thẩm định. Bố Bun mà đi xa 1 ngày thì mẹ cháu có mà nhảy ngược lên í chứ.

@Mẹ Bông, mẹ Ốc: Mấy hôm rồi đường Lạc Long Quân sửa nên nhà cháu mất NET. Hôm nay mới trả nhời được. Ở đười người ta cứ GATO nhau thế đấy. Hôm rồi mẹ Bốp gặp bọn bạn cấp 3 của Bố Bốp. Thấy một ông bạn chăm con rất tỉ mỉ, mẹ Cháu lại GATO với ông í mới lạ chứ. :D :yikes: :yikes:

Mr Ốc 19. August 2009, 08:14

"

Originally posted by Tansang:

Ở đười người ta cứ GATO nhau thế đấy.


ở nhỉ :lol:

XUAN DUONG 22. August 2009, 04:11

Ngưỡng mộ bố mẹ Bốp quá .Chúc cả nhà Bốp luôn hạnh phúc! flirt :love:

Tân Sang 25. August 2009, 08:13

Cám ơn mẹ Dương cún! Anh Dương Cún có quả đầu mới ác chiến nhỉ.

XUAN DUONG 26. August 2009, 01:15

:D :D :D :love: :love:

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.