Mùa đông có lạnh không con?

Những bông tuyết đầu mùa sáng nay phủ kín khu vườn sau nhà. Mấy cành cây hôm trước còn xơ xác đen trũi thì hôm nay được trang điểm bởi bộ cánh mới trắng toát. Mỗi cành cây như một bộ sừng hươu khổng lồ được rắc nhẹ những bông tuyết trắng. Dầy đặc, chật kín những cành cây được phủ tuyết. Cả khu vườn như một rừng mịt mùng lưới tuyết. Vậy là một mùa đông nữa lại đến. Lại một mùa đông anh xa em và con.

Mỗi lần nhìn tuyết rơi đầu mùa anh lại có cảm giác lâng lâng như đón nhận một món quà năm mới em ạ. Hơi tuyết trong lành, mát dịu làm lòng người như dịu vợi để nhớ nhung về những gì đang xa xăm, man mác. Anh chợt nhớ đến quê nhà nơi đó có em và có con. Giờ này ở nhà chắc cũng đã bắt đầu se lạnh. Em vẫn đi về trên con đường quen thuộc nhưng thiếu vắng bóng hình anh. Con vẫn lủi thủi chơi để chờ đón giây vui hân hoan nhất cả ngày là lúc đón mẹ đi làm về. Trời bắt đầu lạnh rồi, em nhớ quấn khăn mỗi lần đi làm em nhé! Em cũng nhớ nhắc cô giúp việc giữ ấm cho con nhé em. Mấy hôm nay con húng hắng ho, chắc là bị nhiễm lạnh. Đêm qua cả đêm con ngạt mũi, em cũng trằn trọc cả đêm không ngủ được vì lo cho con. Anh chỉ biết nhắc em giữ gìn sức khỏe mà chẳng thể làm gì hơn được.

Sang tháng thứ 20, con trai như đã lớn hơn nhiều. Mỗi lần mẹ về đến nhà con nhắc mẹ cởi áo khoác mặc kệ là trời lạnh hay nóng. "Mẹ, áo", "mẹ, áo" là điệp khúc con nhắc mẹ cởi áo khoác kèm theo kéo áo mẹ cho đến khi mẹ cởi áo khoác mới thôi. Sau đó là con vội vã kể cho mẹ nghe bao nhiêu là chuyện xảy ra trong ngày. Nào là chuyện con chó, nào là chuyện con mèo, nào là chuyện chị Duyên hư... Con dắt mẹ đến chỗ con chó rồi nói "chó chó" có nghĩa là hôm đó con chó gầm gừ dọa con. Con chỉ con mèo "miu mui" là con mèo không chịu ăn gì cả cứ nằm thu mình trên cửa sổ thôi...

Hình như con cũng nhớ bố em nhỉ. Mỗi lần ra khỏi nhà là con "bai bai, bố". Bố không có nhà, con bai bai tấm ảnh cưới treo trên tường. Có hôm hứng thú con còn "bai bai, Bốp", chính là bai bai ảnh của con treo gần ảnh cưới của bố mẹ. Đang lúc tập nói, hôm qua con tặng cho bà ngoại một câu làm bà tái mét mặt. Lúc bà bế con, con nói rất to "bà già", "bà già". Bà ngẩn người không biết nói sao, còn ông thì được một trận cười bể bụng. Con ngơ ngác tìm bố mỗi lần thấy chị Duyên, chị Khanh đón bố về. Hỏi bố đâu thì con trả lời rất nhanh: "Nga, Nga". Sao con biết bố đang ở Nga hả em? Mỗi lần hình dung thấy con nói vậy, anh thấy lòng mình buồn lắm. Làm bố, nhưng anh để con phải lạc lõng thiếu Bố so với các chị và các bạn cùng trang lứa.

Nhiều lúc buồn vẩn vơ anh tìm đọc mấy chuyện cổ tích trên mạng. Anh ao ước đến khi anh trở về, anh sẽ kể chuyện cho con nghe. Anh sẽ kéo chăn đắp cho con khi trời se lạnh và sẽ ngồi thật lâu để ngắm con ngủ. Có lẽ mùa đông năm nay sẽ là mùa đông cuối cùng anh xa em và con. Con trai của bố hãy ngoan và mau lớn con nhé, mùa đông sang năm chắc con sẽ không còn lạnh lẽo và lạc lõng nữa vì bố sẽ luôn ở bên con.

Bán Blog"Mùa đông có lạnh không con?"- Trên báo Ngôi Sao

Comments

Teeth Leeteeth Friday, November 21, 2008 4:16:01 AM

ôi Bốp biết quan tâm mẹ nhỉ, khôn lanh nhiều rồi đó, có con trai thay BB chăm sóc mẹ thì mùa đông cũng đỡ lạnh đi nhiều

Tân SangTansang Friday, November 21, 2008 7:43:10 AM

Cám ơn mẹ Tít. Mẹ Tít qua đọc bài của nhà Bốp trên báo Ngôi Sao nào:
http://ngoisao.net/News/Choi-blog/2008/11/3B9C7633/

Unregistered user Friday, November 21, 2008 8:57:03 AM

Anonymous writes: Đọc những dòng BB viết cho MB sao thấy cảm động quá à. BB ơi, MB làm phiền chút nữa nhé. Làm sao để có thể đóng khung viền và có ảnh nền cho từng phần của Lịch, Tag, Lets plog post được vậy. MB thấy blog của Bốp rất nhẹ nhàng và màu nền cũng rất đẹp. Cảm ơn sự nhiệt tình của BB!

Unregistered user Friday, November 21, 2008 8:59:06 AM

Anonymous writes: BB ơi, comment trên là của mẹ BiBi đó, sao lại không thấy ảnh đại diện nhỉ. BiBi2007

Tân SangTansang Friday, November 21, 2008 8:21:34 PM

Nhà Bibi log out rồi thì làm sao thấy avatar đc. Để 1-2 hôm nữa BB sẽ xem rồi gửi cho mẹ BiBi đoạn mã làm nền cho side bar nhé.

Tân SangTansang Friday, November 21, 2008 9:52:08 PM

Nha Bibi khi thay CSS thi dung che do
"Only use my custom style sheet"
hay che do:
"Use my custom style sheet together with the current theme"

Neu dung o che do: "Use my custom style sheet together with the current theme"
thi se rat kho trang tri Side Bar (Calendar, last blog post,..)

Khương Tuấn Đạtcundat Saturday, November 22, 2008 6:21:55 AM

Lại nổi tiếng rồi , quả là xứng danh lưu học sinh nước Nga nhỉ BB . Chúc cả nhà Bốp luôn hạnh phúc nhé , chỉ còn 1 mùa dông nữa thôi cu Bốp ơi .HN trời này trẻ con ốm nhiều quá , Đạt cũng đang ho và sốt , mẹ cháu mới về chẳng quen biết gì cứ cuống lên , tại quen ở bên kia nhấc đt alô bác sỹ khu vực rồi

Phạm Ngọc Hùng (55)ngochungqs2002 Monday, November 24, 2008 2:50:39 AM

Bài mới đăng hôm 21, còn mới coong, chắc mẹ con nhà Bốp ở nhà vui lắm khi thấy ảnh Bôp trên báo mạng. Chúc mừng TS nhé.

Matdenhanhphuc Monday, November 24, 2008 5:52:15 AM

Bé Bốp đáng yêu quá chừng và giống Bố y xì. Bố Tân Sang viết đọng lại toàn cảm giác nhớ nhung và xa nhà buồn mênh mang, nhanh thôi, qua mùa Đông này là cả nhà đoàn tụ rồi!

Tân SangTansang Monday, November 24, 2008 10:36:03 AM

@Thầy Hùng: Cám ơn thầy ạ! Thỉnh thoảng đăng 1 bài động viên mẹ cháu thầy ạ.

@Mẹ Cún Đạt: Ở nhà nếu cần allo bác sỹ cũng đến nhà mà. Tuy nhiên không phải bác sỹ nào cũng giỏi đâu. Mẹ Cún chịu khó vào WTT mà tìm hiểu thông tin. Ở đó các mẹ có rất nhiều địa chỉ và bài thuốc đáng tin cậy đấy.

@Mắt đen HP: Mẹ Bốp rất hâm mộ tình cảm nhà MĐHP. Mẹ Bốp hay vào đó đọc bài lắm đấy. Gia đình MĐHP thỉnh thoảng qua nhà Bốp chơi nhé!

Chíp & Bindaolan Wednesday, November 26, 2008 1:54:52 AM

Đọc bài này của BB cứ thấy cay cay sống mũi

Tân SangTansang Wednesday, November 26, 2008 2:59:19 AM

Thật á, BB hay tin người lắm, mẹ Chíp nói thế là tưởng thật đấy

Hoài Phongsusubapcai Wednesday, November 26, 2008 3:40:10 AM

BB viết cho hai mẹ con bao giờ cũng tình cảm vô cùng í. Thế cũng hiểu được là vì sao mỗi lần chát chít, các mẹ ở Hà Lội ai cũng khen BB nức nở, làm cho mình mới là thông gia hờ mà cũng sướng lây p

Tân SangTansang Wednesday, November 26, 2008 3:56:26 AM

Khen gì, mấy mẹ Hà Lội chuyên gia nói xấu BB mà.

Hoài Phongsusubapcai Wednesday, November 26, 2008 4:10:28 AM

Vờ nói xấu trước mặt, sau lưng khen đến mức nếu BB nghe được cứ gọi là nổ tung 2 cánh mũi í lol. May mà không nghe hehehe

Tân SangTansang Wednesday, November 26, 2008 12:15:45 PM

Thật á, tự nhiên thấy vui ghê. Nói đù thôi chứ BB biết tình cảm các mẹ SG và HN dành cho BB là rát lớn. Cám ơn mọi người!

Mousekinmousekin Friday, November 28, 2008 4:34:57 AM

Đọc bài viết này thật cảm động BB ơi!

Tân SangTansang Friday, November 28, 2008 10:00:41 AM

Thế àh, năm nào nhìn tuyết rơi đầu mùa BB cũng có cảm hứng viết, hì hì

Thỏ- SócSocconhonganh Monday, December 1, 2008 8:33:38 AM

ơ, sao đăng kĩ subscribe nhà BB rồi mà nó không báo bài nhỉ, làm bây giờ mẹ cháu mới qua chúc mừng. Ngưỡng mộ tình cảm của BB dành cho gia đình, mong rằng tình cảm đó cứ duy trì mãi, không phai nhạt theo tháng năm!!!! (Nói nhỏ nhé, lúc nào mình cũng ca ngợi tình cảm của một người đàn ông dành cho vợ con mình với bố Sóc nhưng bố Sóc chỉ ... cười trừ, vẫn chưa chịu tham gia, BB ạ (mặc dù rất yêu vợ con))

Tân SangTansang Monday, December 1, 2008 9:51:36 AM

Dạo này cái subscribe Blog của my Opera hình như ko hoạt động, chỉ subcripbe của bài viết là hoạt động thôi.

Người đàn ông dành tình cảm lớn nhất cho 2 thứ là Công việc và GĐ. Trong đó thì GĐ lúc nào cũng nhiều hơn 1 chút. Tuy nhiên ko phải lúc nào người đ/ô cũng thể hiện bằng câu nói hay văn viết như BB, người ta thể hiện bằng hành động thôi. Cứ để ý bố Sóc thì sẽ thấy.

Unregistered user Wednesday, March 4, 2009 5:36:51 AM

BiBi - New York writes: So cute...So sweet Great blog

Write a comment

New comments have been disabled for this post.