Ngày Mother'day
Saturday, May 12, 2007 6:46:17 PM
[/IMG]Đến hôm nay Bốp nhà mình được tròn 40 ngày tuổi rồi đấy em nhỉ. Cũng còn đúng 40 ngày nữa là anh được về bên mẹ con em rồi. Vậy đấy, anh cũng chẳng biết từ bao giờ anh lại trở thành người thích đếm thời gian.
Anh cứ tính toán thời gian từng ly từng tý một, nhưng thực ra anh rất hỗn loạn về thời gian mẹ Bốp à. Thời gian xa em và con anh đếm từng ngày. Bao nhiêu chuyện lớn, chuyện nhỏ xảy ra trong căn nhà bé nhỏ của mình, vậy mà anh không có mặt. Đếm thời gian xa em và con, sao mà dài đến vậy. Nhưng ngược lại, khi nhìn lại những việc anh làm được ở bên này thì anh thấy thời gian lại trôi đi nhanh quá. Bao nhiêu việc anh muốn làm thật nhanh, anh những tưởng là sẽ làm được thật nhanh để anh sớm trở về. Nhưng anh càng làm anh lại càng thấy là không thể nhanh hơn được. Lúc đó anh chợt nhủ thầm: thời gian ơi, sao mày phũ phàng trôi đi nhanh thế? Có lẽ xa em và con anh phải suy nghĩ nhiều hơn, hay buông tiếng thở dài hơn nên anh hay mất ngủ và chẳng thể béo lên được. Anh sợ lắm khi xa em, anh bị rơi vào những đêm dài mất ngủ. Càng nằm, càng nghĩ miên man, càng nghĩ miên man lại càng không sao ngủ được nữa. Đến khi chợp mắt được thì giấc ngủ lại nặng nề trong mộng mị.

Mấy hôm rồi, hôm nay anh mới lại được nghe tiếng con khóc. Cu cậu cũng ghê gớm ha. Không nghe thấy tiếng mẹ thì trong bất kể tình huống nào, đang ngủ, đang ăn, thậm chí đang ị cũng o-e ngay tức khắc. Chắc con giống anh thôi, anh không nghe thấy tiếng em thì anh cũng thấy trống vắng và thiếu thốn lắm, hì hì, thật đấy, không "nịnh đầm" mẹ Bốp đâu. Đó là trước kia, khi anh còn ở nhà. Sang bên này không những cả ngày, mà cả tháng, cả năm đều chẳng nghe được tiếng em. Nói vậy chắc mẹ Bốp hình dung bố nhớ mẹ Bốp đến thế nào. Chiều nay nhìn em loay hoay một mình chăm con, anh thấy thương em quá. Anh ước sao lúc đó có anh ở nhà, anh sẽ cùng với em chơi với con. Chắc khi đó con sẽ cười tươi còn em sẽ không cảm thấy buồn và mệt mỏi phải không em?
Ngày Mother'day năm nay cũng đã đến rồi. Anh chúc vợ yêu của anh mãi mãi xinh đẹp, đáng yêu. Chúc em có thêm niềm tin nơi anh, thêm sức mạnh để vượt qua khó khăn trước mắt. Chúc gia đình ta mãi mãi hạnh phúc.













