Những câu chuyện ngụ ngôn không có trong sách vở

Kể cũng lạ, thế rồi mình đột nhiên trở thành người sáng tác truyện ngụ ngôn. Mẹ Bốp chuẩn bị bao nhiêu là đĩa kể chuyện cổ tích, rồi thì bao nhiêu là sách chuyện thiếu nhi. Nhưng Bốp không thích nghe mấy chuyện đó. Nghe thiên hạ đồn thổi là đọc truyện thì trẻ sẽ tự hấp thụ được, nhưng khổ nỗi chưa đọc thì hắn đã chạy đi mất rồi. Hắn chỉ thích nghe những câu chuyện bố kể. Những câu chuyện đó không có trong sách vở, nhưng hắn đã ngoan hơn và tiến bộ hơn qua các câu chuyện đó. Hy vọng qua các câu chuyện này sẽ giúp các ông bố bà mẹ trẻ thêm 1 cách giáo dục con.

[/IMG]
Chuyện "Voi con lười học"- Chuyện sáng tác cho Bốp khi mới bắt đầu đi học.

Nhà Voi rất là đông vui. Có Voi bố này Voi mẹ này và cả voi con nữa. Hàng ngày thì Voi bố và Voi mẹ đi làm, chỉ còn mình Voi con ở nhà. Một hôm voi con đang ở nhà thì con Hổ lò dò, lò dò đi (đến đoạn này thì làm động tác 2 tay bơi bơi lò dò cho thêm sinh động) đến và gõ cửa:
- Cốc, cốc, cốc. (làm động tác gõ vào cái gì đó có tiếng động cho trẻ chú ý)
Voi con sợ quá hỏi:
- Xin lỗi ai đấy ạ?
Hổ biết Voi con thích chơi với bạn thỏ, Hổ giả giọng của Thỏ:
- Ta là thỏ đây
Voi con hỏi lại:
- Nếu là thỏ thì cho xem tai. (2 tay cầm tai kéo nhẹ)
Vì tai của Hổ không giống tai của thỏ nên hổ đành bổ đi. Một lúc sau Hổ lại lò dò quay lại. Hổ lại gõ cửa "Cốc cốc cốc" và Voi con lại hỏi:
- Xin lỗi ai đấy ạ?
Lần này hổ giả giọng Voi mẹ và nói:
- Voi con ơi mở cửa cho mẹ, Voi mẹ đây. Voi con nghĩ đến mẹ về thích quá chạy ra mở cửa. Ai ngờ Hổ chờ sẵn ngoài cửa và vồ lấy voi con (Làm động tác hổ vồ lấy bé và nói "bắt được voi con đây rồi"). May sao là vừa lúc đó Voi bố và Voi mẹ đi làm về lấy roi đánh vào đít con hổ. Con hổ sợ quá chạy mất. Từ đó voi con chăm chỉ đi học, voi con rất sợ ở nhà 1 mình vì con hổ lại lò dò đến.

Bốp nghe chuyện rất chăm chú, tuy không nhớ hết được cả câu chuyện, nhưng Bốp rất nhớ chi tiết con hổ lò dò và chi tiết con hổ vồ voi con. Mỗi lần Bốp mặc cả đòi ở nhà, Bố mẹ nhắc lại là:
- ở nhà con hổ làm sao?
Bốp thuận miệng trả lời:
- con hổ lò dò...
Bố mẹ giải thích thêm, ở trường có nhiều bạn, có nhiều cô giáo con hổ không dám lò dò. Em bốp ở nhà 1 mình sẽ bị con hổ lò dò...Từ đó Bố mẹ như trút được gánh nặng khổ sở mỗi lần cho con đến trường. Có thời gian còn định thôi không cho Bốp đi học nữa vì lần nào đi học hắn ta cũng giãy dụa, gào khóc làm cả xóm phải sợ.

Phù phù.. Tranh thủ thế đã, hôm sau BB sẽ kể tiếp chuyện "Gấu bông ích kỷ" và chuyện "thỏ trắng chăm học"..

Thủ thuật cài đặt mọi plug-in trên Firefox 3.5Những câu chuyện ngụ ngôn không có trong sách vở- Phần 2

Comments

Tương Phùngtuongphung Tuesday, July 28, 2009 4:19:45 AM

Ơ giống nhà này! Bố em Ti cũng hay sáng tác truyện cho em nghe lúc đi ngủ lắm. Hay mình làm tuyển tập đem bán nhở BB?

Tân SangTansang Tuesday, July 28, 2009 4:32:46 AM

Hì hì, Ý kiến hay đấy. Đúng là bọn nó chỉ thích các câu chuyện kiểu này thôi Bố Ti nhể. Lâu quá mới gặp Bố Ti đấy. Về rồi àh, lúc nào gặp nhau nâng lên đặt xuống tí bố cháu nhỉ.

Moon' MomLinhMoon Tuesday, July 28, 2009 8:55:32 AM

Oánh dấu vụ này để nhà cháu học tập. Công nhận là nhà Bốp mất tích ác liệt thật. Hay là định săn năm Dần đây p

Tân SangTansang Tuesday, July 28, 2009 9:22:38 AM

Bố Linh về chưa nhỉ? Nhà Bốp kế hoạch săn năm mão cơ mẹ nó ạ.

Thỏ- SócSocconhonganh Wednesday, July 29, 2009 3:41:29 AM

He he, thông gia đã tái xuất gian hồ. Hoá ra con dâu tương lai của tôi tuổi mão à! mềm mại, dịu dàng giống mẹ nhá< mong quá bigsmile

TRƯƠNG CÔNG KHÁNHsocvy Wednesday, July 29, 2009 3:54:02 AM

Hay quá, cho Mẹ Khánh copy nhé BB.

Tân SangTansang Wednesday, July 29, 2009 4:08:15 AM

@Mẹ Sóc: Bà thông gia yên tâm, sẽ có con dâu Tuổi Mão cho coi.
Hồi trước BB chưa về, mẹ Sóc cứ dọa là "No Control", yên tâm đi "Full Control"

@Mẹ Khánh sóc: Còn 1 bài nữa vừa mới Up, cũng hay phết

huytun Wednesday, July 29, 2009 1:52:43 PM

BB tỷ mỷ thật bigsmile bigsmile p

Tân SangTansang Thursday, July 30, 2009 2:46:59 AM

@Mẹ Tũn: Thank! các hạ quá khen!lol lol lol

Write a comment

New comments have been disabled for this post.