Skip navigation.

Con trai tập nói

"Mẹ ngủ đi, Bốp mệt lắm rồi" là câu nói rất hùng hồn của con trai làm mẹ không nhịn được cười.

Có lẽ là do mẹ quá mệt mỏi với cả một ngày dài đằng đẵng những công việc. Về đến nhà, con trai lại không chịu ngủ cứ nằm ê ê, a a. Mẹ thường hay nói "Con ngủ đi, mẹ mệt lắm rồi". Con trai cũng sẵn sàng ứng phó ngay "Mẹ ngủ đi, Bốp mệt lắm rồi".

Thế mới thấy, người lớn phải rất cẩn thận lời nói, trẻ con bắt chước nhanh lắm. Bác Xuân nhắc Bốp chơi xong thì dọn đồ chơi. Con trả lời ráo hoảy: "Bác Xuân dọn đi, Bốp mệt lắm rồi". Bác bó tay tòan tập không biết nói gì hơn với cháu.

Là con trai, hắn thích nói và thích khám phá thế giới. Sắp sang 3 tuổi, hắn biết những con vật nằm yên một chỗ có nghĩa là con vật đó đang ngủ. Ban ngày ai hỏi hắn con gà đâu, hắn tận tình dắt tay ra xem con gà. Nhưng buổi tối thì hắn trả lời là "ngủ rồi". Hắn biết con gà đi ngủ sớm hơn hắn. Một ngày nọ, hắn phát hiện ra những con tôm nằm bất động trong nồi. Hắn cuỗng quýt gọi mọi người đến chỉ cho mọi người xem "con tôm ngủ".

Hắn chạy nhảy bị ngã làm chảy máu. Hắn bi bô giải thích với mẹ "Mẹ Sang oi, Bốp chảy máu giống con gà trống". Mẹ mắt chữ O, miệng chữ A không hiểu con trai nói gì. Mãi sau mới chợt nhớ ra là hôm tết hắn xem Bác Phi cắt tiết con gà trống, hắn thấy con gà chảy máu và hôm nay hắn cũng bị chảy máu giống con gà vậy.

Trẻ con kể cũng lạ, mới đó con còn nói 1 câu bằng cách nói 2 từ một. Sang tháng thứ 24 con đã biết nói cả một câu dài. Nhìn con khôn lớn từng ngay, Bố mẹ thấy vui vô cùng.

Con biết là mẹ phải đi làm. Con thường dậy sớm để tạm biệt mẹ. Biết là không thể léo nhéo đòi mẹ được. Con tạm biệt mẹ nhưng vẫn muốn mẹ ở nhà với con. Con lúng búng trong cổ họng "mẹ ở nhà với Bốp". Mẹ nhắc lại là mẹ phải đi làm. Biết là không thể níu kéo được gì con quay sang "bai mẹ, see you again". Mẹ dắt xe đi, nhưng trong lòng vẫn thấy ánh mắt trìu mến dõi theo của con trai. Hẹn con trai, tồi mẹ về sẽ nói chuyện với con nhé. "Bai bai Bốp, see you again!"

Khi phụ nữ vùng lênCon yêu các con vật

Comments

Tương Phùng 12. March 2009, 15:07

Anh Bốp vẫn đang ở nhà à, chưa lên đường nhập ngũ à?

Tân Sang 12. March 2009, 18:20

Chưa, chắc phải gần 3 tuổi mới cho nhập ngũ bố Ti àh.

Nguyen Phuong Linh 12. March 2009, 22:36

Thời gian này là đẹp nhất đấy ông bà thông gia à, nhiều lúc chỉ ước con mãi như thế này thôi, yêu lắm!
Bốp giỏi nhỉ, giám xem cả cắt tiết gà, em Bông thấy mẹ câmf con gà là khiêps, khóc toáng lên rồi.Vừa khóc vừa kêu mẹ bỏ gà ra:D :D :D

Thỏ- Sóc 13. March 2009, 01:25

Buồn cười anh Bốp, anh vợ của Sóc, quá. KHôn phết rồi đấy nhờ. Phản ứng nhanh, học nhanh. Yêu thế!

Không phải

Sắp sang 2 tuổi

mà là sắp sang ba tuổi BB ạ (hoặc sắp tròn 2 tuổi :love: :love: :love: :love:

Chíp & Bin 13. March 2009, 02:43

Eo anh Bob giỏi quá, để em Bin sang đây lót dép ngồi nghe anh nói mới được, anh nói cứ như ông già ý hiiii :love:

Tân Sang 13. March 2009, 03:46

Me Bop đính chính lại câu nói của Bốp "Bốp chảy máu, con gà chảy máu". Bốp không nói vậy đâu các mẹ a, mà là con nói "Mẹ Sang oi, Bốp chảy máu giống con gà trống". Bốp nói thế làm em choáng luôn.hihi.hi.Vì Bốp nhìn thấy bác cắt tiết gà từ hôm tết mà đến lúc đấy Bốp mới nói lại.

Gau 13. March 2009, 06:21

Yêu thía anh Bốp..e Gấu sắp 18 tháng rùi mà vẫn cứ chơi 1 từ 1 và vốn từ vừng thì không nhìu lắm => mẹ e hơi bị sốt ruột đây này...hức!

Tân Sang 13. March 2009, 11:20

@Mẹ Bông: Anh Bốp xông xáo lắm em Bông à. Suốt ngày anh vác gậy đi đánh chó, đuổi mèo thôi. Lần về quê anh còn lấy que chọ mù mắt con cá cơ.

Công nhận là lúc bi bô tập nói, nghe con nói đc câu nào sướng câu đấy mẹ Bông nhỉ.

@Mẹ Sóc: ờ, mới đó mà đã sắp sang 3 tuổi rồi, nhanh khiếp thật. Bố Bốp cứ mơ màng là con sang 2 tuổi chứ.

Tân Sang 13. March 2009, 11:24

@Mẹ Chip&Bin: Có lẽ sau này anh Bốp trở thành người nói nhiều, còn Bin thì trầm lặng. Chắc là Bin sẽ thành nhà khoa học còn anh Bốp thì thành nhà ngoại giao nhỉ. :D

@Mẹ Gấu: Trẻ con nhanh lắm, hồi 22 tháng Bốp cũng nói câu bằng cách ghép 1 từ với 2 từ lại. Nhưng sang tháng thứ 24 thì khác hẳn luôn. Mẹ Gấu ko phải lo đâu. Mà Gấu càng nhớn càng có nét, càng xinh nhỉ.

Tân Sang 13. March 2009, 11:25

@Mẹ Bốp: Anh chỉ nhớ mang máng vậy, chứ không nhớ được chính xác như mẹ thối đâu, để anh sửa lại nhé vợ!

Nguyen Phuong Linh 13. March 2009, 23:08

Kinh! Kinh! Vác gậy đi đánh chó cơ đấy, lại còn chọc mù mắt cá nữa, đúng là con trai :yes: :D
E Bông đây cứ thấy mẹ làm cá, chặt xương là khóc toáng lên,thích chó thì thích vậy chứ ko giám đến gần :cry: :cry: :cry: Thế mới cần người như anh Bốp, Bốp nhể?

Tân Sang 14. March 2009, 01:40

Nói là đánh chó, nhưng đứng xa hàng cây số đập gậy xuống đất rồi mắng chó hư. Bị chó sủa 1 cái thì chạy cong vòi. Nhưng em Bông yên tâm, anh Bốp sẽ bảo vệ cho em.

Nguyen Phuong Linh 14. March 2009, 01:51

:D :lol: :lol:

Teeth Lee 15. March 2009, 13:45

Thế là Bốp bỏ tưới hoa nhà em Ti rồi hả...hihi, Bông này cao thủ ghê :D

Mà Bốp nói siêu thật đấy, cứ như ông cụ non ấy :D

Tân Sang 15. March 2009, 19:49

Dâu nhỉ, Bốp có mang vòi sang tưới nhà Ti bao giờ đâu nhỉ. Chú Tít cứ qua đấy chiến đấu đi, anh nhường cửa đó cho chú, anh theo Bố Tân oanh tạc em Bông ở bên Liên Xô.

Đang phấn đấu thành Cụ non như anh Tũn đấy mẹ Tít àh.

Nguyen Phuong Linh 16. March 2009, 00:23

BB và me Teeth cứ yên tâm, bên này mẹ cháu xây nhà chắc lắm, có oanh tạc đến mấy cũng ko sập được đâu, welcome hết !:lol: :lol: :lol:

huytun 17. March 2009, 12:11

Cái gì mà có cả cụ Tũn ở đây nhở :lol: :lol: :lol:, anh Tũn ngày nhỏ ít nói, mà anh í sợ chó mèo lắm, sợ đến nỗi cứ nhìn thấy chó là mặt trắng bệch, ai cũng sợ. Anh Tũn bây giờ mà nhìn thấy chó là cong đuôi chạy, mẹ dặn bao lần là nhìn thấy chó thì không được chạy, anh í toàn quên, vì sợ quá nên quên tuốt luốt :lol: :lol: :lol:

Tân Sang 17. March 2009, 12:45

@Mẹ Bông: Bốp được Bố bày cho chiến thuật đánh địch trong đồn, chắc chắn thế nào cũng oanh tạc được tất, :D

@Mẹ Tũn: Tại vì lấy anh Tũn làm biểu tượng mà, nghe Bốp nói câu nào giống cụ non là liên tưởng ngay đến anh Tũn. Anh Tũn sợ chó àh, thế thì dẫn em Bốp đi tán gái theo. Em Bốp sẽ xông pha mở cửa, oánh chó cho anh chinh chiến.

huytun 17. March 2009, 13:00

p: thế a, thế thì bố mẹ Bốp xác định đến năm 8 tuổi trở đi, Bốp sẽ làm cho bố mẹ phát rồ :lol: :lol:, hôm qua, anh Tũn đã bị bố anh í kêu ca rồi :D. nhưng được cái thuần tính nên cũng đỡ hơn p:, cũng giỏi xin lỗi lắm í BB ạ :D p:

Tân Sang 17. March 2009, 20:51

Nhà có trẻ con thì phải xác định vậy thôi mẹ Tũn nhỉ. BB nghĩ trẻ con như cây non, luôn phải uấn, ko uấn thì có mà thành giặc ngay. Như Tũn quá là ngoan rồi, sợ mẹ, biết vâng lời mẹ, chịu khó học tập, thỉnh thoảng lại có câu phì cười, thế là quá ổn rồi.

huytun 18. March 2009, 03:34

Uốn trẻ con, mẹ Tũn nghĩ không giống như uốn cây non đâu BB à, mà mẹ Tũn thấy là giống như chiết cành vậy, phải uốn theo dạng cây chủ, mà cây chủ ở đây là xã hội bây giờ chứ không phải là chỉ là bố mẹ :D :D :D :D triết lý nhỉ :devil: :lol:

Tân Sang 18. March 2009, 09:02

Ờ, suy nghĩ như mẹ cháu cũng phải. Mỗi thời thì phải có mỗi thế uốn khác nhau nhỉ

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.