Skip navigation.

Những câu chuyện ngụ ngôn không có trong sách vở- Phần 2

Trẻ con đứa nào mà chả giữ của!- Các cụ khẳng định xanh rờn như thế.

Nhưng Bố mẹ thì rất lo, chỉ sợ con đến lớp giành đồ chơi với các bạn rồi lại oánh nhau thì khổ. Với lại bố mẹ cũng chả thích con trở thành người tham lam không biết nhường nhịn người khác. Bố đã lại sáng tác thêm chuyện "Gấu bông ích kỷ". Câu chuyện không những có tác dụng tức thì với Bốp mà còn có tác dụng cả với Linh Chi- cô bé hàng xóm nổi tiếng là giữ của.


Chuyện "Gấu Bông ích kỷ"
Gấu Bông được bố mẹ mua cho rất nhiều đồ chơi. Nào là xe ôtô này, nào là xe máy bay này, nào là con trâu, con cá, con gà... nhiều lắm, bao nhiêu là đồ chơi (Liệt kê các đồ chơi mà bé đang có để bé cảm thấy câu chuyện gần gũi hơn). Gấu Bông rất thích thú với những đồ chơi đó, nhưng Gấu Bông lại rất ích kỷ, Gấu Bông không muốn cho bạn nào mượn đồ chơi của Gấu Bông.

Một hôm bạn Thỏ đến chơi với Gấu Bông. Bạn Thỏ hỏi Gấu Bông:
- Cho Thỏ mượn xe ôtô 1 tý nhé, Thỏ chơi xong, Thỏ sẽ trả lại Gấu Bông ngay.
Gấu Bông lắc đầu:
- Không cho bạn Thỏ mượn đâu, không cho bạn thỏ mượn đâu.

Bạn Thỏ buồn quá đi về, thế rồi bạn Nai đến hỏi mượn con cá để chơi cùng với Gấu Bông. Nhưng Gấu Bông giật lấy con cá không cho bạn Nai mượn. Đến lượt bạn Sóc mượn xe máy bay để lái cùng với Gấu Bông thì Gấu Bông cũng không cho mượn.

Ba bạn: Thỏ, Nai và Sóc gặp nhau và cùng nối đuôi nhau vừa chạy nhảy vừa hát bài "Xịnh, xịnh, xịnh, một đòan tàu nhỏ tí xíu...". Ba bạn chơi với nhau vui thật là vui, còn Gấu Bông ngồi một mình khóc hu hu hu (làm điệu bộ khóc để bé dễ cảm nhận) vì không có ai chơi cùng với Gấu Bông. Gấu Bông gọi 3 bạn lại lấy đồ chơi, chơi cùng với Gấu Bông. Các bạn chơi với nhau vui thật là vui. Từ đó Gấu Bông không ích kỷ nữa, Gấu Bông có đồ chơi là Gấu Bông chia cho các bạn để cùng chơi. Các bạn rất yêu Gấu Bông, các bạn có đồ chơi và có kẹo các bạn cũng chia cho Gấu Bông để cùng ăn và cùng chơi đấy.

Em Bốp có phải là Gấu Bông ích kỷ không nào?
Bốp trả lời rất nhanh: "Bốp không phải là Gấu Bông ích kỷ", lần sau nếu có hiện tượng giành giật đồ chơi chỉ cần nhắc lại: "Bốp ko phải là Gấu Bông ích kỷ" thế là cu cậu không còn giành giật đồ chơi nữa.

Không biết mọi người thấy thế nào chứ Bố Bốp thấy giáo dục cái bọn ẩm ương 2-3 tuổi thì áp dụng cách kể chuyện này rất hay. Các bé có lẽ chưa biết thế nào là đúng, thế nào là sai. Nếu cứ dùng nhưng lời khuyên răn trìu tượng quá thì chắc các bé không hiểu được. Dùng các hình ảnh gần gũi và các câu chuyện sinh động có lẽ giúp các bé hiểu nhanh hơn.

Còn rất nhiều các câu chuyện nữa như chuyện "Siêu nhân đỏ và siêu nhân xanh", "Thỏ trắng chăm học",.. giáo dục Bốp chơi xong cất đồ chơi vào giá, và giáo dục Bốp chăm chỉ học tập...Bố Bốp cất làm vốn, nếu ai thích tham khảo thì lúc nào BB kể sau ha.

Những câu chuyện ngụ ngôn không có trong sách vởMưa nắng

Comments

Thỏ- Sóc 29. July 2009, 04:14

Share nốt lên, mấy câu chuỵen này dễ thương quá BB ạ!

Tân Sang 29. July 2009, 04:24

OK, lúc nào kể tiếp, đang gạ gẫm vợ tham gia ốc ếch chiều 30/7 mà vợ chưa gật đầu đây này.

Nguyen Phuong Linh 29. July 2009, 04:48

Giống hệt em Bông, mẹ toàn phải bịa chuyện cổ tích thời hiện đại kể cho em
:D

Cun - Ngoc Pham 29. July 2009, 06:09

Tranh thủ vào hội sáng tác chiện :D, mẹ Cún cũng chiên gia sáng tác các thể loại đây ạ, chả ghi lại bao giờ, bịa lúc nào kể lúc đó, được cái em í cũng nhớ, cứ thấy gì sai sai lại nhớ đến chiện mẹ "phịa" :D, duy nhất một lần trong đời, mẹ Cún sáng tác bằng máy tính công ty in ra cho cháu gái có hình vẽ minh hoạ đường hoàng, lần đó cũng cách đây cả 8 năm rùi :ko:

Tân Sang 29. July 2009, 07:13

@Mẹ Bông: Oái, mẹ Bông định làm skin tặng mẹ Bin àh hay sao mà thấy Blog tòan ảnh của Chip-Bin vậy?

@Mẹ Sơn, Mẹ Bông: Hóa ra cũng tòan nhà sáng tác chuyện cổ tích hiện đại àh. Sáng tác nhưng mà cũng phải ghi lại. BB sáng tác xong còn phải kể lại cho mẹ Bốp nữa cơ. Vì thỉnh thoảng Bốp lại bắt kể chuyện mà ko kể lại là hắn giận. Bịa xong mà phải nhớ cái mình đã bịa thì hơi bị nhục.

Nguyen Phuong Linh 29. July 2009, 08:22

Originally posted by Tansang:

Oái, mẹ Bông định làm skin tặng mẹ Bin àh hay sao mà thấy Blog tòan ảnh của Chip-Bin vậy?


LÀm xong rồi mà ko thấy Bin gae sang nhận hàng BB ợ :frown:

Nhà Bong thì thường kể chuyện snág tác vào buổi tối, trước lúc ngủ, lúc đấy thì có cả bố và mẹ nghe rồi nên cũng phải nhớ cùng.Nhưng công nhận là hiệu quả hơn chuyện cổ tích BB ạ :lol:

Tân Sang 29. July 2009, 08:45

Chuyện cổ tích để dành đến lúc lên lớp 1 hoặc chuẩn bị lên lớp 1. Bây giờ bọn này chỉ thích chuyện tự sáng tác kiểu đó thôi mẹ Bông àh.

Úi giời, nhà Bin thì hay hỏi, hay xin xỏ thế chứ có cần đâu.

Nguyen Phuong Linh 29. July 2009, 09:51

Originally posted by Tansang:

Úi giời, nhà Bin thì hay hỏi, hay xin xỏ thế chứ có cần đâu.


CHết mất với bà Rán nài thôi :irked:

huytun 29. July 2009, 13:57

Công nhận là bố nào mẹ nào cũng có thời điểm phải bốc phét với con cái nhỉ :D :D

Mẹ Tũn thì hay bị Tũn hỏi là tại sao có mưa ? ( lúc đó nó mới 3 tuổi p: ), Đành trả lời bừa : tại ông trời hắt xì hơi :D. Đến lúc nó 5 tuổi, nó lại hỏi, vẫn trả lời y như vậy, bị nó bổ cho :lol: : mẹ toàn trả lời vớ vẩn :ko:, mưa là bla bla..., hỏi tại sao con biết thì nó bảo : hôm nay cô giáo dạy con thế :devil:

Nguyen Phuong Linh 29. July 2009, 23:48

Originally posted by huytun:

Đến lúc nó 5 tuổi, nó lại hỏi, vẫn trả lời y như vậy, bị nó bổ cho


:lol: :lol: :lol: Ai bẩu Bác, lớn thế mà còn lừa thì Hắn bổ cho là phải :lol:

TRƯƠNG CÔNG KHÁNH 30. July 2009, 00:46

ủa, nhớ hôm qua comment rồi mà sao ko thấy vậy ta.

Thỏ- Sóc 30. July 2009, 00:49

Originally posted by huytun:

ến lúc nó 5 tuổi, nó lại hỏi, vẫn trả lời y như vậy, bị nó bổ cho



ha ha, đáng đời quá
:lol: :lol: :lol: :lol:

Tina 30. July 2009, 02:40

Ớ, hóa ra thì chúng ta (mẹ Bông, Mẹ Cún Phạm, BB, mẹ Tina và nhiều nhiều nữa)cũng toàn phịa chuyện để kể co con nghe. Mẹ Tina thì cũng hay ... vẽ vời lắm, kể chuyện thì luôn giả giọng điệu của từng nhân vật và lời nói luôn đi cùng với hành động nên bé thích lắm và lại rất có tác dụng với bé. Mẹ Tina thì hay kể chuyện phịa này, hay bất chợt "sáng tác" những bài hát thiếu nhi hát cho con nghe, làm thơ thiếu nhi cho con đọc. Có bài chê bé lười giống "chuyện của chú mèo lười" hay cũng có những bài góp phần nuôi dưỡng tâm hồn bé thế nên bé thích lắm í, còn cô gái nhỏ Kitty thì ... hờ hờ ... còn nhỏ quá nên cô nàng thích thì cười không thích thì khóc :D

Tina 30. July 2009, 02:48

À, mà BB chịu khó ghi lại, câu chữ lại rất ổn, hình minh họa cũng đẹp nữa (đã vào tay BB rồi thì chớ mà xấu nhé)nên nếu BB mà xuất bản thành sách bán thì BB sẽ là đại gia (tùm lum thứ) có cỡ đấy nhé.

Tân Sang 30. July 2009, 03:20

Originally posted by socvy:

ủa, nhớ hôm qua comment rồi mà sao ko thấy vậy ta.


Chắc là mẹ cháu quên chưa bấm "Post comment" rồi, chứ nhà Bốp ko xóa đâu nhá. Post lại đê.

@Mẹ Tũn, Mẹ Bông, mẹ Sóc: Trả nhời mấy cái câu hỏi của bọn này mệt lắm. Tòan những câu hỏi từ bé đến giờ chưa nghĩ đến:

Bốp hỏi mẹ: "Mẹ ơi, cá từ đâu đến"
Mẹ Bốp: ??? bó tay. :yikes: :yikes: :yikes:

Đỗ Trung Tín 3. August 2009, 10:38

Mẹ Win cũng phải cóp liền chuyện này về kể cho Win nghe mới được. Dạo này cu cậu cũng giữ của giữ quá, chưa trị được BB à!

Tân Sang 4. August 2009, 01:49

Ko cần phải kể chính xác vậy đâu, mẹ Win nhớ đại ý rồi phịa làm sao cho trẻ thích thú thì sẽ nhập tâm. Bây giờ Bốp cho ai mượn gì là từ miệng Bốp nói ra: "Bốp ko phải gấu bông ích kỷ đâu", sau đó hơi bị thoáng luôn.

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.