Skip navigation.

Thảnh thơi sáng cuối năm

Sáng chủ nhật, mẹ chuẩn bị đồ lễ tiễn ông Táo về trời. Bốp cũng dậy sớm chuẩn bị với mẹ. Mới ngủ dậy, con trai thảnh thơi nằm cười toe toét chào buổi sáng.

Buổi sáng, con trai hứng thú thực hiện bài tập thể dục "Suối nguồn tươi trẻ". Bài thứ hai nằm thẳng, hai chân đưa lên vuông góc với thân mình.

Con trai hứng thú ê a hát và vỗ tay chào buổi sáng.

Chỉ còn một tuần nữa là con sẽ cũng với mẹ về quê đón tết. Năm cũ sắp qua, năm mới sắp đến, Bốp cũng như cảm nhận được không khí cuối năm thường nhắc mẹ "tết, rồi, tết... rồi"- lời bài hát "Ngày tết quê em" mà Bố đã làm video cho Bốp.

Chúc cả nhà cuối năm nhiều lộc, nhiều niềm vui chuẩn bị đón năm mới.

Chăn gối ngủ FarlinKhai Blog đầu xuân

Comments

trangdungtron 19. January 2009, 01:50

Trộm vía, chân anh Bốp thẳng tắp. Sắp tới anh Bốp về quê ăn Tết ở tận đâu thế? Hưởng hương đồng gió nội, thích phải biết. :smile:

DANGGIATHINH 19. January 2009, 02:59

Bốp chào ngày mới bằng bài thể dục khí thể nhỉ, thế Bốp có biết hát bài "12345, hít sở hít sở" như anh Thịnh không? p:

Tansang 19. January 2009, 04:24

Bốp về quê nội ở Thái Bình ăn tết các bác a. 29 cháu về và chiều mùng 2 cháu lên Hn ăn tết với ông bà ngoại.

Tansang 19. January 2009, 04:26

Anh Thịnh giỏi nhỉ, em Bốp chỉ biết đếm 1,2,3 thôi a.hihi.

socvy 19. January 2009, 08:02

nhìn anh Bốp quơ chân, múa tay thấy sảng khoái quá nhỉ. Em Khánh cũng vậy sáng nào dậy cũng cười và vỗ tay hết nhưng chưa biết tập thể dục.

Tansang 19. January 2009, 09:49

Bọn trẻ "ghét" nhất là buổi sáng mẹ Khánh nhỉ. Giả vờ là tập thế dục đấy, chứ tập tành gì bọn chưa đến 2 tuổi này.

teeth 21. January 2009, 18:57

Hi, đúng là bọn này buổi sáng "ghét" lắm cơ :D.. Trộm vía chân Bốp dài phết nhỉ P:

Tansang 22. January 2009, 00:22

Buổi sáng dậy ngoan và làm trò đúng là "ghét" thật mẹ Tít nhỉ. Chú Tít buổi sáng có trò gì?

daolan 23. January 2009, 01:14

Chúc gia đình Bob đón năm mới hạnh phúc, một năm mới an khang, thịnh vượng

wallpearl 25. January 2009, 17:33

Bốp càng ngày càng đẹp trai cứ y như bố nhỉ. Quay qua quay lại thấy lớn bổng. Con nít đúng là lúc nào trông cũng yêu.


Chúc gia đình bé Bốp năm mới may mắn, vui vẻ, thắng lợi! :smile:

Tansang 27. January 2009, 21:36

@MCB: Chúc gia đình Chíp&Bin một năm mới nhiều tài, nhiều lộc. Chúc Chíp sẽ học thật giỏi còn Bin thì thật ngoan, thật chóng nhớn.

@Chú Pearl: Cám ơn chú Pearl nhiều lắm. Chúc chú sang năm mới sẽ cưới vợ và cuối năm có em bé. hì hì :D

wallpearl 11. February 2009, 15:13

Còn sớm mà anh. Mà giờ em mê bé hơn cả vợ ấy chứ p:

Tansang 12. February 2009, 14:02

Sớm gì chú, xong sớm nghỉ sớm mà chú. ko có vợ thì làm sao có em bé được. Chú Pearl sau này làm Bố chắc là ông bố tuyệt vời lắm đây.

wallpearl 13. February 2009, 16:21

Vợ con là chuyện cả đời đâu phải chọn thế nào cũng được đâu anh. Thà chọn trúng 1 lần hơn sai vài lần mà. Cũng không chắc lắm. Cái đó cũng tùy tình hình nữa anh à. Nhưng mà đã làm bố thì phải cố hết sức vì tương lai con em thôi. Mà thời buổi này còn lại phải có vợ mới có quyền có con sao p:

Tansang 14. February 2009, 18:19

Đúng rồi, chú suy nghĩ thế cũng phải. Lấy vợ thì phải suy nghĩ một chút, nhưng đừng nghĩ lâu quá sẽ ko lấy đc vợ đâu.

wallpearl 16. February 2009, 17:03

Vâng :D

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.