Hành trình chọn tên

,

Nói đến chuyện đặt tên cho Bin lại nhớ đến lần đặt tên cho Bốp. Cả Bin và Bốp đều có đến 3 cái tên lận. Tên gọi ở nhà- do Bố chọn, tên trong giấy chứng sinh- do mẹ chọn và tên khai sinh (tên thật)- do ông Ngoại và họp hội đồng nhân dân cả nhà quyết định. Tên khai sinh của cả Bốp và Bin đều phải vật vả mấy lần mới chọn được tên.

Ảnh: Bà nội và hai cháu
Ngay từ khi biết mẹ mang thai Bốp, Bố quyết định chọn tên gọi ở nhà là Bốp. Chả là bố cháu tự nhiên thấy thích cái tên này, nghĩ lại cũng thấy hay hay:
- Bốp: tên gọi ngắn nhưng có cả ô che đầu. Hy vọng cháu sẽ luôn được mọi người yêu thương che chở.
- Bốp: có dấu sắc thể hiện sự mạnh mẽ, là con trai đương nhiên phải mạnh mẽ rồi.
- Bốp: Phát âm đòi hỏi phải đẩy hơi mạnh, Bố cháu mong muốn cháu luôn mạnh khỏe và hăng hái tích cực trong mọi việc, từ việc cá nhân đến việc của tập thể, việc của cộng đồng.
- Bốp: Gần với từ Boss, hy vong cháu sẽ luôn có chí tiến thủ.

Ảnh: Bốn chị em đi chơi công viên Thủ Lệ mùa hè 2011
Tên thật của Bốp thì Bố mẹ quyết định là sau khi sinh dựa vào ngày sinh tháng đẻ mới nhờ thầy đặt tên cho. Ai dè đến lúc sinh Bốp xong, BS hỏi tên cháu là gì? Lúc đó mẹ cháu tự nhiên nghĩ ra một cái tên rất đặc biệt: Tên Trọng- Bùi Đình Trọng. Bố cháu mắt tròn, mắt dẹt chả hiểu sao lại đặt tên con là Trọng. Trước nay chưa thấy vợ nhắc gì đến cả. Hỏi ra thì vợ bảo là Bác sỹ hỏi thì em nghĩ ngay đến Trọng có nghĩa là tên của con ghép với tên của mẹ thành: Sang Trọng.

Phù phù.. thế mà cứ tưởng là trong lúc cấp bách vợ lại lôi tên của người yêu cũ ra đặt cho con. Sau đó cả nhà căn cứ vào ngày sinh tháng đẻ của Bốp chọn tên cho Bốp là Phong- Bùi Đình Phong. Bố là người đầu tiên hưởng ứng vì tên của Bốp trùng với tên quê Nội, nhưng cuối cùng thì ý kiến của hội đồng nội ngoại phản đối và chọn tên cho Bốp là Kiên- Bùi Đình Kiên. Với ý nghĩa là Bốp thiên về tính cách mải vui ham chơi, tuy thông minh học gỏi, nhưng lại không được kiên nhẫn cho lắm. Vì vậy đặt tên là Kiên để con luôn luôn phải rèn luyện tính kiên nhẫn trong công việc, kiên cường trong cuộc sống.

Ảnh: Bốp đi công viên thủ lệ ngày 11/06/2011
Lần này biết tin mẹ có em bé, Bố vẫn thích cái tên riêng ở nhà bắt đầu bằng chữ "B". Tại vì trong tiếng Việt, phụ âm "B" rất dễ pháp âm. Trẻ con bao giờ cũng nói được từ đầu tiên là từ "Ba, Ba..Bà, Bà..", sau là đến "Bố, Bố...". Với lại tên của anh là Bốp rồi thì tên của em sẽ là Bin- nếu là con trai, tên là Bông nếu là con gái. Cái tên Bin cũng hơi bị nổi tiếng luôn: Bin Gates, Bill Clinton, Mr. Bin và cả... Bin Laden nữa chứ.

Lần này cũng mắc lỗi y hệt như lần trước. Bố toàn quên đặt tên chứng sinh thôi. Đến lúc bác sỹ bảo ai là bố của cháu Tiến- Bùi Đình Tiến, thì bố cháu cứ gọi là dở khóc dở cười. Không biết có nên ra nhận không nữa. Vì chả hiểu sao lại tên là Tiến. Lần này mẹ cháu cũng load hơi bị nhanh luôn. Anh Bốp (Trọng) ghép với tên mẹ là Sang Trọng rồi thì em Bin (Tiến) ghép với tên Bố là Tân Tiến. hờ hờ..

Ảnh: Sảng khoái sau khi tắm- gần 2 tháng tuổi
Còn tên thật của Bin thì đươc gợi ý một loạt tên luôn (căn cứ vò ngày sinh tháng đẻ): Thủy, Cầu, Hoàn, Tấn, Vấn, Thái, Quyết, Nguyên, Phái, Thuật, Đà, Hà, Du, Tiết, Mão, Tuyết, Tiến, Dương, Lạc, Hào, Duệ, Thao, Châu, Tuân, Hiệp, Lưu, Tuấn, Dũng... Ô kìa, trong dãy tên có tên Tiến kìa. Nhưng ôi thôi lại trùng với tên của ông thông gia. Nghĩ cả đêm, bó cháu định chọn là Hiệp. Nhưng hôm sau bà Nội lại bảo là trùng với tên của ông trẻ ở quê. Bó tay chấm com luôn. Cuối cùng cả nhà quyết định chon tên cho Bin là Dũng- Bùi Đình Dũng. Ý nghĩa là Bin sinh vào ngày giờ rất tốt, lúc nào cũng tươi tỉnh, vui vẻ hoạt bát nhưng khống thích hợp làm chính trị, cần phải dũng cảm hơn trong hành động. Nhưng mà tên này vẫn bị trùng với tên của ông bác. Thôi thì gọi điện hỏi thăm Bác Dũng, nài nỉ, thuyết phục mãi, cuối cùng bác í cũng OK cho chọn tên của Bin chùng với tên của Bác Dũng.

Ảnh: Em diện quần áo mới
Nghĩ lại cái sự đặt tên cho con cũng lắm gian truân. Nhưng bố mẹ hoàn toàn thấy hài lòng chọn được 2 cái tên cho hai con: Bùi Đình Kiên (Bốp); Bùi Đình Dũng (Bin). Bố mẹ hy vọng rất nhiều vào tương lai và thành tích của các con sau nmày. Bố mẹ dành tất cả những gì tốt nhất cho con, bản thân các con cũng phải cố gắng vượt qua những trở ngại của bản thân để ngày càng hoàn thiện hơn con nhé. Bố mẹ yêu con!

Thành viên mới- Mr. Bin

Comments

Moon' MomLinhMoon Sunday, June 12, 2011 9:54:44 AM

Đọc đến đoạn mang tên người yêu cũ đặt tên con hay bác nhờ bigsmile bigsmile

Tân SangTansang Monday, June 13, 2011 2:21:41 AM

@mẹ Moon: Những người yêu cũ của mẹ cháu mang tên đó thì BB ko biết, nhưng biết đâu đấy, kekeke.

@Mẹ Tũn: Đủ nuôi cả 2 bố con đấy.

Nguyen Anh Ductrangdungtron Monday, June 13, 2011 2:43:39 AM

Ố la la, Bốp có em rồi à? Nhanh thế ! Chúc mừng cả nhà. Lại 2 cu rồi. Hê...Hê...giống nhà mình, tha hồ mà "cày".

Tân SangTansang Monday, June 13, 2011 3:00:23 AM

Đời cua cua máy, đời cáy cáy đào. Hơi đâu mà cày mẹ Tròn hỡi. 2 giai hơi bị mạnh, nhà mình giống nhau nhề.

Chíp & Bindaolan Tuesday, June 14, 2011 3:19:28 PM

hiiii đọc ký sự đặt tên này toát hết cả mồ hôi hột lol
Nhà tôi thì chuyện đặt tên con do bố mẹ quyết hết, chả có ông bà nào quyết hộ được cả bigsmile (hơi lạm quyền nhể bigsmile )
Tên nick name của hai đứa nhà tôi đặt phức tạp hơn tên khai sinh của chúng nó nữa, và vì có tên trước khi sinh ra nên tên chứng sinh với tên khai sinh là 1 hiii

Tương Phùngtuongphung Wednesday, June 15, 2011 12:21:55 PM

Ha ha, bên Tây mà được đặt tên con trẻ theo người lớn là người lớn thích lắm đấy trong khi Việt Nam mình phải xin phép smile) Thậm chí còn có Mr A Jr Jr smile)

Nguyen Phuong Linhmebebong Thursday, June 16, 2011 6:57:24 AM

Ái chà chà, nhà Bốp đi nhanh thế, vừa "Đùng" đã "Đoàng" luôn rồi. CHúc mừng nhé! Trộm vía em Bin yêu quá!love

Võ Hoàng Khánh Tâm minikhanhtam Monday, June 20, 2011 8:47:16 AM

Hồi mới làm blog cũng ghé nhà Bốp học hỏi, nay ghé lại thấy thêm cu Bin nữa. Nhanh thật, nhà này đặt tên con thật hay và ý nghĩa

Bim-Tinamsangnd Thursday, June 30, 2011 5:42:53 AM

chúc mừng em Bin gia nhập làng mình nha. Mong em hay ăn chóng nhớn như anh Bốp nhé.

TueTam Wednesday, July 6, 2011 6:27:21 AM

Mẹ nó ơi, giúp mình với. Mình đang làm luận văn thạc sĩ ở nước ngoài, về đề tài liên quan tới giá cả và chất lượng sữa (hiểu nỗi khổ của các mẹ lắm mà, vì mình cũng là 1 trong số các mẹ). Mình muốn giúp mình, và cũng là giúp các mẹ, trong việc làm rõ vấn đề giữa giá cả và chất lượng sữa. Mẹ nó có thể tham gia trả lời phiếu điều tra này được không?

Để khuyến khích các mẹ tham gia, mình có trao giải bốc thăm trúng thưởng 2,000,000 đấy. Mẹ nó tham gia đi nhé? Cảm ơn mẹ nó nhiều nhiều.

Link đây này: https://spreadsheets0.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGx1Zm44eXhvUlFrM2F2dlJxLXBFQXc6MQ

Sagitsagittarius_nx Monday, July 11, 2011 3:23:48 PM

Cô chờ cả năm mới được đọc bài mới của bố Bốp đấy, chúc mừng anh chị nhé, chúc Bin hay ăn chóng lớn, chúc Bốp chăm ngoan học giỏi.

...VietVu Monday, August 1, 2011 4:18:38 AM

Chúc be va gia dinh một tuần mới với nhiều niềm vui…

Trường Huytruonghuy112000 Tuesday, March 20, 2012 2:11:02 PM

Mấy năm nay không đi các nơi chơi, hôm nay lang thang chào bạn chút nhé, chúc nhà bạn luôn vui

huytun Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM

Mẹ em tốt sữa quá.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.