Welcome to my home!

Chào mừng các Bác đến với Blog nhà cháu Bốp và Bin!
Bố cháu làm Blog này để ghi lại những kỷ niệm vui buồn của nhà cháu. Blog còn là một cuốn nhật ký online quá trình nhớn lên của 2 cháu.
Ngoài ra Blog nhà cháu còn có một số bài viết về kinh nghiệm và thủ thuật làm Blog chia sẻ với mọi người ghé thăm.
Nhà cháu Bốp rất vui khi nhận được comment của mọi người- vui như được kẹo í . Nhà cháu yêu quý và trân trọng tất cả comment của bà con cô bác ghé thăm.
Xin chân thành cảm ơn nhiều nhiều!
MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ:
1. Qua comments và messages của Blog
2. Email: buidinhtantb@gmail.com
TÂM ĐIỂM:
"Nhớ hai mẹ con không ngủ được"- báo Ngôi sao
"Mùa đông có lạnh không con?"- báo Ngôi sao
"Bố nhớ con nhiều!"- báo Việt Nam Net
"Tuyết rơi đầu mùa"- báo Việt Nam Net
"Cuộc đời là những chuyến đi"- Radio Online
"Tết nơi xứ lạnh"- báo Việt Nam Net (tết 2008)
CÁC CHUYÊN MỤC CHÍNH (Tag):
Chuyện của Bốp Thư nhà màu xanh Câu lạc bộ gia đình
Chuyện nhà Bốp Trang nội trợ Máy tính và Internet
Lilypie Kids birthday PicLilypie Kids birthday Ticker

Con thuyền hai láiVề thăm thầy giáo cũ- Phó GS TSKH VŨ ĐÌNH HUY

Comments

Khách Vãng Lai Thursday, March 22, 2007 12:58:50 AM

Bác viết blog ác quá đấy, choáng luôn (-_-), cho em gia nhập quân đoàn friend's list của bác với.

Khách Vãng Lai Thursday, March 22, 2007 2:36:04 AM

Thay đổi skin bằng code CSS làm thế nào vậy bác nhỉ?

Tân SangTansang Thursday, March 22, 2007 1:37:14 PM

Chú nào đấy? Tên tuổi gì mà hiểm thế? Chú chịu khó mày mò vào mấy cái Blog này:
Sis Ròm: http://my.opera.com/hoatrongvuon
Sis Lu: http://my.opera.com/danquynh
Phạm Lâm: http://my.opera.com/phamlam/info/
Trong đó hướng dẫn đủ cả. Còn nếu lười nữa thì Buzz cho anh, anh gửi file cho. Và biện pháp cuối cùng là chuẩn bị mấy lon bia. hê hê.

Tân SangTansang Friday, March 23, 2007 10:11:05 PM

Pa-gia-lút-xờ-ta! Group&Team đa-vai! nghĩa là xin bạn cứ tự nhiên. Group&Team nói thế ngại chết. Tân sang ko có thời gian, xin được của chị Đan Quỳnh cái này thì về dùng tạm đã. Lúc nào rảnh sẽ thiết kế skin khác.

Thủy Hiềndanquynh Friday, April 20, 2007 12:35:58 AM

Quá chuẩn!! Quá chuẩn!! Cho copy nhé p Nhưng mà sẽ không copy cái "khổ chủ" đâu. Có vợ mà như trai tân mà khổ nỗi gì lol

Nói thế thôi, chị vẫn khoái để tiếng Anh hơn, cho người nước ngoài đọc nữa mà p Mấy bữa nay để tiếng Việt để tiếp thị với bà con p Nói thế không phải là không yêu tiếng Việt nhé smile

Tân SangTansang Friday, April 20, 2007 12:45:27 AM

Thì mấy chị em mình lọ mọ, cả chú Pearl nữa cũng cố gắng việt hóa (cho nhiều người Việt có thể dùng) và cho nó phong cách riêng của mình phải không chị? Ý kiến của chị là để mình giao lưu với bạn bè quốc tế cũng hay, nhưng cách biến Blog thành một trang web cá nhân cũng là nguyện vọng của nhiều người phải không chị?

Khương Tuấn Đạtcundat Wednesday, April 25, 2007 10:45:59 AM

Bác cho em hỏi làm thế nào để đưa được số lượng người truy cập lên như của bác ạ ?Blog bác hay lắm , mẹ cháu sẽ mò mẫm nhìu ạ .
PS Nhà cháu ngay gần trường bác đang học hhehe

Tân SangTansang Thursday, April 26, 2007 1:47:24 PM

Rồi mời mẹ cháu vào đây http://my.opera.com/Tansang/blog/dem-so-nguoi-den-tham-blog
để đếm số người vào Blog. Thế mẹ cháu ở đâu?

elizCua Tuesday, May 15, 2007 10:57:43 AM


Mẹ Bốp không hợp với Mozart thì nhạc tổng hợp nhé, khi đó sẽ dễ nghe hơn và thích thú hơn đấy. Dành cho trẻ từ 0-7 tuổi. của "the baby einstein company" Trong đó có cả Mozart, Bach, Beethoven, Tchaikovsky... nghe thích nhé. Nào địa chỉ của Bé Bốp? Send vào message cho cô nhé. Cô gửi tặng cho Bé Bốp và mẹ nè. Con đặc biệt lắm đấy smile

Tân SangTansang Tuesday, May 15, 2007 11:06:17 AM

Ôi cô Cua! Cô quan tâm tới con quá, con xúc động vô cùng. Cô lại còn đi tìm nhạc cho con nữa, thích quá, thích quá! Cô Cua có thể gửi qua email: buidinhtantb@gmail.com
hoặc cô gửi qua http://www.yousendit.com/ cho con được không ạ?
Cám ơn cô Cua nhiều!

elizCua Wednesday, May 16, 2007 4:11:58 AM

Cô Cua nhận được địa chỉ rùi. Sẽ gửi lun hôm nay cho bé Bốp smile

Tân SangTansang Wednesday, May 16, 2007 5:11:26 AM

Hoan hô cô Cua, Để nhắn tin cho mẹ cháu hồi hộp chờ đợi nào. Nhất cô Cua, nhì cô Cua, hình như ba cũng là cô Cua, hì hì

elizCua Wednesday, May 16, 2007 9:56:10 AM

Coi Bốp kìa p Cô gửi rùi đó (Anh nhân viên tới tận công ty cô). Gửi xong là chạy vào nhắn con liền nè. Gửi chuyển phát nhanh. Mai hoặc mốt là có ngay đấy.

Tân SangTansang Wednesday, May 16, 2007 10:06:43 AM

Cô Cua ơi!Con không biết phải cám ơn cô như thế nào nữa. Đúng là của một đồng mà công một nén. Thui con hứa sẽ ngoan, hay ăn, chóng lớn và học giỏi cô Cua nhé. Con chờ đĩa nhạc của cô Cua! Thơm cô Cua một cái.
Cháu Bốp. love

Tân SangTansang Wednesday, May 16, 2007 5:22:38 PM

Lần trước làm mấy cái "Sticky post" nhưng lại muốn cái "Sticky post" lần sau ở dưới cái Post "lời chào mừng" thành ra cũng đã đổi ngày rồi. Tuy nhiên hôm qua sang chỗ Chị Hiền thấy chị ấy viết thì ủng hộ về làm thử phát. Chú cũng tinh nhỉ.
- Vợ ở nhà ngại bật nhạc Mozart (tại mình toàn để trong máy tính - chưa ghi ra đĩa). Có đĩa của cô Cua chắc là cháu Bốp được nghe nhạc cổ điển rồi.

Anonymous Thursday, May 17, 2007 8:01:17 AM

Mẹ cu Bốp writes: Mẹ cháu đã nhận được quà cô Cua gửi cho Bốp rồi cô Cua ạ. Mẹ cháu và cháu cám ơn cô Cua thật nhiều. Chúc cô Cua và gia đình sức khỏe, vui vẻ và hạnh phúc. Bốp rất vui khi nhận được quà của cô, cô biết không cô?

elizCua Thursday, May 17, 2007 9:27:04 AM

hihihi Lúc này Bốp đang cười toe toét nè. Nhạc vui vui phải không con? hihiihih p

Tân SangTansang Friday, May 18, 2007 12:04:57 AM

Trộm vía chứ mấy hôm trước quần cho mẹ gần 10 tiếng liền, có tý nhạc nhẽo của cô Cua cũng êm ả hơn cô Cua àh. Nhất cô Cua!

Huy Long và Huy Anhnguyenhuylong Tuesday, May 22, 2007 3:34:12 AM

Chào Bốp, Bốp thương bố mẹ ăn ngoan, ngủ tốt, hay ăn chóng lớn nhé! Gia đình Bốp tình cảm quá ta. Cheer!

Tân SangTansang Tuesday, May 22, 2007 8:32:37 AM

@nguyenhuylong: Anh Dừa ơi, hôm nào anh dẫn em đi chơi, đi nghịch nước nhé. Em thích nghịch nước lắm. Thấy nước là em đập và té lung tung cả.

iiifriendsiiipro Sunday, May 27, 2007 8:11:47 AM

blog anh dep qua, nhi pro

Tân SangTansang Sunday, May 27, 2007 12:09:30 PM

Có phải Pro gì đâu. Nhớ vợ thương con thì ngồi nghịch Blog cho vơi đi ấy mà. Cũng không có gì ghê gớm đâu. Cám ơn IIIpro!

Trần Hữu Hiềntranhuuhien Friday, June 8, 2007 1:08:28 AM

pác tấn sang ôi pác còn nhớ tui chứ .pác làm cái bảng chạy chữ trên trang post dẫu làm sao duoc thế .ca111i post dung www.geesee.com dó pác chỉ giáo voi.nếu dược bác gửi mail cho tui nha

http://12b2.song.vn

Tân SangTansang Friday, June 8, 2007 10:20:26 AM

Úi giời, ngồi nghĩ mãi mới hiểu "Cái bảng chữ chạy" mà tranhuuhien nói. Đó là cái flash lấy tin (Gọi là RSS Reader). Nếu bạn đã dùng Blog Yahoo thì nó là cái feed trên Blog Yahoo. Blog Opera không hỗ trợ Tab RSS Reader nên phải nhờ http://www.neomyz.com/ làm cho rồi đưa mã HTML về Blog. Xem chi tiết tại đây, hơi loằng ngoằng, nhưng cũng ko khó đâu.
http://my.opera.com/danquynh/blog/show.dml/864183

Calvin & Hugotuoitho Saturday, June 9, 2007 6:29:44 PM

vào chào 1 tiếng smile
Bốp dễ thương ghê ! mới 2 tháng mà thấy lớn nhỉ ?

Tân SangTansang Sunday, June 10, 2007 11:42:32 AM

Bốp cũng chào anh Hugo&Calvin. Chúc hai anh mau ăn chóng lớn và thỉnh thoảng qua nhà em Bốp chơi

Ngoc Van Tungoctubg Wednesday, June 13, 2007 4:50:43 AM

Anh ơi! Tại sao em cop nguyên code như đã dạy vào mà vẫn không đươc. Skin của em xộc xệch qua'. Nội dung blog post chỉ hienj 1 nửa phải thôi anh à. Giúp em với. Em amater IT lắm !

Tân SangTansang Wednesday, June 13, 2007 9:25:33 AM

Thử kiểm tra lại code xem có đúng không?nếu không biết kiểm tra thì đưa pass cho 1 người tin tưởng nào đó, nhờ người ta kiểm tra giúp.

Ngoc Van Tungoctubg Wednesday, June 13, 2007 2:41:23 PM

Em đã kiểm tra mãi rồi mà chưa chỉnh được. Anh vào xem giùm em với anh nha. Pass em đã gửi vào hòm thư myopera của anh rồi. Thanks anh nhiều!

Trần Hữu Hiềntranhuuhien Thursday, June 14, 2007 5:22:49 AM

cam on pac nhieu nghen .tai may tui ko co unico nen ko danh duoc ma tieng vit nam .phien pac dich ho vay:p
chau nha pac nhieu tuoi rui the .nhin xinh nhi:p
lau lau do blog tui ung ho nghen add lam ban di http://12b2.song.vn

Trần Hữu Hiềntranhuuhien Thursday, June 14, 2007 5:46:21 AM

pac oi tui chi moi lam den doan nay a http://rss.neomyz.com/getreader.aspx?1243c8d11fb67d7d dan wuynh chi nhap chuot fai chon view page soure nhung tui nhap co thay chu doa dau pac do chi giup voi

Tân SangTansang Thursday, June 14, 2007 8:36:40 AM

@TranHuuHien:- Cám ơn Hiền, Cu Bốp sắp được 3 tháng roài. Nghịch lắm, mẹ cháu muốn oải luôn àh.
- Chú ý xem hình hướng dẫn trên bài viết của chị Lu:
http://my.opera.com/danquynh/blog/show.dml/864183
Các hình ở đó có biểu tượng của Mozzila Firefox. Hãy dùng trình duyệt Mozzila Firefox để làm.
Đến đoạn http://rss.neomyz.com/getreader.aspx?1243c8d11fb67d7d bị dính lỗi 182 (không khởi tạo được RSS cho website của bạn) nguyên nhân khai báo không đúng. Hãy làm lại từ đầu, kiểm tra kỹ các tham số khai báo, đặc biệt đường dẫn RSS hoặc để lúc khác làm, có những thời điểm quá tải cũng có thể dẫn đến lỗi này.
Chúc bạn thành công!

Ngoc Van Tungoctubg Thursday, June 14, 2007 2:31:16 PM

Cảm ơn bác tansang nhiều nhiều!

Trần Hữu Hiềntranhuuhien Friday, June 15, 2007 4:59:24 AM

tui lam ko duoc pac oi hay la pac cho tuii biet yahoo cua pac di tui dua pac cho pac pac do lam giup duoc ko
chu tui po tay rui
cho tui ko sai trinh duyet mozzi firefox nen chang lam duoc gi ca
pac giup tui nghen

Tân SangTansang Friday, June 15, 2007 8:21:10 AM

Tôi không hay vào CHAT Yahoo, Dưới đây là đoạn Code làm trình đọc tin nhanh trên Blog của Hiền. Copy đoạn code về dán vào bài post đầu tiên chắc chắn là ăn ngay.

Làm sao tạo được đoạn code này, tôi thiết nghĩ sis Lu đã hướng dẫn kỹ lắm rồi. Anh bạn trẻ hãy chịu khó mày mò nhé!Chúc bạn thành công!
<embed src="http://rss.neomyz.com/rss/reader_001.swf?ReaderID=3374&DownLevel=0&ReaderUrl=http://my.opera.com/tranhuuhien/blog/" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="150" height="293" name="reader_3374" loop="false" menu="false" scale="noscale" wmode="transparent" align="" allowScriptAccess="always" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" swLiveConnect="true">

Trần Hữu Hiềntranhuuhien Monday, June 18, 2007 1:10:14 AM

cam on pac nhieu nha nho pac ma tui co duoc cai ban do cam on that nhieu .
ma ne pac co phan mem ho tro dowload ko zay chi cho tui duong link dow ve voi

Tân SangTansang Monday, June 18, 2007 7:57:34 AM

Cố gắng gõ chữ có dấu đi anh bạn trẻ. Phần mềm hỗ trợ download thì nhiều lắm. Biết tên phần mềm nào thì bảo google tìm giúp cho nhé.

Trần Hữu Hiềntranhuuhien Monday, June 18, 2007 12:04:55 PM

may ko co vk sao viet duoc pac. ma tai ve cung ko sai duoc thi bit sao bay gio

Tân SangTansang Monday, June 18, 2007 6:09:04 PM

Đừng dùng Việtky. Dùng Unicode cho nó nhẹ, không phải cài đặt gì cả. Hãy lấy Unicode ở đây: http://my.opera.com/Tansang/blog/tien-ich-hay-free-cho-moi-nguoi-full-crack
tải về, giải nén và chạy file Unicode.exe sau đó gõ tiếng việt thỏa mái. Thử đi nhé.

Trần Hữu Hiềntranhuuhien Saturday, June 23, 2007 5:11:02 AM

dow về rùi mà ko bít giai mã pác à nhan diện pác chỉ tui cách giải mã luôn đi hồi bữa có dowload chuơng trình hổ trợ dowload ma ko bít giải mã nên xoá luôn .pác bít giải mã thì chỉ tui với nha !

Thủy Hiềndanquynh Friday, July 6, 2007 3:17:47 AM

Bố cu Bốp lặn lâu quá nhé, về nhà vui không? bigsmile

Chị tag bố Bốp rồi đấy. Vào blog chị xem thể lệ cuộc chơi và tham gia nhé bigsmile

Cám ơn bố rất nhiều love

Tân SangTansang Sunday, July 8, 2007 4:51:37 PM

Em vào cuộc chơi muộn mất rồi, xin lỗi chị vì làm giảm cuộc vui. Trả bài thi muôn có được không ạ?

Cún & Nhímkimsonbui Friday, July 27, 2007 9:51:15 AM

Chi Cun chao em Bop de thuong. (xin loi vi may khong danh duoc tieng Viet).

Phạm Lâmphamlam Friday, September 21, 2007 11:09:13 AM

Chào anh Tân Sang và cu Bốp. Hôm nay chú Lâm nghe radio online phát hiện ra một điều rất thú vị nhé. Có một bài viết của bố Bốp được phát thanh viên đọc trong chương trình "Cuộc đời là những chuyến đi", một bài viết rất tình cảm. Chú Lâm chộp được cả chương trình nên ngồi cắt đoạn có bài viết của bố Bốp ra tặng cho Bốp đây. Bốp bảo bố Tân Sang download về chonghe nhé. Chúc cả gia đình vui vẻ

Download

Còn đấy là link download cả chương trình này http://media.tuoitre.com.vn/Stream/Radio/radiovol-103-32.mp3

Tân SangTansang Friday, September 21, 2007 8:07:06 PM

Oai! Cám ơn Phạm Lâm nhiều lắm. Phạm Lâm không nhắn thì Tân Sang chẳng có thông tin gì về chuyện này. Quả thật phải cám ơn chú Lâm 2 lần, chú rất quan tâm và nhớ đến cháu Bốp, chú còn gửi cả link và còn cắt đoạn ra để gửi nữa.

Có lẽ đây là món quà dành cho mẹ con cháu ở nhà. Cám ơn, và cám ơn Phạm Lâm rất nhiều. Chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với Phạm Lâm.

trầm lãngtroixanhxalam2004 Friday, October 19, 2007 8:07:56 AM

hi anh,thì ra anh học bên Bauman.Anh là nghiên cứu sinh à?

Tân SangTansang Friday, October 19, 2007 9:55:15 PM

yes, I baumanes. and you?

trầm lãngtroixanhxalam2004 Saturday, October 20, 2007 5:13:33 AM

hì,MAI.

Anonymous Tuesday, November 13, 2007 5:38:53 PM

Blog Việt writes: Blog Việt đã nhận được thư xác nhận của gia đình Bốp!!! Cám ơn gia đình Bốp nhiều! Blog Việt sẽ sớm liên lạc lại để thông báo tình hình phát hành! Chúc cả nhà hạnh phúc!

Tân SangTansang Wednesday, November 14, 2007 8:01:21 AM

Gia đình cháu Bốp rất mong sớm nhận được hồi âm của Blog Việt, gia đình cháu lúc nào cũng muốn đóng góp cho sự phát triển của chuyên trang. Chúc Bạn luôn mạnh khỏa, hạnh phúc và thành đạt

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.