Sinh nhật 2 tuổi của Bốp
Wednesday, 1. April 2009, 11:50:45

Chỉ còn mấy tiếng nữa là tớ sang tuổi thứ 3 rồi đấy. Kể ra tớ thấy cũng oai phết, bằng giờ năm ngoái tớ vẫn còn phải bò lồm cồm, cũng không biết nói năng gì cả, tớ chỉ biết mỗi "dạ" rất tình cảm khi mẹ gọi . Thế mà bây giờ tớ nói được đủ thứ trên đời, đôi lúc vẫn phải phiên dịch, nhưng tớ rất hăng nói nên càng ngày càng rõ hơn. Năm nay tớ còn nhận xét mẹ thẳng thừng "mẹ Sang nói linh tinh" làm mẹ há hốc miệng không biết phải xứ lý con trai thế nào. Tớ chạy nhảy thì thôi rồi. Bị ngã bao nhiêu lần "chảy máu như con gà trống" vậy mà tớ vẫn không chừa.

Sắp đến sinh nhật rồi mà tớ thì vẫn đau răng, hôm qua còn ngây ngấy sốt nữa chứ. Chán thật đấy. Mấy hôm đau răng tớ chả muốn ăn cái gì ngoài mỳ tôm. Có ngày tớ chiến hết mấy gói mỳ tôm mà vẫn thấy ngon miệng. Có lẽ do bố tớ đi Tây vẫn phải ăn mỳ tôm dài dài nên tớ khoái mỳ tôm.
Sinh nhật tớ năm nay cũng như năm ngoái, được tổ chức cùng với sinh nhật chị Khanh. Chị Khanh sinh cùng năm cùng tháng với tớ, sinh sau tớ 1 một ngày, nhưng tớ vẫn phải gọi là chị mới đau chứ. Có nhiều hôm tớ nhất quyết gọi là em Khanh. Tớ bị mẹ mắng cho một trận, hì hì. Quay lại chuyện sinh nhật nhé, tớ thấy vui đầu tiên là mẹ chuẩn bị cho tớ và chị Khanh một chiếc bánh sinh nhật đẹp ơi là đẹp. Tớ cứ mân mê ngắm nó mãi.

Vì làm sinh nhật cùng với chị Khanh nên mẹ mua bao nhiêu là bóng bay hồng hồng đỏ đỏ. Bố thì bảo là mẹ tổ chức cưới vợ cho con trai chứ không phải là làm sinh nhật.

Mẹ còn mua bao nhiêu là bánh kẹo và hoa quả. Năm ngoái tớ chỉ được ngắm thôi, còn năm nay thì tớ chiến được khối thứ. Tối nay tớ còn mời cả em Linh Chi và anh Bi bên hàng xóm sang dự sinh nhật nên mẹ chuẩn bị khá chu đáo.

Bắt đầu khai cuộc, năm nay không đốt nến mà mẹ mua pháo hoa mới hoành tráng chứ. Bóng điện vụt tắt, pháo hoa sáng rực, cả nhà cùng lắc lư hát chúc mừng "Happy Birthday to you". Tớ quay sang thấy Linh Chi cũng lẩm nhẩm hát chúc mừng tớ. Ra là sinh nhật vui vậy, thế mà năm ngoái tớ chả biết gì.

Đốt pháo hoa đã thấy vui rồi, nhưng tớ thật sự "Nổ" khi mẹ bật pháo Bông. Tớ cười tít như chưa bao giờ cười vui đến thế. Tớ lại còn tung giấy lên để cùng cười với chị Duyên nữa.

Sinh nhật xong mẹ tớ hỏi tớ: "Sinh nhật có vui không con?" Tớ bẽn lẽn trả lời "Vui". Thành thực mà nói, tớ không biết dùng từ gì để miêu tả cảm xúc của tớ vui đến bằng nào. Tớ mới biết ít từ quá. Tớ chỉ biết ôm mẹ vào lòng để bày tỏ sự cảm ơn với mẹ.

Để có được sinh nhật thật sự vui, náo nhiệt, mới lạ và hạnh phúc như thế này, mẹ đã phải vất vả cả buổi trưa không ngủ để đi mua sắm đồ cho tớ. Kết cục là mẹ do quá vướng víu với đống đồ sinh nhật mà để quên và mất toi chiếc điện thoại trên xe Taxi. Mẹ đừng buồn mẹ nhé, con yêu mẹ nhiều. Mẹ là điểm tựa hạnh phúc của con mà!














.: Wall Pearl : # 1. April 2009, 14:20
Tina # 1. April 2009, 15:35
Tân Sang # 1. April 2009, 15:55
@Mẹ Tina: Cám ơn mẹ của Tina và Kity đã chúc mừng sinh nhật Bốp. Khổ thế đấy, bao nhiêu thứ ngon lành, bổ dưỡng thì không ăn mà chỉ thích ăn mỳ tôm thôi. Chị Tina ăn mỳ tôm xinh thế, chắc Bốp ăn cũng sẽ vẫn đẹp zai nhỉ.
Nguyen Phuong Linh # 1. April 2009, 22:49
Tân Sang # 1. April 2009, 23:15
Nguyen Phuong Linh # 2. April 2009, 00:48
TRƯƠNG CÔNG KHÁNH # 2. April 2009, 01:01
Tina # 2. April 2009, 01:17
Phạm Lâm # 2. April 2009, 01:49
Thỏ- Sóc # 2. April 2009, 02:44
@BB: trẻ con nó ốm nó đòi ăn cái gì, nhất là có tinh bột là được rồi. Nó mà không ăn cho còn tệ hơn! Dù sao ăn mì tôm với nước thịt bò/ xương cũng được chán; rồi lại uống sữa nữa vào là vẫn OK như thường, không phải lo quá đâu BB ạ!
Teeth Lee # 2. April 2009, 04:07
Hôm Sn răng sẽ không đau nữa đâu, chúc Bốp có sn thật vui, thật hoành tráng nha
Gia Linh # 2. April 2009, 05:49
Tân Sang # 2. April 2009, 06:43
Tân Sang # 2. April 2009, 08:29
@Mẹ Khánh: Ờ nhỉ, hôm nay cũng sinh nhật Khánh nhỉ. Khánh cũng sinh nhật với Bốp mà. Thế em Khánh đã nói được gì chưa? Em Khánh có bò khắp nhà đón sinh nhật như anh Bốp năm ngoài không?
Tân Sang # 2. April 2009, 08:35
@Chú Lâm: Cám ơn chú Lâm, quý hóa quá, có chú Pearl và chú Lâm vẫn nhớ đến chúc mừng sinh nhật Bốp. Gì chứ chả mấy nữa là Bốp vật Bố ngã lăn quay chú Lâm nhỉ.
Tân Sang # 2. April 2009, 08:41
@Mẹ Tít: Cũng đỡ đau răng rồi mẹ Tít ạ. Tít có làm núng mẹ khi đau răng không?
@Mẹ kem: Thank! Quà chưa thấy mà thấy mẹ Bốp bị tèo mất cái điện thoại trong đó chứa đầy ảnh Bốp, đen thế chứ lại
Chíp & Bin # 2. April 2009, 08:56
Năm nay gia đình Bob đoàn tụ, một năm đầy ý nghĩa của Bob đấy
@ Mẹ Bob: Em gọi lại cho hãng taxi đó, nói giờ và chuyến taxi mà em đi, bảo em để quên điện thoại, hy vọng lấy lại được chăng
Tân Sang # 2. April 2009, 09:57
Liên (Tú, Đăng's Mummy) # 2. April 2009, 17:54
Chị cũng chúc y chang như thế
Bố Tân dạo này còn trứng gà mật ong không đấy.
Tân Sang # 3. April 2009, 00:00
Tina # 3. April 2009, 01:15
He he, đâu đó đấy
Đoàn Hải Đăng # 3. April 2009, 02:37
Thỏ- Sóc # 3. April 2009, 02:42
Nguyen Phuong Linh # 3. April 2009, 03:21
Tina # 3. April 2009, 05:58
Tân Sang # 3. April 2009, 08:06
@Mẹ Sóc, Mẹ Tina: Nhìn trẻ con cười thích thật đấy, chả có chút vương vấn gì. Bố Bốp sáng dậy đã lấy ảnh Bốp cười ra ngắm rồi ngồi cười 1 mình. Ghét cái thằng đểu thật đấy.
@mẹ Bông: Chả mấy tý nữa là tôi và bà sẽ thành thông gia nhể. Đám cưới của chúng nó tổ chức linh đình tý bà nhỉ.
@Mẹ BiBi: Cám ơn mẹ Hải Đăng nhiều. Cũng sắp sinh nhật 2 tuổi của hải Đăng rồi nhỉ. Nhìn HĐ mới 20 tháng mà nhìn lớn nhỉ. Mẹ cháu nuôi con khéo tay quá.
Đoàn Hải Đăng # 3. April 2009, 09:15
Đặng Gia Thịnh # 3. April 2009, 10:28
Tân Sang # 3. April 2009, 10:39
@Mẹ Thịnh: Mẹ cháu chỉ được cái để ý thế là giỏi nhất. Nhà Bốp âm thịnh dương suy mà. Bố đi vắng, có những buổi trưa, cả nhà chỉ có mỗi mình Bốp là con trai, còn lại phụ nữ đến cả chục người.
huytun # 4. April 2009, 04:19
XUAN DUONG # 4. April 2009, 09:26
Matdenhanhphuc # 5. April 2009, 06:19
Nhìn con trai thông minh và tình cảm quá, Bố Mẹ Bốp àh!
Tân Sang # 5. April 2009, 07:37
@Mẹ Dương Cún: Bố cháu lúc nào cũng muốn chạy về chơi với con thôi. Mỗi ngày thấy con lớn hơn biết nhiều hơn thì lại càng muốn về chơi với con hơn mẹ Cún à.
@MĐHP: Cám ơn cô đã qua chúc mừng sinh nhật con. Lần nào qua nhà con, cô MĐHP cũng dành tình cảm rất tốt cho Bốp nhỉ. Khi nào cô có em bé chắc chắn là bé sẽ cũng rất dễ thương cô nhỉ.
Tina # 5. April 2009, 10:53
Tân Sang # 5. April 2009, 11:36
Cun - Ngoc Pham # 5. April 2009, 15:18
Công nhận MB chịu khó, tổ chức SN cho con giai đâu ra đấy. Phải mẹ Cún thì cấm tiệt cái pháo hoa, thấy giấy vương khắp nhà là điên lắm
Tân Sang # 5. April 2009, 19:30
LinhMoon # 6. April 2009, 03:05
Hoàng Ngọc Bích # 8. April 2009, 03:23
Tân Sang # 8. April 2009, 21:42
@Mẹ Cún Ngọc Bích: Cám ơn mẹ cháu! Liệu bây giờ chị Cún gặp em Bốp có dám dẫn Bốp đi chơi không? Bốp mà nhìn thấy chị Cún chắc là sẽ kéo đi tâm sự đấy.
Bim-Ti # 16. April 2009, 05:32
Tân Sang # 16. April 2009, 10:40
Đoàn Hải Đăng # 23. April 2009, 07:28
Tân Sang # 23. April 2009, 19:07
Đoàn Hải Đăng # 24. April 2009, 00:32
.: Wall Pearl : # 24. April 2009, 14:40
Chúc gia đình anh luôn dzui dzẻ!
Tân Sang # 24. April 2009, 22:59
@Chú Pearl: Tất nhiên rồi, nhà có NET mà, tuy nhiên ko thường xuyên nói chuyện với "hắn" được như khi còn ở Liên Xô.
Đoàn Hải Đăng # 25. April 2009, 01:43
.: Wall Pearl : # 25. April 2009, 15:48