7 sự thật về Bốp
Sunday, July 8, 2007 7:44:29 PM
Vui mừng không kể xiết. Gần 3 tuần Bố cháu Bốp không post được bài nào. Bố cháu chỉ ghé qua Blog của mọi người chứ không comment được bài viết của mọi người. Không ngờ cháu Bốp vắng bóng trên Opera những vẫn được các Bác, các cô, các chú yêu quý như thế. Có lẽ bây giờ đã quá ngày 7/7khá muộn để thực hiện đầy đủ thể lệ cuộc chơi, hơn nữa cháu Bốp yêu nhiều hơn 7 cô chú trên Opera. Cháu xin kể 7 sự thật rất thật của cháu. Cháu vui lắm khi nhận được comment của các cô các chú.
1. Nguồn gốc của tên Bốp: Khi biết tin được làm phụ huynh, Bố mẹ cháu vội ghé qua WTT tham khảo kinh nghiệm. Tình cờ nhìn thấy chữ Bốp, Bố cháu thích quá.
- Bốp: tên gọi ngắn nhưng có cả ô che đầu. Hy vọng cháu sẽ luôn được mọi người yêu thương che chở.
- Bốp: có dấu sắc thể hiện sự mạnh mẽ, là con trai đương nhiên phải mạnh mẽ rồi.
- Bốp: Phát âm đòi hỏi phải đẩy hơi mạnh, Bố cháu mong muốn cháu luôn mạnh khỏe và hăng hái tích cực trong mọi việc, từ việc cá nhân đến việc của tập thể, việc của cộng đồng.
- Bốp: Gần với từ Boss, hy vong cháu sẽ luôn có chí tiến thủ.
…...
2. Tên khai sinh của cháu: Bùi Đình Kiên.
3. Cháu có tiếng hờn siêu khỏe: cháu làm cả xóm điếc tai vì tiếng hờn của cháu. Nhưng sau cơn mưa trời lại tạnh, cháu khóc đấy và cũng lại cười ngay đấy. Nhìn cháu cười và hóng chuyện thì không ai nghĩ cách đây chưa đầy 1 phút cháu làm mọi người lo tái mặt.
4. Cháu thích được bế thẳng và bế bằng tay phải (mặc dù cháu chưa mang nổi đầu). Cháu rất không thích mọi người bế cháu bằng tay tay trái và đặc biệt ghét bế ngửa, thà nằm giường hoặc nằm nôi chứ không chịu để mọi người bế ngửa.
5. Cháu rất thích hóng chuyện. Cháu còn thích vừa ngắm 2 tay vừa tự nói chuyện.
6. Cháu rất thích các loại chuyên động: Khi ngủ cháu thích nằm nôi hơn nằm giường. Khi thức cháu lại thích nằm xe đẩy hơn nằm nôi.
7. Nhà cháu ở đường Lạc Long Quân- Hà Nội gần công viên nước. Buổi sáng mùa hè gió Hồ Tây thổi vào nhà cháu mát rượi. Cháu rất thích được bế ra cửa sổ ngắm mặt Hồ.
Cuối cùng cháu yêu tất cả các thành viên Blog Opera. Cháu xin phép sẽ không kể tên đại diện đâu vì qua ngày 7/7 rồi. Cháu sẽ kể tên vào một dịp khác nhé! Cháu yêu mọi người và cũng muốn được nhận được tình yêu đó!














Khương Tuấn Đạtcundat # Sunday, July 8, 2007 10:10:16 PM
Thủy Hiềndanquynh # Monday, July 9, 2007 8:09:57 AM
Bố mới về mà hiểu Bốp quá hén?
Tân SangTansang # Monday, July 9, 2007 9:44:46 AM
@chị Lu: Chả là Bố cháu tên cũng có ô, nhưng chưa thấy lọng
Khương Tuấn Đạtcundat # Tuesday, July 10, 2007 10:33:07 AM
bedethuongbe de thuong # Tuesday, July 10, 2007 8:10:45 PM
Tân SangTansang # Wednesday, July 11, 2007 3:02:46 PM
@Mẹ bé dễ thương: Mẹ cháu giữ chặt ko cho online, mẹ cháu còn nói có "on" thì on mẹ cháu đi, line liếc gì. hì hì
Khất nợ ảnh Bốp, hì hì.
Tran Quoc Anongphe # Thursday, July 12, 2007 2:02:51 AM
Tân SangTansang # Thursday, July 12, 2007 2:28:38 AM
Tran Quoc Anongphe # Thursday, July 12, 2007 6:55:48 AM
Mai Nguyenpighavewings # Saturday, July 21, 2007 7:55:19 AM
Tân SangTansang # Thursday, July 26, 2007 8:54:50 AM
Cô Pig: Cô Pig ơi, cháu yêu cô lắm. Gặp cô chắc cháu vỗ tay không ngừng mất. Cám ơn cô.
Anonymous # Tuesday, September 11, 2007 5:09:04 PM
Anonymous # Thursday, March 5, 2009 5:03:21 AM