Mật ong và công dụng

Sau tết vừa rồi, tiện có mấy lọ mật ong, mình dùng đều vào các buổi sáng, thấy sức khỏe tốt hơn hẳn. Ăn ngon miệng hơn, da dẻ ổn áp hơn, mắt mũi hình như cũng sáng hơn thì phải. Mình ra chợ tây thấy người Nga họ sử dụng mật ong nhiều kinh khủng luôn. Lân la hỏi chuyện mới biết họ dùng thường xuyên uống buổi sáng, uống với trà, làm thịt gà nước với mật ong và làm cả bánh với mật ong nữa...
Tìm một lượt trên NET bằng cả tiếng ta lẫn tiếng tây, cộng với kinh nghiệm và học hỏi, mình rút ra mấy điều sau đây. Vợ chịu khó tham khảo nhé, hy vọng vợ sẽ tích cực uống vào buổi sáng chắc chắn vợ sẽ xinh hơn và sẽ tránh được bệnh tật. Bà con cũng nên tham khảo, hay lém. Mật ong cũng không đến nỗi đắt lắm, dùng thường xuyên sẽ có một sức khỏe tuyệt vời, tại sao không dùng (?) Nhưng cũng chú ý luôn, nó sẽ trở thành chất độc nếu không biết cách dùng và bảo quản.


Thành phần của mật ong
(cái này dịch nên có thể không đúng chuyên môn lắm):
Mật ong chứa 13-20% là nước, 75-80% hydrat cacbon (đường Glucoza, đường hoa quả, xacarôza..); Rất nhiều Vitamin các loại B1, B2, B6, E, K, C, tiền tố vitamin A, acid folic… Nói chung là rất nhiều vi chất, mật ong chứa đựng hơn 300 vi chất. Các vi chất này gần như là mọi nguyên tố vi lượng cần thiết cho cơ thể, nhiều vitamin, nhiều loại a-xít và men tiêu hóa...
Những vitamin trong mật ong kích thích sự trao đổi chất. Kali và magiê (dạng thường hoá) kích thích ăn ngon miệng, tăng hàm lượng axit hữu cơ và cải thiện sự tiêu hóa, và những hạt (của) phấn hoa trong mật ong tăng cường khả năng miễn dịch.
Tác dụng và cách sử dụng:
(Tác dụng thì nhiều, nhưng quan trọng là dùng thế nào)
1. Dùng thường xuyên: Giúp da dẻ hồng hào (bổ máu); Ăn ngon miệng hơn và ngủ sâu giấc hơn.
Cách sử dụng: Pha 2 thìa mật ong với nước ấm (không quá nóng, không dùng nước lạnh), uống buổi sáng khi chưa ăn gì vào bụng. Tốt nhất sau đó khoảng 10-15 phút hãy ăn sáng.
Ngoài ra:
+ Mật ong đánh kem với lòng đỏ trứng gà, ăn mỗi ngày một quả sẽ làm da dẻ hồng hào, cơ thể khoẻ mạnh.
+ Mật ong trộn với bột tam thất ăn mỗi bữa một chén con có thể giúp hồi phục sức lực sau khi ốm dậy.
2. Hoà 2 thìa mật ong vào một cốc sữa tươi đã hâm nóng và uống từ từ từng ngụm nhỏ, giấc ngủ sẽ đến với bạn nhanh chóng và êm dịu.
3. Nếu bị cảm lạnh, bạn sẽ thấy dễ chịu ngay sau khi uống một cốc nước chanh nóng có pha thêm 2 thìa mật ong.
4. Mật ong tẩm vào bông có thể đánh sạch tưa lưỡi trẻ em.
5. Nếu bị ho, hãy lấy một quả chanh tươi, khía kiểu múi khế ở ở lớp vỏ ngoài, sau đó cho một vài thìa cà phê mật ong cho ngấm đủ toàn bộ quả chanh trong một cái chén. Để khoảng 1-2 giờ sau đó cắt ra ngậm sẽ đỡ ho ngay.
6. Khi da bị trầy xước: làm sạch vết thương rồi bôi mật ong lên, vết xước sẽ mau lành và không bị nhiễm trùng hay sưng tấy.
7. Mật ong trộn với bột nghệ đen (thể hàn), nghệ vàng (thể nhiệt) có thể chữa viêm loét dạ dày. Ăn liền trong 1-2 tháng sẽ cho kết quả tốt. (Còn cái này là của tây, đơn giản dễ sợ luôn: 1 thìa mật ong+nước chanh vắt+nước ấm, uống trước khi ăn chữa đau dạ dày)
8. Với người huyết áp cao, dùng một ngày hai lần: 1 thìa mật ong + nước ép gừng+ hồi xay nhỏ
Ngoài ra mật sữa ong chúa (mật ong có chứa 2 – 4% sữa chúa) làm thuốc bổ cao cấp: ngày uống 2 – 3 ml, ngậm trong miệng đến khi tan hết.
Lưu ý:
- Không nên dùng trong các trường hợp ỉa chảy hoặc đầy bụng.
- Tuy là chất dinh dưỡng tốt nhưng không nên dùng mật ong cho trẻ nhỏ. Mật ong dễ bị trực khuẩn tấn công, chúng sinh sôi nảy nở và thải ra chất độc. Người lớn có sức đề kháng tốt nên ít khi phát bệnh như trẻ nhỏ. Các nghiên cứu khoa học cho thấy lượng độc tố do 2.000 trực khuẩn sinh ra có thể làm chết 1 đứa trẻ nặng 7kg.
- Khi mật ong xuất hiện các bọt khí thì không nên để lâu. Trong mật ong có một lượng đường khá lớn nên nó có tính hút nước. Do sơ suất trong bảo quản, lượng nước trong mật ong tăng lên, nếu vượt quá 20% thì làm cho nấm men phát triển nhanh và phân giải các thành phần dinh dưỡng của mật khiến mật bị biến chất. Bọt khí xuất hiện là một dấu hiệu chứng tỏ sự biến chất này. Mật tuy không phải là hỏng hẳn nhưng sẽ không giữ được lâu.
- Không bảo quản mật ong trong các đồ đựng bằng kim loại, vì trong mật ong có acid hữu cơ và đường, dưới tác dụng của men, một phần các chất này biến thành acid etylenic. Chất này ăn mòn lớp ngoài kim loại và làm tăng thêm hàm lượng kim loại trong mật ong, làm mật biến chất. Thành phần dinh dưỡng của mật ong bị phá hoại, người dùng dễ trúng độc với các biểu hiện lợm giọng, nôn mửa...
Tân sang sưu tầm

"Liều thuốc" giữ cho gia đình hạnh phúcSuối nguồn tươi trẻ- Bài tập dưỡng sinh quý giá

Comments

Lê Minh Gianggiangmj Wednesday, March 12, 2008 11:37:05 PM

Cám ơn nhiều lắm lắm, cái này phải save lại, sau còn cho vợ xem yes

Tân SangTansang Thursday, March 13, 2008 9:04:23 AM

Cám ơn đã ủng hộ, cái này hay thật sự đấy ạ. Bố cháu đã thử và cũng đã học hỏi nhiều người.

calvin22 Thursday, March 13, 2008 2:39:01 PM

cám ơn bài thuốc bổ ích này . Cho mình đưa vào blog để lúc nào cần mà áp dụng nhé !

Tân SangTansang Thursday, March 13, 2008 3:46:59 PM

cứ dùng đi, của nhà trồng được mà. kekeke

Đặng Gia ThịnhDANGGIATHINH Friday, March 14, 2008 2:41:15 AM

Chao nha Bop nhe, bo Bop cung chiu kho may mo suu tam qua nhi, me anh cung rat hay dung mat ong de tri ho cho anh, co gang cang it dung khang sinh cang tot. Me anh cung se co uong nhieu mat ong de xinh nhu me Bop i. A, Me anh cung dang lam NCS day, nhung lam trong nuoc, bo Bop hoc nganh gi? hoc o Nga thi may nam moi thanh ong TS duoc? Bop co may tam hinh quai chieu qua nhi (xin loi, khong hieu vi sao go dau khong dc, du da doi font bua xua).

Tân SangTansang Friday, March 14, 2008 10:35:53 AM

Rất vui được làm quen với mẹ Gia Thịnh! Mẹ cháu là NCS đc mấy năm rồi? Mình đang là NCS năm thứ 2, ở bên này NCS là 3 năm. Khả năng sắp tới nó sẽ tăng lên 4 năm đấy, nhưng mình thì vẫn 3 năm thôi. Mẹ cháu làm về ngành gì? Mình làm về kỹ thuật nhiệt.

Mẹ cháu chịu khó dùng mật ong đều đều, chắc chắn sẽ xinh và rất xinh mà không có hại, hì hì

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Friday, March 21, 2008 12:00:40 AM

Buổi sáng chị hay uống nước ấm hoặc với vài giọt chanh vắt hoặc với mật ong. Uống trà sữa thì lúc nào cũng bỏ mật ong vào mà ngay cả uống nước chanh chị cũng xài mật ong. Chồng chị lúc nào cũng mua mật ong cho chị khi hết hàng thế mà chị vẫn .. te tua lắm.

Chị muốn hỏi món mật ong và lòng đỏ xài như thế nào để chị nghỉ 2 tuần Easter chị thử chứ học hành giờ .. đúng là bù đầu rồi em à.

Tân SangTansang Friday, March 21, 2008 8:24:36 AM

Chị có đấng phu quân tuyệt vời quá, chăm sóc đến nơi đến chốn. hì hì. Chị dùng là đúng bài đấy. Chắc tại chị ăn chưa ngon miệng lắm thôi. Chị có cái máy trộn đánh kem không ạ (bên này gọi là máy Mixer hoặc Blender)? Ngày xưa không có máy, bố em tòan dùng tay đánh, nhưng có máy đánh cho lòng đỏ trứng sủi bọt lên, thâm chí còn thấy hơi nong nóng, ăn luôn khi đó, chắc chắn đó là cách ăn tốt nhất. Chúc chị xinh hơn sau 2 tuần easter. bigsmile

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Friday, March 21, 2008 10:26:47 AM

Đồng chí Liên Xô này í chị là hỏi bao nhiêu trứng bao nhiêu mật ong í??

Tân SangTansang Friday, March 21, 2008 10:53:21 AM

Cái đó sách không viết, hì hì, em nghĩ là không có công thức. Chị thích ngọt thì cho 2 thìa, chị thích nhạt hơn thì 1 thìa hơn với 2 chú lòng đỏ. Em khoái 2 lòng đỏ với 2 thìa mật ong hơn. hề hề.

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Friday, March 21, 2008 11:22:10 AM

1 lòng đỏ một ngày là được, nhiều quá chị sợ không tốt em à.

Tân SangTansang Friday, March 21, 2008 4:12:43 PM

Àh em quên, đó là khẩu phần của em. Trong cuốn SNTT cũng khuyên là không lao động nặng thì mỗi ngày 1 lòng đỏ trứng gà là vừa đủ.

Cuối ngày em chơi thể thao nên phải chén 2 chú mới đủ.

Moon' MomLinhMoon Thursday, March 27, 2008 4:16:14 AM

Phục bác quá đấy. Còn 1 thứ liên quan nữa đến mật ong đó là Bí đao+ mật ong+ vài thứ nữa.. thành Cao bí đao. Có tác đụng làm đẹp da cho chị em. Cái này em thấy đungs lắm bác ạ:p

Tân SangTansang Thursday, March 27, 2008 8:48:12 AM

Thế àh, cái khoản làm đẹp thì mình không rành. Nhưng cũng sẽ bày cho mẹ Bốp thử xem. thank

ThuyTranhanayuki22 Sunday, April 20, 2008 9:56:32 AM

^_^!TO^' cha^T' em hay bi nhie^T.Dung` ma^t ong co' du*o*c ko ah?Tai em vu*a` du*o*c cho lo ma^t ong ru*ng`,trong veo!Co' khi ap' dung luo^n chie^u nay`cho su*C' khoe?^_^

Tân SangTansang Sunday, April 20, 2008 3:17:07 PM

hanayuki có thể gõ tiếng việt có dấu được không? Hoặc gõ không dấu cũng được, chứ mình không rành đọc cái ký tự của hanayuki. Không hiểu nói gì nữa, hì hì, thông cảm ha

ThuyTranhanayuki22 Monday, April 21, 2008 4:13:28 PM

Vang ah,vi em cha hieu sao may tinh nha em ko go dc Tieng Viet.Cai` uni key roi ma tieng viet ko dc. Bac thong cam.em xin loi !^_^

Tân SangTansang Monday, April 21, 2008 4:52:46 PM

Đâu có gì đâu, chẳng qua là mình không có năng khiếu gõ và đọc kiểu chữ @ cho lắm. Cái khoản đó công nhận là mình hơi bị kém tắm. Với lại cái mà hanayuki hỏi liên quan đến sức khỏe nên không thể đọc lơ tơ mơ và trả lời lờ tờ mờ được. hanayuki gõ lại câu hỏi không dấu có được ko?

ThuyTranhanayuki22 Tuesday, April 22, 2008 5:06:11 PM

em hay bi nhiet,dung mat ong co' so bi nong' ko ah?

Tân SangTansang Tuesday, April 22, 2008 7:12:54 PM

À ha, hóa ra vậy. Trong mật ong nguyên chất thành phần đường Glucoza, đường hoa quả là chủ yếu, còn đường xacarôza chiếm 1 tỷ lệ nhỏ. Vì vậy tuy ngọt, nhưng mật ong là chất mát chứ không nóng như nhiều người tưởng. Anh nghĩ là hanayuki dùng thỏa mái, tuy nhiên hay bị nhiệt thì hanayuki nên tăng cường ăn nhiều rau và các chất mát.

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Thursday, April 2, 2009 6:01:23 PM

Originally posted by Tân sang:

Chị có đấng phu quân tuyệt vời quá, chăm sóc đến nơi đến chốn. hì hì. Chị dùng là đúng bài đấy. Chắc tại chị ăn chưa ngon miệng lắm thôi. Chị có cái máy trộn đánh kem không ạ (bên này gọi là máy Mixer hoặc Blender)? Ngày xưa không có máy, bố em tòan dùng tay đánh, nhưng có máy đánh cho lòng đỏ trứng sủi bọt lên, thâm chí còn thấy hơi nong nóng, ăn luôn khi đó, chắc chắn đó là cách ăn tốt nhất. Chúc chị xinh hơn sau 2 tuần easter. bigsmile



Năm ngoái cũng mùa Easter chị hỏi em vụ mật ong, vậy mà giờ đây cũng sắp Easter rồi chị hỏi lại em đây: Có 1 cái lòng đỏ trứng + 1 thìa mật ong mà cái hand blender thì to ngoáy như thế chắc dính hết vào máy còn gì cho chị nữa bigsmile

Đọc bài này nhớ chồng quá huhu

Tân SangTansang Friday, April 3, 2009 12:03:50 AM

Cái Blender loại cầm tay í chị. Cái đó chị đừng dùng cốc của nó. Em thích mua Blender loại không có cốc kiếc gì kèm theo, về nhà cho trứng vào cốc của mình vừa vừa nhỏ nhỏ để đánh chị ạ. Nhanh nhỉ chị nhỉ, loáng 1 cái đã 1 năm, chả mấy tý là già. Thế anh xã nhà chị về nước thăm ba mẹ hay sao mà kêu nhớ chồng vậy chị?

Trần Đăng Lộcbanmatong Monday, May 31, 2010 9:30:42 AM

Mọi người muốn tìm hiểu về mật ong có thể truy cập vào cẩm nang mật ong: http://my.opera.com/banmatong/blog/
Cảm on mọi người quan tâm!

leanhhongLeanhhong79 Tuesday, September 28, 2010 12:16:07 PM

Ba Tan Sang chiu kho ghe, doc xong bai suu tam cua ba Tan Sang, em kham phuc qua, cach trang tri blog cung vay, that tuyet. Cam on ba Tan Sang nha

Write a comment

New comments have been disabled for this post.