Hội rắn Plus

Hẹn hẹn, hò hò, cuối cùng thì có 5 gia đình tham dự ọp ẹp tổ chức tết thiếu nhi cho các cháu, trong đó có đến 4 gia đình nhà rắn và mẹ con Linhmoon, thế nên Bố cháu lấy tên là "Hội rắn Plus".

Vẫn biết cả nhà rồng rắn dắt nhau đi ọp thì thời gia sẽ trở thành "cao su". Nhưng Nhà Bốp thà đi sớm còn hơn đi muộn- ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau mà. Nhà Bốp bỗng dưng trở thành thượng khách của nhà sàn số 2- Vườn quả Từ Liêm. Hai bố con tớ dung dăng dung dẻ làm đòan tàu gần 1 tiếng đồng hồ mới thấy các quan chức của xóm Opera đến.

Rộn ràng, hào hứng, ẫm ĩ, cả hội kéo đến làm nổ tung nhà sàn luôn. Sàn nhà rung rinh như sắp sập bởi gần chục nhóc con chạy nhảy, chơi với nhau, oánh nhau và quay ra xin lỗi nhau. BB phì cười mỗi lần nhớ đến câu anh Tũn xin lỗi chị Thỏ khi không may đá bóng vào trán chị Thỏ: "Anh xin em, anh xin lỗi em mà.."

Tuy là một xóm nhỏ, nhưng công việc được phân công rất chuyên nghiệp. Bọn trẻ thì chạy nhảy thỏa thích, các ông bố thì ngồi túm tụm uống nước bàn chuyện thời sự, một bộ phận thì vác máy ảnh đi tác nghiệp và còn một số chức sắc thì đi chợ:

Hắn rất thích chụp ảnh, nhưng lần nào đi ọp hắn cũng không được chụp bằng máy ảnh của mình, vì hắn không quên thẻ nhớ, thì chưa xạc Pin, thậm chí quên cả máy ảnh ở nhà.

Ngoại thành hôm đó trở nên ồn ào, náo nhiệt vì những tiếng nói, tiếng cười và những câu chuyện không bao giờ kết thúc. Cho đến bây giờ, vẫn không ai biết chắc đôi chân này là của ai mà nhẵn nhụi, dài và mềm mại đến thế.

Lên đường nhập ngũTết thiếu nhi năm nay

Comments

Cún & Nhímkimsonbui Wednesday, June 3, 2009 4:50:30 AM

Xem ảnh no cả mắt, mỗi nhà mỗi kiểu nhỉ. Nhìn hình con dê mình xin lỗi em Thỏ, thấy yêu quá cơ bigsmile

Thỏ- SócSocconhonganh Wednesday, June 3, 2009 4:59:11 AM

Bố Bốp khoe chân khéo thật lol lol lol lol

huytun Wednesday, June 3, 2009 5:52:19 AM

lol lol ôi dồi cái chưn devil

Moon' MomLinhMoon Wednesday, June 3, 2009 6:14:33 AM

Chết rồi. Đẹp thế này hay là chân em ? lol lol lol

Nguyen Phuong Linhmebebong Wednesday, June 3, 2009 7:05:15 AM

Chưn Tũn giống chưn mẹ nhờ lol
(Nói thế cho nhanh , các nhà khỏi đoán già, đoán non )lol p

Thỏ- SócSocconhonganh Wednesday, June 3, 2009 7:15:34 AM

Mẹ Bông dã man con ngan!!!!!!!!!!! Câu view mà mẹ Bông cứ xổ toẹt ra thế này. Phí quá!

Nhẽ ra BB phải cắt cái quần Tũn đi tí nữa. bảo đảm khó đoán down

Nguyen Phuong Linhmebebong Wednesday, June 3, 2009 7:20:38 AM

bigsmile lol lol lol

Chíp & Bindaolan Wednesday, June 3, 2009 8:03:31 AM

Ối dồi nó mới về mà nó đá mình một phát văng cả cây số thế đới
Lại nói đểu vụ chụp choạch, cú thật bigsmile

Moon' MomLinhMoon Wednesday, June 3, 2009 8:30:30 AM

Theo giới thạo tin săn blog cho hay:
" Tan sang's Blog đã không còn HOT như như trước. Khả năng cái câu
VUI DUYÊN MỚI NÊN QUÊN NHIỆM VỤ đang là câu đúng"

Đã kí. Một trong những giới săn tin. lol lol lol

Tương Phùngtuongphung Wednesday, June 3, 2009 10:59:10 AM

Hơ thảo nào lần này không thấy nhà daolan làm phóng sự gì cả =))

Chíp & Bindaolan Wednesday, June 3, 2009 11:39:43 AM

hé hé
Tươngphùng định nói đểu tiếp đới hở spock

Tương Phùngtuongphung Wednesday, June 3, 2009 2:24:25 PM

Nói chung là thông cảm. 3 nhà có súng cối đều nghỉ cả nên ... p
À mà sao nhà Tít cũng không đi nhỉ?

Tân SangTansang Friday, June 19, 2009 8:25:46 AM

Mẹ Bông đoán siêu thế, bố cháu cũng định bụng cắt cái quần đùi của Tũn đi, rồi kéo dài chân ra tý nữa, cho chân trắng tý nữa, nhưng mà sợ thiên hạ dị nghị là sexy quá nên thôi chỉ crop thế thôi.

Mẹ ĐL, Bố Tung Phường: Hôm đó nắng đẹp, giá mà ra ngoài vườn hoặc ra ao cá chụp ảnh thì đẹp tuyệt, nhưng mà nóng quá chả ai chịu bước chân xuống dưới nhà sàn. Chụp ảnh trong nhà nên sung ngắn chỉ chụp được thế thôi, có súng cối của mẹ Moon, nhưng mà chán đời- hết pin.

Tân SangTansang Friday, June 19, 2009 8:26:51 AM

Mẹ Moon: Hàng xóm với nhau, không cần phải tung tin làm làm giảm uy tín của nhau vậy chứ. bigsmile bigsmile

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.