Con trai hơn hai mươi tháng tuổi
Sunday, 7. December 2008, 23:16:48
Matxcơva ngày 07 tháng 12 năm 2008
Con trai yêu quý của Bố!
Bố biết là lúc này bố viết thư cho con thì con cũng chưa thể đọc và chưa thể hiểu được tình cảm Bố mẹ gửi gắm cho con qua trang thư. Bố hy vọng một mai con lớn lên, con sẽ đọc và hiểu được rằng Bố mẹ yêu con đến nhường nào. Bố muốn ghi lại quá trình con lớn lên bằng những tấm hình của con, bằng những bài Bố đóng vai con để tâm sự và cả những trang thư bố viết cho con nữa.
Con trai yêu quý, vậy là con đã hơn hai mươi tháng tuổi rồi đấy. Con trai của bố đã lớn hơn nhiều. Dạo này con nói nhiều kinh khủng. Con mới nói được một đến hai từ, nhưng con rất chịu khó nói. Lúc mẹ ở nhà, mẹ rất thích nghe con nói, mẹ cố gắng tìm các câu hỏi để con trả lời. Mẹ cố gắng nghe xem con nói gì. Con nói chưa rõ là mẹ hỏi lại ngay, mẹ nói lại để con nói được chính xác hơn. Con cũng rất thích nói chuyện với mẹ, mẹ nói gì là con bi bô nói lại. Tối hôm qua bố nghe hai mẹ con nói chuyện với nhau trước khi đi ngủ. Bố vui lắm khi nghe được tiếng con trai của bố:
Con trai yêu quý của Bố!
Bố biết là lúc này bố viết thư cho con thì con cũng chưa thể đọc và chưa thể hiểu được tình cảm Bố mẹ gửi gắm cho con qua trang thư. Bố hy vọng một mai con lớn lên, con sẽ đọc và hiểu được rằng Bố mẹ yêu con đến nhường nào. Bố muốn ghi lại quá trình con lớn lên bằng những tấm hình của con, bằng những bài Bố đóng vai con để tâm sự và cả những trang thư bố viết cho con nữa.
Con trai yêu quý, vậy là con đã hơn hai mươi tháng tuổi rồi đấy. Con trai của bố đã lớn hơn nhiều. Dạo này con nói nhiều kinh khủng. Con mới nói được một đến hai từ, nhưng con rất chịu khó nói. Lúc mẹ ở nhà, mẹ rất thích nghe con nói, mẹ cố gắng tìm các câu hỏi để con trả lời. Mẹ cố gắng nghe xem con nói gì. Con nói chưa rõ là mẹ hỏi lại ngay, mẹ nói lại để con nói được chính xác hơn. Con cũng rất thích nói chuyện với mẹ, mẹ nói gì là con bi bô nói lại. Tối hôm qua bố nghe hai mẹ con nói chuyện với nhau trước khi đi ngủ. Bố vui lắm khi nghe được tiếng con trai của bố:
Con tên gì?
- Bốp
Con còn tên gì nữa?
- Kiên
Bà nội tên gì?
- Tư (liều thật, dám gọi thẳng tên bà).
Con ru gấu ngủ đi nào
- à ơi..ơi..ơi
...
Con nói chuyện rất háo hức, nhưng đến giờ là con vẫn cứ đi ngủ mặc dù câu chuyện của con và của mẹ vẫn chưa kết thúc.
Ban đêm con ngủ thường xoay và lăn khắp giường. Sáng hôm qua mẹ thức dậy không thấy con trai đâu. Mẹ lo đến toát mồ hôi, lục hết chăn chiếu cũng không tìm thấy con. Hóa ra con đang ngủ rất ngon lành ở.. dưới gầm giường. Hôm nay mẹ phải trải thêm một cái chăn ở gầm giường để đề phòng con có lăn xuống đất cũng không bị lạnh.
Bố mẹ lo nhất là việc ăn uống của con. Con ăn khá ngoan, nhưng con lại rất hay bị nôn, đặc biệt là khi con ăn các đồ ăn cứng mà con không nhai như kẹo, bimbim... Mỗi lần con bị nôn, mẹ lo tái cả mặt. Nhiều lần thấy con nôn, mẹ thương con không kìm được nước mắt. Đi khám nhiều nơi, con chẳng bị bệnh gì cả, chỉ là amiđan của con đang phát triển nên hơi lớn dễ gây nôn. Mẹ phải xây dựng một chương trình ăn uống cho con rất nghiêm ngặt, đặc biệt không cho con hò hét chạy nhảy sau khi ăn xong. Hy vọng lớn lên chút nữa con sẽ không bị những trận nôn hành hạ.
Con trai của Bố! nhà mình sắp có một sự thay đổi lớn con ạ. Sau tết âm lịch, ông bà ngoại chuyển sang nhà mới. Lúc đó bố vẫn chưa về, có lẽ con và mẹ phải tạm thời chuyển theo ông bà. Mẹ đi làm cả ngày, buổi tối lại phải đi học nữa, để con ở nhà với cô giúp việc thì thật sự Bố mẹ không yên tâm chút nào. Khi nào bố về thì nhà mình sẽ lại quay lại nhà cũ. Sang nhà mới, ở chung với ông bà ngoại, con phải ngoan hơn con nhé, không được lè nhè đâu vì như vậy thì ông bà sẽ không được nghỉ ngơi làm ảnh hưởng đến sức khỏe của ông bà.
Sắp đến noel rồi đấy, đêm noel ông già tuyết sẽ đến tặng quà cho những đứa trẻ ngoan con ạ. Con trai của bố bây giờ ngoan và yêu mẹ. Chắc chắn đêm noel năm nay ông già tuyết sẽ đến tặng quà cho con, ông già tuyết còn tặng quà cho cả chị Duyên và chị Khanh nữa vì hai chị ấy cũng rất ngoan mà. Bao giờ bố về, bố sẽ làm cho con một cây thông thật lớn và sẽ treo đèn thật đẹp cho con nhé, nhưng con phải ngoan cơ thì Bố mới làm.
Bố phải đi làm việc đây, con trai của Bố chịu khó ăn ngoan, ngủ ngoan, hôm sau Bố sẽ viết tiếp cho con. Bố mẹ yêu và thương con nhất trên đời này.














Thỏ- Sóc # 8. December 2008, 01:12
Bốp mới 20 tháng mà nói nhiều ghê, chả bù cho con mình, 23 tháng mới biết nói. Cứ nghĩ tới chuyện anh Bốp ngủ dưới ... gậm giường mà buồn cười. HÌnh như nhà ai cũng bị một hai lần như thế. Thỏ nhà mình rơi xuống giường khi đang ngủ vài lần còn Sóc thì cứ nằm đong đưa giữa màn và giường vài lần như thế!
Đặng Gia Thịnh # 8. December 2008, 03:41
Đoàn Hải Đăng # 8. December 2008, 03:49
Bốp ngoan và mau lớn nhé!
Tân Sang # 8. December 2008, 04:04
Teeth Lee # 8. December 2008, 04:14
Đặng Gia Thịnh # 8. December 2008, 04:24
Tân Sang # 8. December 2008, 09:43
Nói chuyện này BB mới nhớ đến chuyện "tránh muỗi": Mấy chú bộ đội vận dụng chiến thuật nghi binh lừa địch vào cuộc sống. Để lừa muỗi, các chú bộ đội mắc màn rồi mở cửa màn để đánh lừa cho muỗi chui vào màn còn bản thân thì cởi trần chui xuống gầm giường nằm ngủ. kekeke
@mẹ Tít: Tít cũng bi bô rồi àh, thì Bốp nói nhiều từ rõ lắm, nhưng nhiều từ chỉ có mẹ mới hiểu thôi.
@mẹ Thịnh: Có khi là do trong Nam hay gọi bà nội là Nội, gọi bà Ngoại là Ngoại, vì vậy mà bà tên Nội. Nhà Bốp hay gọi trực tiếp tên: Bà Tư, Bà Minh... có lẽ vì thế Bốp gọi tên bà nội là Tư luôn cho gọn.
Chíp & Bin # 9. December 2008, 02:30
@ BB: Trộm vía Bob đẹp giai quá, mà cũng giỏi nữa, nói nhiều thế
Mà đọc bài của BB viết cho vợ con, lúc nào cũng thấy cảm động thế
Thỏ- Sóc # 9. December 2008, 03:50
http://files.myopera.com/Socconhonganh/blog/Lichhong.jpg
Nguyen Phuong Linh # 9. December 2008, 07:14
BB cho hỏi ngoài lề 1 xí: Tại sao khi dùng hình có đuôi.gif trong PTS thì lại không căn chỉnh được nhể? mẹ Bông muốn dùng mấy cái hình đó để trang trí nhưng khi mở trong PPTS thì nó toàn khóa thôi, thử click vào đó nhưng ko tài nào mở đc,BB biết có cách nào chỉ giùm mẹ cháu với.Thanx!
Nguyễn Hoài Phong # 9. December 2008, 07:31
Chúc BB giữ gìn sức khỏe để khi về có sức cày thật lực phục vụ Bốp và mẹ Bốp nhé
Tân Sang # 9. December 2008, 08:17
@Mẹ Sóc: Giỏi, lồng đẹp đấy. Có điều cái hình bên dưới hình như không giữ đc cân bằng giữa chiều ngang và chiều rộng. Ấn giữ phím Shift trong quá trình kéo to, thu nhỏ ảnh thì ảnh sẽ không bị biến dạng.
Mẹ Sóc cố gắng ngâm cứu cải tạo lại file PDS lịch hồng thì sẽ được như ý hơn.
@Mẹ Bông: Muốn dùng được ảnh GIF thì sau khi dùng PTS mở hình ra bấm ctrl+A rồi copy (Ctrl+C) và sang file của mình (hoặc tạo file mới) rồi bấm paste (ctrl+V) vào. Khi đó lại thao tác bình thường.
@Mẹ Susu: Thấy ông con ngủ rất ngon lành dưới gầm giường mới đau đầu chứ. Cũng may mà không bị cảm lạnh.
Cũng đang cày thật lực đây, phù phù, mệt
Nguyen Phuong Linh # 9. December 2008, 08:26
huytun # 10. December 2008, 12:17
Còn cái vụ nôn í, MB đừng quá lo, vì anh Tũn đến bây giờ vẫn thỉnh thoảng hay bị, nôn xong mặt tỉnh queo, cũng đi khám hết rồi, bác sĩ nói do amidal quá phát, phải cắt, nhưng cứ động đến dao kéo là mẹ Tũn sợ khiếp, nên kệ
Tân Sang # 10. December 2008, 20:08
huytun # 11. December 2008, 14:39
Tân Sang # 11. December 2008, 16:24
Trần Minh Châu # 12. December 2008, 02:46
Tân Sang # 13. December 2008, 13:48
Trần Minh Châu # 15. December 2008, 01:22
Tân Sang # 15. December 2008, 11:53
Trần Minh Châu # 16. December 2008, 01:57
Tân Sang # 16. December 2008, 09:27
Trần Minh Châu # 16. December 2008, 10:09
Tân Sang # 16. December 2008, 10:36
Quan trọng hơn cả là bác thích máy của hãng nào. Dân mình hay xài Canon, Sony,.. Nhà em vừa tậu 1 con Canon IXUS 80 IS khoảng gần 4 tr bác ạ. Em thấy con này được. Dòng mới hơn của nó là IXUS 90, IXUS 860...
Ảnh chụp thử đây bác: http://my.opera.com/Tansang/blog/may-anh-moi
Bác có thểm tham khảo 5 máy ảnh giá 5tr được ưa chuộng nhất:
http://www.dddn.com.vn/20081207083252887cat67/5-trieu-dong-sam-may-anh-choi-Tet-.htm
Trần Minh Châu # 17. December 2008, 01:28
Tân Sang # 17. December 2008, 09:02
Trần Minh Châu # 18. December 2008, 01:12
Tân Sang # 18. December 2008, 01:22