Thư gửi em ngày tháng ba
Monday, March 8, 2010 3:09:46 AM
Thấm thoắt đã 5 năm em làm việc tại Ngân hàng Quân đội rồi em nhỉ. 5 năm liền em gắn bó với công việc hành chính của Sở giao dịch. 5 năm đó cũng là khoảng thời gian đáng nhớ nhất đối với anh bởi nó đã đánh dấu bao sự đổi thay trong gia đình nhỏ của chúng mình.
Ngày đầu đến ngân hàng, em vẫn còn là cô bé vô tư. Em vẫn còn ao ước được làm cô giáo cơ. Em vẫn còn chợt buồn, chợt vui vẫn còn đòi anh tặng quà. Lúc đó anh rất lo, không biết em có làm việc ở Ngân hàng được không nữa (?). Nhất là công việc văn thư hành chính đòi hỏi phải rất chính xác, rất tỷ mỉ cẩn thận và có phần nhàm chán nữa chứ.

Nhưng tất cả mọi lo lắng của anh đã trở nên thừa thãi sau một thời gian em làm việc ở Phòng hành chính. Em bắt đầu yêu công việc, em bắt đầu yêu thích môi trường làm việc của Ngân hàng. Công việc ở ngân hàng như dòng nước chảy xiết không ngừng. Dòng nước đó chứa chan tình yêu thương của đồng sự và ngập tràn niềm vui. Và rồi một ngày em tuyên bố xanh rờn: “Em thấy mình phù hợp với công việc ở Ngân hàng hơn nghề giáo”.
Em ghét nhất ở trên đời đó là sự chờ đợi. Vậy mà em vẫn phải chờ đợi. Chờ đợi anh đi sang nước Nga xa xôi những 5 năm liền. Em vẫn đi về trên con đường cũ, nhưng con đường đó chống chếnh vì không có anh. Em vẫn ngắm những cơn mưa đầu mùa, nhưng cơn mưa như lạnh hơn, như buồn hơn vì em quá cô đơn phải không em? Anh cũng băn khoăn tự hỏi, không biết em có vượt qua được chính mình để tiếp tục chờ đợi anh nữa hay không (?).
Nỗi buồn và mọi suy tư của em như lùi lại phía sau khi em bước đến cổng cơ quan. Nụ cười của em lại rực rỡ trở lại khi em bắt tay vào công việc. Mọi ưu tư phiền muộn của em tan biến bởi tình cảm chân thành, bởi sự cảm thông chia sẻ của các cô, các bác và những người bạn mới. Hơn một lần em nói “em có 2 gia đình luôn ở bên em, đó là gia đình MB và gia đình mình”. Hai gia đình đó đã chung tay xây đắp cho ngôi nhà nhỏ của chúng mình em nhỉ. Con chúng mình được sinh ra và lớn lên cũng trong tình yêu thương, đùm bọc của 2 gia đình đó. Mỗi lúc con ốm đau, mỗi lúc sức khỏe của em không được tốt sau sinh nở, mọi người trong 2 gia đình đó đều thay anh dành tất cả sự quan tâm và động viên cho em và con.
Bây giờ anh đã trở về, gia đình mình lúc nào cũng rộn ràng niềm vui và rộn rã tiếng cười trẻ thơ. Con đường phía trước còn nhiều mưa nắng và còn nhiều gian nan lắm. Nhưng anh không thấy lo lắng đâu em ạ! Bởi anh có con, có em và anh còn có mái ấm đại gia đình MB anh còn có tình yêu thương của tất cả mọi người dành cho ngôi nhà nhỏ chúng mình. Em hãy nắm tay anh thật chặt, chúng mình cùng nhau bước lên phía trước nghe em!
Hà Nội 6/3/2010














Teeth Leeteeth # Tuesday, March 9, 2010 5:31:01 AM
Đặng Gia ThịnhDANGGIATHINH # Thursday, March 11, 2010 12:21:46 PM
Tân SangTansang # Thursday, March 11, 2010 12:43:56 PM
@Mẹ Thịnh: Hì hì, viết cho vợ là chính, viết cho ngân hàng là quan trọng. Ko dám múa rìu qua mắt thợ, kekeke
The Eyes Of RainTheEyesOfRain # Sunday, March 14, 2010 5:10:17 AM
Bố mẹ bé thật tuyệt vời !!!
Hạnhyeuhoaphonglan # Sunday, March 14, 2010 8:08:47 AM
Tân SangTansang # Monday, March 15, 2010 4:09:29 AM
@yeuhoaphonglan: Cám ơn bạn đã động viên, chia sẻ!
The Eyes Of RainTheEyesOfRain # Monday, March 15, 2010 4:28:35 PM
Tân SangTansang # Tuesday, March 16, 2010 7:51:20 AM
Phuong Thao - Phuong Linhmynho # Thursday, May 27, 2010 7:58:16 AM
ngoc lanPearl1 # Tuesday, July 27, 2010 11:58:16 AM
Sim So Depsodep1102 # Friday, October 8, 2010 2:31:36 PM
nvlong2 # Wednesday, January 5, 2011 9:35:20 AM